1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI ĐỐI ĐÁP THƠ.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Boy_ToLive_is_ToFight84, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong2

    ngocconuong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Thanh-la cười già ra gắt
    Mùi quyền ngôn thấm máu nên phai
    Nghĩ nên tiếng khẩu tà như quỉ
    Khi thong thả vậy cũng xong một đời ?!
    Ví sớm biết lòng trời đeo đẳng
    Dẫu thuê tiền cũng chẳng ra chi
    Nghĩ mình lại ngán cho mình
    Cái hoa đã trót gieo cành biết sao
    Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm
    Mùi hoắc lê thanh đạm mà thơm
    Cùng nhau một giấc hoành môn
    Lau nhau ríu rít cò con cũng tình
    Thà rằng cục mịch nhà quê
    Cười nên tiếng khóc, hát nên giọng sầu .
    ( sưu tầm )
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chà chà ghê wé anh slums ơi..... lại gây chiến đó à . tina với anh đối thơ bên kia chưa xong mà bây giờ đã gây rồi .... hít tìm củm rồi sao vậy
    thien than be nho
  3. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mọi người làm thơ hăng quá ,nhóc cũng muốn góp vui
    tôi cất đi những cái giật mình
    của một thời tôi yêu em đến lạ
    để đến lúc chẳng còn gì cho em nữa cả
    tôi sẽ tặng em những cái giật mình​
    forever in love
    duy
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    CHIM TRẮNG
    Chim trắng từ đâu đến?!
    Đáp theo chiếc lá vàng
    Nhẹ nhàng trôi trong nắng
    Không gian nín lặng ....
    Êm đềm có nốt nhạc rơi
    Quãng vắng....
    Chỉ còn anh
    Ngất ngây,
    Mộng lành...
    Say đắm!
    Thơ là mộng nên suốt đời là ảo ảnh
    Tình là buồn nên kết cuộc cũng ly tan
    Yêu lặng lẽ cho tình đẹp mãi
    Mộng không thành nên chẳng nát tan
    thien than be nho
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thấy một số bài thơ và một số người nhưng không thấy "đối" ở đâu cả.
    Xuong_rong_78
  6. mummy_handsome

    mummy_handsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đi chơi
    Tôi bắt được con dơi,
    Nó kêu " Ối trời ơi!
    Sao bắt tôi hả giời"!!!!!!!!
    MUMMY
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui đi bơi
    tui thấy người ta mời
    mấy bộ đồ để bơi
    tui cười " không người ơi "
    thien than be nho
  8. liladaniel

    liladaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé mười bảy mười tám
    Tôi làm thơ về em được không
    Ngày xưa thơ làm cho cô bé áo đỏ đi giữa phố đông
    Ngày nay tôi viết cho một em áo dài rất trắng
    Những trưa đi học về tóc em đầy nắng
    Hồi đó tóc thề giờ tóc duỗi sao em?
    Em phóng xe máy lẹ kinh
    Tôi xe đạp chạy theo è cổ
    Cô bé ơi đừng đi nhanh thế
    Chẳng phải bởi tóc đuôi gà như người ta nói đâu em
    Tóc em duỗi thẳng và hơi hơi hoe vàng
    Tôi hơi buồn khi đi ngoài đường toàn thấy những mái đầu lóng lánh
    Chẳng khác gì nhau
    Em của tôi hồi đó giờ đâu
    Sao không dịu dàng và hơi hơi nhút nhát
    Sao không trẻ con nên cực kỳ chân thật
    Nay em cười với tôi khách sáo quá mất rồi
    Nguyễn Bính hồi xưa cũng như tôi thôi
    Em đi tỉnh về lòng nhà thơ tan nát
    Nhưng em tôi hiện đại vẫn ở đây từ nhỏ tới lớn
    Mà sao cũng đổi thay?
    Tôi tiêng tiếc cho một tà áo trắng
    Phải chi em trở lại ngày xưa
    Hơi e ấp và nghịch ngợm bất ngờ
    Tôi đã yêu em trong hình bóng đó
    LILA VENO

Chia sẻ trang này