1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heyyou

    heyyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    em học đông đô khoa xây dựng xin được góp vui với các bác
    Anh đến thăm em một buổi chiều
    Thấy em trong bếp ngồi cạo niêu
    Anh hỏi em làm gì trong bếp
    Em trả lời em cạo cục tình yêu
    có lẽ bài này các bác đã biết nhưng đọc lại vẫn thấy hay chứ

  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác chickenleg đã không ngại mối thù truyền kiếp của dân KT và XD mà tham gia box của em
    Vote bác 5* vì sự dũng cảm
    Đại bàng một lúc lên với gió
    Muôn vạn dặm cao vút tận trời
    Dẫu khi gió ngừng rơi xuống đất
    Chân còn lê tới tận biển khơi
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ về chuyện em đi lấy chồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về trồng lúa thế là xong
    Mùa màng năm nay mà thất bát
    Em mua anh bán giá gấp 3

    Nếu biết ngày kia cô lấy chồng
    Tôi thề vác búa đến nhà cô
    Giữa đêm tân hôn tôi gò sắt
    Inh óc nhức đầu chịu nổi ko?

    Nếu biết rằng cô đã lấy chồng
    Tôi thề đem nợ đến chồng cô
    10 chén chè xanh trong 10 tối
    Những ngày tôi trót tán tỉnh cô

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về phẫu thuật thế là xong
    Khi thành con gái anh đi tán
    Phá hoại hạnh phúc gia đình em

    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em như cục...trôi sông
    Anh như con chó chạy rông trên bờ
    Ngứa tay anh vớt về thờ
    Thờ xong anh chén thấy ờ rằng ngon

    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đá bóng ê ẩm cả người nên không vào topic này được . Hôm nay tui trở lại đây
    Yêu em, thứ nhất em hiền
    Thứ hai vì má cho tiền em luôn
    Thứ ba em có máu buồn
    Anh đấm ,anh đá em vẫn luôn hì . .hì . .
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    con suối lững lờ cạnh bờ Mông
    ngày anh đi vẫn bỏ không
    cỏ mcj um tùm không người xén
    iem mướn người dziề có được hông?

    con suối lững lờ cạnh bờ Mông
    ông còn để đấy mặc kệ ông
    cơ mọc um tùm ông về xén
    nếu mướn người về chít với ông
    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    (không rõ tên)
    Anh nhìn em qua lăng kính hiển vi
    Thấy dáng hình học trò trong áo trắng
    Tinh khiết màu Sunfat Bari
    Cặp sách vàng đồng phân cùng màu nắng
    Hàng răng trắng xếp theo cấp số cộng
    Với công sai chỉ có một phần trăm
    Khuôn mặt em xinh đẹp tựa trăng rằm
    Và đáng yêu như vòng tròn đơn vị
    Trong giọng nói oanh vàng thỏ thẻ
    Có chu kì và bước sóng lamđa
    Anh âm thầm làm cơ số loga
    Còn em nghịch ngợm làm số mũ
    Mỗi bước đi uyển chuyển chân thiếu nữ
    Chuyển động đều theo một hướng vectơ
    Dáng hình em anh vẫn gặp trong mơ
    Nhưng sự thực anh vẫn là ẩn phụ
    Em xinh đẹp như phương trình bậc nhất
    Chút dịu dàng của đồ thị hàm sin
    Anh thô thiển như một bình điện phân
    Và cô đơn như nghiệm số duy nhất.
    Em làm bài bằng số đo công thức
    Thể tích trái tim anh em tính sao?
    Đâu phải bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao
    Nhịp đập cũng không tuân theo tần số
    Em rắc rối như phương trình đa dạng
    Nguồn và nết hai nguồn mắc song song
    Em như một hằng đẳng thức đáng nhớ
    Ai có thể quên khi đã làm quen
    Lòng tương tư lạc giữa đường sinh
    Biết chiều cao không tìm được thể tích.
    Dòng âm thanh nhỏ dần trong nghịch (biến)
    Em vẫn còn bé lắm cơ anh à
    Rồi thỏ thẻ em đã nói rồi mà
    Đưa lời yêu đặt trong căn thức
    Và tâm sự cũng nên có giới hạn
    Đừng trói lòng mình theo tam giác Pascan
    Đời người là bốn góc 1/4
    Giao nhau bởi tâm O cuộc sống
    Em dịu dàng qua tôi như giấc mộng
    Trong mặt phẳng góc phần tư học trò
    Tuổi thơ là cực tiểu, bao mơ ước
    Thời mới lớn, điểm uốn trong mộng mơ
    Và cực đại đưa ta vào cuộc sống
    Nỗi lòng người xin gửi mấy dòng thơ.
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  8. hungpv

    hungpv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người rôm rả quá, tui ở Phân viện Báo chí và tuyên truyền cũng xin được góp vui tí chút :
    Ngày xưa Cao Bá Quát nhà ở trước một ngọn đồi, tương truyền đây là bài thơ của ông:
    Rủ nhau lên núi hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè tôi ra
    Tôi van, tôi lạy nó cũng chẳng tha
    Nó đem nó đút "con ma" nó vào
    "Con ma" nó cững làm sao
    Càng giãy càng giụa nó vào càng sâu
    ( Xù xì như cái ... củ nâu
    Nó lại như cái cần câu gật gù )
    Yếm tôi thì nó cuộn cờ
    Váy tôi nó tốc, nó ... sờ soạng tôi
    Tôi toan tôi dậy , tôi ngồi
    Nó đem nó rút đi đời "nhà Ngô" ---> Chắc mọi người đều biết câu: Giặc bên Ngô không bằng bà cô không chồng.
    bài thơ đến đây là hết, ai không hiểu cứ hỏi tôi.
    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
    Tôi là ai sao còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?
    Mà yêu quá đời này..."
    _Trịnh Công Sơn_
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Áo em ừ nhỉ áo đen thật
    Gàu rơi trắng xoá áo đen kìa​
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  10. haibk

    haibk Guest

Chia sẻ trang này