1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "HÃY ĐỊNH NGHĨA VỀ TÌNH YÊU" có thưởng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi mattroixanh22, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroixanh22

    mattroixanh22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi "HÃY ĐỊNH NGHĨA VỀ TÌNH YÊU" có thưởng

    Tại sao chúng ta không tổ chúc những cuộc thi để thêm phần sinh động nhỉ.Mình là thành viên mới,mình gợi ý về cuộc thi trên không biết các bạn có kiến gì không.Tình yêu là đề tài muôn thuở,chưa có một định nghĩa nào chính xác về nó,chưa có ai giải thích được sự kì bí cũng như sức hấp dẫn của tình yêu.Vậy còn bạn thì sao?Mõi người có mõi cách khác nhau để đ/n về nó.Hãy tham gia các bạn nhé.
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !!có lý..nhưng mà thưởng gì đây zậy cà..phải treo giải thưởng đi chứ...hay là "sao" nhé..tui xin góp một số câu danh ngôn để bà kon tham khảo nhé...
    - Yêu là tìm hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc của người khác - Lep-Zieh
    - Tình yêu là món quà quí nhất mà con người nhận được của nhau - Ludovie Helevy
    - Tôi yêu em yêu âm thầm đằm thắm. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. - Pushkin
    - Càng tiến sâu vào tình yêu linh hồn càng bất tử - F. Dostoevsky
    - Học yêu, học biết nhận tình yêu, học trở thành người hạnh phúc - đó có nghĩa là học tôn trọng chính bản thân mình, học được phẩm giá con người - Makarenco
    - Lòng đam mê đè nén được là đức tốt - Pascal
    - Ngôn ngữ tình yêu nằm trong đôi mắt - Phineas Fletcher
    - Khi yêu ai cũng là thi sĩ - Plato
    - Không có điều mình yêu thì hãy yêu điều mình có - Bussy Rabutin
    - Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn - Saint Augustine
    - Một khi được thỏa mãn, tình yêu mất hết vẻ quyến rũ - Thomas Corneille
    Hay: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, và mất vui khi mộng đã thành
    - Yêu tức là chọn con đường đau khổ - Madame de Cohin
    - Tình yêu chỉ đẹp khi kết thúc trong đau khổ - Ronsard
    - Người nào thoát được lưới tình là đã lên thiêng đàng một nửa - Saint de Paul
    - Yêu là cho người ye^u có lý khi mắc lỗi - Charles Peguy
    - Tình yêu là vaccine ngừa lòng tự ái - Friedich Hebbel
    - Yêu đương là một bệnh tâm thần nghiêm trọng - Plato
    - Tình yêu có thể hóa túp lều tranh thành lâu đài vàng - German Proverb
    - Mọi người đang yêu đều mù quáng - Propertins
    - Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không mà được thì tốt hơn nhiều - Shakespeare
    - Còn trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu - French Proverb
    - Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt. Ghét càng sâu tình đã nên sơ - Lý Bạch
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hay hay
    tui cũng đang bức xúc lắm đây nì ,
    tạm thời chưa có định nghĩa để dự thi( miễn chấm bài này) nhưng theo tui í à, TY là một điều thiêng liêng, cao quí vô cùng, thiêng liêng cao quí đến nỗi bi giờ người ta thay ngưòi yêu như thay áo,thấy người khác yêu mình cũng yêu, yêu cho vui, yêu cho đỡ trống trải, đỡ nhớ quê nhà...........
    ặc ặc, thấy mà sợ muốn.....nhào dzô yêu liền.
    theo quan điểm của tui thi Yêu là:
    " xa thấy nhớ, gần nhau giận hờn",biết chăm lo cho người thương như cho chính mình( còn hơn nữa là khác í chứ),biết giành những điều tôt đẹp cho họ cũng như bạn bè , người thân của họ.....nhièu lắm, nhưng những tình cảm ấy tự nhiên lắm , chân thành lắm, không biết xuất phát từ đau nữa!
    báo cáo hết!
    zà tui đang nằm mơ thấy...........
    giám khảo 1........... giám khảo 2........... giám khảo 3
    ....... 9,5............................9,5 ...........và............10
    ............................ .......................
    Được khoanhiet sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/08/2003
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    nếu nói về tình yêu thì không có ai có thể diển tả hết những gi chinh ban thân hai chữ"tình yêu" mang trong đó . dưới con mắt của mỗi ngưuời tình yêu luôn mang một y nhgia khác nhau nhưng tất cả đều cũng dã trải tình yêu la những không gian lãng mạn luôn mang trên minh nhưng sự kỳ bí ma trải qua hàng thể kỹ vẫn chưa định nghĩa hết được.nói chung mỗi người se đinh nghĩa tình yêu dưới con mắt của họ khac nhau
    nhưng theo quan niệm của tôi khi yêu thì không có gì định nghĩa cho tình yêu ngoài hai trái tim cua hai con người đang yêu . một ngày nào đó bỗng bạn chợt nhân ra một sự tinh tế trong cuộc sống rằng :" nắm một bàn tay sẽ dế dàng hơn khi bóp chặt một tâm hồn". tình yêu không phải la tù đầy
    tình yêu tan vỡ không phải la tội đồ của thần tình yêu cvà cung không phải là một tình yêu đẹp mà nó chỉ là sự rạn nứt của hai trái tim ...........
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bản chất của tình yêu là"nhớ".......?!
    ROBBING LIFE OF FRIENDSHIP IS LIKE ROBBING THE WORlD OF THE SUN
  6. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác Mattroi@ có ý kiến hay đó...theo tui thì..TY là sẽ hoà hợp giữa 2 con tim đang...chỉ đơn giản thế thôi...
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu í à??? nhiều định nghĩa lắm...Ví dụ như:
    - Cuộc đời là giấc ngủ mà tình yêu là giấc mộng. Còn theo vật lý thì Tình yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện tích trái dấu. Theo hoá học, Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt. Nhà tâm lý học sẽ định nghĩa rằng Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hoà điệu của hai trái tim, làm người ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn. Khi bạn là người học dược, bạn sẽ biết đến định nghĩa tình yêu với vai trò là chất kích thích làm cho người ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu. Đối với các vị bác sĩ, yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập, rất nguy hiểm cho người yếu tim. Túm lại ai yếu tim thì đừng có yêu, coi chừng bị nhồi máu cơ tim đó.
    Do what you want and say what you''ve got!!!
  8. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chà chà !!bài này quá ha...tớ thưởng cho pdtpt83 5*****
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi yêu cũng chỉ là một hiện tượng tâm lý mà tất cả mọi người phải trãi qua, vì trong lòng mỗi người nhất thiết phải có ít nhất một tình yêu, cho dù tình yêu đó là tình yêu quê hương, đất nước hay dành cho gia đình, bạn bè, và đặt biệt là tình yêu đôi lứa! tình yêu là thứ tình cam rthiêng liêng nhất và đẹp nhất, vì chỉ có tình yêu mới giúp con người ta hoàn thiện được bản thân và sống tốt hơn.
    nhất quyết không cho làm anh.
  10. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    + Tình yêu là hiện tượng va chạm vật lý của hai vật ở dưới dạng định luật 3 của Newton.
    + Tình yêu là sự ăn khớp của một cặp bánh răng không dịch chỉnh, cùng kích thước, cùng modun, nhưng luôn luôn quay ngược chiều (muốn quay cùng chiều thì phải thêm một cái "bánh răng nhóc tí" vào giữa )

Chia sẻ trang này