1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi mới đê!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi mới đê!!!

    Sắp tới Valentine[r32] rồi đấy các bác nhé,em xin mạo muội mời các bác tham gia cuộc thi "Viết thư tình lãng mạn nhất"[r23].Mọi người cứ tự nhiên post bài vào đây nhé.Bài nào hay sẽ được chính các bác bình chọn đấy nhé,hạn chót post bài là ngày 20/2 nhé (trễ chút mới nhiều bài).Phần thưởng là........gì giờ nhỉ.Thế nhé..........

    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vô cùng, em yêu ạ ! Đó là tất cả những gì anh muốn nói và có thể nói với em.
    Hôm qua, với chỉ gần một buổi chat với nhau, dù rằng chúng ta biết nhau qua box Cần Thơ của mạng TTVNOnline đã khá lâu, anh đã cảm thấy như chúng mình sinh ra chỉ để dành cho nhau. Đối với anh, em thật gần gụi và thân thiện biết bao !
    Những mục tâm sự, những mục thơ văn đã đưa chúng ta đến với nhau và chúng ta cảm thấy sự đồng điệu của hai tâm hồn. Anh yêu cái tính cách mộc mạc và hồn nhiên của em. Anh không chắc mình còn đủ tự tin để nói rằng anh là một người sắt đá, bởi mỗi khi nghĩ đến em, anh thấy mình mềm nhũn ra, ngây dại như những bức tượng tô mà các em nhỏ dùng để tô màu. À, em còn nhớ bức tượng hai người ôm quả tim to lớn mà chiều hôm qua chúng mình cùng nhau tô không, màu sắc thật sặc sỡ và đầy lạc quan như tình cảm của anh yêu em hiện giờ.
    Anh đã mua và sẽ giữ bức tượng đó làm kỷ niệm, nhưng quan trọng hơn cả, em có biết không anh sẽ không để mất em bởi anh biết rằng : Em là người anh yêu nhất trên đời này.


    Tre xanh Việt Nam


  3. hoangtubanggia

    hoangtubanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày Sầu Đêm Nhớ Năm Điên..
    Nhà ngươi thương mến,
    Ta thương ngươi nhiều lém mà ngươi lúc nào cũng bẻ ngang bẻ ngược lời nói của ta..hic..hic.. Nhà ngươi quả thật là trăm năm bất biến. Ngươi đừng lấy bụng ta suy ra bụng người..hic..hic.. Mẹ ta nói như dzậy nhưng ta đâu có nghĩ dzậy. Bao nhiêu ngày mong đợi cũng chỉ ao ước được ở bên cạnh ngươi thôi..hic..hic..
    Nhà ngươi ạ, mẹ ta cấm không cho ta liên lạc với ngươi đó. Tối thứ Bảy mẹ la một trận. Ta không muốn ai buồn hết mà seo ai cũng buồn hết dzậy..hic..hic.. Cũng tại ta lo lắng cho nhà ngươi quá mà tâm hồn bất an làm chẳng ra trò trống gì cả. Nhà ngươi thương ta không có dối gạt ngươi đâu. Con người ta không tham lam như ngươi đâu. Được nhà ngươi iêu mến đủ rồi ta cần gì tình cảm của ai nữa. Nhà ngươi biết tại sao ta iêu phút ban đầu hơn không vì lúc đó ngươi không bị tiền tài và nhan sắc làm ám ảnh. Ta có bao giờ nói thương ngươi vì những thứ đó không? Ta chỉ muốn chúng ta có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau thôi sao ngươi hổng hiểu dùm hoàn cảnh của ta. Nhà ngươi là người cô độc muốn làm gì thì làm nhưng ta đâu có thể làm như dzị. Ta chẳng có làm lầm lổi gì với ngươi mà ngươi mãi đổ oan cho ta hoài..hic..hic.. Con người nhà ngươi có nhiều ngăn nên ngươi nghĩ ai cũng vậy hít.. buồn ghê..hic..hic..
    Thôi thì nhà ngươi cứ giận ta nữa đi rùi xuống suối bạc mình chém nhau tiếp tục.
    .......Trong lòng ta chỉ thương có con Rùa nhà ngươi thôi rùa ạ..
    Tặng cho ngươi một đoá hoa hồng bằng tiền đích tay ta làm đó
    Thương nhiều

    Nếu ta gặp một người khi ra ngõ thì hãy đừng tiếc lời chào người ấy lấy một câu, vì biết đâu ngày mai không gặp được nữa

Chia sẻ trang này