1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "Ấn tượng Cosmos 2004"

Chủ đề trong 'Dancing' bởi N_M_S, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy lần lỡ hẹn, hôm nay cũng lên được để mục kích cuộc thi Ấn tượng Cosmos.
    Quả là ấn tượng, và ấn tượng đầu tiên là sao cái sàn này nhỏ mà đông thế không biết? Đông kinh người đi được, may mà có chỗ ngồi, nếu lên muộn chút nữa chắc chỉ có nước đứng mà xem.
    Và ấn tượng thứ hai, rất tiếc lại là một ấn tượng không mấy đẹp đẽ về cái tên ca sĩ hát bài mở màn. Tại sao lại có thằng hát chuối như thế nhỉ? Vậy mà còn bày đặt dẫn chương trình. Không lẽ từ xưa tới giờ chưa ai đến đó mà kêu ca về thằng cha này hay sao?
    Rồi cũng đến lúc cuộc thi bắt đầu, nói thật là đôi nhảy đầu và đôi nhảy thứ 3 chả gây được ấn tượng gì cả. Bước đi thì hời hợt và chẳng có điểm nhấn gì cả. Em thấy thế, không biết mọi người thấy sao?
    Bài thi của đôi bác em_be... em thấy khá hay, em không nói đến kỹ thuật và nghệ thuật ở đây vì thực sự em không đủ khả năng để nói về cái đó, nhưng đôi này cho em một cảm giác thú vị, có lẽ ở những bước nhảy lạ và sự nhiệt tình của họ.
    Đôi gì..., em quên mất tên rồi, mà nữ có đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc ý cũng khá ấn tượng. Em thích đôi mắt của cô ý , đến đây em mới thấy sự mềm mại của điệu Ruhmba.
    Và ấn tượng nhất vẫn là đôi Tú - Phương, thực sự cho đến lúc này em mới có cảm giác đây là một cuộc thi. Những bước nhảy uyển chuyển nhưng rất dứt khoát. Em cũng xem đôi này nhảy vài lần trên cung rồi, nhưng hôm nay mới biết tên. Đây có lẽ là đôi nhảy được đánh giá cao nhất trong cuộc thi này (đấy là theo suy nghĩ chủ quan của em thôi ạ).
    Đôi cuối cùng với em cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Mà thật sự nam của đôi này em thấy làm mất điểm tệ. Mặt thì chẳng bộc lộ được gì mà mồm thì cứ lẩm bẩm những gì không biết nữa. Theo thiển ý của em thì có lẽ đó là cách đếm bước, không lẽ lúc tập không khớp với nhau được hay sao mà khi thi phải như thế???
    Nếu em là giám khảo, em sẽ đánh giá các đôi như sau:
    1. Tú - Phương
    2. Đôi nữ mắt buồn
    3. Đôi em_be...
    4. Đôi nhảy cuối cùng
    5. Đôi nhảy đầu tiên
    6. Đôi nhảy thứ 3
    Đấy là nhận xét dựa trên suy nghĩ chủ quan của em thôi nhé, mà tại vì lần đầu đi xem và cũng không mấy tập trung (hay do quá tập trung vào các điệu nhảy) nên em cũng không nhớ tên các đôi nhảy. Bác nào biết kể tên hộ em với, theo thứ tự các đôi nhảy nhé.
    Và cuối cùng là một cảm giác hơi thất vọng, hơi tiếc tiếc thì đúng hơn. Không phải vì cuộc thi mà vì lúc nghe giới thiệu có đôi Hải Anh - Khánh Thi cũng đến, hy vọng được xem họ nhảy một bài mà chờ đến 10h00 không thấy, thế là chuồn chuồn .
    Một buổi tối nhiều ấn tượng với cuộc thi "Ấn tượng".
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cái bác này nói hay, thi thố phải đông mới vui chứ để còn có nhiều ý kiến khách quan Em cũng có cảm nhận với bác hải tặc ở trên về các đôi nhảy, em nói theo cách em nghĩ nhé.
    hai anh chị Tú - Phương chọn ngay bài rumba của Hải Anh và Khánh Thi, em thấy phong cách biểu diễn rất tự nhiên và hài hoà ( đẹp nhất trong 5 đôi thi ). Chị Phương có nhược điểm, khi quay khối cổ và vai hơi cong thì phải đáng lẽ ra mềm mại ở động tác này thì ngược lại, làm cổ mình cũng cứng hết cả lên
    Anh chị gì mắt sắp khóc như bác trên bảo í, nhảy dẻo, nhưng em thấy chị ấy đi không có điểm nhấn, điểm dừng dứt khoát như chị Phương. Cái mà khiến người ta say nhất ở điệu này là vẻ biểu cảm ở khuôn mặt và những bước chân quay dứt khoát mà vẫn uyển chuyển . Cảm giác như con sóng ào lên rồi đẩy nhẹ lớp sóng ấy vào bờ í.. hị hị ...
    Đôi em_be_1tuoi thì phương thức biểu đạt tình cảm và say mê tự nhiên trên khuôn mặt là rất rõ, Thảo rất phớt Em bé cuối buổi, chơi áo phông, quần lửng cho thoáng đỡ gặp tai nạn

