1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi "Lời cầu hôn No.1"

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi ducquang, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducquang

    ducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi đã bao đêm anh mất ngủ.Nói ra có lẽ là vì em những buổi chiều đi với em làm anh khi trở về mỗi tối lại thấy đau bụng có lẽ do ăn nhiều wa'' em ạ.Hi vọng đọc thư anh em giúp anh điều chiỏnh cái khoản này người yêu ạ.Ui lại đau bụng rồi
    In the end
  2. ducquang

    ducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mọi người yên tâm sẽ có phần thưởng không lừa mọi người đâu.VÀ theo yêu cầu chúng ta sẽ bầu ra BGK và chủ tịch đã quyết định sẽ có 6 BGk 3 nam 3 nữ cho công bằng không lại bảo anh em thiên vị có ai đwang kí vị trí này không
    In the end
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Vợ yêu ơi. tuy mình đã cưới nhau đc 10 năm rồi, nhưng anh vẫn yêu em như ngày nào.
    Anh vẫn luôn nhớ cái ngày đẹp nhất của chúng mình, cái ngày em đồng ý lời cầu hôn của anh.Anh vẫn muốn mình đc sống laị ngày tháng đó.Vậy vợ yêu à, em vẫn sẽ đồng ý làm vợ anh cho đến trọn đời chứ???????????????????
    LE ANH
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    kakaka
    mày lên làm rể miền núi được rùi đấy C à ! kakaka quá hay !
    The time goes by - No time to cry
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ich dao này có vẻ thích chê bai nhỉ.Nói chuyện đàng hoàng đi ko thì chính cô cũng đang là một nải chuối khá là to đó
  6. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em:có một điều Em muốn nói với Anh ,người yêu dấu ạ.Anh đừng nói gì cả ,Anh ạ!.Em muốn nói với Anh rằng:Em cảm ơn Anh rất nhiều .Em cảm ơn định mệnh,cảm ơn cuộc đời này đã mang Anh đến bên Em ,và Em cảm ơn đấng sinh thành đã tạo ra Anh,đã sinh ra Anh và để Anh là của Em ,chỉ riêng của Em mà thôi.Dường như chúng ta được sinh ra là để cho nhau ,để thuộc về nhau .Nếu chúa trời sinh ra ADAM và EVA để cho nhau thì phải chăng thượng đế khi sinh ra Em thì người cũng phải tạo ra Anh,và Em luôn cảm nhận được điều đó ,Anh ạ! .Em cảm nhận được rằng Em luôn cần có Anh.Nếu như một ngày nào Em biết rằng Em không còn có Anh thì có lẽ Em sẽ không thể sống trong hạnh phúc đuợc,Anh ạ!.Hãy để Em được nắm tay Anh,được cùng Anh đi đến bất cứ nơi nào,được là chỗ dựa của Anh ,là nơi Anh chia sẻ những buồn vui,những ngọt bùi đắng cay cùng Anh.Là người bạn đồng hành của Anh,và cùng Anh đi đến hết cuộc đời này .
    Anh có biết Emđang nghĩ gì không?Em đang mơ đến những đứa trẻ,em đang thấy được nụ cười của chúng anh ạ.chúng là con của Em ,và chúng gọi anh là :"Bố "đó .Hãy làm chồng của Em ,Anh nhé !Hãy đến và xua đi sự cô đơn trong căn phòng của EM .Anh hãy đến bên Em và gọi cha của Em là :"Bố",và Anh sẽ là bố của những đứa con của Em.Em muốn nói với Anh rằng :EM0 YÊU ANH RẤT NHIỀU.Và Anh cũng như Em ,phải không Anh ?hãy nhìn vào mắt Em và chỉ cần như thế thôi cũng đủ để Em hiểu được câu tra lời của Anh rồi ,Anh yêu ạ.Làm chồng Em ,Anh nhé!!!!!!!!!!!!!!
    Được nhatquan sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 10/12/2003
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hay đấy nhưng thấy giả giả sao ý !
    The time goes by - No time to cry
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    cho em tham gia với nào :
    Đầu tiên là thư :
    Gửi Người con gái dấu yêu của anh :
    em oi ,em có biết rằng từ khi hai ta gặp nhau ,anh đã biết là anh đã tìm ra nửa kia của cuộc đời anh ,em có biết anh đã bị hình ảnh của em nuốt trọn rồi không ? Khi yêu em ,anh đã thấy thế nào là hạnh phúc ,thế nào là nước mắt , thế nào là đau khổ ... Và bây giờ dù cho có phải vượt qua bao gian khổ anh vẫn đi ,đi mãi ,đi mãi ... đi tới chân trời góc bể nào , em biết để làm gì không ? Để được tìm thấy em và... để được gửi lời cầu hôn của chàng trai si tình này tới em ,nàng juliet của anh .
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    còn đây là lời cầu hôn khi 2 người ở bên nhau :
    Em yêu ,em có biết là từ khi 2 ta gặp nhau , anh đã hoàn toàn bị chinh phục ,anh bị chinh phục bởi một tình yêu bao la của em dành cho anh , anh bị chinh phục bởi một người luôn luôn muốn chia sẻ nỗi buồn của anh ,muốn nhân đôi nièm vui với anh ... hằng đêm ,anh vẫn luôn mơ đến em ,một nàng tiên trong một giấc mơ màu hồng ... anh vẫn luôn nhớ tới ánh mắt của em mỗi khi anh làm gì sai trái khi ta yêu nhau . Và bây giờ ,em ơi ,bây giờ anh không muốn gặp em mỗi đêm trong giấc mơ nũa ,mà anh muốn được gặp em bên cạnh anh ,ngay bên cạnh anh mỗi khi 2 ta đi ngủ,khi thức giấc ... anh sẽ yêu em bằng tất cả trái tim của mình ,anh sẽ nung chảy em bằng tình yêu bất diệt của anh ... anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc .Em ơi ,em có đồng ý làm người mẹ của các con anh , làm con dâu ngoan hiền của mẹ anh hay trước hết ,em có thể làm vợ anh được không ?
  10. ducquang

    ducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Còn ai tham gia vào bgk nữa không nhỉ.Em thì kinh nghiệm yếu kém không dám nhận chức vụ đó rồi
    In the end

Chia sẻ trang này