1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Đôi nhảy đẹp của Trường Kinh Tế Quốc Dân

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối Sôi động và Nồng nhiệt đã Mở đầu và Kết thúc cuộc thi " ĐÔI NHẢY ĐẸP" trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2006.
    Sôi động, trẻ trung và có chất lửa của Thanh niên nhưng đáng tiếc Chất Lửa chỉ có ở phía Khán giả và Nhạc. Các đôi nhảy lại không có CHẤT LỬA đối với điệu Latinh ..........

    Xin chúc mừng trường ĐH KTQD đã tổ chức thành công cuộc thi này.

    Nhưng làm nhiều người thất vọng là : Kiểm soát bằng Vé mời. Trong khi đó nhiều người là Dân Dancing( chứ k phải học trong trường) đến xem nên mãi sau mới Ăn xin được vé.

    Nhảy thì vẫn như mình miêu tả như trên nhưng kém hơn hôm Sơ tuyển, chắc là do Tinh thần Hồi hộp. Vào nhạc hầu như sai hết
    Rumba vào phát nhẹ, phách 2 .....họ toàn vào phách 1.


  2. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đâu có! Toàn phách 3, phách 4 gì đấy chứ!
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Được cái mát mắt .
    Thế học trò anh Long hair đứng thứ mấy hả anh, chị? Chắc ít cũng 3 thứ hạng đầu tiên nhỉ?
    Chúc mừng sự thành công của CUỘC THI.
    UI dà, bao giờ trường mình mới tổ chức nhẩy nhỉ? Cầu giời lần này không xếp Dancesport với múa Dân gian nữa. Mong các bác trên cao phân định rõ ràng hơn, cái này thì thuộc trình độ và quan niệm của các miss, mr Đoàn Hội Đội rồi, chờ vậy.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/10/2006
  4. TieuLang

    TieuLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giải phong trào mà đạt được như vậy là rất tốt rồi fải không các bạn.
    Trường Ngoại Thương có phong trào rầm rộ như vậy ko UotMi em?. Cuối tuần này có lịch gì chưa nhỉ, báo anh 1 câu để anh đến nhé, lâu quá rồi ko nhảy, quên hết
  5. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cha hay vay ma ko xem dc. tiec we.
    Dieu rumba vo pha''ach 2 là dúng roài còn gì?
  6. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CB có thể khẳng định 1 điều rằng thằng bé xadieu này có vấn đề về nhận thức hoặc lệch lạc về giới tính.CB cá 1 điều nếu cu cậu này đến tr Kinh tế và dõng dạc "rú" (tiếng rú thường dành cho các loài thú hoang và độc ác như chó sói..) như trên đây đảm bảo chẳng còn tí lợi lẫn răng để nhai cám.
    Thật là vui !đã lâu rồi và đây có lẽ là lần đầu tiên Đoàn Trường ĐH KTẾ QD tổ chức được 1 cuộc thi Đôi nhảy đẹp,mặc dù phong trào Khiêu vũ của trường thì đã phát triển từ lâu(chủ yếu qua các buổi giao lưu với các CLB Vũ SV các tr ĐH.Một số kẻ chỉ biết ăn cám và chửi đổng họ đâu biết rằng đây là một cuộc thi phong trào (không xin tài trợ )có bạn còn chưa thuộc hết tên các điệu nhảy chứ chưa nói nhạc.Nhưng hoà trong không khi Lễ Kỷ niệm 50 năm TL Trường các bạn vẫn hăng say tập luyện không phải để lấy giải để được tôn vinh mà họ muốn chung vui cùng các bạn SV trẻ trung yêu thích Dancing thôi.CB biết ở đây TDC có nhiều bạn đã từng là SV họ đã đi làm nhưng bảo họ có những kỷ niệm đẹp như những gì các bạn SV thể hiện trong đêm sơ khảo vừa rồi hẳn ai đã có.CB trân trọng điều đó,mọi người đều cười vui,tất cả là những tiếng cười tiếng vỗ tay hoà quyện trong hoa,CB nhìn thấy cả những anh gạo cội trong làng Dancing như VĐ 3 điệu STANDARD Giải HN OPEN 2005,1 trọng tài Dancespost TP HN và khá đông HLV tham gia Khoá HLV học tại Nhổn....
    Hoà trong không khí của SV,họ đều vỗ tay cỗ vũ cho các đôi nhảy dù có đôi nhảy Val Anh (họ gọi là Boston) thì đi phách nhẹ ,nhảy Rum ba thì cứ bước bùm chát bùm hoặc cha cha thì cứ chát xình - chát xình xình xình....CB nghĩ là phần nhiều chúng ta đều chia sẻ và cỗ vũ cho các bạn SV tr Kinh tế mà trong đó có bạn khi về quê sẽ quên mất Hà Thành có những điệu nhảy sôi động họ lại giúp gia đình công việc đồng áng( SV ngoại tỉnh)....Hãy động viên cho họ và hy vọng một ngày không xa sẽ có cuộc thi "Đôi Giày Vàng Sinh Viên 2007 - 200... Hà Nội or Việt Nam" do TW Đoàn hoặc TW Hội LHTN VN kết hợp với UBTDTT tổ chức.Tại sao không nhỉ ?
    Vào hồi 19g00 Thứ Hai ngày 9 / 10 / 2006 chúng ta sẽ cùng tựu trung về Sân KTX ĐH KTQD để cùng các bạn SV KTQD kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và quan trọng nhất là cổ vũ thật nhiệt tình cho 10 Đôi nhảy đã lọt vào Vòng Chung Kết chứ ?
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về thông tin này, lâu lắm rùi ko mò về cái máng lợn thân yêu.....
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ ...... thật không ngờ lại có người Mắc bẫy mình nhanh như thế.
    Cogai_banlinh thật không hổ danh có cái Danh đó. Rất có chí khí, một cô gái có CÁ TÍNH. Xin chúc mừng bạn, bạn đã và đang sập bẫy của xadieu[/black].
    ?o Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

