1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm Box Phú Thọ tròn 1 tuổi. Thể lệ, Giải thưởng trang 1. Mời tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn - Anh !
    Anh là một trong những người đầu tiên tôi quen trong box , lúc ấy , anh cũng chỉ là một thành viên mới thôi ! Nhưng ngay từ lần đầu tiên chat với anh - anh đã để lại trong tôi một mối thiện cảm . Anh ko hẳn là người Phú Thọ , nói cách khác , quê của bà ngoại anh ở Phú Thọ - nhưng anh sống tình cảm , và chỉ một chuyến về thăm quê cùng bà ngoại hồi còn nhỏ cũng đủ để lưu dấu trong anh những kỷ niệm khó quên về vùng đất nghèo quê anh ! Anh gọi tôi là " đồng hương " , tôi vẫn nhớ chính xác anh dùng 3 chữ " đồng hương nhỉ ? " , nghe ấm áp và quen thuộc biết nhường nào , tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với một người bạn cũ lâu ngày gặp lại . Lúc ấy , anh ko sống tại Việt Nam , anh đang học tập tại nước ngoài , anh có nhiều thời gian online . Còn tôi , tôi vẫn nhớ , khoảng thời gian ấy - giữa tháng 1 , tôi đang ở trong thời kì có thể gọi là khủng hoảng nhất . Thất vọng về một mối quan hệ mà từ lâu tôi đã dồn tất cả niềm tin , tôi đã gửi gắm tất cả những ước mơ , hy vọng....Cho đi tất cả để nhận lại từ người ta một thái độ thờ ơ và lạnh lùng đến nhẫn tâm , tôi đang đau khổ trong tuyệt vọng . Sống bất cần và chẳng còn chút niềm tin nào vào cuộc đời , con người . KÌ thi hết kì đang đến gần , trong khi bạn bè ngồi chong đèn học cả đêm thì tôi , cả ngày , chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cái màn hình máy vi tính và online , online , chỉ biết online thôi ! Có lẽ cũng là một sự tình cờ , anh hay online cùng giờ với tôi . Cách anh hỏi han , trò chuyện khiến tôi dễ chịu . Và tôi tâm sự với anh . Tất cả . Anh thì....lúc nào cũng nhẹ nhàng , tình cảm , anh an ủi , dỗ dành tôi ....gần như một người lớn dỗ cho một đứa trẻ nín khóc . Tôi bế tắc đâm ra có những ý nghĩ ngu ngốc hết chỗ nói . Tôi gần như phát điên lên với bản thân mình . Thậm chí hôm đi thi , tôi còn dậy muộn , và lúc đến nơi thì đã qua mất một nửa bài Nghe . Và dù tôi đã có làm gì , sẽ có một người , vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo tôi , vẫn cho tôi những câu nói quý giá có thể làm yên lòng tôi lúc tôi mất bình tĩnh nhất . Đó là Anh ! Dần dà , tôi biết mình đang suy nghĩ về anh theo một hướng khác ! Thật ra thì có lẽ , ở hoàn cảnh như tôi lúc đó , cũng ko thể nghĩ gì hơn . Tôi nghĩ một phần do tâm lý chung , lúc mình buồn , mình cô đơn , tuyệt vọng , bế tắc , có một người nhẹ nhàng khuyên răn , dùng những lời ngọt ngào tình cảm nhất để an ủi động viên , có ai lại ko xiêu lòng ? Hơn nữa , tôi lại có cái tính hay mơ mộng...Và , có lẽ , anh như biết được điều đó . Anh dần xa tôi...Lúc đầu , tôi không hiểu lắm nhưng sau đó , tôi nhớ ko nhầm , là ngày 8/3 , một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi , tôi đang ở trong tâm trạng terrible nhất , lại có một người đến hỏi han tôi , vẫn là Anh ! Anh nói cho tôi biết lý do sự im lặng của mình trong suốt thời gian vừa rồi . Tôi hiểu chứ . Và tôi giận Anh . Tôi thậm chí nẩy ra cái ý nghĩ từ biệt box , ko bao giờ quay trở lại box cũng như trở lại cái thế giới online này nữa . Tôi sẽ biến mất . Vĩnh viễn . Tôi nói như vậy với anh . Nhưng mà...dường như tôi nói với anh rồi chỉ mong anh sẽ níu kéo tôi vậy . Nhưng ko , anh hiểu tôi , anh biết tôi mong chờ điều gì ở anh , và có lẽ , anh cũng ko muốn làm tổn thương tôi , nên anh đã chọn cách ít làm tôi đau đớn nhất . Thực sự những câu nói của anh lúc đó đã khiến tôi thất vọng trong một thời gian ko ngắn .Thú thật là , tôi đã từng lấy anh để làm cái cớ để mình vin vào , để níu lấy sự sống . Đôi khi tôi có cảm giác mình lúc nào cũng phải cần phải dựa vào sức sống của một ai đó mới lớn lên , mới phát triển được ! Anh nói với tôi hãy cứ suy nghĩ bình tĩnh lại đi , cũng ko nhất thiết phải từ bỏ thế giới online ( tôi càng nghĩ càng thấy mình thật buồn cười lúc đó ) , tôi nghĩ chắc anh hiểu hết cảm giác của tôi lúc đó . Anh vốn rất tâm lý và nhất lại là tâm lý của tôi lúc đó thì càng dễ hiểu với anh . Thời gian trôi qua , đúng như câu thơ của HAT : " Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi - Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím - Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm - Dù được sinh ra sau những nhát rìu " , tôi gặp lại anh - chẳng còn thấy chút vướng bận nào trong lòng , cơn giận dữ vì lòng tự ái cũng đã qua đi . Tôi đã trưởng thành hơn . Anh cũng nói vậy . Anh bảo tôi đã cứng cỏi , đã vững vàng hơn rồi , ko còn cần đến anh tư vấn cho mọi chuyện nữa rồi . Uh , ko hiểu sao , Anh vẫn là một trong những người tôi thích tâm sự cùng nhất , vì cách lắng nghe của anh , vì những lời góp ý của anh ( dù có một lần tôi đã phật lòng vì thái độ của anh khi nghe xong chuyện ) !Mọi việc vẫn bình thường , với cả tôi và Anh !
