1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi mới (Giải thưởng lớn giành cho mọi người) Nhanh lên kẻo hết

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi mới (Giải thưởng lớn giành cho mọi người) Nhanh lên kẻo hết

    Trong box chúng ta đã có rất nhiều cuộc thi hào hứng và hấp dẫn. Và để tiếp tục chứng tỏ mình Bắt đầu từ bây giờ tôi xin chính thức phát động cuộc thi mới dành cho tất cả các thành viên của câu lạc bộ.
    Phần thưởng lớn là một internet card trị giá 100.000 Vnd hoặc một tặng vật khác có giá trị tương đương với 90.000

    có lẽ không có gì hơn đầu tiên là cuộc thi tự giới thiệu về mình. Như bao cuộc thi thì phần đâu tiên là phần giới thiệu về mình. Ai có lời giới thiệu hay nhất hấp đẫn dí dỏm nhất sẽ được nhận phần thưởng. Phần thưởng sẽ được trao chính thức sau tết. Và cuộc thi của chúng ta sẽ kéo dài trong 1 tháng bắt đầu từ hôm nay 05.01.2003 . Số tiền giành cho giải thưởng sẽ được lấy từ quỹ của box(sẽ có sau cuộc họp đầu năm) Và tôi chịu trách nhiệm đảm bảo về phần thưởng).

    Thể lệ chi tiết : Chỉ những thành viên chính thức mới được tham gia , còn những thành viên chưa đăng kí thì nếu như có bài viết thật hấp dẫn sẽ chỉ được xét để nhận giải khuyến khích.
    - Mỗi người chỉ được post một bài và có thể sửa tuỳ í. Không được sao chép từ bất kì đâu.

    Như vậy xin tất cả các bạn hãy bắt đầu thể hiện tài năng để giới thiệu về mình.


