1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi metal-iron, 31/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnv

    trangnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp chiêu các bác bằng những câu nói củ chuối nhất về chiến tranh Irắc:
    ------------------------------------
    Donald Rumsfeld:
    - Ông Rumsfeld, ông có nghĩ rằng Mỹ sẽ thắng?
    - Tất nhiên, tôi chấp cả những người Irắc và những con lạc đà ở nước họ.
    - Sau Irắc, Mỹ có kế hoạch tấn công nước nào khác không?
    - Nước Mỹ sẽ không đánh nước nào khác sau Irắc vì chưa có nước nào muốn bị Mỹ đánh.
    Tommy Franks:
    - Không thể nào mà chịu được khi binh lính của chúng ta đang lên đạn để giúp chúng đi đời thì bị chúng bắn chết.
    - Khi máy bay của chúng ta dội bom xuống Baghdad một cách hòa bình và hữu nghị thì bị chúng ngang ngược bắn pháo vào!
    George W.Bush:
    - Mặc dù rất nhiều người dân thường Irắc bị chết nhưng chúng tôi muốn khặng định rằng đó không phải lỗi do chúng tôi. Chính những quả bom không được dạy dỗ đã làm những việc vô nhân đạo đó.
    - Tôi xin cảm ơn nhân dân Thế giới vì đã mang ảnh tôi trong những cuộc biểu tình.
    - Trước đây tôi đã hứa mời Saddam sang Mỹ ăn một bữa lẩu nhưng chưa có dịp, hôm nay tôi phái lính sang lùng sục Saddam để mời bằng được ông ta sang đây.
    -Năm ngày sau hi những quả tên lửa Tomahawk và những trái bom "yêu" nổi những tiếng giòn giã nện vào Irắc, Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã có bài diễn văn đầy xúc động để đáp lại những lời "kêu gào" của nhân đân Thế giới đòi "phanh" chiến tranh và giải thích lý do mà ông tuyên bố chiến tranh. Trong khi khí vẫn đầy xúc động và bằng những lời lẽ "diều hâu" khiến người nghe phát khóc, ông nói:
    -Kính thưa các ông chủ của các Tổ hợp sản xuất vũ khí,
    -Kính thưa các ông chủ của các tập đoàn khai thác và kinh doanh dầu lửa
    -Kính thưa các quý vị có mặt tại buổi họp quan trong này và thưa toàn thể đồng bào Mỹ, đồng bào Irắc cùng toàn thể nhân dân thế giới yêu hòa bình.
    -Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình của quý vị đã không quản đường sá xa xôi với nhiều mối hiểm nguy từ chiến tranh, khủng bố và bệnh SARS để lặn lội đến đây tham dự cuộc họp báo này. Sự tham gia của quý vị đã minh chứng rằng toàn thể Thế giới yêu chuộng hòa bình đang muốn có một nền hòa bình dân chủ trên cấp độ toàn cầu. Máy bay của quý vị hướng đến Washington chứng tỏ rằng toàn Thế giới đang hướng về nước Mỹ, nơi có nền dân chủ thực sự, có thể đáp ứng mọi quyền phải có của con người.
    -Cho phép tôi được vào chủ đề chính của cuộc họp báo ngày hôm nay, đó là cuộc chiến của Liên quân tại sa mạc Irắc đã được chính tôi châm ngòi cách đây vài ngày, nhằm chống lại chế độ độc tài của Saddam Hussein đang đè nén những người Irắc tội nghiệp dưới vòng xuiềng xích của nó. Nhưng tôi có câu hỏi này muốn quý vị cùng trả lời: Tại sao Ỉắc nằm trên một giếng dầu mà lại nghèo kiết xác đến nỗi nhân dân phải chịu chết đói rất nhiều mỗi năm? Tại sao những nước láng giềng của Irăcs đều là đạo Hồi cả mà hầu như không mấy nước chới với chính quyền Saddam Hussein? Và còn nhiều lắm mà tất cả đều đồng loạt hô lên rằng chính quyền đoocj tài của Saddam Hussein nên sụp đổ!
    Nghe đến đây đã thấy mùi mẫn chưa các bạn !