    Anh về nước ! Anh hẹn gặp tôi , nhưng tôi lại lỡ hẹn với anh mất rồi . Thực sự đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất ăn năn vì đã ko đến chỗ hẹn được với anh hôm ấy . Công việc của anh bận bịu , rồi anh lại bay , chắc tôi ko còn cơ hội gặp anh nữa nhưng tôi mong , một lời cảm ơn và tấm lòng tri ân của tôi đến anh ko bao giờ là muộn cả . Những dòng này , tôi muốn gửi riêng đến anh - một ngày xưa chưa xa - anh đã từng hiện diện trong trái tim tôi - dù chỉ là một cơn say nắng thoảng qua thôi , ko để lại trong tôi quá nhiều vết dấu nhưng cũng còn lại , tôi nghĩ , cả trong anh và trong tôi - 2 chữ " Kỉ Niệm " :
    Anh àh , em muốn gửi đến anh lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất ! Em đã nhắn off msg cho anh rồi nhưng em vẫn muốn công khai xin lỗi anh ở đây ( ) , hôm đó ko phải vì em ngại chuyện cũ mà ko đến gặp anh đâu , mà chỉ vì những chuyện bất đắc dĩ thôi anh àh . Em muốn anh biết trong trái tim em anh luôn là một NGƯỜI BẠN LỚN , và rất tốt của em nữa . Dù giữa anh và em đã có một thời gian hiểu nhầm ( em hiểu nhầm anh ) nhưng em hy vọng anh cũng coi em là một NGƯỜI BẠN , được ko anh ? Em sẽ ko bao giờ quên tất cả những gì anh đã nói , những việc anh đã làm cho em , vì em . Em rất tự hào vì được biết anh , quen anh và làm bạn với anh . Em sẽ ko bao giờ quên lần đi chơi trong tưởng tượng của anh và em ( ) , tất cả mãi mãi với em sẽ là những KỈ NIỆM . Bây giờ em đã khác trước rất nhiều , em cũng tìm được bến bình yên cho mình rồi . Em mong anh luôn được hạnh phúc , anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn ai hết anh ạh , và em chúc anh tìm ra con đường đúng và phù hợp với mình nhất !!! Em luôn ủng hộ anh !
    ---------------------------------------------------------------------Em-------------

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 16/09/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko đến nỗi bi thảm thế đâu anh ạh ! Ít ra em sẽ còn viết...mấy bài nữa mà
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của một Mod đương nhiệm
    (Bài viết chỉ mang tính chất cổ động)​
    Topic đầu tiên tham gia
    Topic mà tôi tham gia đầu tiên là Topic [topic]430717[/topic]. Có lẽ chính vì thế mà bác whynot sau này hỏi tôi ?ohình như ngày trước thấy chú hay bàn luận về văn thơ cơ mà?? Tôi cười bảo em mỗi thứ biết một tý, nhưng chẳng có gì nổi trội cả . Mà có lẽ thế thật, nhiều ?othế mạnh? quá đâm ra lại giống như ?ohiệu ứng quả mít?. Phải tập trung vào mũi nhọn thôi!
    Topic tự lập đầu tiên ?~n?T to be a Quiet Fan of Tereza
    Đó là Topic [topic]484533[/topic], tên đầu tiên của Topic là ?oPhạm Tiến Duật - Thơ và Người?, sau đó được bác whynot đổi lại thành cái tên rất kêu như trên . Post xong bài sưu tầm được về Phạm Tiến Duật, đến bài về Bút Tre thì nhận được bài trả lời của Teta - Thành viên mà mọi người ai cũng đều biết cả rồi đấy . Đọc xong bài viết của cô bé mà choáng vì cách viết và lập luận sắc sảo của cô bé, lúc đó tôi không hề nghĩ đó là bài viết của một cô bé mới 18 tuổi . Cũng bắt đầu từ bài viết này mà sau đó tôi đã tìm đọc lại các bài viết của Teta, và cũng giống như bác whynot, tôi dám nhận mình cũng là 1 Fan hâm mộ các bài viết của Teta, nhưng không đến mức Crazy Fan đâu nhé, chỉ là một Quiet Fan mà thôi. Sau này, ?odiện kiến? em trên Yahoo mới hiểu mình hâm mộ thật... đúng người , ngay lần gặp đầu tiên em đã làm cho tôi cười nghiêng ngả tới mức ?orăng đập vào bàn phím rụng lả tả? . Có lẽ là cảm xúc không cần phải nói thêm nữa nhẩy? Ai cũng biết rồi mà, còn có nhiều cái phải oánh dấu ?oTop Secret?
