1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi metal-iron, 31/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tao đen cực nhé, đi qua bao nhiêu cái ngã tư mà chả gặp cái đèn đỏ nào cả .. !
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  2. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    TTVN điên, post mãi mà được những 3 bài
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Note : đây là hai bài chuối em pót bên trường của em , nhưng mà anh chị em bên đó ko ủng hộ lắm ....Mong các bác đọc qua rồi cho ý kiến!!!!
    Cảm ơn rất nhiều ạ !!!
    Sau đây , để anh chi em có những phút thư giãn , em ! Con người của ân cần và mẫn cán , xin được phép đưa ra chủ đề đầy tính giải trí và hài hước ....Mong anh chị em đồng bào đồng chí cùng toàn thể gia quyến họ hàng nội ngoại , bạn bè cố hữu thân thiết gần xa nhiệt liệt hoan nghênh và tham gia chủ đề chuối :
    Những bức chép tay cuối cùng của ngày hôm qua !!!!!!!!!
    Music : tèn ten tèn tén ....bùm bùm bùm....
    Sau đây ,...để đêm khai mạc thêm phần long trọng , em, Vũ Hồng Thái, xin được đưa ra bức thư đầu tiên của " Những bức chép tay cuối cùng của ngày hôm qua "....
    ***** Trường Sa , ngày x , tháng y , năm z
    Xin Chào Hằng thân mến ! Người con gái cao cả , quý phái và trắng trong của đất liền xa nhớ....
    Mình là lính đảo xa nhà, đang ngày đêm canh giữ biển trời tổ quốc. Mình đã nhìn thấy tên bạn trên tờ Ngọn Cờ , mục ''''''''Tìm bạn đó đây''''''''. Mình rất vui vì tìm được mẫu người như bạn. Mình là người tình cảm sống nội tâm , thích sự trung thực ghét sự giả dối , yêu màu tím thuỷ chung ,yêu màu xanh áo lính , ,,,
    Mình rất muốn được kết mối bằng hữu với bạn . Bạn đồng ý nhé !!!
    Bạn ơi !! lính đảo bọn mình ngoài này thiếu thốn tình cảm lắm ! Mà bạn biết đấy , vật chất tầm thường , tinh thần cao quý ....Ngoài này chỉ có sóng và gió , cùng đất trời mênh mông, sóng vỗ ầm ì ...Chỉ có cây súng và cây phong ba làm bạn ....
    Chiều nay , minh tranh thủ phút giải lao ít ỏi gửi cho cho bạn đôi dòng tâm sự....Bạn hiền ơi !! Sóng cứ vỗ ầm ì vào bờ cát trắng êm ả . Đâu đây thấp thoáng những cánh chim hải âu lượn lờ trên sóng ....Ôi chao cảnh vật sao mà buồn thảm thế !!! Những con cua , con cá lập lờ trên mặt sóng cho cuộc mưu sinh đầy oan nghiệt này !! Thật cảm thương !!
    Nhưng bạn ơi mình thấy tự hào vì đang gánh trên vai cao cả !! Mình vẫn ngày đêm chăm chỉ luyện tập để có sức khoẻ bảo vệ tổ quốc ...Các đồng chí lãnh đạo vẫn thường hỏi han bọn mình ngoài này . Họ thường hỏi : các đồng chí thích chơi cái gì , trồng cây gì , nuôi con gì thì hãy nói cho chúng tôi biết để còn thúc đẩy và đáp ứng...Chao Ôi ! cảm động quá bạn hiền ạ ! Chúng tôi những còn người cô đơn ngoài đảo xa vẫn ko bị thời gian lãng quên>...
    Hăng kiêu xa ơi !!! Người phụ nữ đất liền cao cả ơi ! Con người đem ánh dương vào màn đêm tăm tối ơi !!
    Có lẽ giờ này Hn đã chuyển sang cuối Thu ...trời lại se lạnh ! Giá như cánh thư này biết nói , nó sẽ ngân lên những cung bậc sâu thẳm nhất của trái tim mình, Hằng ạ ....Ôi giá như mình có thể cảm nhận một chút Thu Hn thi` quý hoá quá ....Ấm áp hơn cho lòng người con xa Hn!!!
    Ôi đã xa xôi rồi !! Còn đâu một thời oanh liệt ...Còn đâu những **** chiều huy hoàng khi nắng tắt , một người một xe phi như chim trên đường Hoàng Diệu đổ lá . Còn đâu những buổi bình minh yên ả gió heo may , ngập nắng vàng , thanh bình bên ly Trung nguyên cùng người đẹp hai dây tô son bóng .....Chao Ôi thời huy hoàng nay còn đâu......
    Bây giờ chỉ có sóng và gió , có cây súng gác cạnh cây phong ba....Chỉ có hải âu và biển biếc !!
    Hằng ơi ! ánh sáng của đời tôi ơi !
    Hãy biên thư cho mình nhá ....
    Mình mong thư bạn !
    Ký tên : Islandman
    Mọi chi tiết xin liên hệ : Línhcủchuối@TRuongsa.net.vn
    Note : Liên hệ cả ngày trừ giờ hành chính , hồ sơ không trả lại
    Vũ Hồng Thái
    Thưa các bác thân mến , em xin thành khẩn được thưa rằng chúng ta đang trong topic mang tính chuối củ . Thế nên , trời phú cho bao nhiêu năng lực chuối , em xin nguyện đem tất cả ra với tấm chân tình đầy nhiệt huyết bấy lâu nay ấp ủ .
    Và sau đây , để tiếp nối chương trình em ngàn lần vinh dự được gửi tới toàn thể anh chị em bản sêrênade chuối thứ 2 trong số " Những bản chép tay cuối cùng của ngày hôm qua "
    +++++++
    Thư cha gửi cho con trai
    Con yêu quý !
    Cả nhà ngoài này hănghái thông báo cho conmọt tin vui . Con trai , đúng vậy , một tin vui ! Một tin vui đích thực ...Con trai ạ , hôm qua , người vợ cao thượngcủa con , người con dâu duyên dáng của mẹ con , người chị dâu quý phái và tao nhã của em con , đã hạ sinh một hoàng tử , Đích thị là một thằng cu , con trai quý mến ạ !!! Khà khà ..Tốt lắm ! Tốt lắm ! Chắc con đang nhảy cỡn lên vì sướng theo một lối biểu đạt hết sức khó hiểu ??
    Tốt lắm , cha cá cược với con thằng cu ấy là một giống khôn ngoan, chẳng thể nào khác được khi mẹ nó , vợ con , con dâu ta là một bậc hiền nhân , đầy đức can trường ...Thật vậy , ko còn nghi ngờ gì nữa, vợ con có vẻ người tao nhã , trí thông minh tuyệt đỉnh , là những tia sáng uy nghi thỉnh thoảng lại lọt ra từ phía bóng tối khiêm tôn mà bấy lâu nay nó vẫn tự nguyện giấu mình trong đó , Cái lối tính khí điềm tĩnh ấy đã khiến nó trở thành người vợ , người con dâu, người chị dâu đảm đang nhất thế gian này ! Ngoài ra , đức chính trực của có vững như bàn thạch trong cái thời đại mà những người vợ thường thoái thác một cách đến là dễ dàng đối với nhân phẩm và lương tri của họ ,và nếp tế nhị cô đơn ,,,,,Vậy nên cha kết luận , vợ con thật là người phi thường !
    Ấy thế mà , con trai yêu mến ạ , người ta thấy cái thiên tính thật ưu việt ấy , cái con người đẹp đẽ ấy , cái bản chất tinh tế ấy lại vô tinh chung đời với một ke vô tâm , vô tính , vô hồn , vô cảm là con , Phải , chính là con đó , con trai ! -----Ko ! cha biết con là loai` thông minh . Nhưng con yêu tại sao trong lúc vợ con lâm bồn thì con lại ngoài khơi xa thẳm , và viết email tán tỉnh cháu Hằng trắng trong yêu mến của cha ........Con biết đấy , du` tài hoa, luc'''' này , có lẽ tất cả phần sáng láng của con đều lịm tắt , và mọi khía cạnh chói lọi khác của con cũng vụt mất vào biển xanh sâu thẳm....
    thôi nói thế đủ rồi . Nếu cha có quá tự nhiên chê bai con thi` con cũng cứ lượng thứ cho cha....Cha biết , về khoa chê bai thì con hơn cha thậm chí vài quá trình và cấp độ !!!!!
    And now , u huv a mesage from ur wife :
    "
    Chàng đi nghĩa vụ ngoài này
    còn em , em đợi , vui vầy sớm hôm
    Chàng về mua cá và tôm
    Em ngồi nấu mắm cùng cơm chờ chàng "
    Chào quyết thắng và thân ái
    Ký tên : Islandman '''' s Dad
    email : bố lính củ chuối @ đất liền . net. vn
    Vũ Hồng Thái
    Vũ Hồng Thái
  4. cu_teo

