1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi : Ai có lời tỏ tình hay nhất

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi happytime, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình nào cũng hay quá các chú ạ, chị mà là giám khảo thì giám khảo bị tội thiên vị vì yêu thí sinh mất hehe. Thế hội đồng giám khảo gồm những ai ngoài happytime ra ? Sao chưa thấy hội đồng giám khảo mà thí sinh nhiều quá vậy ?
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đến bây giờ mình mới nhận ra là hình như ban giám khảo chưa được ổn lắm (có thể giựt nợ bất cứ lúc nào hichic...), sơ sót quá làm ăn, í lộn, tỏ tình kiểu này lỗ vốn quá. Làm mình tưởng được phần thưởng gì quí giá nên tích cực ra sức tỏ tình hichic.... kiểu này công cốc rồi đây...
    Đề nghị xác nhận lại danh sách BTC và giải thưởng. Nếu BTC có gì mờ ám (vì dụ như xù nợ chẳng hạn) thì sẽ bị prankster treo nick... 3 tháng (vì phần thưởng chắc chắn của hắn rùi mà )

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Bây giờ mình mới biết là trên TTVN cũng có những kuộc thi thế này nhể.... Khoái vật vã.... Mỗi tội mình chỉ muốn làm giám khảo thôi...Hê hê hê.
    Các vị cứ tha hồ mà tổ tình nha. Tôi làm giám khảo vùa oai là sẽ được chấm điểm vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm... Khà khà... Chính ra cái mụ happytime này cũng ...cáo nhể.
    Lão ...ngoclong có một vài nhận xét...
    Đầu tiên là prankster: Bác viết lời tỏ tình trên những câu thơ... Ý tưởng tốt, ngoài ra lại còn xuất phát từ ý tưởng... đường ffến trái tim đi qua dạ dày.. Vậy nên ngoclong sẽ học tập nếu như có ý định ....xăm soi cô nào ... hảo ngọt.... Tuy nhiên những vần thơ chưa được chau chuốt.... Cần lão luyện thêm chút nữa là ....khối iem đổ... Có khi iem happy cũng đổ luôn...
    To Max: Hà hà... Chú này đúng là ... gửi thư cho em sợ tốn xèng tem nên bác làm mấy bản "Tình ca" ... gửi cho người iem phương xa... Được. Câu văn mùi mẫm vật vã, nhưng đến khi gặp mặt iem thì không thể ...xài được... Nếu muốn được giải thì đề nghị phải chuẩn bị phần ứng xử... (Coi như bác này đạt điểm cao nhất phần văn viết).
    To lão Király: Khề khề. Cái chú này đúng là lắm nghề nhể. Đến tán cũng làm cho mình choáng... Được cái thí sinh này khi yêu có ...bằng chứng hùng hồn... Gọi là có khoa học.
    Nhận xét vòng một: Về phần tình củm thì Max tạm dẫn đầu. Về phần ứng xử thì Prankster nhỉnh hơn. Còn về phần bạo dạn cũng như nhanh chân ...thì királyfi....
    Như vậy mọi người đã dùng sở trường của mình để thi. Giờ đến đoạn dùng sở đoản.
    Đề nghị ban giám khảo cho tình huống để các thí sinh ...ứng xử...
    Hê hê hê.... Tán con nhà người ta cũng phải chia giai đoạn chú các chú....
    Ngoclong80
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thời nay các đồng chí tỏ tình mà cứ thơ với thẩn như thế thì làm ăn cái nỗi giề? Cứ như tớ thế mà tiện, kô có chữ "tình" nhưng tình thì tràn đầy. (khỉ, làm còng lưng ra mua nhẫn kim cương nạm hột xoàn tặng em mà còn kô có "tình" thì vứt)

