1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "GÃI ÓC"... hi hi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Trao giải thưởng cho Doan Chi Thuy đi Viet.
    Hãy tự đứng lên khi bạn vấp ngã.
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn nhé, vừa qua tớ bận thi tốt nghiệp ĐH nên không lên mạng thường xuyên được. Vì vậy tạm thời cũng không tiếp tục cuộc thi này được.
    Bạn DoanChiThuy đã làm được điều mà tớ mong muốn ở tất cả những người dự thi. Bạn không phải là người trả lời đúng toàn bộ (có 1 người khác trả lời 100%), nên tớ không thể trao giải cho bạn được. Tuy nhiên, như tớ đã nói, bạn đã làm được điều tớ tâm huyết, nên xin tặng bạn 1 phần thưởng khuyến khích nhé.
    Phần thưởng nho nhỏ này là 1 cái screen saver đẹp tuyệt. Bạn Doan Chi Thuy sẽ nhận được nó trong 1-2 ngày tới.
    Thân ái,
    Việt.
    Người khác làm được việc đó thì không có lẽ nào ta lại không thể
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đợi mãi chẳng thấy quà cáp giiiiiiiiiiiiiì
    Mà quà làm gì, cứ gởi câu hỏi lên tiếp đi nhé, nhớ là đáp án sát thực tế chút là được rùi.
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Tớ bận ôn luyện thi, quên khuấy mất cái vụ quà cáp (hối lộ), chứ tớ không có ý... ăn quỵt đâu. Còn về vụ câu hỏi kỳ thi thứ 4 thì tớ hứa sẽ post lên trong thời gian gần đây nhất. Hiện giờ các bạn của tớ đang chọn lọc lại các câu test, và hứa hẹn sẽ có nhiều câu hỏi mới đầy thú vị đấy.
    Hiện giờ tớ đang bận luyện thi vào MoFA của VN. Kỳ thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, nên tớ đang trong tình trạng gay go. Sở dĩ gay go là vì phải thi 2 môn thi lạ hoắc, mà tớ chưa hề biết mặt. Chỉ còn 1 tháng dành cho việc làm quen với các môn ấy thôi (các sĩ tử khác thì đã học 3-4 năm rồi, còn tớ thì... chưa bao giờ).
    Vậy nên mong các bạn đừng giận và cố gắng kiên nhẫn chờ tớ trở lại nhé!
    thân ái,
    Việt.
    Mozgov net, khuevo
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Để các bạn khỏi bực bội vì cứ phải mòn mỏi chờ chờ đợi đợi như Hòn vọng phu, tớ xin post lên một bài toán hóc để các bạn... giải sầu nhé!
    Bài toán như sau:
    Ba người đàn ông Đức đến Manchester để coi bóng đá. Họ đến một khách sạn nhỏ, và cùng thuê chung một phòng để đỡ tốn tiền. Giá của một căn phòng là 30 đô, nên mỗi người bỏ ra 10 đô.
    Ông chủ khách sạn cầm lấy 30 đô và đi về phòng làm việc, định cất vào két. Mở két ra ông chợt nhớ ra rằng hôm đó là ngày thứ tư, và theo thông lệ thì giá phòng ở khách sạn ngày thứ tư chỉ có 25 đô mà thôi. Ông bèn gọi Tiểu nhị ca, đưa cho hắn 5 đo, bảo rằng đem trả lại 3 ông thượng đế. Còn 25 đô ông chủ khách sạn nhét vào két sắt khoá kín.
    Tiểu nhị ca đem 5 đô đến gõ cửa phòng của 3 ông khách. Ba ông này được biết tin giảm giá, cả mừng đến nỗi nổi máu hào phóng và quyết định thưởng cho anh Tiểu nhị ca 2 đô, sau vài giờ đồng hồ...hội ý. Tiểu nhị ca đút 2 đô vào túi, cám ơn rồi khinh khỉnh đi ra. Còn lại 3 đô, 3 ông khách chia nhau mỗi người 1đô.
    Vấn đề của bài toán:
    Đầu bài toán đã nói, 3 vị khách này bỏ ra mỗi vị 10 đô, tổng cộng 30 đô để trả tiền phòng. Thế nhưng các bạn hãy tính coi, mỗi vị được hoàn lại 1 đô, tức thực tế mỗi ông chỉ chi ra có 9 đô.
    9 x 3 = 27
    Cộng thêm số tiền đã thưởng cho Tiểu nhị ca (2 đô) được tổng là 29 đô. Thế còn 1 đô nữa biến đi đâu?
    Bạn nào giải được bài toán này thì đúng là giỏi thật đấy.
    (Chú thích: tớ đã giải được từ lâu)
    Mozgov net, khuevo
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe! hào phóng quá ! hihihihihihihihihi.............
    " mỗi ông chỉ chi ra có 9 đô.
    9 x 3 = 27đô .... cộng với 3 đô mà 3 người khách được trả lại là 30 rồi !!! Vậy mà lại có thêm 2 đô dành riêng cho tiểu nhị nữa chứ !!!
    Nếu 2 đô này phải lấy từ túi của mình thì không có sao, còn nếu lấy từ túi của 3 ông khách đó thì chắc là đô bị thất lạc đó hẳn vẫn còn nằm trong túi của 3 ông khách đó ( mỗi ông 1/3 đô ).
    Còn nếu không hào phóng thì , trong 27 đô bỏ ra đó đã có 25 đô cho ông chủ và 2 đô cho tiểu nhị rồi ! Vậy mà anh tiểu nhị này còn dược cộng thêm 2 đô nữa , sướng thật...tiểu nhị có 4 đô... Thôi đi, đừng có nằm mơ nhé anh tiểu nhị !!!!!
    Ah, hay là ông chủ này ăn gian, chỉ nhận 25 đô thôi, thế mà bây giờ đổi ý lấy luôn 27 đô , khiến tụi tui phải lấy tiền được trả lại ra đưa cho anh tiểu nhị 2 đô !!! thế thì tụi tui mỗi người còn có 1/3 đô à ??? - Vậy cũng được, 3 đứa tui giữ cho mỗi đứa 1/3 đô thôi !!! Ông phải lo tính chuyện trả lại cho mỗi đứa tui 2/3 đô đi nhé !!! Nhó chưa ???
    --------------------------Trời ơi, ăn gian ---------------------------------