    Ôi còn 3 đôi kia, em chịu, nhảy rumba mà cứng thế. chỉ mải biểu diễn tình cảm thôi.
    Nhảy beebop " đêm tình yêu" lại nhớ đến em anti, thế nên dẵm chân anh Wings hai phát tiếp
    Anh Chitto hôm qua dẫn waltz chậm rất tuyệt, đi nhẹ như không

    Hôm qua cosmos đông như trảy hội nhưng ko chen lấn như Discovery hôm nào. Lại gặp anh Hải Anh và chị Khánh thi. cuối buổi màn disco, TDC và ODC nhảy cùng với chị KHánh Thi , hay phết, vui phết
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 30/07/2004
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Xời, chả biết gì cả.
    Nhà chùa mỗi khi làm chay siêu độ, bao giờ cũng phải cho một chú tiểu ngọng tiếng ra đọc kinh trước. Cứ gọi là ê trệ nhá.
    Rồi sau đó bần tăng ra. Chời ơi, sư mô đâu mà đọc kinh dẻo thế, hay thế, duyên thế.
    Đấy. Cho thằng tiểu ra trước là để tôn vinh bần tăng lên. Chứ còn gì.
    Còn hai nam nữ thí chủ kia á ? Hát đấy. Hát hay đấy. Nhảy và hát. Giống như các ngôi sao ca sĩ bây giờ hát và nhẩy ý mà.
    Bần tăng khi chạy đàn, làm duyên với các bà vãi cũng thường lẩm nhẩm tụng bài kinh Vãng Sinh Chú như thế....
  4. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em không nghĩ ra. Bác hoà thượng BaTê nhiều kinh nghiệm thật. Bác cho em xin địa chỉ chỗ bác tu hành để hôm nào em đến học hỏi kinh nghiệm với. Mà này, bác còn chùa không đấy, hay lại "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư " rồi đấy? (Bác có hiểu ý câu này không nhỉ?).
    Đúng, mà cũng không đúng bác ạ. Em chập chững những bước nhảy đầu tiên từ hồi cách đây 5 năm rồi ạ. Nhưng hồi đó em tập ở KTX trường ĐH Khoa học Tự nhiên Xã hội và Nhân văn, do một ông vũ sư người miền Nam dạy. Nói thế chắc bác đủ hiểu, em chả học được gì từ cái khoá ý cả.
    Rồi một thời gian dài em cũng những bước nhảy đó đi giao lưu đây đó và - nói các bác bỏ quá cho - còn tự hào vì biết nhảy nữa cơ đấy ạ .
    Nhưng khi phong trào khiêu vũ bắt đầu phát triển mạnh, em cũng theo một CLB được đánh giá là được, nhưng sinh hoạt tập luyện không đều, nên biết mà cũng như không. Khổ thế đấy bác ạ.
    Nhưng vẫn máu ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 30/07/2004
  6. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hay quá mọi người bàn cái vụ lên sàn hôm qua ha ! .Haitac ơi ! "chân nữ có đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc ý cũng khá ấn tượng " mình không nhớ tên nhưng bạn nhảy của bạn ý thì mình biết đó là anh Trần Hữu Nam người đã từng nhảy biểu diễn trong CT "Thành phố khiêu vũ " tại Rạp Xiếc với điệu Val Anh và đã từng thi "Đôi giầy vàng Hà nội 2003 " được giải Khuyến khích .Đôi nhảy đầu tiên haitac không thích sao ? đó là Vinh Anh và bạn nữ mình không biết tên nhưng đều là học trò Thầy VCDũng cả . Cặp thứ 3 mình không biết , nhưng cặp Nghĩa - Thảo thì biết đã từng đoạt giải 3 ở sàn Kinh đô 2004 và đã từng thi ở VL ĐGV HN 2003 dừng lại ở đây . Đôi cuối cùng là cặp Hải và Vân Anh . Hải thì cũng đã thi DGV Kinh đô được giải nhì . Đôi Tú -Phương mình biết khá rõ ! . Họ đã thi DGV HN 2003 và đoạt giải nhất cùng với đôi Trần Đại Nghĩa - Nguyễn Thu Hường .Trong cuộc thi này họ đã đoạt các giải sau :
    Giải Bước nhảy sáng tạo nhất ; Giải nhất cho Điệu nhảy Chacha .
    Anh tuanvu145 nói " cậu haitacnd mới học nhảy hay sao nhỉ ? " là không được mỗi người có một cách nhận xét , cách cảm nhận khác nhau về từng đôi nhảy . Trong 2 hôm em xin tự đánh giá như sau : Vũ điệu Tango thì xếp đầu tiên chính làg cặp Vinh Anh , thứ 2 là cặp Tú -Phương , hơi tiếc vì hôm đầu tiên Tú - Phương có lẽ hơi khớp nhạc , bước nhảy chưa thực sự sắc kém xa hồi anh , chị thi DGV HN ở Cung VX và ở LNĐ .Thật bất ngờ khi em lại xếp cặp Thảo -Nghĩa đứng số 3 vượt trên cả đôi TH Nam , hôm thi Tango , cặp này nhảy khá tự tin, bước nhảy tốt , có độ chuẩn xác cao, dù kỹ thuật không nhiều động tác phức tạp , tiếp theo là TH Nam và các đôi còn lại .
    Còn điệu Rumba : Em xếp cặp Tú -Phương số 1 vì đêm hôm qua họ đã làm cho khán giả không phải thất vọng những bước nhảy rất sáng tạo được xây dựng trên nền nhạc của cặp CA - KT , tuy hơi thất vọng về độ biểu cảm qua khuôn mặt của Phương , đứng thứ 2 là cặp Vinh Anh đôi thi đầu tiên , sau là cặp của TH Nam , rồi đôi Nghĩa - Thảo và 2 đôi còn lại . Đây chỉ là ý kiến chủ quan của em thôi nhé ! . Tuần tới sẽ là điệu Cha -Cha sẽ là thế mạnh của Tú - Phương ,mọi người đang nóng lòng chờ xem Cố lên nhé ! hỡi tất cả các đôi , em cổ vũ cho tất cả mọi người !


