1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Guitar Quốc tế có tác phẩm bắt buộc của ns Đặng Ngọc Long

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi ngochau, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lại phải quote lại mệt thế! Cây muốn lặng mà gió cứ thích rung
    Dạ xin mời bác Thymai đọc kỹ, đọc đi đọc lại đọc lên đọc xuống cái đoạn tớ vừa qoute ạ.
    Là 1 người chưa biết gì về Đặng Ngọc Long vậy mà sau khi đọc xong đoạn trên tớ phai suy ra "ông ý muốn biểu diễn ở VN, ông có tham gia vào đại hội guitar toàn quốc năm 2002, ông ý nói dù đi đâu tôi cũng hướng về VN....." thì tớ là thiên tài mất rồi. Tôi chả hiểu bác căn cứ vào đâu để nói tôi đọc ko kỹ, đọc ko hiểu??
    Chả bít ai ko đọc kỹ nữa....
    Thôi ko bàn luận thêm nữa, tớ ko phải dân guitar ko quan tâm lắm, tại thấy chủ topic làm phát cứ như "thấy sang bắt quàng làm họ" thì vào góp ý tí thôi. Nhưng bác đưa ra nhiều thông tin như thế tớ mới biết thêm về Đặng Ngọc Long và tớ ko nói gì nữa.
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bạn sis sinh ra tại VN, bố mẹ là người VN nhưng chả biết đã đóng đc cái gì cho cái đất nước này mà kêu người khác ko làm gì cho VN. Học sinh Mỹ học để làm tổng thống, học sinh Hàn Quốc học để làm tỷ phú còn học sinh VN học để.....xây dựng đất nước , hehe! Có 1 thằng mõ thôi mà cả làng ra ăn cỗ!
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Con tôi mỗi khi mẹ hỏi "Có về ViệtNam chơi không ?" thì đều
    "Không. Con chỉ ở đây thôi."
    Cũng có lý . Chúng đẻ ở Mỹ mà . Mỹ là quê hương của chúng .
    Lớn lên chúng mới hiểu về dân tộc, và sẽ tự hào về ViệtNam.
    Chẳng thể đòi hỏi chúng phục vụ ViệtNam được, khi giòng máu
    sinh ra chúng lấy dinh dưỡng trên đất Mỹ. Máu và thịt bố mẹ
    chúng cũng từ dinh dưỡng Mỹ mà nên . Chỉ có mã DNA là từ
    ViệtNam sao chép lại cho đến giờ thôi, chứ các nguyên tử của
    DNA cũng lấy trên đất Mỹ rồi.
    Vì thế tôi kính phục bạn trẻ Long ở chỗ đó.
  4. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Mỹ học để làm tổng thống Mỹ chứ ko phải làm tổng thống Nga. Còn làm HQ học làm tỉ phú... cái này quá xây dựng đất nước luôn. Ko biết trình độ học vấn bạn đến đâu mà nói như thế được.
    Tôi góp sức cho VN tôi ko phải thông báo với bạn. Nhưng thích thì tôi nói, tôi đi làm ở một đơn vị nhà nước. Ngày ngày làm công việc mà thủ trưởng giao cho, ngoài ra tôi đi dạy đàn thêm cho nhiều người khác. Ít nhiều nó cũng là đóng góp.
    Kể 1 chuyện thế này: 1 bộ phim ko hay, khán giả được quyền chê nhưng khi đến tai ông đạo diễn ông ý bảo là: Chúng nó chê chúng nó giỏi đi mà đạo diễn. Cái này người ta gọi là cãi cùn. Ông đạo diễn được học được đào tạo để làm phim. Làm phim là nghề của ông ta.
    1 chuyện khác: Bạn nhận 1 nhân viên ko biết gì vào làm việc tại công ty. Bạn đầo tạo nhân viên đó, bỏ tiền của công sức ra để nâng cao trình độ của người nhân viên đó. Nhưng khi người đó giỏi rồi thì bỏ công ty của bạn đi làm cho 1 công ty khác vì lương cao hơn.
    2 câu chuyện thế bạn hiểu được bao nhiêu thì hiểu.
    Chủ đề này tôi ko viết thêm nữa.
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chắc ĐNL làm gì cũng fải báo cáo bạn Sis biết cái nhể!
  6. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    thông tin của tớ là gần đây bác Long rất rất muốn về Việt Nam, nhưng do không suôn sẻ trong công tác lắm, nên lại chững lại kế hoạch...không phải tin vịt đâu, tớ là cháu gái của bác ý đấy ạ, híc...

Chia sẻ trang này