1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI: NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA BOX THANH!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trietgia2006, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bái phục! Vangtrangkhoc "phun" ra một phát 20* ;kỷ lục trong một lần post!
    Vangtrangkhoc68:35* cùng với tuyettamnam cũng 35* :2nd
  2. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Nữa nhé:
    1. Một duyên hai nợ âu đành phận
    Năm nắng mười mưa dám quản công
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Có chồng hờ hững .... bỏ cho xong
    2. Qua sông thì phải luỵ đò, qua ngõ phải luỵ ... milu nhà nàng
    3. May hơn khôn, châm ngôn nói thế
    4. Mặt lạnh tanh vừa đanh vừa khiếp
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hay hay !! Triết rất thích 3 câu 1)2)3) của Quynho : ha ha! Qua ngõ phải lọ milu nhà nàng ..ha ha! Quynho 208 đúng là vua đầu bếp ;xào nấu ngon thật ; Triết thưởng thức rất ngon miệng. Quynho được thêm 15*
    Quynho208:85* (!!!)
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    1. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện....oánh nhau liền.
    2. Con cò mà đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm rơi tỏm xuống ao
    Anh ơi anh vớt nó vào
    Em còn chút rượu, ta làm tý nhe!
    3. Tổ tiên công đức sinh ra rượu
    COn cháu thảo hiền mặc sức say
    4. Con nhà tông ko giống lông ...thì là con ông khác@
  5. boythanhhoa

    boythanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Toàn câu hay. Đáng vote.
    EM xin đóng góp chút.
    Ngựa hay thường có tật.
    Phải có người khoẻ mạnh ...cầm dao.
    Trăm dâu đổ đầu, gãy cổ.
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác trietgia đã khen nha
    Quynho lại tham gia tiếp nè:
    1. Ăn có nơi, chơi có chốn, (có) vốn phải biết đầu tư
    2. Không biết phải dựa cột mà nghe, chớ có le te có ngày mang họa
    3. Vạn sự khởi đầu nan, (nhưng) gian nan thì lại nản
    4. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối mặt .... cãi nhau liền
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    E hèm mấy hôm nay trời mưa ; mà Triết toàn phải đưa em gái đi học ;kiểu này sắp ốm roài ! Thỉnh thoảng lại phải làm mấy viên Seduxen mới ngủ được ! Tình hình này chắc Triết phải đi tập ...võ cho nó khỏe người!
    Xét về chất lượng thì có câu :"Con nhà tông không giống lông thì là ...con ông khác" của Vangtrangkhoc là được tặng *
    Hắt xì ... cho nên bẳng xếp hạng của chúng ta như sau:
    Quinho208:85* (1st)
    Vangtrangkhoc68:40*(2nd)
    Tuyettamnam: 35*(3rd)
    (À mà tuyettamnam đi đâu ấy nhỉ ?Ông này giỏi làm "thơ" lắm mà
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa:
    Một chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy.
    Ngày nay: Một chữ cũng mất tiền, nữa chữ cũng mất tiền
  9. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Tình đôi ta như đôi đường tiệm cận,
    Tuy gần mà mãi mãi không gặp nhau

Chia sẻ trang này