    Trở lại với cái Topic đầu ?ođời? của tôi, dẫu bài viết đó của Teta viết rất hay, rất đúng và tôi cũng thích bài viết đó nhưng quả thực là lúc đó tôi đã thiếu tự tin để tiếp tục Topic đó . Có lẽ rằng tôi sẽ viết tiếp Topic đó trong một ngày gần đây. Nhưng những thành viên mới vào đừng học tập như tôi ngày đó nhé, tự tin lên, rồi bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị khi vào Box ta.
    Thành viên gặp ngoài YM đầu tiên
    Đó là sếp Hili, một người mà theo lời của bác John là ... rất thông minh, tôi cũng thấy thế . Có lẽ trước đây tôi khá là thiếu tự tin trước những người con gái thông minh thì phải mặc dù tôi rất khâm phục và cũng thích mẫu con gái thông minh . Có thể vì thế nói chuyện với Sếp Hili là cả một vấn đề, chi tiết mọi người có thể tìm đọc ở Topic Viết cho...
    Thành viên cảm thấy ghen tỵ nhất
    Có lẽ mọi người cũng đều biết, vì tôi đã trả lời trong Topic Phỏng vấn đó là bác John . Mọi người sẽ thắc mắc vì sao nhỉ? Tôi biết đến bác John đầu tiên từ những bài trả lời phỏng vấn của bác ấy. Đọc những bài viết trả lời của bác ấy, tôi tự hỏi sao bác ấy có thể trả lời được như vậy nhỉ? Vừa nói lên được cái ý của mình, lại vừa rất hài ước. Cái khoản hài ước thì đúng là tôi còn phải chạy theo bác ấy dài. Bác ấy có thể trêu người này, chọc người khác, hình như chưa bài viết nào của bác ấy mà tôi không thấy không có tác dụng chọc cười cho người khác thì phải? ?oMột nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ?. Rất cảm ơn bác John đã đem lại cho mọi người nhiều ?othuốc bổ? đến vậy, nhưng hình như dạo này bác ấy bận thì phải?
    @hatxxihoi Chị có ?osốc? khi gặp em?
    Chẳng riêng gì tôi mà có rất nhiều người trong Box yêu quý chị. Biết chị từ khá lâu trong Box nhưng chỉ thực sự nói chuyện với chị sau lần gặp mặt Online đầu tiên đầy ngẫu hứng của Box. Từ đó, mỗi khi có chuyện gì trong Box, tôi lại hỏi ý kiến của chị, chị luôn cho tôi những lời khuyên xác đáng nhất. Sau khi chị làm Sếp thì thay vì hỏi ý kiến thì 2 chị em quay sang bàn nhau hay cũng có khi chia sẻ với nhau những tâm sự về gia đình, cuộc sống qua YM hoặc trong Topic Đi & Sống của chị. Một điều tưởng chừng khá phi lý là 2 chị em chưa ?otàu ngầm? được với nhau bao giờ, chỉ biết mặt qua ảnh hoặc webcam. Khi tôi ở VT thì chị lại không về được, còn khi chị ở VT tôi lại ... về quê . Nhưng chắc chắn rằng 2 chị em sẽ gặp nhau trong một ngày gần đây, chị nhỉ?
    Hai cô em gái - Viết tâm sự cực hay
    Không biết trời đất run rủi thế nào 2 cô bé mà mọi người thường cho là có nhiều tâm sự nhất Box và viết tâm sự rất hay lại trở thành em gái tôi, một ông anh trai vừa khô, vừa cứng, chẳng bao giờ diễn đạt hết ý nghĩ của mình dù trong lòng đầy... tâm sự . Bây giờ SS là ?ovui duyên mới không quên nhiệm vụ? đấy nhé! HMD thì vừa hôm qua nhắn tin rồi em nhỉ? Mong cho 2 em gái sắp tới sẽ có nhiều bài viết tâm sự thật vui.
    Bạn hiền của em gái SS - Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ
    Gặp Eva những lần đầu tiên, bị em trêu suốt mới sợ chứ (chắc mới đầu tưởng mình hiền , sau mới vỡ lẽ ra là ... lúc đó thì đã muộn mất rồi). Đùa vậy thôi chứ tôi thấy Eva có cách nói chuyện rất thú vị và cuốn hút, luôn tạo cho ta cảm giác thoải mái (Ai phản đối, giơ tay lên nào, ai thay đổi ý nghĩ, bỏ tay xuống, ai không chịu thay đổi, cứ để tay đó ). Có lẽ riêng cái Tít khi nói về Eva cũng đủ nói lên tất cả.
    Bạn hiền @annonymous - Ẩn danh nhưng mọi người đều biết anh
    Thật thiếu sót nếu không nhắc đến ông bạn online này. Đây cũng chính là người đã chỉ cho tôi biết thế giới mạng nhiều khi chỉ là ?oJust 4 fun? thôi, đừng quá quan trọng hóa nhiều vấn đề quá . Điều này đã giúp tôi ổn định tâm lý hơn trong những ngày đầu làm Mod. Ai đã gặp @Annonymous có lẽ đều hiểu cái Tít của tôi nhỉ? Còn ai chưa gặp thì thử xem, dạo này cậu ấy hơi bận, chúc anno sẽ hoàn thành tốt công việc học tập của mình.