    Nếu mình không dùng bài với Văn phong Chê bai, đả kích như trên thì làm sao tìm được những Cô gái có Cá tính như CB đây ??? Các cô gái thì mình không thích loại nhẹ nhàng mà thích phụ nữ Cá tính và hay thay đổi, họ biển đổi 5 loại tình cảm: vui, sướng, đê mê Tình yêu, đau khổ, tức giận ....... biểu lộ thần thái của 5 điệu nhảy Latinh. Thần thái đó mình chưa tìm được Partner nào như ý ở ODC. Vì vậy mình cần phải nhử họ trên forum. 5 loại tình cảm đó gồm:


    Vui ứng với Chachacha, sung sướng ứng với Samba, Rumba ứng với đê mê Tình yêu, đau khổ ứng với Vũ điệu Lẳng lơ, tài tử JIVE .......khi người Nam đã chán người Nữ và tìm TY mới, cuối cùng họ phải giải quyết ra tòa Ly hôn ......lúc đó là Paso Double ....đó là cơn thịnh nộ.
    Cogai_banlinh ne! Đã lâu không gặp. Sao chưa gì đã Nặng lời thế! Trước đây 6 tháng khi mình chưa học nhảy ODC đã chạm chán CB một lần ở diễn đàn. Giờ mình học nhảy được 6 tháng rùi. CB h có khỏe không, thư giãn chút đi, đừng căng thẳng thế..........
    Mà CB ghét mình lắm hở ! Cứ Ghét đi, ghét nhiều vào. Ghét lại chia làm mấy loại:
    - Ghét ít, ghét vừa vừa, ghét nhiều, ghét cực kỳ.
    CB thì Ghét mình Cực kỳ rồi ( khà khà,,,,,,trúng kế của ta )
    Cogai_banlinh Ghét xadieu Cực kỳ
    viết tắt là
    " Cogai_banlinh KỲ GHÉT xadieu"


    [black]Thử hỏi nếu Tít trên mà đồn đại ra GIANG HỒ . ?o CB KỲ GHÉT xadieu? ........... khà khà thì CB liệu có Lấy chồng được không ? Xin thưa là hơi khó đấy .......nguy cơ CHỐNG Ề là hơi bị cao đó ! nhưng mà anh không đến nỗi tuyệt tình thế đâu. Nếu có ế thì anh sẽ lấy em...... THỀ ĐẦY ?o Nếu anh nói dối thì 2 đầu gối anh = nhau? (Khà khà ......... Thực ra 2 Củ hành của ta từ bé đã khác lạ rùi nên ta phải Thề như vậy để nó = nhau trở lại ?o


    Đây là ta dùng miếng Võ gia truyền của Ông ta là Cưa và Câu. Ngày xưa ông mình giỏi về Cưa gỗ, Xẻ gỗ và Câu cá, tiếc là bố mình đã không học TUYỆT HỌC này . Giờ thì mình áp dụng Cưa gỗ, Câu cá vào Câu gái và Cưa gái .

    Câu được CB ta phải dùng đến ngón võ gia truyền và nguyên lý Võ học tối cao Thái cực quyền :
    Nguyên lý Cưa gỗ và nguyên lý Võ học Thái cực quyền
    - Nếu họ đẩy thì mình Kéo. Nếu họ Kéo thì mình đẩy ( giống như nguyên lý của Thái cực quyền để hóa giải kình lực của đối phương)

    Nghĩa là Nếu họ Ghét mình thì mình Yêu, Quý họ . Nếu họ lại đổi hướng Quý mình thì mình lại Ghét họ............để cả 2 như 2 mà là 1, không ai chạy được, không xa rời nhau như HÌNH với BÓNG. Đối lập mà vẫn tồn tại và không xa rời nhau như Thái cực trong Vũ trụ gồm : ÂM và DƯƠNG.
    Nguyên lý Câu gái:
    - Trước tiên phải có Mồi hoặc Thính . Mồi chính là Bài Đả kích viết về cuộc thi ĐÔI NHẢY ĐẸP trường KT QD

    ( Thực ra mình cũng dùng Văn phong không được đẹp lắm để DỊCH TẢ cuộc thi của trường. Qua đây mình cũng Xin lỗi ai là sinh viên trường ĐH KTQD, nhất là Sinh Viên ưu tú Cogai_banlinh. CB này Xin lỗi nhé ! Thực ra mình không muốn nói thế đâu , thật đấy )
    Thực ra Mục đích của mình chỉ là dùng bài văn để Làm mồi nhử những Cô gái dại khờ như CB) .