  7. wilddance

    wilddance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    :) Cô gái bản lĩnh ơi ...cái avata đó là ảnh của em sao ????? Híc híc em cho anh làm wen cái đi hihihihi...đẹp wá pà con có thấy zậy hông ..
    Còn cuộc thi hôm nọ trên cosmos ..tui chẳng thấy có gì đặc biệt cả .Ngoài đôi TÚ _ PHƯƠNG là có ấn tượng còn các đôi khác thì chẳng có gì phải bàn luận cả . Chúng ta cần một cuộc thi chuyên nghiệp hơn nữa ......
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Em_be_1_tuoi xem ra hơi bụ bẫm.
  9. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Wilddance ơi ! chẳng biết bạn là trai hay gái nhiều tuổi hay ít tuổi mà tự dưng xưng là anh , không biết có phải pede không nữa .Ảnh em thì có gì mà đẹp đâu lên ảnh thì thế thôi ở ngoài xấu lắm anh ạ ! .
    " Chúng ta cần một cuộc thi chuyên nghiệp hơn nữa ", câu này hay quá nhưng anh ơi ! chuyên nghiệp thế nào nhỉ ? khi mà trình độ các đôi nhảy chỉ có vậy . Cặp nhảy Vinh Anh rất có triển vọng , em thích cặp nhảy này , còn cặp Tú - Phương họ đã tập với nhau từ gần 2 năm rồi có lẽ họ quá hiểu nhau . Còn các cặp nhảy khác , theo em nghĩ họ có quá ít thời gian để chuẩn bị , đây chỉ là bàn đạp nho nhỏ cho các cuộc thi tiếp theo thôi .Winldan à ! anh đừng có kỳ vọng qúa về họ như thế , hãy nhìn họ với con mắt khác , em cổ vũ cho mọi người , chẳng phải là các đôi nhảy đã nỗ lực lắm sao ? Sau Cha-Cha là Val Anh ,em nóng lòng xem lại cặp nhảy TH Nam với cô bé mắt buồn đây , không biết có dập khuôn bài nhảy trong đĩa Tango Cành đào như hồi nhảy biểu diễn ở TP Khiêu Vũ không ? Em mong là có sự thay đổi