    hungdo

    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 05/01/2003 ngày 12:34
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thế viết vào đây hả bác,thế thì em viết vui vui vậy nhé hiiiiii
    chỉ là 1 cu cậu ngu ngốc trong tình cảm,có lẽ tình cảm của em như cái chuyện đùa vui vậy,năm lớp 4 thì có vẻ theo chiều hướng là thích cô bé lớp trưởng xinh xắn nhưng ui thui chán lắm,chỉ được có 1 tuần là thui chẳng thấy thích nữa vì cô ta ui sao mà lắm lông chân lông tay thế hic nhìn mà ghê đã thế còn có biệt danh là khỉ vì nhiều lông nữa chứ thui bỏ qua heee.
    Lên lớp 8 thì trong cuộc đi chơi patanh với lũ bạn trai trong lớp thì cô bé bên lớp A(lớp chuyên) thì nhìn cũng xinh xắn ,nhỏ nhắn ,dễ thương lắm tự dưng ra bảo đi cùng mà có nói chuyện lần nào đâu cơ chứ,chẳng qua 2 lớp gần nhau thì quen mặt thui chứ chẳng bao giờ quan hệ,cô bé thế mà bạo phết,rùi nắm tay nhau đi vài vòng,rùi các lần khác cứ thế cứ thế rùi tình cảm với nhau thế nào mà được gọi là tình cảm của tuổi ấu thơ mới thú vị chứ hiii,rùi chuyện lan sang cả khối,rùi chuyện cứ tiếp diễn cho đến hết năm,qua cái kì nghỉ hè thì thui chẳng hiểu sao không quan hệ nữa hic nghĩ mà bây giờ vẫn tiếc,chắc tại hồi đấy trẻ con ghê hiiiiiiii.
    rùi vào cấp 3 nhìn thấy người con gái bước vào lớp tim em đã bị tiếng sét ái tình đập vào cái rầm hic nghĩ mà đau khổ,mang trong mình 1 bản tình ca đơn phương 3 năm cấp 3 mà chẳng dám nói đến 1 câu,rùi thời gian học trò trôi đi thật nhanh em đành phải hối tiếc mà chấp nhận *** đứt mối tình đơn phương sau 4 năm kìm nén,chia tay tình yêu đơn phương đầu của tui hic hic.
    Rùi vào đại học ,học hết năm thứ nhất,oh quen được 1 cô bé học 2 trường đại học lận,rùi đi chơi với nhau,rùi quen biết nói chuyện,ngày ngày buôn dưa lê điện thoại,chàng đi học về gọi điện cho nàng,nàng đi học về chàng ngồi bên điện thoại mong ngóng,rùi lại nói chuyện,đến ngày trung thu ngồi bên ánh trăng soi dưới là bờ sông êm đềm lững lờ trôi,hai đứa cứ ngồi nói chuyện vai kề vai,rùi chàng nắm lấy tay nàng,ôi cái cảm giác mềm mại của cánh tay con gái (lâu lắm mới được cầm heee) rùi chàng nhận được nụ hôn đầu đời với cảm xúc tê tê.
    Hai người yêu nhau say đắm,cùng hẹn ước,cùng mơ ước về tương lai,nhưng sự đời dường như trêu em ,sự ngược đãi của tạo hoá,tại sao em lại mắc phải căn bệnh quái ác mà từ đây có lẽ sẽ chỉ làm khổ người mình yêu,vậy là lại phải chia tay mối tình này rùi,chia tay nghiệt ngã mà mang danh là kẻ phản bội vì chỉ như thế mới có thể rời xa nàng mà ko làm nàng day dứt vì lí do chính ...............
    Thế đó,có lẽ đây là màn giới thiệu của em và cũng là màn tâm sự của em về cuộc đời tình cảm của mình .
    Có lẽ sau màn này thì mới đến màn lí lịch trích ngang:
    Tên :Trần Quang Huy
    Tuổi: bước sang cái tuổi 20 được mấy tháng ah.
    Học: nơi phương trời chẳng có chốn dung thân.
    Làm: chẳng làm ăn gì cả chỉ biết ngồi ăn bám bên cái vi tính có chứa phần mềm đang thiết kế.
    Thế thui nhỉ hiiiiiiiiiiiiiiiiii