    Còn rất nhiều người tôi muốn nhắc đến nữa, những sau một đêm ít ngủ thì việc tuôn trào hết cảm xúc quả là cả một vấn đề . Có khi với mỗi thành viên tôi viết được một bài mất . Thế thì bao nhiêu bài cho đủ? Một @phuthuyali sôi nổi, một @huong_be hồn nhiên, một @linh_kotex nhiệt tình... Có lẽ phải hẹn trong một bài viết hay một cuộc thi khác vậy
    Trước khi lập Topic này tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, vì cũng có ý kiến cho rằng tổ chức cuộc thi này ra liệu rằng các thành viên có đủ thời gian để viết không? Vì bên một số Box bạn cũng tổ chức những cuộc thi tương tự nhưng số bài viết tham gia chưa vượt qua được con số 10. Liệu bên Box chúng ta cũng như vậy? Nhưng tôi nghĩ cái gì cần thiết cho Box thì mình cứ làm bất kể mình đơn thuần chỉ là Mod chuyên về kỹ thuật là chính . Hôm nọ có thành viên đã bảo tôi rằng: ?oDạo này trông anh khác lắm, tôi cười hỏi khác về cái gì vậy? Cô bé đó cũng không diễn tả được là khác điều gì cả. Có lẽ rằng tôi đã làm những việc vượt ra ngoài chức năng của một Mod kỹ thuật chăng? Hay tôi đã tự đóng một cái vòng kim cô tên là ?oMod Kỹ thuật Box? cho mình nhỉ?
    Dù có phải đeo cái "vòng kim cô" hay không? Và dù có ai đó có vô tình "đọc" những "câu thần chú" khiến tôi phải đau đầu khi làm những công việc "ngoài chức phận", tôi vẫn đang, đã và sẽ làm hết sức công việc "đầy tớ của nhân dân" Box Phú Thọ. Tôi vẫn biết có nhiều người trong Box luôn ủng hộ trong mọi trường hợp. Nếu mỗi người nói ủng hộ cuộc thi này với tôi ngoài YM viết 1 bài thôi, cũng có đủ số bài viết gấp mấy lần số giải thưởng có thể trao được . Nhưng có lẽ do điều kiện, hoàn cảnh khách quan nên họ chưa thể tham gia. Dẫu có thể rằng số bài viết trong cuộc thi này không được như mong muốn, tôi vẫn rất vui vì mình đã cố gắng làm hết sức, mà khi ta đã cố gắng làm hết sức thì không có gì phải ân hận cả. Tôi vẫn rất vui vì qua cuộc thi này tôi biết vẫn có nhiều người luôn động viên, ủng hộ bằng lời nói và có khi cả bằng "hành động" như chị gái @hatxxihoi và em gái @Sleeping_Sun.
    Cảm ơn tất cả mọi người! Hic! Viết đến đây cảm xúc dâng trào quá
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 17/09/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ ? Cái giề vậy nhẩy ? U Zời , mình lại ..tò mò
    Chẹp , đau đớn ! Không ngờ mình lại phá hỏng cảm xúc của 1 tài năng . Thảo nào , mình post bài xong chẳng thấy pác ấy reply lại ... Em nói thật nhé ! Nếu là em , kể cả khi biết mình sai rồi vẫn cứ cố gân cổ cãi cùn
    Có một lần ở Y!M sếp All nói là : " Liệu có nên dẹp cái topic này đi không nhỉ ? " Thật sự là ..rất không nên . Mong mọi người ủng hộ nhiều . Phần em , em cũng muốn viết lắm , nhưng em có 1 khuyết điểm là : Cái gì yêu vừa vừa thôi thì còn viết ra được , chứ còn yêu quá thể đáng như yêu box PT thì ...pó tay - ngôn ngữ trở nên bất lực ( Vì quá yêu không thể nói bằng lời ? )
    Sếp All " kêu ca " là ở box PT nhà mình chỉ có SS và Eva là được gặp em ( ôi zồi , hoàn cảnh và cuộc đời xô đẩy thoai mừ ) Tý nữa thì em định " tài trợ " giải bằng cách là : Ai được giải nhất Teta sẽ mời đi uống cà phê nhưng chắc là không được mất rồi . Thôi thì ủng hộ bằng cách : Ai được giải nhất trong cuộc thi này , Teta sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của người đó trong khuôn khổ có thể ( ko được thách nhà giàu húp tương ) .
    Thế thôi nhỉ ? Mong mọi người tham gia cuộc thi này nhiệt tình
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Canh 4 một đêm trung tuần tháng 8.
