1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc thi MÍT TỜ ZIMBABWE 2003

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BienDep, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chị iu !
    Em đã đọc thấy bài này của chị từ tối hôm qua cơ, nhưng lúc đấy em bận đi đú ở CLB SV của trường, nên không trả lời ngay cho chị được.Mong chị thông cảm, hỉ !
    Đầu thư em chúc cho chị mạnh khoẻ, trẻ đẹp và .....(thấy thiếu gì thì chị cứ ghi vào nhá)!Em rất cảm động vì chị đã dành cho em một bức thư riêng thật dài trong một bức thư tập thể.Và em khẩn thiết mong chị nên chữa tật nói lắp đi ạ.Tên em thì không đẹp, nhưng đọc ra nghe không đến nỗi t-h-ố-i như vậy đâu ạ !Thương chị nhiều
    Còn nói về thằng Mitdac trong truyện thì thực ra em nhận là em còn thua kém nó rất nhiều, dù em không nhận nó là thần tượng đâu ạ.Và việc cái lũ bạn của nó có ý định đào tạo lại nó như chị nói là một việc cực kì sai lầm, cả về mặt Văn học lẫn quan điểm cá nhân(của chị).Thôi, chúng ta không nên sa đà vào Văn học nhỉ, kẻo chị em mình, chẳng ai hiểu được ai nói gì.Mà em cũng không có ý định truyền cái "đặc" của mình cho người khác đâu, em không muốn đầu em bị "loãng" mà !Thế nên, em mong chị không nên so sánh em với thằng Mitdac trong truyện, vì điều đó thực sự rất vô nghĩa và thừa thãi.
    Chị iu !
    Em không hiểu được cái câu "hành động biện minh cho mục đích của chị" được chị hiểu như thế nào ?Em vốn dốt về khoản nói chữ, lại càng dốt về khoản ...hiểu nói chữ.Thế nên chị không cần mất công trích dẫn làm gì đâu ạ.Chị thích "hành động" thì chị cứ "hành động", "mục đích" của chị thì em hy vọng là chị có và hiểu nó, chị nhỉ !Em nghĩ chắc chị cũng thừa biết là "trai ở trong rổ của chị" với trai làng Zim nó khác nhau như thế nào, chị nhỉ, vậy nên chị nên cân nhắc lại "hành động" của mình, em khẩn thiết đấy !
    Về khâu tổ chức của chị thì em không có ý kiến, chị muốn thuê loa rạp đèn, nhạc kèn hiếu hỉ gì thì tuỳ, chị nhá ! Nhưng đừng để chúng nó gào to quá, em cũng không thích ngồi ngoài ăn khế, ăn chanh lắm
    Tiện đây, tự đáy lòng, em xin cảm ơn phần thưởng đặc cách của chị dành cho em và em xin phép chị cho em được trả lại ạ.Vì với em, đó là món mà em không thấy được, không ăn được và thậm chí...không ngửi được (Chẳng có gì cả mà!)
    Thôi, thư cho chị đã dài, em xin phép dừng ạ.
    Thương chị nhiều

    MITDAC@.....
  2. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, các em, cái ảnh hồi trẻ đó của tớ là đẹp nhất rồi. Đi thi thì phải đem ảnh béo tốt đẹp giai nhất ra thi chứ, hic. Chẳng nhẽ lấy cái già cả lụ khụ ra có mà gái Zimbabwe nhìn thấy chạy mất dép, chạy quên cả đường về ấy chứ
    Thôi, tớ khuyến mãi thêm vài tấm chân dung nữa nhá, copyright by ... me