  10. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua mấy vụ lộn xônj, quay trở lại với cuộc thi cái nào. Tớ không đi xem đêm đầu tiên, đến điệu nhảy rumba cố đi cho được , sàn đông kinh người may mà có hội bạn đến trước giữ chỗ. Nhẩm tính quả này sàn lãi to, nhưng thôi đó là việc của sàn bà con nhỉ.
    Đôi nhảy Tu-Phương thực sự gây được ấn tượng cho người xem. Phải nói họ là đôi nhảy số một của cuộc thi này. Quả thực đôi nhảy này đã thực sự hòa mình vào bản nhạc, càng về cuối họ gần như thăng hoa quên hêt xung quanh, xứng đáng nhận được những tràng pháo tay của khan giả. Tớ đã xem đôi này nhảy nhiều lần và ở điệu nhảy lần này họ đã đem đến cho tớ sự ngạc nhiên. Phương tiến nhanh quá. cô nàng đã thể hiện được sự uyển chuyển mềm mại, nhưng dứt khoát và có sự căng của cơ thể ở từng bước nhảy. Có lẽ P đã cố tình chọn trang phục hở lưng trần để thể hiện cho BGK thấy hết được kỹ thuât: sự mềm mại và rồi đến căng hết mức của tưng thớ thịt, ở từng động tác. Lần đầu tiên tớ thấy Tú chìm hơn so với bạn nhảy ( dù rằng điệu rumba thường nam làm nên cho nữ là chính), có vẻ như cậu ta chú ý luyện cho ban nhảy hơi nhiều mà ít tập cho bản thân mình, Tú nhảy kém đi so với trước kia, hơi căng lúc đầu và đã có đến hai lần hơi mất trụ. Hình như Tú có vẻ thích La tinh, nhưng quả thật cậu ta hợp với Ballroom hơn nên đi theo các điệu cổ điển ( cái này chăc không được rồi vì P lại yếu không có chất cổ điển). Do phần khung trên luyện quá nhiều của ballroom ( đây là ưu điểm và nhược điểm của hầu hết học trò Nguyễn Dũng) nên khi nhảy Latinh ta chỉ thể hiện được ở nửa phần dưới từ hông đổ xuống và tay mà thôi, còn nửa trên thiếu đi sự mềm mại cần thiết của các điệu Latinh. Còn Phương thì ngược lại cô bé này có vẻ hợp với chất Latinh, khi nhảy Latinh cô bé này nhảy bốc hẳn, tớ thấy khoái cái tư thế chúi đầu về phía trước và vai nhô hơi cao quá mà ai đó chê gọi là nông dân cục mịch cần phải sửa. Đó là nét hay riêng của Phương ( có lẽ chỉ cần điều chỉnh một chút cho vai đưng nhô cao quá) , theo quan điểm của tớ khi nhảy mỗi người phải có một nét riêng hoặc một đông tác không lẫn với người khác, có thể đối với người này là xấu nhưng với người khác là đẹp và tao được ấn tượng và phong cách cho mình. .
    Các đôi nhảy sau không gây ấn tượng cho tớ lắm nên tớ không chú ý kỹ. Đôi nhảy theo tớ đứng thứ hai là đôi nhảy mặc đồ trắng, nữ có váy tua tua. Đôi nhảy này nam nổi bật hơn nữ , các bước của nam kỹ thuật tốt , thể hiện sự mềm mại chất la tinh của điệu nhảy rumba. Rất tiếc là nét mặt của họ căng thẳng quá, và chân nữ chưa được tốt dù thể hình đẹp, đông tác mềm mại nhưng nhảy như là cứ sợ đau sàn , thiếu điểm nhấn và sức căng, khi bước cần phải thẳng, dứt khoát và căng chân hơn nữa
    Đôi nhảy đầu tiên nhảy cũng đạt nhạc cảm tốt, nhưng có vẻ như họ tập chưa nhiều, nam ra tín hiệu chưa dứt khoát nên nữ lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chân nữ thiếu nét mềm mại nhưng lại thừa sức căng.
    Đôi thứ 3 quá tệ, đó là múa chứ không phải dancesport, họ chẳng quan tâm đến nhạc nhẽo, chỉ chú ý và biểu diễn ghép hình . Đôi em bé thì bài biểu diễn hay, nhưng kỹ thuật chưa đạt, hay bi rớt nhạc có vẻ như em be cũng không quan tâm đến điều đó , thêm nữa em_bé co vẻ càng ngày càng béo ra hay sao ý, đôi này thì nữ kỹ thuật tốt hơn nam.
    Xếp hạng theo tớ về mặt kỹ thuẩt : 1, Tu-Phương ; 2 Đôi váy trắng tua tua 3, Đôi đầu tiên. 4 Đôi em_be 5 Đôi cuối cùng 6 Đôi thứ 3
    Về mặt biểu diễn: 1,2 không thay đổi ; 3 Đôi em_be 4, Đôi cuối cùng 5 Đôi đầu tiên 6 Đôi thứ 3
    Cheers,

Chia sẻ trang này