    Trăng sáng vằng vặc. Phú Thọ Lầu nghiêng nghiêng đổ dài theo ánh trăng. Làn gió khẽ lùa qua khiến mái tóc kiếm khách bay bay. Y đứng đó bên Phú Thọ Lầu phóng tầm mắt hướng về phía chân trời, miệng khẽ lẩm nhẩm :
    Đêm nay trăng sáng... biển lại mờ
    Trăng vờn mây gió thổi vu vơ
    Bóng đâu in dấu dài trên cát
    Sao lại cô liêu? ...Chắc đang chờ!​
    -----ooo0ooo-----​
    Sắp đến ngày đại lễ của Phú Thọ Lầu, mọi người đều tất bật. Các Lầu chủ đang hối hả chuẩn bị cho kì đại hội sắp tới. Lần này Phú Thọ Lầu kỉ niệm 1 năm nhân dịp khai trương nên hầu hết các cao thủ võ lâm đều phấn khởi ra mặt , họ cười cười nói nói rôm rả. Đâu đâu trong bất cứ quán xá nào chủ đề mà mọi người bàn luận lúc này đều là làm sao để Đại hội kì này hoành tráng nhất.
    Chính giữa Tiêu Tương quán bây giờ là bổ đầu @All4 - người cần mẫn nhất trong các Lầu Chủ - đang kẻ kẻ vạch vạch, bấm bấm lia lịa, đoạn trầm ngâm một lát rồi lại tẩy tẩy xoá xoá. Đôi khi hắn vỗ đùi cái đét, rú lên 1 cách man rợ rồi lại im lìm như ngây dại.
    Hắn đang làm gì vậy ta
    Fải chăng do luyện công quá đỗi mà hắn đã Tẩu hoả nhập ma , bị dính Nét khí nên mới như vậy
    Tiến lại gần hơn chút nữa, thấy hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay cầm Ban Huyền bấm lia lịa, có thể nói khả năng sử dụng Ban Huyền của Y đã đạt tới Cảnh Giới Thượng Thừa. Dõi mắt vào Com_pu_tơ thấy dòng chữ màu đỏ đặt ngay giữa trang với kích thước tổ chảng:
    "Kế hoạch Sinh nhật Box"
    À thì ra hắn đang lên chương trình cho Đại hội sắp tới.
    Đâu đó xa xa 1 nữ hiệp bận đồ trắng tinh, khuôn mặt thanh tú bên hông dắt Ban Huyền đi dọc theo con Fố Rum thơ mộng.
    Vâng , đó chính là @Hatx muội muội - Tân lầu chủ của Phú Thọ Lầu .
    Chốc chốc nàng lại ghé vào 1 quán ven đường, uống 1 hớp trà đảo mắt quanh quán rồi lại lặng lẽ ra đi như chính khi nàng đến vậy.
    Mọi việc cứ thế diễn ra, âm thầm có, khẩn trương có, nhưng tựu chung lại đều cố hết sức để làm sao cho Đại hội Võ lâm lần I diễn ra thật tốt đẹp.
    Thấm thoắt ngày tỉ thí võ công đã gần kề. Phú Thọ Lầu giờ đây lung linh, ảo diệu, cờ hoa rợp các con đường trên Fố_Rum . Nam thanh nữ tú hối hả, tất bật nhưng trong lòng mọi người ai nấy đều rộn rã niềm vui.
    Để khai mạc cho ngày trọng đại này @Hatx muội muội đại diện cho 4 vị Lầu chủ [nick]Chungtm[/nick] , @Anhthao lão tiền bối, @Hatx muội muội , @All4 bổ đầu, Đức Cao Vọng Trọng lên Võ đài biểu diễn 1 vài tuyệt thế võ công tiêu biểu của Bản Lầu.
    Với thân pháp uyển chuyển, chiêu thức thì biến hoá khôn lường, Ban Huyền với @Hatx tuy 2 mà 1. Ban Huyền tức Tâm, mà Tâm với Ban Huyền hợp nhất thì sức mạnh vô song.
    @Hatx đang cho mọi nguời mở rộng tầm mắt, biết thế nào là Văn Pháp Phú Thọ Gia . Nó thấm vào da thịt, len lỏi vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn nhẹ nhang` đến kì lạ. Đôi lúc nó lại bùng lên dữ dội khiến quần hùng ngây ngất
    @Hatx vừa dừng tay Phím, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt, đã từng nghe qua Văn Pháp Phú Thọ Gia đã lâu nhưng nay mới được đích thân lãnh giáo. @A mỗ vô cùng cảm kích.
    Nhớ lại thuở trước Văn Phong của [nick]Hi Li[/nick] cốc chủ , [nick]Teta[/nick] hiền muội , [nick]Tèo[/nick] đại ca cũng đã từng làm @A mỗ mê mệt. Nay lại được thưởng thức màn trình diễn màn võ công tuyệt đỉnh của @Hatx muội khiến @A mỗ vô cùng hổ thẹn.
    Nối tiếp @Hatx muội là @S_S muội muội. Với đặc điểm là trẻ trung, nhí nhảnh, @S_S lại mang đến cho quần hùng 1 phong cách mới, nhẹ nhàng sâu lắng, dạt dào cảm xúc.
    Cuộc tranh tài vẫn diễn ra không kém phần ác liệt, còn rất nhiều những cao thủ võ lâm như [nick]Hi Li[/nick] cốc chủ, [nick]Te ta[/nick] muội muội, [nick]Bích Hồng[/nick] tiểu thơ, rồi [nick]Tèo [/nick] tiền bối, [nick]Anno[/nick] hiền đệ đều chưa xuất hiện.
    Xem chừng Ngôi Võ Lâm Lầu chủ năm nay khó đoán phần thắng về tay ai!
    Mỗi người 1 vẻ!