    Is it the world we created?
    Trượt tuyết cùng bồ nhí
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Gớm, Mít đặc cưng à, cưng là cũng đanh đá chả kém gì sư huynh Chít tồ quán này. Chị bình bầu cho cưng danh hiệu "quán trọ đệ nhị thâm nho", cái này mà cưng còn ko nhận thì...mặc xác cưng, hihi, chị cũng chả rỗi hơi đâu vào đây đanh đá với cưng quá làm cưng cay cú đi chơi ko yên, dằn vặt cả đêm để sáng nay nặn ra một tràng đanh với chả đá
    Mà sao chị ngộ ra 1 điều là lạ, chị chắc có khiếu làm người ta cay cú hay sao ấy, hí hí. Mà thường thì chị làm cái đứa nào nó rỗi hơi quá tự nhiên vào đanh đá thì chị ngứa mồm cho nó 1 phát cay cú thế, hí hí, tính tình vô duyên ko cưng, nhưng mà biết làm sao được khi mà có những đứa chị cả đời chả làm rì nó, chả biết mặt ngang mũi dọc nó ra sao, nó lại tồng ngà tồng ngồng vào quán công kích tung tin đồn nhảm về chị. Cưng coi vậy thì chị ngậm bồ hòn làm ngọt hả cưng?
    Mà cưng bàn cãi với chị về tác phẩm Mít đặc à, chị xin xì tí bí mật cho cưng biết đó là gia tài lớn nhất trong tủ sách bé thơ của chị, cái kỷ niệm về nó ko bao giờ phai nhòa, chị đã khổ sở dấu tiền mẹ cho ăn sáng cả mấy tháng trời để rước "Mít Đặc" về nhà, cưng lấy tên thần tượng bé thơ của chị làm nick cho cưng thì cưng cũng phải làm sao coi cho được à nha, Mít Đặc mà cưng mượn danh nổi tiếng vì sự ngây thơ trong sáng, có sai biết sửa, và nhất là ko bao giờ đi câu bài hay tự nhiên khơi khơi đi gây sự với người ta rồi ngồi đấy mà cay với chả cú đâu. Rồi moi với chả móc từng câu chữ để đanh đá với người ta. Chị là chị chúa ghét bọn con rai nào thế, thế thì cái lũ ở rổ nhà chị nó cũng khác "chất " của con rai Zim trong quán như cưng nhỉ. Chị là chị thấy cưng còn trẻ người non dạ mà ngựa non háu đá chị thương chị dạy cho mà ra đời biết cư xử với người ta, chứ đừng có đọc bài này xong lại cay cú nữa hay là ông ổng cái miệng "thương chị quá" mà trong bụng mọc ra con dao găm " tao phải soi mói và tìm tòi cho được chữ nghĩa nào của con này viết hớ hênh để tao chơi lại nó ", hì hì, cái bệnh này cũng phổ biến nhở cưng nhở, như là bệnh truyền nhiễm ấy, chị thì phòng thủ kỹ lắm, chị sợ bị bệnh này lắm. Còn cưng, chị thấy đã có dấu hiệu nhiễm bệnh, cần tịnh dưỡng điều trị cho dứt nha cưng, hông thì sáng tối mò vào mạng để nghía trộm chị viết cái rì thì khổ sở quá.
    tb : hihi, tự ái quái rì, cái tên Mắc đị... là do thói quen của tuổi thơ thôi, gọi thế cho nó thân ái ấy mà, hình như bọn trẻ con nào tuổi chị đã gối đầu Mít đặc ở đầu giường rồi thì toàn gọi Mít đặc là thế thôi, giống như cái tên thân thiết ngoài tên cha sinh mẹ đẻ í mà, hoho, chứ chị ko có ý bảo nó có cái rì ko thơm đâu ( Mít đặc thật mà chị iu quý thơm lắm, còn Mít đặc giả thì chị ko biết, hi hi, vì chưa bao rờ ngửi cả )
    thôi tranh thủ nghỉ buổi trưa vừa gặm Hambuger vừa trả nhời cho cưng yên lòng, chứ chị ko sa đà vào mấy cái kiểu nói qua nói lại khích đá nhau, chị ghét thế lắm. Nếu cưng còn gì ko vừ ý thì cứ PM cho chị, chứ đừng vào đây phá nhiễu sự nghỉ ngơi của dân trong quán, người ta thì thích xem chúng mình cãi nhau, biết thế, nhưng chị có được cô giáo hồi nhà trẻ dạy là : con ko được lấy chân đá bạn và ko được nghe bạn khóc còn khóc to hơn bạn ! Thế nhá ! chấm dứt cua dạy của chị ở đây !
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ôi, em BĐ yêu quí lại gọi tên anh. Dù em nơi nào, chân trời góc bể nào (trong cái quán này), dù tầng trên hay tầng dưới, ngoài cửa hay trong.... thì lòng anh vẫn theo em.
    Chú Mitdac xê ra. Xớ rớ vào em BĐ của anh thì anh oánh chết.
    Ôi, em biết không, em là thứ gia vị độc đáo nhất của cuộc đời anh. Đời anh ngọt ngào cay đắng nếm đủ, chỉ có mỗi em mới làm thay đổi phong vị cuộc sống này, mỗi em là anh giờ mới được nếm.
    Anh không thèm đứng cùng hàng với bọn đi thi này, bởi anh đã thuộc về em rồi mà, đứng cùng chúng thì ra em lại ngang cùng các em trong box Làm đẹp ư ?
    Không, vì em hơn hẳn, nên anh của em cũng không cùng một rổ với các giai kia được.
    Mai lại ra biển nhé em nhé ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặm xong cái hambuger, thấy anh Chít gọi em phải ra ngay để tiếp chiện, mặc kệ cua học đang diễn ra, trễ học cũng ko quan trọng, quan trọng là ra ngay khi anh Tồ gọi để anh bớt đau khổ khi đeo theo em.
    Chả biết nói sao, thôi cho anh nhìn em tí thế thôi, em ngại qué, chả biết nói rì với anh cả.

