1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi: Ai nghi ra trò gì buồn cười nhất, ngu nhất, thú vị nhất nào?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 21/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi: Ai nghi ra trò gì buồn cười nhất, ngu nhất, thú vị nhất nào?

    Chúng ta đều là dân thích nghệ thuật, ai có trò gì Xôm xôm chút, có thể đưa ra được không.
    Đầu tiên, ta là dân dancing, tôi xin đưa ra trò đầu tiên. Bác nào có thể thi biểu diễn một điệu nhảy Quái Vật nhất, hay, mà vẫn yêu cầu đẹp về nghệ thuật không? Tôi xin Đặt cược 1 chai bia cho bác đó.
    Thứ 2, bác nào có tài kể chuyện bốc phét hay nhất mời tham gia .
    Thứ 3, bác nào đọc thơ, làm thơ củ chuối nhất, mời zô.

    Cuối cùng, bác nào có ý tưỏng gì hay hơn không, tôi thi luôn.
  2. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi: Ai nghi ra trò gì buồn cười nhất, ngu nhất, thú vị nhất nào?
    Ồ hay, ý tưởng độc đáo.
    Xin chúc mừng bạn, bạn cũng vừa đoạn một giải nhất rùi đây.
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đương nhiên.Tui lên đây là chỉ muốn quậy thui mà. Đời bùn thì ta phải vui, ok.
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ÚI, đáng lẽ đáp lại phải bằng thơ chứ?
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế
  6. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có một trò như thế này em xin góp sức:
    Trò này, vừa được uống, vừa được nói, vừa được thể hiện, vừa được ăn, vừa được biểu diễn, vừa được người khác ngồi nghe, .. nói tóm lại là toàn thấy "được". Đố ai vừa uống rượu lè nhè, vừa làm thơ mà vẫn thể hiện được giống một tên bợm nhậu (ý tớ nói nhậu là ăn và ăn đấy nhé), đạo cụ, 1 chai Vodka, 1 bàn nhậu với các đồ nhắm, khán giả ngồi xung quanh, ... đại loại như vậy, trò này mình mới nhìn thấy chứ chưa thử nên chưa hình dung cần những gì.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Úi dào!
    Chuyện thường ngày ở huyện. Ai say chả thế. Cái trò đấy thỉnh thoảng em cũng hay diễn, mà diễn hay lắm. Hôm nào mời bác đặc cách tham dự với em cho mở mang đầu óc, NHÉ!
    Nói thật là từ lâu lắm rồi, không dám uống say!
    Có ai uống say với tôi ko nhỉ?
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 22/11/2006
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    l
    l
    l
    l
    --------->Để đưa nàng đến nghĩa trang này
    Nàng đến đây rồi ở lại đây
    Ừ nhỉ! Hôm nay ngày mấy nhỉ
    Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay..
  9. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh viết chỉ còn đống tro tàn
    Ảm đạm bay theo chiều gió hôn hoàng
    Ôi còn đâu những ngày xưa thân ái
    Giò hai người hai ngả phải ly tan...
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sáng kiến này tạm được. Nếu ông thắng tôi thì tôi sẽ Bánh bao suất của ông, ông thua thì ngược lại, ok?
    Đã nhậu thì cho phải thật say
    Vùa ngâm(thơ), vừa kể(chuyện), lại vừa nhày (nhảy)
    Đồ nhắm, Vodka và khán giả
    Ai chơi, xin đăng kí tại đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này