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Không như mọi người khi sinh ra tôi đã cười chứ không khóc,ba mẹ đã cố đét đích vài cái nhưng tôi lại càng cười nhiều hơn,h`ihi`h`i`ih`.......nói vậy cho vui chứ ai sinh ra mà chả phải khóc phải không các bạn,tôi chỉ muốn nói ra vậy để mọi người biết tôi là một con người thường rất hay cười,ngay chính bạn bè tôi còn nói như thế này : "thằng Sơn cứ như con đười ươi trong công viên,tôi ngày chỉ biết nhe răng,bộ Closup mời nó tham gia quảng cáo chắc!!!" mà mặc cho tụi nó nói gì thì nói,tôi vẫn luôn cười,luôn vui vẻ yêu đời...
    Thế rồi một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời tôi vào lúc ấy,tôi phải nhập viện cho ca mổ...ruột thừa,những ngày đối diện với "Blouse trắng",với kim tiêm,ống thuốc đã làm tôi sáng mắt ra...bạn bè xung quanh không ai buồn đến thăm tôi một lần,cũng không một lời thăm hỏi,động viên khi tôi trở về lớp củ...Dạo ấy tôi chỉ mới 13 tuổi,nhưng những gì tôi trải qua lúc đó thật sự là một cú sốc đối với tôi,tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm,suy nghĩ về những gì mình đã làm cho bạn bè,cho người thân & cuối cùng thì tôi cũng nhận ra cái sai lầm của mình...Tôi đã quá vô tâm khi chỉ biết nhe răng mà cười,tôi đã tồn tại chứ không sống,"mỗi người sinh ra cỉ một làn,vì thế pải biết sống sao cho không hối hận rằng mình đã sống" ...Và với quan niệm như thế,tôi đã sống hết mình,hết mình vì mọi người,người tôi quen biết & cả những người tôi chỉ mới gặp một lần.Những lúc ấy,dù chỉ nhận được ai từ "cám ơn" thôi nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc...
    Chính vì thế nick của tôi là ngoisaotimban & bên dưới cái nick ấy,bác Mod tốt bụng nào đó đã "tặng" tôi một cái title tôi rất ưng ý...người luôn đi tìm một tình yêu đích thực.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! thế này thì tui thắng là cái chắc mà! vào trang cá nhân của tui đi bạn sẽ biết ngay ấy mà!
    thank you for loving me.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không bắt người khác phải link hay đi đến tận đẩu tận đâu để đọc những cái linh tinh. Nếu muốn viết thì viết ngay tại đây . Nếu ai viết linh tinh tại đây sẽ bị treo nick
    hungdo
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hê hê,làm ơn cho tớ hỏi,thế nào là thành viên chính thức,thé nào là thành viên không chính thức?
    Cái box này chán ốm,cứ phải vào đăng kí thành viên thì mới được là thành viên chính thức,bất kể người ta có post bài hay không,có offline cùng box hay không ah,và ngược lại những thành viên dù tham gia đầy đủ mọi hoạt động của box nhưng không vào đăng kí thành viên thì không được ah
    bùn cười wé
  7. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>> hungdo : nên giới hạn bài viết trong vòng 1000 chữ thôi chẳng hạn để cho người đọc dể hiểu và cho điểm dễ dàng hơn
    "1chai 1 túi loạn giang hồ
    Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô
    Say đến phơi gan cùng tuế nguyệt
    Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ô hay ! Cái BOX gì mờ kì thế này ? Sợ không có thành viên hay sao mà mắt mọi người đăng kí thành viên mới được thi chính thức ! Vào BOX nếu thấy hấp dẫn người ta sẽ đăng ksi thôi mà ! Một sự ngượng ép nhạt nhẽo làm sao ! Làm mất đi hứng thú của biết bao kẻ hiền sĩ trong thiên hạ khi nghẽ thăm BOX này