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 30/01/2003
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    E hèm ,kieuphong huynh hỡi............kieuphong huynh àh ............(sến wé thể .......ặc ặc........)................Bớ ba hồn chín dzía .............kieuphong huynh cho muội hỏi (cho chắc ăn ý mừh ): cái nhẫn ..........."đầy dẫy .........cara" của huynh có thiệt hông dzậy .....................là thiệt hay giả để muội bít ..................tình muội sẽ trao là nên giả hay thiệt nữa chứ..................vàng thau lẫn lộn bít đâu mừh lần .....................đường đời hiểm ác lém............nên cẩn tắc dzô ưu....................hehehhhhhhhhhhhh
    Looking
  6. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    yên tâm , BTC ko có quịt nợ đâu ...cùng lắm là...xù luôn thui hà...hehehehe
    BTC chỉ có mình tui à , nếu ai muốn tham gia thì xin mời , giải thưởng kiêm luôn a` nghe....hehehehe
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vầng, giám khảo bây giờ đã là 2 người là ngoclong80 và happytime. Như đã nói ở trước các thí sinh cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi, BTC không dám xù giải thưởng đâu, xù là bị treo nick liền. Nếu xù giải thưởng tội danh thì quá rõ rồi lường gạt thành viên dể nhằm trục lợi cá nhân (ủa mà được lợi gì nhỉ ), hìhì...
    Vậy là có 2 người hứng đạn rồi nhé, ngoclong80 và happytime còn ai xung phong nữa không ?
    Vầng, nhắc đến giải thưởng thì thí sinh pranks lại... bụng đánh lô tô (hichic... nghèo quá các bác ạ) nên anh ta phải... tỏ tình tiếp để nhắm kiếm thêm giải thưởng lo cho cái dạ dày . Vẫn là bài trường ca ăn uống của thí sinh pranks các bác ạ
    Thiếu em như thiếu nước lèo...!!!
    Mì khô hỏng nước....bèo nhèo sao ăn...
    Muốn ăn cũng hỏng có dô,,,,
    Anh đành gậm đở cái đùi vịt quay...
    Nhớ em như nhớ trái chanh...
    Trên tay anh dắt.....vỏ thì quẳng đi...
    Nhớ ai sao nhớ thế này...
    Ngày thời quên ngủ...đêm thời quên ăn...
    Nhớ em cặp mắt lim dim...
    Chân đi thất thểu..như chim tha mồi..
    Nhớ em lúc đứng , khi ngồi..
    Xa xa nhìn giống ...con bò đang ăn
    Nhớ em cái tướng tròn tròn....
    Ăn thời như chớp ...ngủ thời như heo....
    Nhớ em anh nhớ quá... chời
    Ưng anh đi bé mình cùng... đi ăn...

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hehe, đã thế tớ tung ra đòn quyết định, chẳng ai đua nổi với tớ cái vụ này rùi, keke:
    1. Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    2. đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
    3. ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
    4. anh thậm chí chẳng quan tâm đến khuôn mặt em đâu
    5. Điều duy nhất anh muốn là
    6. ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
    12. cuộc sống sẽ trở lên đầy bất ổn, và anh sẽ không tìm thấy
    13. niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
    14. Nhưng chắc chắn không phải
    15. để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. thật ích kỉ và ngốc nghếch. Vậy nên em chẳng
    17. có khả năng ôm trọn trái tim anh
    19. Anh thực sự muốn em hiểu rằng
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
    22. anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. về tình yêu thực sự với anh. Thôi, chào em! hãy tin lời anh nói
    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu, và xin em đừng nghĩ:
    25. Anh sẽ vẫn mãi là người yêu em !!!
    MaxFire
    P/S: Nhớ đọc theo các dòng số lẻ
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là cậu Maxfire tự mình giết mình rồi, tỏ tình mà bắt em phải đọc lẻ, chẵn nữa thì chỉ có toi. Em mới đọc dòn trước thì đã quên dòng sau, đọc dòng sau thì đã quên chỗ nao nao, có khi em lại tưởng cậu ... chửi em. Lời tỏ tình mà rắc rối quá thì hìhì... ai thèm đọc chứ
    Ờ mà chẳng ai đua nổi với cậu Max vì cậu đã... bị loại (em nó đá trẹo cổ) chúc mừng một đối thủ đã tử.
    Trưởng lão đâu sao im hơi lặng tiếng vậy ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ngoclong80 ,có bác làm BTC thì còn gì bằng
    Hiện em rất băn khoăn vè khoản giải thưởng nên chưa dám tung đòn quyết định .
    Trình độ tán gái của mấy chú đây chán thật ,chú Prankster thì lúc nào cũng thức ăn ,chú MaxFire thì hí ầm lên như ngựa còn các chú khác thì kim cương ngân lượng vớ vẩn ,anh sẽ tung ra đòn quyết định cho các chú chết ,he he he

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

Chia sẻ trang này