    Đúng là mảnh đất "Địa Linh Nhân Kiệt"!

    Củm ơn @Hatx nha
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 20/09/2005
  6. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ehe......
    Nếu em mà là BGK,em sẽ vote cho bác a ma tơ 5 sao
    căn bản,em cũng định viết 1 hồi về cái PT Lầu này,nhưng ,xét thấy khinh công chưa giỏi,nội công chưa thâm hậu nên đành âm thầm luyện công vậy,hi vọng 1 ngày nào đó may mắn uống đc máu hồng xà ,hay luyện đc cửu dương thần công ,càn khôn đại nã di...lúc đó sẽ tỷ thí với bác.Nhưng (lại nhưng),nếu bác viết về lịch sử khai hoang ra PT Lầu thì sẽ hay hơn là viết về từng nhân vật,nghe nó cứ có xu hướng ca ngợi kiểu gì ấy ,nhất là bài của all4,nên viết bài khác đê,bài đó đọc thấy chuối chuối kiểu gì ấy .
    (ko hiểu sao,hình như bị dị ứng với lời khen ,cứ nghe thấy khen 1 cái là ngứa ngáy )
    Được fool_girl sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 21/09/2005
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Oạch !
    Em cứ nói thế Bác ngại chết
    Bác viết là để ủng hộ anh em PT thôi , chứ thi thố gì .
    Bác cũng định viết 1 cái lược sử về sự hình thành cái Phú Thọ Lầu này từ lâu roài, dưng mà thiếu dữ kiện . Mới cả Bác cũng sắp fải Rửa Tay Gác Bàn Phím roài, nên @Fool cứ viết đê. Để mai mốt lui về ở ẩn Bác được mở rộng tầm hiểu biết của mình
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    SS & Danie - Togetherness 4ever

    From : Tớ
    To : Bạn
    Bạn hiền thân mến ! Bọn mình bây giờ đã là Sinh Viên năm thứ 2 rồi đấy ! Nhanh , nhỉ ? Tớ vẫn còn nhớ hồi đi tập quân sự hồi lớp 10 , dạo ấy tớ ghét ghét bạn là ! Trông bạn....ghét ơi là ghét , lại còn thêm cái tội suốt ngày nói chuyện với bọn con trai ( thằng Ngọc em bạn , thằng Hùng Hoạt và thằng Đăng ghẻ ) , làm tớ càng ít ưa bạn hơn . Ngày ấy , tớ đâu có ngờ rằng cuộc đời tớ lại gắn bó với bạn nhiều đến thế và trái tim tớ sẽ có nhiều hình ảnh của bạn như bây giờ ! Tớ vẫn nhớ lớp 12 , bạn viết lưu bút cho tớ , bạn bảo " Người ta có tình bạn từ thuở nhỏ , tình bạn 5 năm , 10 năm , còn tao và mày có tình bạn 2,5 năm . Vẫn rất đáng quý và trân trọng đúng ko ? " . Uh , tính đến bây giờ thì gần gấp đôi khoảng thời gian ấy rồi đấy bạn ạh . Bọn mình bên nhau , gần 5 năm rồi . Đôi lúc tớ tự hỏi , liệu ko có bạn bên cạnh , thì cuộc đời tớ sẽ như thế nào nhỉ ? Tớ chẳng biết nữa nhưng tớ thích câu này , mà chắc bạn cũng biết ....Có những việc đã xảy ra như thế , vào khoảng thời gian ấy , nó ko có nghĩa đó là định mệnh , mà chỉ nghĩa là cuộc sống có rất nhiều khả năng . Và , tớ rất vui vì cuộc sống đã xảy ra theo một khả năng như nó đã từng xảy ra - một khả năng khiến tớ và bạn trở thành bạn của nhau . Ngày xưa...tớ ko nghĩ mình sẽ có thể thân với ai như với bạn . Hồi tớ học cấp 2 , bạn biết đấy , tớ cũng có bạn bè , nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó thôi . Tớ quý chúng nó , uh tất nhiên rồi , nhưng cũng trong một giới hạn nhất định . Có những chuyện tớ ko bao giờ chia sẻ cả , và...tớ kể cho bạn nghe nhiều rồi đúng ko ? Cấp 2 , tớ sống khép mình lắm , tớ ít tiếp xúc với mọi người , dường như tớ luôn e ngại và chỉ muốn chui vào trong cái vỏ bọc của mình thôi vậy . Con người tớ đầy mặc cảm và tự ti ! Nhưng rồi tớ gặp bạn , bọn mình đi cùng nhau , và hát cùng nhau . Có nhớ ko bạn ? Hồi tập văn nghệ chào mừng 20/11 lớp 10 , lúc nào bọn mình cũng hát , ko hẳn là chỉ theo thầy Obital mà là những bài hát mà cả tớ và bạn đều yêu quý - những bài hát của anh Bo Đan Trường . Uh đúng rồi , có lẽ tớ phải cảm ơn anh ấy nhiều lắm , vì có lẽ bọn mình bắt đầu nói chuyện thân thiết và gần gũi với nhau hơn - là vì bọn mình cùng hâm mộ anh ấy đúng ko ? Bọn lớp mình , mỗi khi nhắc đến tớ và Bạn - vẫn còn cả 1 giai thoại về những chuyện xung quanh ĐT , nhì ? Hồi ấy bạn đã học trọ xa nhà rồi , còn tớ thì vẫn sống cùng gia đình . Có nhiều chuyện thật sự tớ chưa hiểu và thông cảm hết cho bạn được , nhưng bạn lại luôn hiểu và thông cảm cho tớ . Hai năm lớp 10 và lớp 11 ấy , lúc nào tớ và bạn cũng như hình với bóng đúng