1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Lời tỏ tình dễ thương đây- do boySG tài trợ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    BoySG ơi, bộ nick 24h giống nam nhi lắm sao, mà đến giờ mới biết 24h là con gái dzậy? Chà chà... phải suy nghĩ lại đây .... Trong 1 cuộc thi, mà đoạt giải nhờ thi nghiêm túc nhất thì... hu hu hu... buồn quá đi thui... Còn chuyện chung giải thưởng đó à... có nhiều người đi hong? Hay chỉ mình tui và giám khảo? Nhưng dù đi "hai minh" hay "cả gia đình nhà họ khỉ" đi chung tui cũng đi ko được rùi huhuhu... Dzì má tui hỏng cho đi 2 ngày đâu... sáng đi chiều dzìa thi còn suy nghĩ dược.... Nếu boyXigòn muốn liên lạc bằng Yahoo! Messenger qua nick: cogaidentuhomqua2003@yahoo.com Nick hơi bị dài hen....nói trước là 24h ít chat lắm, nên phải hẹn giờ 24h mới online. Dzậy nha, chúc dzui dzẻ, hạnh phúc.
    24h
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi đi em 24h, boysg bảnh lắm a'...hehheh...

    Bagai

  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    ToBSG:tôi vẫn giữ chức ban giám khảo với ông chứ hả...???Mà thành viên BGK như tôi có đuợc ké cửa 1 suất ko vậy?
    To 24h: bài của bạn khá hay nhưng còn thiếu thực tế lắm.Đừng nên lấy những thứ xa xôi quá để tỏ tình nha.Với con gái thì nên càng thực tế thì họ càngtin.Mong bạn sẽ ngheđược những câu nói thật đơn giản nhưng được suất phát từ trái tim của người yêu của bạn.
    To everybody :BGK xin thông báo thêm về cơ cấu giải thưởng.Nếu người đoạt giải có cơ hội ra HN chơi thì bạn sẽ được ăn ở miễn phí(chỉ mất tiền đi lại và tiền đi chơi thôi) mại dzô...mại dzô..........
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    To Trai_HN_đa tình: Bạn nói bài viết của tui xa xôi quá à, ko nên đem vào thực tế??? Nói thiệt nha, những lời như vậy đã có người nói rùi đó... chứ hỏng phải tui tự xi nghĩ ra đâu....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    không phải là không muốn post thi,nhưng đó giờ đâu có lãng mạn đến nổi ngồi nghĩ câu tỏ tình đâu mà biết ông wơi

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    I love you, Ngộ ái nị, Jờ tem, sha ra hê jô
    lovely rabbit
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To traiHn@: Ông vẫn nằm trong BGK á. Nếu như có người đọt giải thì ông sẽ được 1 chầu chứ sao. Nhớ tham gia góp ý nhiều nhiều nghen. Dzí lợi, tui mà ra HN thì biết nhà ông đâu mà kiếm đây?
    To huynh Will@: Tui nghĩ là huynh có thừa khả năng đấy thui. Chỉ tại huynh khiêm tốn ấy chứ.
    To 24h@: Nói thiệt là tui có 1 thói quen rất là tai hại, đó là it khi dòm vào cái dấu giới tính đó, dzí lại tui cũng không phân biệt Nam Nữ chi cho thêm mùi bất bình đẳng.
    To Carrot@: Cách tỏ tình đó cũng hay lém á. Đi thẳng vào vấn đề luôn, và tui tặng carrot thêm 1 câu nữa nì:
    Watashi wa anata o ai****e imasu (hehe Japanese nhé)
    Và đây là thông báo mở rộng đê: Không cần thiết phải là người đọt giải, chỉ cần bạn có thể đi chơi xa và thích trải qua những giây phút thư giãn nhất 1 cách có ý nghĩa nhất, là bạn có thể tham gia với boySG 1 chuyến đi như thế. Nhưng với điều kiện nghen: Không được quá 4 người.
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui... 24h thiệt tình tham gia... dzậy mà.......
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải mê tín chứ cha nội trai_HN nói chuyện trớt quớt vô cùng,tui mà là con gái thì bảo đảm u mềm mình với tui,hehhe.Để mai hỏi pickou coi ở đâu mà có tiểu đệ hay đến như vậy,hehheehehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nói chuyện đàng hoàng vì cái này không phải là lời tỏ tình mà là câu chuyện tỏ tình,nói mà lỡ như dính đến ai thì sorry trước nhe,hì.
    .. tức là có một chàng trai và một cô gái,hai người cho nhau đi trên một chiếc xe có khói và dừng lại trên một cây cầu,họ ngồi nói chuyện với nhau:
    Em vẫn còn giận anh vì chuyện hôm qua à
    .....
    Em có thể nói cho anh biết tại sao không?Dù chỉ là một lý do nào đó để anh có thể biết anh đã sai như thế nào?
    .....
    ....
    Cái gì anh cũng muốn em nói cho anh hiểu,cái gì anh cũng muốn em nói rõ,có bao giờ anh suy nghĩ là em nghĩ về anh như thế nào không?Có bao giờ anh nghĩ là tại sao mỗi lần chúng ta đi chơi là lại có chuyện không vui không?Khi anh làm bất cứ việc gì anh có suy nghĩ đến người khác nghĩ về anh như thế nào không?Và họ sẽ nghĩ về người thường đi chung với anh như thế nào không? Anh xin lỗi,anh không nghĩ chuyện hôm qua lại làm em không vui.
    Lúc nào anh cũng nói là anh không nghĩ ,vậy thật ra là anh đang nghĩ về vấn đề gì vậy?
    ......
    ....
    ...
    Anh thường không suy nghĩ mỗi khi anh đi với em,dù là đi ăn,đi uống nước hay chỉ là đi dạo phố,những khi đó thật sự anh không hề suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.
    Vậy thì khi đó anh làm gì?
    Vì khi đó anh chỉ nghĩ đến em,vì em là một lực hấp dẫn vô cùng to lớn đối với anh,vì em không phải nằm trong những nghĩ ngợi vu vơ,bất chợt mà em chiếm trọn mọi suy nghĩ của anh,em quan trọng đối với anh hơn tất cả những gì có thể quan trọng,em dễ thương hơn tất cả những gì đáng được gọi là dễ thuơng và anh chỉ có một ý nghĩ để có thể làm sao nói với em,chỉ một cău và chỉ có mãi một câu trong suốt quãng đường đời còn lại của anh : Anh yêu em.

    I will waiting 6 years later for you,Jenny

Chia sẻ trang này