1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI KỂ TRUYỆN MỘT VẦN ĐÂY PÀ CON ƠI!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi javel, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    CUỘC THI KỂ TRUYỆN MỘT VẦN ĐÂY PÀ CON ƠI!

    hehe, lên Lâm Đồng lâu rồi mà chưa post gì hết, hôm nay em xin mạn phép tổ chức cuộc thi "kể chuyện một vần" (tức là truyện toàn vần T toàn vần Đ hay là gì đó miễn là một vần ), truyện ai dài sẽ thắng cuộc, cuộc thi này sẽ kéo dài đến chủ nhật tuần sau (tức 16/3), nhưng mà vì giải này em có tài trợ một món quà có giá trị khá lớn, cho nên ai muốn giật giải này phải có một câu truyện dài hơn của em (sẽ post sau khi chấm điểm)
    phần thưởng: chỉ có một giải nhất giành cho người có câu truyện dài nhất, và cụ thể đó là một năm tạp chí PC world, 10CD nhạc tuỳ ý, một tặng phẩm bằng kính và một chuyến du lịch free xuống sài gòn (tiền xe có thằng mập lo ngu gì kô tận dụng hehe)

    Nothing impossible

    Được javel sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 04/03/2003
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thế thơ thì có được hông ?

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    vô tư, nhưng sau mỗi bài của mỗi người làm ơn cho tổng số từ luôn, chứ các bác để em ngồi đếm hết chắc mù con mắt luôn
    Nothing impossible
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hic hic thấy cái giải thưởng của ba'c javel@ là hết sáng tác nổi rùi,đáng lẽ bác phải đưa cái giải thưởng ra sau cùng chứ để vậy thì đau lòng quá,nhìn vô mắt ai cũng thấy $ hết.
    mà lỡ có đếm lộn thì sao,trước sau gì thì ba'c cũng phải đếm lại,tốt nhất nên đi mua một cái kính là vừa
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Thế có giải thưởng cho chuyến du lịch từ miền trung vào Sì Gìn ko rứa?
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    em gái ơi, cái này phải hỏi thằng anh tư của em xem nó có tài trợ kô, chứ anh kô có quyền quyết định
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 04/03/2003
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    NBS sẽ tài trợ cho giải 1 chuyến đi từ miền trung vào đây luôn, mọi người hãy tham gia đi ( đi+về ) .
    Em gái ơi , vào SG chơi đeeeee , anh 3 + 5 dẫn em đi chơi thoải mái Muốn đi đâu cũng được
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 04/03/2003
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vậy có giải từ Sì GÌn lên Lâm Đồng ko?
    Giả sử Ớt đoạt giải thưởng từ ĐN và HCM, một khi đã vào HCM rồi Ớt lại có mong muốn lên Đà Lạt thăm các bạn trong gia đình Lâm Đồng Club nữa . CHính vì vậy Ớt mong muốn có giả thưởng lên ĐL nữa hì...Ớt sẽ cố gắng đoạt một lúc 2 giải thưởng to lớn này

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    SP ơi, cái giải này thì đệ tử tổ chức, nhưng người phát giải và tài trợ giải thì hỏi sư thúc ấy.
    Chưa thấy bài thi nào về phía thí sinh hết cả.

    that's why


  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Thoạt tiên tưởng tháng trôi ..., tình tận !
    Thôi thất tình , thừ thẩn , than thân
    Tình , tiền toàn truyện thế trần
    Tưởng trầm , từ tốn tâm thần Trăng Thanh !
    Thân thiu thỉu , tim thành trơ trống
    Thở thóp thoi , thật thống thiết thay
    Trời trêu trắc trỡ thiên tài ?
    Trời trao tay trắng , trắng tay thường tình !
    Ta tấm tức , thiếu tinh thông tính
    Thiếu thức thời , trầm tỉnh , tỏ tường
    Tựa thiêu thân tử tình trường
    Thiếu tiên tri tránh thảm thương tội tình
    Từ trẻ tới trưởng thành trung tính
    Thích thứ tha , tốt tánh , thiện tâm
    Tiền , tài , tứ tộc tiếng tăm
    Tiền trình thăng tiến ta thầm tưởng tin
    Trời thói trỡn trêu tim thành tín
    Thử thách ta thâm tím , tả tơi
    " Tiếp thu " : thế tộc thất thời
    Trút trăm thứ tội , tức thời tay trơ !
    Thương thủ túc tất tơ , tàn tạ
    Tội tấm thân tất tả , tảo tần
    Từ từ tụ tập thuộc thân
    Thuê thuyền ta trốn thoát thân tội tù !
    Ta tới Tây , tám thu thoắt trãi
    Tưởng thành tài , tự tại , toại tâm
    Tình trường thất trận , thương tâm
    Tụy tiều, thương tích , thăng trầm ... thảm thay !
    Tiểu thơ , ta : trò , thầy thân thiết
    Thầm trộm thương tha thiết .. thiên thu
    Trách . .. tình trăm thưở thiếu tu ?
    Trọn tâm tận tụy , Trời trù .. tình tan !
    Thổn thức theo trăng tàn , trăn trỡ
    Trước trăng tơ , than thở , tâm tình :
    Ta thơ trác tuyệt , trữ tình
    Tiểu thơ trốn tránh , tịnh thịnh ? .. Thôi
    thì ! ..
    Tên trúng tim ! , trầm tư thêm tủi
    Thấy thẹn tình , thui thủi thân ta
    Truyện tình trong , thắm , thật thà
    Tác tan tợ thể trăng tà ... Tối tăm !
    Tim trọng thương , ta tầm thầy thuốc
    Trông tướng tay , thầy thốt : - " Tội thay !
    Thất tình từng trị thật tài ,
    Tu thiền tốt ! Thoát thiện tai .., Thầy
    truyền ! "
    Theo " thầy thuốc , tăng " , thiền tu tịnh !
    Tội trăm thu , thức tỉnh.. trả thôi
    Thoạt trông , thì tưởng thiệt thòi
    Thật tình thư thái , thảnh thơi tinh thần !
    Tươi tắn tựa thiên thần , thoát tục
    Tâm từ từ thuần thục , thuận Thiên
    Tự tay tháo trói tình , tiền
    Thế trần từ tạ , ta thiền ... tuyệt tăm !

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

Chia sẻ trang này