1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Câu này là cửa miệng của dân DHXD
    " Nhìn em anh muốn đi tù "

    ChiDat
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác , em xin thiệu với các bác thơ ĐHXD đây
    1.Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về vượt biển sang Hồng Kông
    Cưới con người mẫu Châu Huệ Mẫn
    Em ở quê nhà có tiếc không ?
    2.Có những phút làm nên lịch sử
    Có những cái chết trở thành bất tử
    Có những lời hay hơn một bài ca
    Có những người do vô ý sinh ra
    Có những con ma chuyên đi hút máu
    Có những nỗi đau không thể nào quên
    Có những đồng tiền không hề chân chính
    Có những gói mì chính làm từ Japan
    Đó là : Vòng quanh thế giới . . ới . .
    A ji nố mô . . tồ
    Còn nhiều lắm các bác ạ , để kì sau em đăng tiếp cho các bác xem nhá


    ChiDat
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên
    Mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con​
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề tiếp theo :
    Vịnh cảnh sinh viên do ăn uống quá khổ nên cái mông chăng đầy mạng nhện hoặc là do ăn linh tinh nên gặp Tào Tháo là chuyện thường ngày ở huyện
    1. Trăng thì ở trên mây
    Ta ngồi dưới gốc cây
    Ngồi xổm , hai chân doạng
    Mặt thì đỏ như say
    2. Quần ở trên cây , mông ở bô
    Bồng bềnh cưỡi gió như du hồ
    Một mai mà "rặn" ra ngay được
    Dám ngạo họ Tào chạy phải thua
    Mong các bác đóng góp vài bài cho nó vui với


    ChiDat
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chôm được cái điếu cày
    Mỗi thằng hít một tí
    Chưa đủ để phụt khí
    Làm thêm vài chục hơi
    Thấy lòng đã chơi vơi
    Để dành ngày mai nữa
    GIẾT CON TRAI ĐI
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo đê các bác ơi
    Do dân XD toàn đực cả cho nên con gái XD ai cũng được tung hứng . Cá " xấu" sẽ thành phượng hoàng , quạ đen sẽ biến thành công .
    1. Em là ai , thiên thần hay ác quỷ ?
    Mà chuột trù phải luỵ dưới chân em
    2. Mỗi lần gặp , em thì thầm nhắc nhở
    "Anh hôm rày đã tắm hay chưa ?"
    Nói chưa lại sợ em sầu
    Bởi tất em cũng đã lâu chưa vò
    ( hôi quá ặc . .ặc )
    3. Thà hôn em một lần để rồi ăn tát
    Còn hơn để ngàn thằng khác hôn em
    Hôn em cho bọn nó thèm
    Thực ra anh biết rằng em lở mồm
    ( và long móng nữa )
    Các bác tham gia box em , em sẽ bình chọn 5* cho

    ChiDat
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu

  8. GIAMINH

    GIAMINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Mẹ ơi rất có thể
    con ngã xuống giảng đường
    Cái dạ dày kẹp lép
    chưa một lần được no

    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Câu này tớ nghe anh tớ nói :
    Không ghẻ không cấp thẻ sinh viên !
    *Này ghẻ chứ ko phải ghệ đâu nhá
    đừng có mà bé cái nhầm .
    Kieu Ly
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hôm trưóc trong chương trình chiếc nón kì diệu
    "Kiến thức rồi sẽ qua đi chỉ có tấm bằng là ở lại"
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này