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  7. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    ặ?, sai rỏằ"i, c?Ăc bỏ?Ăn chú ?ẵ n?ă:
    Mỏằ-i ông kh?Ăch lúc ?'ỏ?Đu bỏằ? ra 10 ?'ô.
    Sau ?'ó t?ên Tiỏằfu nhỏằ nhỏ?** lỏ?ôn, bỏằYi ba ông ỏ?Ơy thặ?ỏằYng cho t?ên Tiỏằfu nhỏằi rút 2 ?'ô ra ?'ỏằf thặ?ỏằYng cho t?ên Tiỏằfu nhỏằCuỏằ'i c?ạng mỏằ-i ông nhỏ?ưn ?'ặ?ỏằÊc 1 ?'ô tiỏằ?n thỏằ'i, vỏằi tiỏằ?n thặ?ỏằYng cho t?ên Tiỏằfu nhỏằMozgov net, khuevo
  8. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tìm đô thứ 30 ?
    Tiền phòng và tiền thưởng cho tiểu nhị là 9 x 3 + 2 = 29
    ...ze...ze...Vậy thì chắc chắn là 3 ông khách chưa được tiểu nhị trả lại cho mỗi ông 1 đô ( sẽ thành 32 mất ) .
    Đô thứ 30 sẽ nằm trong túi của tiểu nhị , vì ông chủ khách sạn đã đưa cho tiểu nhị tất cả là 5 đô .
    Đô thứ 30 sẽ nằm trong túi của ông chủ khách sạn vì tiểu nhị chỉ mới được thưởng 2 đô thôi . hahahaha....người giải cuối cùng sẽ giải đúng ....wow .

    Duc Tuan
  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt giải nghe: Đô bác muốn tìm không tồn tại.
    Những dấu chân ta bước luôn hiện ra trên con đường ta đi.
  10. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, các bạn lại sai bét rồi!
    Gợi ý cho các bạn nhé: Ở đây không có ai ăn gian của ai cả. Tất cả có 30 đô, và không có đồng nào bị mất, không ai nhận thừa tiền của người khác. Ông chủ khách sạn chỉ nhận đúng 25 đô, tên Tiểu nhị chỉ nhận đúng 2 đô thôi. Còn 3 ông khách chỉ bỏ ra mỗi ông 9 đô. Thế mà tất cả là 30. Các bạn chú ý nên nghĩ theo một hướng khác (ngược lại) là sẽ ra ngay mà thôi.
    Đây là một bài toán tư duy logic, chứ không phải bài toán đại số.
    Mozgov net, khuevo

Chia sẻ trang này