1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi: Ai nghi ra trò gì buồn cười nhất, ngu nhất, thú vị nhất nào?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 21/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    QUA SÀN QUEEN
    Bước đến sàn Queen bóng xế tà
    Đèn xanh đèn đỏ mắt muốn hoa
    Lom khom dưới ghế còn vài chú
    Lác đác Salon được mấy bà.
    Khoe mông, ngoáy đít, chân bước bước
    Cong lưng,ưỡn ngực nhảy Cha Cha
    Dừng chân kéo ghế kêu ly nước
    Một mảnh bàn riêng. Ta với ta.
    Đành xin lỗi Bà Huyện vậy, hé hé.
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Người đời ai khóc Nghệ sĩ chăng?

  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    QUEEN VỊNH
    Chai bia lạnh lẽo, đá trong veo
    Chợt thấy một em bé tẻo teo
    Sóng tóc em làm hơi gợn tí
    Váy đầm trước gió khẽ bay vèo.
    Nhìn em tung tẩy, bao người liếc
    Chân bước quanh co lắm thằng theo
    Tựa ghế thèm ôm, ôm chẳng được
    Nghe đồn em họ bác MASEO..?

    Thân một đời oanh liệt
    Danh một thủa lẫy lừng
    TAM NGUYÊN làng YÊN ĐỔ
    Đời sau mấy ai từng.
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 31/01/2007
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mót quá. Làm được mấy bãi thơ, nhẹ nhõm cả người. Thơ Điên dù k sánh ngang tập THƠ ĐIÊN của Hàn Mặc Tử mà thấy vẫn mãn nguyện. Nghiêng mình trước Cụ Tú X­ương.
    kiếm PART NỢ
    MÓT VỢ
    Quanh năm buôn bán chạy lông nhông
    ­Giật mình. Thấy Mót muốn làm chồng
    Lọ mọ thân cò khi quán vắng
    Eo sèo nhún nhảy buổi chiều đông.
    Vài năm cơ bản, âu đành phận
    Dăm lớp nâng cao vẫn uổng công
    Kiếm Cạ mà như là đánh bạc
    Cạ rồi làm Vợ, có đợc không?

    Thắp cho cụ một nén h­­ương
    Tài - Danh...để lại mỗi nắm XƯƠNG
    Người đời ai khóc thân NGHỆ SĨ
    LANG THANG lạnh lẽo giữa đêm tr­ường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này