1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi dành cho các thành viên của Box Ý tưởng sáng tạo. Hấp dẫn, thú vị, bất ngờ!!! Cuộc thi tạm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thuyduongnsx, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trời chim cú quá!!!!!!
  2. hoctro_vn

    hoctro_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    quả trứng:
    quay 2 quả trứng: trứng chín thì quay được vì bên trong rắn, trứng chưa chín thì không quay được vì bên trong lỏng.
  3. kimbuncha

    kimbuncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi ...em tưởng Box này là box dành cho sáng tạo cơ mà sao toàn những ý tưởng là câu trả lời đúng thế và mang nhiều tính chất lý thuyết nhiều quá bác àh
    hehhe cái vụ đường cao thế em cha biết tại sao nó rỗng nhưng mà em không hiểu tại sao lại không có đường thấp thế mà lại có đường hạ thế nếu có đường hạ thế thì phải có đường thượng thế chứ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
  5. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai là người nổi tiếng có cùng ngày tháng năm sinh , thậm chí cả giờ sinh với tổng thống Mỹ Lin côn , tổng thống của thời kì giải phóng nô lệ?
  6. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có đồng chí nào giải được câu đố này không nhá: Cũng là về trứng vịt,
    Có 2 quả trứng vịt, 1 quả trứng vịt đực, 1 quả trứng vịt cái ( í em không phải là trứng của con vịt đực và con vịt cái đâu nhá )
    Làm cách nào để phân biệt được, cho phép dùng bất kì loại dụng cụ nào, cho phép làm biến dạng quả trứng.
  7. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian vắng bóng, xin tái ngộ giang hồ cùng những thành viên của CLB Sáng tạo. Mong bạn sẽ tham gia nhiệt tình vào cuộc thi. Thể lệ ở trang đầu tiên.
    Mời bạn gửi câu hỏi cho cuộc thi tới @thuyduongnsx
    Cuộc thi tháng thứ 2
    Tuần thứ nhất:
    Câu hỏi 1: Đàn ong
    Đây là một bài toán cổ của Ấn Độ
    "1/3 đàn ong bay đi tìm hoa ladămba, 1/3 đi tìm hoa Xlenhara, ba lần hiệu số của các số trên bay lên cây, chỉ còn một con ong tiếp tục bay giữa những bông hoa lêtaki và malachi thơm ngát. Vậy có bao nhiêu con ong tất cả?"
    Câu hỏi 2: Câu hỏi mẹo
    Làm việc gì mang hoạ vào thân?
    Câu hỏi 3:
    Bạn biết hoạ sĩ Vincent Van Gogh nổi tiếng với bức tranh hướng dương?
    Nhưng bạn có biết trong cuộc đời mình ông đã vẽ bao nhiêu bức tranh về hướng dương khác nhau? (Lưu ý: không được chỉ đưa ra con số, kể tên những bức hoạ đó hoặc nêu ra năm vẽ)
    Nghe hơi máy móc đúng ko? Nhưng nếu bạn vận dụng sự sáng tạo, trí thông minh của mình thì sẽ rất dễ dàng search được trên Internet
  8. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi 1: Đàn ong
    Đây là một bài toán cổ của Ấn Độ
    "1/3 đàn ong bay đi tìm hoa ladămba, 1/3 đi tìm hoa Xlenhara, ba lần hiệu số của các số trên bay lên cây, chỉ còn một con ong tiếp tục bay giữa những bông hoa lêtaki và malachi thơm ngát. Vậy có bao nhiêu con ong tất cả?"
    Trả lời : gọi cả đàn ong là x và 1/3 đi tìm hoa ladămba :x/3 con ong,1/3 đi tìm hoa xlenhara:x/3 con ong.3 lần hiệu số các số trên bay lên cây:3(x/3-x/3) con ong,1con bay giữa những bông hoa lêtaki và malachi thơm ngát:1 con ong---------->Ta có phương trình sau :x=x/3+x/3+1+0 <=>x=2x/3 +1+0<=>x-2x/3=1<=>x=3.
    Như vậy có nghĩa là:có 1 con đi tìm hoa ladămba,1 con đi tìm hoa xlenhara,và không có con nào bay lên cây.Một con bay giữa bông hoa lêtaki và malachi========>vậy đàn ong có cả thảy 3 con
  9. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thực ra câu hỏi này có nhiều cách trả lời nhưng các cụ nhà ta ngày xưa hay có câu như thế này :Ếch chết tại mệng=====>dễ chết nhất.=====>khuyên ngăn người khác,nói rõ điểm xấu tốt của người khác...,mục đích chỉ muốn mọi điều tốt đẹp hơn nhưng rốt cuộc chỉ tổ mang hoạ vào thân.
  10. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Câu 3: Các bạn ơi!.Các bạn đã đọc bài này chưa:
    Van Gogh: ''Nỗi buồn đau sẽ còn lại mãi mãi''

