1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI: AI NGHĨ RA TRÒ GÌ VỪA NGU NHẤT, VỪA BUỒN CƯỜI NHẤT, NHƯNG LẠI VỪA THÚ VỊ NHÁT NÀO? Xin chà

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nghesilangthang2002, 10/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoigacoi

    gacoigacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần "buồn chết" định cắn mũi tự tử mà hông chết! :(
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ét tăng, thông báo 1 chút . Chú Nghé sỉ mở topic hòng kiếm bạn gái đi chơi tết , chú có lời quá rồi. Mà anh em cứ phải vào nêu ra cao kiến mặc dù chỉ là cao kiến " ngu ngốc " như tên Topic, chả phải không được gì cả sao ? Đành rằng không ai tính lỗ lãi , nhưng con trâu đi cày phải có công của nó cho dù mùa màng có thất bát hay không.
    VẬY GIỜ, chú Nghé lục nhà tìm ra 1 thứ j đó ( kể cả quần đùi, áo may ô không lành lặn ) làm phần thưởng cho cuộc thi đê.
    Bọn tớ ngồi chấm điểm xem cao kiến nào là ngu ngốc nhất để trao giải, đương nhiên Chú Nghé là trưởng ban Dám Khảo rồi.
    Hạn cuối sẽ là ngày nào đó chú Nghé muốn.
    Được không ?
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mà chúng ta là NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA cơ mà, phải không ?
    Nhân có cái Topic Bốc phét trên kia, nếu chúng ta bốc phét với nhau thì ai cũng biết là bốc phét rồi, đâu còn là hứng thú nữa. Lại còn có cái topic "trò đùa ngu mà thú vị nhất này " .
    Hiện tại có ý tưởng sửa đổi Topic bốc phét kia thành 2 dạng
    1 là : Đổi thành cuộc thi bốc phét trong năm nay .... tính đến tết Nguyên Đán. ai bốc phét tài nhất sẽ có phần thuởng ( hiện đang chưa nghĩ ra phần thưởng )
    2 là : Cư dân NNTD đăng ký làm thành viên của NNTD rồi tản ra khắp nơi trong ttvnol, bốc phét tá lả như 1 - 4 đê, vì với chúng ta ngày nào chả là ngày Tôm ngày Cá.... Chọn 1 topic nào đó mà bốc phét, rồi gom thành quả của mình lại đây. Ai có cú lừa ngoạn mục nhất sẽ được phần thưởng cũng cực lớn...
    Mọi người có ý kiến không ?
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cám ơn Pác Mod quan tâm nhé, em trả lời 2 vấn đề:
    Một là, cái topic ngu ngốc tuyển vợ của em, đã có mấy ng add nick và nộp hồ sơ rồi ẹ, em đã có số điện thoại và vừa phỏng vẫn xong, mất hơn 5'' vàng bạc của em, chưa gặp trực tiếp, hi vọng gặp trc tết nguyên đán này rùi báo cáo lại Pác./
    Hai là,nhân danh chủ căn nhà Ngu ngốc, em sẽ đăng cai giả thưởng cho ý tưởng ngu ngốc của mình:
    - Tặng ***** cho mỗi ý tưởng vừa ngu vừa dại, vừa buồn cười dc đăng trong Topic
    - Các Cu nặng( Kụ) thuộc hàng xô lão, chậu lão, và bô lão sẽ cùng cho ý kiến bình chọn cùng em.
    - Chỉ duy nhất một giải đặc biệt dành cho 1 người NGU nhất, còn lại đồng giải NGU như nhau.
    - GIẢ ĐẶC BIỆT: MỘT VÉ ĐI OFFLINE TĂNG 1, TƯƠNG ĐƯƠNG GIÁ TRỊ KHOẢNG 100K VÀ 1 CÚP VÀNG DANH DỰ DO CHÍNH TAY EM TRAO TẶNG.
    - Thời gian offline để nhận giải do Hội những người NGU kiến nghị và đề cử( ở HN nhé)
    Em xin bầu pác KILUA vào ban Dám khảo Ranh rự.
    Ai có Ngu ý thêm, xin đề xuất tiếp. Em xin mở đầu:
    Đầu xuân sắp năm mới, em xin hồi tưởng lại ngày xưa, xin đc chơi trò Đốt pháo cho tưng bừng.