ko ? Bọn mình lang thang khắp nơi , từ những góc riêng của bọn mình trong trường đến những nơi khác trong thành phố . Kể ra đường phố Việt Trì cũng in dấu lốp xe đạp của tớ ( và bạn ngôì đằng sau ) cũng nhiều đấy chứ , nhì ? Tớ cũng chẳng biết nữa , nhớ lại hồi ấy thấy hay hay...lúc nào ra chơi bọn mình cũng đi cùng nhau ( đi ăn , đi chơi , lang thang , hay chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau và hát vống lên thôi ! ) , cứ đến lớp là tớ lại tìm đến bạn . Chỉ có vậy thôi . Bạn bước vào cuộc sống của tớ , nhẹ nhàng và cũng rất yên bình . Tớ nhớ những khoảnh khắc bọn mình đã cùng chia sẻ . Rồi tớ và bạn có thêm Trang - thực ra bạn cũng biết mà - tớ chơi với Trang chỉ vì bạn cũng chơi với Trang , nhưng cũng chẳng sao cả , nhì ? Bọn mình vẫn có thể gắn kết cho đến bây giờ ? Một mối quan hệ khá khó tin ! Nhưng tớ hay lang thang cùng bạn hơn , vì mình học chung lớp mà . Nhớ về lớp cũng là 1001 kỉ niệm khác nhau , bạn nhì ?
    Rồi bọn mình biết đến một thế giới khác - thế giới online . Cũng có nhiều chuyện từ trên ấy mà ra , rắc rối và phức tạp phết bạn nhờ ? hehe , mối tình đầu của tớ ! Giờ tớ nghĩ lại cũng thấy mình.....fun fun , sao hồi ấy tớ lại phê thế ko biết ? Những lúc tớ vui , tớ buồn , khi mắt tớ đầy hy vọng hay khi tớ thất vọng , tất cả những cảm giác ấy , bạn đều chia sẻ với tớ đúng ko ? Và cả lần bạn vì tớ , vì tình yêu của tớ , vì hạnh phúc của tớ mà liều lĩnh đi cùng tớ , tớ nhớ....và tớ cảm động lắm bạn yêu ạh . Liệu nếu ko phải là bạn , thì có ai có thể vì tớ mà như thế ko nhỉ ? Rồi cả khi he has gone away and never come back thì người tớ có thể chia sẻ , cũng chỉ có Bạn thôi . Uh , bạn.....
    Tự dưng tớ thấy vui vui ! Nhớ lại cái hồi CHV ! Nhớ lần bọn mình ngã quay ra trên bậc SVĐ dưới sự chứng kién của ko biết bao nhiêu người , nhớ những bài hát của anh Bo , nhớ những lần trốn học mà bị bố mẹ tớ phát hiện ( hic ) , nhớ quả táo , nhớ kem bà già , nhớ chè cô Hạnh , nhớ quán bánh , quán ốc , nhớ Nhất Quán , nhớ những con đường bọn mình đã đi qua , nhớ lần lên CATP , nhớ anh body guard hôm DT đến biểu diễn , nhớ những lần bạn đến nhà tớ ăn cơm và ngủ lại....Tớ nhớ tất cả , nhớ nhiều lắm bạn ạh !
    Thế mà có một thời gian tớ và bạn lại xa nhau , nhì , xa thật xa...Có nhiều nguyên nhân lắm , nhưng với tớ bây giờ nó chẳng quan trọng . Điều quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau , đúng ko nào ?
    Tớ đã tưởng là tớ mất bạn rồi . Rằng ko bao giờ tớ và bạn quay trở lại được những ngày xưa êm đếm nữa bạn ạh . Có một cái hố tương đối sâu đã ngăn cách giữa tớ và bạn . Bạn nhớ chứ ? Trong quyển lưu bút của tớ , chỗ EMT''s world , tớ đã viết 1 câu " Tao vẫn chờ ngày ấy " , bạn cũng viết lại cho tớ như vậy . Thật là vui vì....ngày ấy đã đến...
    Bọn mình cùng đỗ Đại Học . Và cùng một trường ! Tớ thích lắm ! Và may mắn nữa là hầu như thời gian rảnh của tớ và bạn đều trùng nhau . Thế là mình có cơ hội để bên nhau , để cùng xoá đi cái hố đã ngăn cách tớ và bạn ấy , để có thể trở lại thành một đôi bạn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ghen tị ! Rồi....đúng thế nhỉ ? Lên ĐH bọn mình có nhiều mối quan tâm hơn , nhất là chuyện tình cảm . Bạn vẫn luôn ở bên tớ , vẫn nghe tớ nói suốt ngày về anh ấy , vẫn vui khi tớ cười trong niềm hạnh phúc thuộc về thế giới của anh ấy và tớ và cũng chính bạn là người lau khô nước mắt cho tớ khi tất cả , một lần nữa lại sụp đổ trước mắt tớ . Bọn mình , nhất là tớ , mới chỉ vừa bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ thôi , tớ còn quá thiếu kinh nghiệm . Như bạn đã thấy đấy , tớ đã tự đẩy mình vào cách sống , cách nhìn nhận như thế . Đó là một sai lầm đã qua và ko thể sửa chữa , đến bây giờ tớ vẫn đang phải gặm nhấm hậu quả của nó từng ngày , từng giờ một . Nhưng , cái gì cũng có hai mặt của nó phải ko bạn ? Nhờ vậy , mà tớ hiểu hơn về con người , về cuộc sống . Âu cũng là một cái giá tuy hơi đắt nhưng cũng xứng đáng . Tớ nghĩ thế . Và điều quan trọng là chúng ta biết mình sai , để ko dại khờ vấp lại vào chỗ đó một lần nữa đúng ko ?