    Nhưng làm thế nào mà nó đổ được? Bị nhân dân Irắc đẩy đổ ư? Không thể. Nhân dân Irắc quá đơn độc và yếu đuối, lại còn phải đương đầu với nạn đói nữa thì làm sao có thể đương đầu với những vũ khí hiện đại và hủy diệt hàng loạt của tưống tá nhà Saddam? Các vị phải tin rằng những vũ khí đó là vô cùng nguy hiểm và hiện đại vì chúng được chính nước Mỹ cung cấp cho Saddam từ hồi chiến tranh với Iran. hồi đó nước Mỹ cho Irắc vay vũ khí để hủy diệt Iran nhưng ai ngờ sau đó Saddam Hussein lại không trả lại nên nay chúng tôi phải dùng chiến tranh để đòi lại.
    Ai đánh Irắc? Tôi xin trả lời không ai cả, mà chính Irắc tự hại mình, không nhân ngượng Mỹ đúng lúc chúng tôi muốn lật đổ chế đội ở Baghdad để giải phóng cho người dân Irắc khỏi chính quyền hợp pháp của họ.
    Chúng tôi lấy làm tiếc đã không có sự ủng hộ của các bạn Nga, Pháp, Đức trong cuộc chiến tranh bất đắc dĩ này. Sự ủng hộ của họ là rất cần thiết, chí ít cũng là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc nhưng tiếc là họ lại thích uống rượu phạt thay vì rượu mừng. nước Mỹ mong Thế giới hiểu rằng nếu có một điều gì đó ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và dân chủ nhân quyền Thế giới thì Mỹ sẽ dẹp cả Liên Hợp Quốc sang một bên mà hành động theo đạo lý Mỹ và luật pháp của kẻ mạnh.
    Còn về số dân thường Irắc bị trúng bom của Mỹ đã về với thánh Allah thì tôi nghĩ đó cũng là điều phù hợp với giáo lý đạo Hồi. Tuy nhiên con số những người Irắc bị chết sau những ngày đầu tiên ném bom đã làm cho tôi bất ngờ vì nó thấp hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi. Để có được sự giải phóng cho người dan Irắc thì con số 200 người chết vẫn còn là ít, âu cũng là điều hợp với ý trời. Cái chết của họ làm cho tôi đau khổ lắm những khi suy nghĩ về những giếng dầu khiến tôi vui hơn. Trước khi nổi ra chiến tranh, nguồn tin tình báo đã không cho tôi biết rằng ở Irắc, ngoài sa mạc ra còn có những khu dân cư đông đúc và những thành phố sầm uất.
    ------------------------------------------------
    Các bác tiếp chiêu em đi !
  2. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có câu "Đánh kẻ chạy đi ai lại đánh người chạy lại" các bạn biết tại sao không. Tại vì đứa chạy đi đá bâng quơ ở đằng sau lưng nó nó không biết, Còn đứa chạy lại đánh nó nó đập cho phù mỏ
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà tui là 4 con hải ly dzì chúng tôi đang sử dụng colgate dược thảo là trắng răng, , hee hee
  4. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Yêu là ị...ở trong quần một đống
    Rồi chiều chiều anh mang nó ra sông
    Yêu làm chi cho tốn bịch xà phòng
    Cho ô uế khúc sông đà....ô uế !
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ô uế,ô uế quá
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  6. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    kẻ mà ai cũng biết là ai đấy chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Một lũ nhảm nhí và chuối vật
    Love you so much that makes me sick
  8. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Đời buồn như con chuồn chuồn"
    Đời đau khổ nhưng ta vẫn phải cười nhăn nhở , ra nga tư sở , lam ngay bát phở .

    HE HENHE HE HE
  9. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chau'' len 3 chau di mau~ giao'' ...co yeu chau'' vi chau'' dep zai nhat'' truong` he he he he he buon`````````````` qua''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Câu củ chuối có thật nhé
    " Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường, Hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội phụ nữ của phường X. Đúng 8 giờ sáng ngày .... xin mời toàn thể chị em phụ nữ tập trung tại UBND phường để khám phụ khoa miễn phí"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này