1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Lời tỏ tình dễ thương đây- do boySG tài trợ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To BSG : địa chỉ của tôi là Trần Tuyên số nhà 56 ngõ 310/78 nguyễn văn cừ-Gia lâm_HN (048274764) Rất vui lòng đón tiếp ông cũng như hụi khỉ SG.
    To 24h : Nếu tôi là con gái thì tôi sẽ ko tin những gì đi quá xa thực tế đấy 24h ạ.Hãy nói với nhau những câu nói thật lòng và suất phát từ trái tim dù đơn giản nhưng khá hiệu quả đấy.
    To nguoiradi...... : Ông nói tôi trớt qướt là seo?Tại sao tôi lại bị con gái uýnh hả?Và nói thật là họ chỉ đánh nhau thôi chứ chưa bao giờ đánh tôi đâu nha.
    CUỘC ĐỜI TRÔI NHƯ DÒNG SÔNG.............
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hì,tui đã nói rùi mà,bài của tui là người thật việc thật,có dính đến ai là tự hiểu mà,hihihi,giống như Uống một ly nước,nóng lạnh tự biết
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người hỏi tui là cách tỏ tình thế này có hợp lý hay không? Xin các bác cho ý kiến ạ!
    "Chàng chỉ im lặng nhìn em thật lâu... Rồi chàng tiến đến thật gần, ôm em vào lòng, kiss 1 cái và chỉ nói: Anh yêu em!!!"
    Trích lời kể của bely@, mod của Gà SG.
    Mọi người thấy sao ạ?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hehehehhe,hết người rùi hay sao mà u nghe bé ly dạy cách tỏ tình vậy hở bạn,hehehhehehehe,Nghe bé ly thà nghe tui nè,cách này là hữu hiệu nhất nè:
    Trong cuộc gặp đầu tiên ,phải xắn tay áo lên ,khoe cho em coi hình xăm (mới dán) rùi nói như vầy nè: " Em thấy hình xăm của anh đẹp không nè?"
    đó là chiêu thứ 1,nếu không thấy ép phê thì tiếp theo đi vào quán ăn nào giả bộ mượn cây dao,hihii,em mà có hỏi chi vậy thì bảo là để phòng thân.
    nếu vẫn không thấy ép phê thì khoảng chừng nửa tiếng sau,móc từ túi quần ra một cái ống chích cho em coi,nếu mà em hỏi làm gì thì nói là cái này để anh khỏi run khi nhìn em.
    Bảo đảm là về thế nào em cũng nói cho cả nhà em nghe,"Anh ấy đó ba ơi,xăm mình nè,đi đâu cũng xách dao theo nè,lại còn biết "độp" nữa đó",bảo đảm ông già của cô bé thế nào cũng kêu 113 bắt ông liền
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    nguoiradikhongve bạo lực qúa trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  7. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    LÃNG XẸT
    Ca_chua
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cà chua ơi là cà chua,con gái các người ai cũng nói thích con trai mạnh mẽ,nam tính,bảo vệ được phụ nữ,thì mẫu người mà tui kêu boy saigon làm theo cũng đủ tiêu chuẩn lắm chứ bộ,chỉ có điều hơi lố chút xíu thui mà,hehehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    không phải là hơi lố, mà là wá lố luôn á. Nghe theo ông có ngày bán lúa giống luôn á.
    lãng xẹt!!!
    Hanh phuc la dau tranh
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    * 9h sáng
    - Em đã ăn gì chưa ?
    * 11 h trưa
    - Em ăn cơm chưa ?
    *17 h chiều
    _ Em đã ăn gì chưa ?
    *22h khuya
    - Em .....ngủ chưa ?
    - Tại sao anh gọi cho em chỉ để hỏi em ăn chưa , ngủ chưa hòai vậy , chẳng lẽ em chẳng đáng gì cho anh nói chuyện khác sao ? Lần nào cũng thế , chỉ ăn , chỉ ngủ , vài ba câu vớ vẩn , trong mắt anh em là gì hả ???
    - Anh ,anh , anh....
    - Anh , anh thế nào ? sao lần nào gặp nhau anh cũng như thế ha?
    - Anh cũng chẳng biết , có thể anh khờ khạo , có thể anh vô tâm , có thể anh không biết nói lời hoa mỹ ,có thể anh ngốc nghếch như thế mỗi khi gặp em ....anh ,anh...
    - ( cướp lời ) anh ngốc nghếch , anh khờ khạo , anh chậm chạp , nhưng anh là anh , là người duy nhất quan tâm đến điều nhỏ nhặt nhất của em . Anh có biết câu " em ăn cơm chưa " làm em xúc động biết bao nhiêu không? Em yêu anh , ngốc ạ .
    -....hơ.....
    Thế là con gái tỏ tình với con trai , trong khi ở trường hợp này con trai phải tấn công mạnh mẽ hơn . Nhưng chả hiểu sao tớ vẫn thích để con gái làm nhân vật chủ động hơn trong trường hợp này .

Chia sẻ trang này