    Không vào Hang cọp sao bắt được Cọp con

  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hồi tiếp theo

    Mình từ bé có tích cách khác lạ là: nếu việc gì khó thì ta làm, ai quát ta thì ta làm ngược lại. Còn khi tuổi dậy thì thì ta lại : nếu ai KỲ GHÉT ta như CB thì ta lại YÊU HỌ.

    Họ Hận ta, họ ghét ta........ ta lại YÊU HỌ. Họ càng tức thêm vì TRÚT GIẬN mà mình không thèm nghe, cũng như là Võ công đánh vào khoảng không, lại càng thêm khó chịu. Mình dùng thêm nguyên lý hóa giải Hận thù ( Cogai_banlinh này ! Thù hận làm gì ?o Oan oan tuơng báo, bao giờ mới dứt? )
    CB KỲ GHÉT xa_dieu. Hơ hơ hơ .......

    Xin kết luận là CB đã trúng 1 trong 2 mũi tên thần của xadieu: mũi thứ 1 là bắn chim điêu và CB đã trúng mũi thứ 2 - mũi tên thần TÍNH ÁI ( Thần Eros) . Mũi tên của ta đã bắn ai thì đừng hòng.
    GHÉT người nào trời trao người đó . Ta muốn CB ghét ta tiếp đi, nhiều vào, để ông trời........ khà khà

    Không Yêu sao hận được . Khi ghét một người thì rất muốn cãi nhau, tổng sĩ vả........ rồi châm chọc, nghĩ trăm phương nghìn kế để nói Xấu nhau. Rồi nghĩ đến khuôn mặt thôi đã GHÉT NHAU rồi .......... 2 người như 2 thái cực, như Âm với Dương. Dần dần Cô gái cảm thấy thiếu thiếu gì đó nếu không có thằng cha này chậm chọc, trêu nhau, bắt đâu in sâu hình ảnh thằng cha đó vào đầu.

    Tiến thêm bước nữa Thằng cha đó sẽ như Cánh cò trong bài gì của Phó đức phương ý nhể ??? Sẽ lọt vào Giấc mơ của cô gái , vào đầu . Từ đầu xuống Tim rất gần . Rồi ngoài mặt họ vẫn chành chẹo nhau nhưng đã gắn bó, không muốn thiếu nhau rồi ..................

    Lúc đó ĐẠI CÔNG cáo thành...............
    Khà khà đó là thứ mà ta cần ................
    CB ơi ! Xin chúc mừng! bạn đã mắc bẫy này thì làm sao mà giải thích nổi. Khó đấy ! Hóa giải đi .......... lêu lêu.
    Cũng mắc bẫy phải thôi khi ta phải áp dụng rất nhiều Học thuyết lừng danh là :-
    - Nguyên lý Câu Cá
    - Nguyên lý Cưa gỗ
    - Nguyên lý hóa giải kình lực của Thái cực quyền
    - Binh pháp lừng danh Tôn tử ?o Khổ nhục kế?. .
    - Phương pháp Tóan học rất lừng danh là phép ?o Phản chứng? .

    Đó là khi thích, yêu ai đó không nhất thiết là phải yêu, quý họ mà ta Giả sử KỲ GHÉT họ. Cuối cùng mới KL lại.
    Khà khà........... là la la,

    TB:
    Cùng vì một Cô gái mà mình đã đắc tội với Dân Kinh tế. Thật ra mình không muốn vậy ! Dù sao dân Kinh tế cũng là Hàng Xóm của mình, 2 trường Xây dựng và Kinh Tế Sát vách nhau. Ai lại muốn làm Hàn xóm giận. Một lần nữa xin lỗi các Sinh Viên trường KT QD vì bài văn trên nhé !!!
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đoàn trường KTQD tổ chức được cuộc thi này là quá thành công rồi. Vấn đề vé vào cửa cũng ko thể trách ban tổ chức được, hội trường chỉ chứa được số người có hạn thôi. Hơn nữa đây là cuộc thi phong trào của sinh viên, tất nhiên phải ưu tiên sinh viên chứ ko phải ưu tiên những người trong giới dancing nói chung. Nếu được vào xem thì đấy đã là một may mắn lắm rồi.

Chia sẻ trang này