    MÀ sao lại có cái chủ đề thi vô lý thế nhỉ ! Rõ ràng mình là người tuyết vời nhất của TTVN rùi mà mọi người còn không biết nữa hay sao mà còn tổ chức ra cuộc thi này cơ chứ Đề nghị trọng tài trao luôn giải thưởng cho iem đi nào ! Ko trao giải ngay mà để iem bực mình tự bạch về bản thân thì các bác đừng có hỏi tại sao con gái BOX này cứ ngẩn ngơ hết khi đọc bài của iem nhé, vì iem đây là hội tụ của một vĩ nhân mà lại, những gì tinh tú nhất đều gói gọi trong một bản thể duy nhất với một nick name đầy ngợi cảm ngọt ngào được mọi người luôn nhắc tới và ngọi với tiếng iu ái là YUMI . Vị nào dại dột không tin thì đành cắn nỗi đau lòng đầy nghen tị của mình để xem những cái tuyệt vời của Yumi nhé. Và khi các vị đã xem rồi chẳng cần phải học tập theo hết làm chi, vì Tui biết các vị dù có cố gắng phấn đấu đến đâu cũng không sánh được mà , khi nào thấy mình đạt được một góc nhỏ tuyệt vời giống như của Yumi thì các bạn đã là thành công lắm rồi ! Vì đấy đã là sự phấn đấu tuyệt vời của cả cuộc đời của bạn. Thôi, nói thế chắc các đồng chí đã choáng vì sự tuyệt vời hoàn mỹ của bản thể mang biệt danh Yumi . Chào thân ái và hẹn ngày tái ngộ khi Yumi lên nhận phần thưởng thay cho quý zị đã mất công dự thi ở đây
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không là thành viên của box thì tiền đâu cho xuể để trao giải đây ? Tiền chứ có phải lá mít đâu . Mà lá mít giờ cũng hiếm lắm . Nếu không phải thành viên của box thì chào nhé .
    NguyễnTrung
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...
    " Anh có nghe thấy gió nói gì không ? Em đã thương nhớ gửi vào trong gió ". Anh, ở nơi phương trời thật xa xôi, một người luôn chịu ngồi lắng nghe em với những câu chuyện không đầu không cuối...một người mà em cần có biết bao bên cạnh vào chính lúc này...
    Em, một con bé trầm lặng, "luôn triết lý lung tung" , nhiều nhiệt tình, sống vì người khác nhiều nhưng không hy vọng là sẽ nhận lại được tất cả. Chỉ cần có anh, vậy là đủ anh à, anh có biết ko?
    18 tuổi, cũng chẳng nhiều nhưng ko thể nói là còn quá nhỏ được phải không anh? vì em đã có được quyền công dân (từ 18t bạn có quyền đầy đủ của một ng` công dân nước Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam - trích dẫn lời một ai đó, ở đâu đó). . 18t, một ng` chưa lớn nhưng cũng đâu còn được cha mẹ lo cho mãi...tuổi để bắt đầu những suy nghĩ không cũ nhưng đầy mới mẻ trong cuộc sống.
    Hôm nay, vào ttvn, chợt nhớ anh biết bao, quen anh cũng qua net, thường thì em chẳng tin vào tình cảm trên net, nó như ảo ảnh, như bong bóng vậy. Khi nhỏ như bao cô bé nhiều mộng mơ, em đã thích câu chuyện cổ tích và thích nhất truyện Nàng tiên cá của Anđecxen. Chỉ ước sao mình có thể đổi cốt truyện, để nàng tiên cá có thể hạnh phúc bên hoàng tử. Vì thế mà em cũng sợ những bọt bong bóng, nó cứ tan ra, chẳng ai biết và quan tâm...cũng như số phận nàng tiên cá vậy. Anh là thực mà đôi khi là ảo, anh chỉ có thể là anh trai mặc dù em đã mong có thể coi anh hơn thế.
    Anh vẫn bảo em là những câu chuyện mâu thuẫn, những ước mong giản dị mà khó thực hiện, ng` em yêu chắc đặc biệt lắm...anh đâu biết rằng...Em đã dặn mình sẽ ko bao giờ đơn phương, để không phải hy sinh, cao thượng như nàng tiên cá nhưng rồi cũng chẳng thể tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu. Em đã biết nhiều điều còn hơn những ng` sống nhiều hơn em, vì vậy có những điều em kể chẳng ai tin rằng em biết thật cả, còn anh thì sao hả anh?
    Hà Nội vẫn lạnh lắm, mùa đông với gió và mưa, nhiều khi thật buốt giá. Có những ngày chợt ước mong được thấy những hạt tuyết mà tuổi thơ em từng biết đến, liệu bao giờ sẽ làm được điều ước đó...chắc sẽ gần thôi...và rồi khi đó có thể gặp anh chăng, nơi xa xôi đó. Ước ao trong trời lạnh giá có ng` nắm tay cùng đi, có ng` cùng ngồi ăn những món ăn bình dị, hít hà cái không khí lành lạnh khi ngồi bên bếp lửa ấm áp.
    Chẳng ai hiểu rõ em nhiều như anh, trước nếu buồn sẽ có ng` hiểu và an ủ. Còn giờ thì sao thấy trơ trọi vậy hả anh ? Cuộc sống chảy trôi, em vẫn phải học, phải sống cho mình, cho cha mẹ , cho những ng` thân yêu, cho những ước mong, ...nhưng liệu điều em luôn tìm kiếm thì bao giờ sẽ thấy đây ? khi mà anh chẳng còn ở bên nữa...
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.

Chia sẻ trang này