1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC THI: NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA BOX THANH!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trietgia2006, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    1- Đối với những sai lầm mà ta nhận ra nhưng đã quá muộn chỉ còn cách nghĩ : Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả
    2- Đối với những gì là của mình mà một lý do nào đó phải từ bỏ ( Ex: Người yêu bỏ ): Cái gì là của mình thì dù thế nào cũng là của mình còn không phải là của mình thì cố gắng cũng không thể là của mình
    3- Đối với những người mệt mỏi vì không thể tìm được cho mình 1 người mà mang đến niềm vui bất tận cho mình thì: :Khi không thể tìm được nửa còn lại của mình thì hãy làm tất cả những gì tốt đẹp để nửa còn lại đó tìm đến mình!
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    ăn nhìn nồi , ngồi nhìn .... chủ nhà
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    God nói chuyện với Wise-man
    God: "ta nghe nói; người là người thông hiểu con người ; vậy cho phép ta kiểm tra con một chút được không?"
    Wise-man: "Vâng thưa God, nếu có thể trả lời được con sẽ trả lời"
    God:"Được ,vậy con thử cho ta biết câu nói nào người ta có thể nói với sự giả dối cao nhất?"
    Wise-man:"Dạ, đó là câu "anh yêu em" ạ"!
    God:" Thế còn câu người ta có thể nói chân thật nhất ?
    Wise-man: "Dạ nó vẫn là câu "anh yêu em" ạ"!
    God: Tốt ; thế này nhé .Ta già rồi ngươi thay chức God hộ ta nhé! Dù lương bổng cũng không cao lắm !!
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    +Trông lên thì chẳng bằng ai ;trông xuống thì chẳng có ai
    +Châu chấu đá voi , vịt cãi nước sôi, win95 đòi đọ Win Vista !
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    1. Thà có một kết thúc tồi tệ còn hơn là để một điều tồi tệ không bao giờ kết thúc .
    2. Cá nói : Mọi người không ai có thể biết ta khóc .....vì ta chìm trong nước biển.
    Biển nói: Nhưng ta cảm nhận đc vì cá nằm trong trái tim ta ......

  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quân tử không chấp vĩ nhân !
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một người chuyên sưu tầm những sở thích kỳ quặc một hôm mới đến gặp Chúa
    Người quái đản hỏi :"Thưa Chúa con sống lâu nay không phạm lỗi gì to tát xin Chúa chỉ cho con cách tốt nhất để trở thành người TỒI TỆ ạ!"
    Chúa mỉm cười : "Được ta có thể giúp con! Giáo trình của ta chỉ gồm ba bài học nếu con học xong sẽ được như ý con muốn!"
    Người quái đản : "Dạ đó là những bài học gì ạ?"
    Chúa từ tốn trả lời: Bài học 1 : là NÓI DỐI
    Bài học 2: NÓI MÀ KHÔNG LÀM
    Bài học 3: LÀM SAI MÀ KHÔNG THẤY XẤU HỔ
    Người quái đản rất tâm đắc: "Vâng con đã hiểu con sẽ thực hành ngay!"
    Chúa: "Okie man! Chúc con luôn gặp nhiều BẤT HẠNH trong cuộc sống
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một chút tiểu sử : +Ta là triết gia ; không dốt không giỏi ; luôn cần học hỏi và không thích ăn tỏi
    +Sao nó bảo không đến?
    Sao bảo nó không đến?
    Sao không đến bảo nó?
    Sao nó không bảo đến?
    Sao? Ðến bảo nó không?
    Sao? Bảo nó đến không?
    Nó đến, sao không bảo?
    Nó đến, không bảo sao?
    Nó đến bảo không sao.
    Nó bảo sao không đến?
    Nó đến, bảo sao không?
    Nó bảo đến không sao.
    Nó bảo không đến sao?
    Nó không bảo, sao đến?
    Nó không bảo đến sao?
    Nó không đến bảo sao?
    Bảo nó sao không đến?
    Bảo nó: Ðến không sao.
    Bảo sao nó không đến?
    Bảo nó đến, sao không?
    Bảo nó không đến sao?
    Bảo không, sao nó đến? (chôm về cho vzui)
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    [Những tư tưởng lớn thường đập nhau/size=4] (Tục ngữ Thanh Hóa)
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    + " Chúng ta phải không ngừng cải thiện;không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Box (của Mod)" (trích văn kiện Đại hội Box lần cuối cùng... (đã thất bại tốt đẹp))
    +Bi hài kịch cuộc sống :Cuộc đấu tranh giữa những người tốt với nhau và sự bắt tay hợp tác của những kẻ xấu

Chia sẻ trang này