    cu_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Đừng bao giơ nói không với TIỀN
    Xếp vắng em xếp ngừng ngừng hơi thở.
    Em văng xếp em biết móc túi ai.
  5. gamer_rocker_guitarist

    gamer_rocker_guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    năm năm đại học có là bao
    Trở về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bề con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi
  6. gamer_rocker_guitarist

    gamer_rocker_guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    70 năm võ tầu ko bằng cục gạch vào đầu
    70 năm võ thái ko bằng cục gạch vào......

  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    từ câu trên ~>> Quân tử phòng thân cũng thua tiểu nhân đâm lén.
  8. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thằng bạn anh nó tán em ...nhưng nó cứ nói là thích em như nó thích chủ vậy
    Kệ nó chứ, nhiều lắm là nó bị chết chứ hơn gì mà em cứ ''no'' lắng chứ.
    Ứ chịu đâu, em thích em chết nó cơ.
    Nhưng anh yêu em hơn nó mà.
    Thế à......
    Ai bảo thế thì chắc chết em nhỉ....
    Con người cứ cho mình là người quan trọng nhất trong khi chẳng có ai quan trọng bằng mình, đúng là điên.
    Có gì hay hơn chat không nhỉ?_ Có chứ, lên mạng đi mày...1/1
    Ô tao vừa viết bài cho ttvnol mày ạ...sướng quá...ah ha
    ngọc xoăn
  9. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bán em cho Trung Quốc lấy tiền uống rượu
  10. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em xin thay mặt chú Núi:
    gãy chân bóng đá
    hóp má điền kinh
    chết bất thình lình,thể dục thẩm mĩ hehe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này