    Yêu cầu: pháo càng to càng tốt, để giữa hai chân rùi đốt. Hai chú một đôi thi với nhau, Chú 1 tự tay đẻ pháo vào giữa hai chân chú thứ 2, rùi châm lửa đốt pháo cho chú ấy, và ngược lại. Người thằng cuộc là Pháo của chú kia nổ trước, và pháo mình vẫn phải còn, hehe. Ai nhanh tay, pháo tốt là thắng.
    Thế mới gọi là ĐỐT PHÁO chứ!
  5. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    trò ngu nhất mà đêm qua ngu ngu em nghĩ ra là dùng 2 tay bóp cổ cho đến chết...đến hôm nay thì chết chắc đuợc 1 ngày rồi
  6. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hay wá! em đồng ý với hai cao kiến của mod và bác nghesilangthang cả 4 vó luôn!
    Thứ nhất, ủng hộ ý kiến của mod với cái vàng vàng: bài này em viết bên 4rum Thảo luận, topic "Bàn về sự phổ biến của cách nói chuyện dùng tên của mình làm chủ ngữ" ở trang 8, Chuyện hài mà thật, thật mà hài. Ấy là tên nhân vật trong chuyện sẽ là tên của thằng cu con em sau này (nếu con vợ nhà em vỡ kế hoạch đẻ thêm cu nữa hoặc tương lai em lấy thêm vợ hai, hay con bồ em có con ngoài giá thú...). Đặt tên con như thế không biết em có ngu nhất không, thiên hạ họ có cười em không...Nhưng với em đấy lại là điều thú vị nhất => tiêu chuẩn của bác chủ topic => mục tiêu của em! He he!!!
    Câu chuyện thế này:
    "Mọi người cứ quan trọng hoá vấn đề, Tao thấy dùng đại từ nhân xưng bằng tên riêng cũng rất hay đấy chứ, nhất là khi đối thoại với nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau (Tao lấy ví dụ như ở trong diễn đàn này chẳng hạn). Tao thấy khi dùng đại từ nhân xưng là tên mình, Tao rất tự tin thế mới lạ chứ.
    Tao nghĩ vấn đề này có bàn đi bàn lại mãi rồi cũng vẫn vậy mà thôi, sẽ chẳng đi đến đâu cả, cũng là bởi vì có ít nhất một người là Tao thích, đang,sẽ và mãi mãi dùng đại từ nhân xưng là tên riêng...Tao sẽ là Tao của bố mẹ Tao, của ông bào Tao, mọi người sẽ gọi Tao là Tao...Đơn giản tên Tao là Tao: Trần Thanh Tao."
    Cho nhà em khoe tý: đã được 04 người vote trong đó có mod Anxiety, bài mới viết nên...còn "sáng" lém. He he!!!
    Thứ hai: ủng hộ ý kiến của của chủ top cho nó liền tù tỳ khỏi đứt mạch, khỏi lạc đàn luôn. Và đây là một đoạn nhật ký được em lấy ra trong cuốn nhật ký của em hồi học phổ thông. Các Cụ dạy cấm có sai: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò...Học trò nghịch nhất, và nghịch...ngu nhất... mà thời còn đi học, em không thể thoát nổi trong số đó.
    " Chủ nhật, ngày...tháng...năm...
    ... cô Duyên khóc nức nở chạy ra khỏi lớp. Cô lên phòng giáo viên lấy đồ rồi lấy xe phóng vụt ra khỏi trường...Mà mình với hội thằng Hải, thằng Thọ, thằng Nam cũng quá đáng thật. Ngày chia tay với giáo viên thực tập, lớp tổ chức liên hoan, ma xui quỷ khiến thế nào mà mấy thằng ngu tụi mình lại dở trò đểu giả thế!
    Ai lại cho lá thị lẫn lá chè xanh đun sôi mời cô uống trong lúc liên hoan bao giờ (ấm nước đun riêng bọn này thủ một chỗ). Để cho ăn chắc, thằng Thọ còn kỳ công lén lén lút lut cầm một nắm lá thị tươi xát đi xát lại vào cái ghế dành riêng cho cô Duyên... Buổi liên hoan chia tay của tụi học trò bọn mình với cô giáo thực tập chẳng có gì và hết sức đạm bạc. Ấm chè xanh, mấy túi kẹo lạc, kẹo dồi, chục quả bưởi đào và hơn hai chục bánh đa nướng. Vui! nhưng rất vui! cười đùa, hát, đàn,quyến luyến...