    Bạn đã luôn ở bên tớ trong thời gian ấy, luôn luôn !!! Bất cứ khi nào tớ cần , bạn cũng luôn ở bên cạnh tớ đúng ko ?
    Tình bạn của bọn mình luôn được thử thách đúng ko ? Tớ vẫn nhớ cái cảm giác lúc bọn mình đứng ở đầu Cầu Giấy chỉ mong được nhìn thấy một người , rồi cả chuyện ở Mai Lĩnh nữa . Và tớ mừng là những chuyện đó , dù có ảnh hưởng đến tớ và bạn , nhưng ko ai và ko cái gì , có thể chia rẽ được chúng ta , bạn nhỉ ? Và tớ nghĩ , có lẽ chúng ta cũng nên cảm ơn những thử thách ấy vì nhớ vậy , bọn mình càng hiểu về nhau nhiều hơn , để biết yêu thương và chia sẻ cho nhau nhiều hơn .
    Và cho đến tận bây giờ , khi tớ đã trở thành một người mà ngay bản thân tớ cũng phải ngạc nhiên . Tớ đã khác nhiều lắm rồi thời cấp 3 , cấp 2 . Dường như đây mới chính là con người thật của tớ . Bạn chính là người đã đánh thức tớ , đánh thức bản năng của tớ . Nếu ko có bạn , chắc tớ sẽ vẫn chỉ là một con bé nhút nhát tự ti , ko dám ló mặt ra để nhìn cuộc sống thực tế đang diễn ra như thế nào .
    Để viết cho bạn những điều như thế này , với tớ , có lẽ sẽ còn nhiều , còn dài và...ko thể nào mà hết được vì bạn biết ko , chúng ta còn cả một con đường dài trước mắt , những ngày tháng ấy của cả tớ và bạn , và tớ biết , cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa , bọn mình vẫn luôn nắm tay nhau đi tiếp , đúng ko bạn yêu ?
    Tớ chỉ muốn cho bạn biết rằng , dù đôi khi đi bên bạn tớ hay buồn , hay nhớ 1 ai đó , hay trong tim tớ hình ảnh của người ta luôn ám ảnh thì với tớ , Bạn là một nguời không thể thiếu và tớ luôn cần có bạn trong cuộc đời mình bạn ajh . Tớ yêu Bạn , rất nhiều !!!!
    Pic của bọn mình này
    [​IMG]
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe ngóng thấy ở đâu tổ chức thi thố là mình lại ngó nghiêng, biết đâu đề tài đúng sở trường sở đoản thì nhảy vào thi để giựt giải (Vốn sẵn tính tham lam mà). Sau một hồi đọc các lời khuyến cáo, demo và bài dự thi thì thấy cảm xúc cũng trào lên dào dạt. Nói là cảm xúc về Phú Thọ thì không hẳn, mà là cảm xúc về Đoan Hùng Khải Xuân thì đúng hơn.
    Khốn nỗi vừa làm bài thi mà vừa phải lườm trộm sếp (Sếp có mặt ở khắp nơi: bên cạnh, đằng trước, đằng sau, híc!) thì cụt hứng quá. Chuyển sang xin làm nhà tài trợ.
    Mình xin tài trợ cho giải Phong cách nhất. Hehe, giải này là do tự cảm nhận. Không biết nên trao giải gì đây. Tiền bạc thì sợ mọi người mắng cho vì đề cao vật chất quá! Tình cảm thì... cái này trừu tượng quá. Hi hi. Thấy thiên hạ họ hay tặng chữ ký, tặng ảnh... không biết mình có nên bắt chước không nhỉ. Cái đó còn phải cân nhắc kỹ càng kẻo để lại 1 số hậu quả cho Box. Trước hết mình xin được tài trợ 1 phần quà mang tính chất rất chi là tinh thần thân ái, 1 món quà lưu niệm. Khẹc khẹc.
    Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi đã và đang tới!
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị @zzz102 và anh @bigmans_hn đã nhiệt tình tài trợ cho cuộc thi!
    Lẽ ra ngày hôm nay là sẽ hết hạn nộp bài cuộc thi. Sau khi BTC xét thấy do tâm trí mọi người quá hướng về vụ Offline tổ chức Sinh nhật Box (Cụ thể có lẽ là ... Thịt chó ) nên BTC quyết định dời thời hạn nộp bài đến 20/12/2004. Xin cảm ơn các thí sinh đã tham dự và cảm ơn các nhà tài trợ.

Chia sẻ trang này