    Vào học !
    tb : ko thi cử thì cũng ko được gà cho bọn nhóc nó học tập cái chất hay của anh, kẻo chả có đứa nào nó được giải vì chúng nó đều trội tất tần tật như nhau.
    ------------------------------------------------
    À, bác Chăn cừu, khuyến khích gởi tiếp ảnh, nhưng hãy tự tin, cố gắng ko xấu hổ gởi ảnh của "********* Nhớn" đê !
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vậy là em Biendep đã chấp nhận "Sự thật" với anh rồi.
    Ôi hạnh phúc vô biên.
    Sự thật bên bờ biển, còn gì đẹp hơn ??
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto đã xuất da (xuất quần áo ra hết còn lại toàn da ấy mà ) lại còn tán em Biển ầm ầm .Lại còn một mực bắt em ấy phải làm sự thật nữa . Quá đáng nhẩy
    Anh tặng em Biển này Biển Yêu ...

    Tử Nhi

    Biển Yêu ...
    Em tự hỏi vì sao mình yêu biển ?!
    Sóng cồn cào, hoàng hôn tím một màu ?
    Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau ?
    Hay kỷ niệm đã lắng sâu hoài niệm ?
    Em yêu biển không cần ai biết đến
    Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
    Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
    Trời và đất giao hòa trong một khắc
    Em yêu biển không cần lời thắc mắc
    Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
    Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
    Dòng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất
    Em yêu biển như yêu anh rất thật
    Sóng là anh , và bờ cát là em
    Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
    Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng
    Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
    Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
    Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
    Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !
    Em yêu biển như yêu anh đến chết !
    Bờ cát em rời rạc xác lìa hồn
    Và sóng anh có lỡ phụ bạc luôn
    Quên bờ cũ, bỏ rơi tình cát trắng
    Em yêu biển như yêu anh - ánh sáng
    (Tử Nhi)


    To bác Chít : Em ko có ý định cạnh tranh với bác đâu ,kẻo anh em ta mất đoàn kết .
    Mấy hôm nay gái xinh nó cứ offline tấn công em .Láo thật đấy với cái bọn cọc bắt trâu này
    --------------------------------
    [​IMG]100%
  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chậc, các bác ko thi ảnh cứ vào đây mà "trần truồng", chán ốm. Tớ xin đính chính lại mấy cái ảnh ở trên, chả là tớ chụp chân dung thanh niên Zimbabwe nhưng viết lời tựa nhố nhăng, nay sửa lại.

    Hoá ra đời có thế này thôi sao hở bố, người (đẹp) thì đã xa, xe Pọt-sờ cũng chẳng thấy đâu.
    Thôi ta lại chui vào trong hang đá vậy
    (Cu Sốt đứng trước cửa hang bên cạnh papa)
    Hề hề, các bác xem em kâu được kon ká to hông?
    (Thiên thần với mái tóc thơm mùi hoa nhài, cướp biển dễ thương bông hoa hồng, vấn vương bông hoa hường nhưng rất tiếc đã có người thương ... phát biểu sau 1 lần đi tàu Vosco trở về)
    Tiến lên đoàn viên em ước ao bao ngày
    (Bác VNHL và tình iêu mới Margareta đang cùng nhau tập thể dục buổi sáng ở Tút-lút)
    Được gallivant sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 06/06/2003
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hãy lại đây ! Lại đây!
    Hãy nhìn kìa ! Kìa...
    Giữa bồn hoa bên biển sóng hiền lành
    Là chàng Gallivant mỏng manh
    __________________________________________________
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  10. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại khủng bố chị em Zimbabwe thế này. Niềm mơ ước cả đời của tớ đấy, hic hic.
    Tiếp tục nhá.

    Cả ngày chả kiếm được em nào xinh, chán bỏ bu!
    (Bác Milou, một trong những người chèo lái dòng sông TTVNOL từ thủa nước còn đục ngầu nhưng sạch như thế này)
    Mẹ ui, có 2 nàng PhuongTran và BienDiep cứ soi con hoài, hic hic
    (Cặp song sinh Cellist + Violinist)
    Được gallivant sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 06/06/2003

Chia sẻ trang này