    ... Mặt cô Duyên tái nhợt, rồi đỏ lự...cô chạy ra chạy vô vài lần rồi liên tục, rồi dường như không nín nhịn nổi nữa...một tiếng: Oẳm! khô khóc và chói tai vang lên. Cả lớp bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô giáo thực tập, cô Duyên chết lặng người! Chưa hết, sự sui sẻo vẫn bám lấy cô, thêm một tiếng rít chói tai nữa, mặt cô giáo từ tái xanh chuyển sang đỏ lự...và theo bản năng tự nhiên cô chụp vội bất cứ cái gì che được để che cái chỗ phát ra tiếng kêu đã làm cho cô khốn khổ.... Vớ được cái bánh đa, cô úp vào... Nhưng đúng là trời không có mắt! ...cái bánh đa nát vụn vỡ tung toé vì không chịu nổi loạt rít tiếp theo...
    ...Thứ năm, ngày...tháng ...năm...
    Vụ ấy rồi cũng chẳng ai biết, nhưng mấy thằng bọn mình thì cũng sợ đến mất mật mấy ngày. Cùng hội cùng thuyền, những lúc chỉ có mấy đứa với nhau vậy mà chả thằng dám nhắc đến chuyện đó bởi vì nó quá kinh hoàng ..."


    <!--Sign_Start-->Điều 1:
    YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO
    ............................................................</font>[/sign]
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 16/01/2009
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vàng vàng: cái này thì dễ. em là tổ trưởng tổ spam đây. em sẽ đi nhưng Mod phảiđảm bảo cho em là em bị Mod khác lock thì Mod phải mở cho em. đồng ý là cả nhà ta tản đi liền à
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng mà mod kilua nêu nên kia há chẳng phải là trò chơi ngu nhất của box NNTĐ đó sao, lừa đảo , bốc phét ở box nntđ thì ko sao chứ sang các box khác mà spam chắc chắn được treo nick ngồi chơi xơi nước, em sợ...
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ngu dại lại buồn cười chỉ có mấy trò lúc bé thôi.
    1. Thằng hàng xóm học lớp 2 (kém mình 2 lớp) nhà nuôi ngan, nghịch dại tè vào cái máng cho ngan nó uống nước bị nó mổ cho sưng vù nghỉ học mất mấy ngày. Thằng này là con trai út (trên có 2 chị gái) tí nữa thì teo, bố mẹ nó giết thịt hết mấy con ngan luôn. Tên nạn nhân: Tuấn Ngọc (tí nữa đổi tên là Tuấn thôi vì suýt mất Ngọc)
    2. Hồi nhỏ có mấy thanh liều phóng hay cuộn vào giấy bạc để đốt, nó phi vèo vèo. Khu nhà tập thể giáo viên của trường hồi ấy toàn lợp bằng giấy dầu với lá cọ (hồi những năm 80) bị dính 1 quả bốc cháy phừng phừng, 1 bà đang tắm phi ra trong tình trạng ai cũng biết là gì, hớt hơ hớt hải. Cả xóm được mẻ cười còn mấy chú tham gia dập lửa thì khỏi nói.
    3. Mấy thằng xin được mấy viên đạn AK của mấy chú đi bắn đạn thật về (hồi ấy mới đánh nhau với Tàu xong nên tập luyện suốt ngày, đạn chả bao giờ thiếu) rủ nhau đốt 1 đống lửa rồi vứt đạn vào cho nó nổ cái bụp. Vứt vào xong thì nấp vào gốc cây chờ nổ mới ra. Ai dè hôm ấy có đứa đi qua bị đầu đạn nó bắn ra sứt 1 đường ở mông, máu chảy lênh láng, kêu khóc như di. Mấy thằng xanh mặt, về bị 1 trận nên thân.
    4. Trường có 1 vỏ quả bom rất to treo ở dưới gốc xà cừ để làm kẻng báo giờ. Hôm ấy nghịch có một thằng vừa chui đầu vào trong thì bị thằng đứng ngoài cầm hòn đá gõ choang choang. Cu em rút được đầu ra thì ngơ ngơ luôn, loạng quạng mất một lúc mới đỡ, ù tai mấy hôm mới hết.
    Tạm thế đã.

Chia sẻ trang này