    Cánh đồng lúa mì.
    "Tâm tưởng tôi chẳng mấy khi thoái mái, có lẽ do cả cuộc đời tôi chưa bao giờ hưởng một giây phút bình yên. Tất cả những gì tôi có chỉ là thất vọng cay đắng và điều này bao trùm toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tôi", đó là trích đoạn bức thư hoạ sĩ viết cho một người bạn năm 1889.
    Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, hoạ sĩ với những bức tranh bất hủ như Hoa hướng dương, Chân dung bác sĩ Gachet... đã tâm sự rất nhiều với cậu em trai. Em trai ông kể lại: "Tôi biết, anh ấy đã tiên đoán được số phận của mình và không muốn sống. Khi tôi ngồi cạnh và nói rằng tôi có thể giúp vượt qua nỗi tuyệt vọng, anh ấy đã khẳng định: Nối buồn đau sẽ còn lại mãi mãi. Anh muốn được chết như anh mong đợi".

    Chân dung.
    Vincent van Gogh qua đời vào ngày 29/6/1890. Nhà thờ Auvers đã từ chối tổ chức tang lễ cho Vangogh với lý do ông đã tự tử. Hôm sau, những người dân thị trấn nơi ông qua đời đã đứng ra chôn cất danh hoạ. Người bạn thân thiết của Vangogh, họa sĩ Emile Bernard đã viết về đám tang của ông như sau:
    Tại căn phòng nơi ông đang nằm bất động, những bức toan dang dở lặng lẽ làm nên một vầng hào quang, khiến tất cả những người có mặt thêm đau buồn và thương tiếc. Tấm vải trắng giản dị với rất nhiều hoa hướng dương - loài hoa ông yêu thích được phủ lên quan tài.
    Trên sàn nhà, trước quan tài là những thứ quen thuộc của ông: khung vẽ, toan, chổi cọ? Rất nhiều người đến viếng, trong đó có các nghệ sĩ tên tuổi như Lucien Pissarro và Lauzet. Đó còn là những người dân địa phương vốn yêu quý ông, một con người rất mực tốt bụng và sống chan hoà?
    Chúng tôi cùng im lặng bên quan tài ông. Giây phút ấy, tất cả đều trở thành những người bạn của nhau. Mọi người đưa tiễn ông trong dòng nước mắt... Bên ngoài, mặt trời dường như cũng nóng bừng lên. Chúng tôi vừa trèo qua ngọn đồi bên cạnh nghĩa trang Auvers vừa nói về ông, về những gì ông đã làm và cống hiến cho nghệ thuật, về những kế hoạch ông ấp ủ, và về tất cả những điều tốt đẹp ông đã làm cho chúng tôi.
    Chúng tôi tới nghĩa trang, một khu đất nhỏ bé rải rác bia mộ mới. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bên dưới là những cánh đồng đang vào mùa thu hoạch và trên cao là cả bầu trời xanh rộng lớn mà ông từng yêu đến nát lòng?
    Giờ thì ông đã yên nghỉ. Quá nhiều thứ ông đã làm cho con người và thật khó tin rằng ông đã mất đi?
    Xuân Viên (theo Gosdp)
    Còn muốn câu trả lời số 3,mời các bạn vào website:http://vangogh.com/.

Chia sẻ trang này