1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn lại chính bản thân mình đi!
    Bạn sẽ nhận thấy là bạn đang ngồi...
  2. Cau_am_sut_voi

    Cau_am_sut_voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em bởi vì em chưa yêu tôi.
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hum lọ tớ nhận được 2 cái message chúc mừng năm mới.. nội dung như sau..

    Thay mặt đảng và nhà nước, các cơ quan đoàn thể, các bộ ngành liên quan.. xin chúc đồng chí 1 năm mới an khang thịnh vượng tiền vào như nước.. chào thân ái và quyết thắng..
    Happy new year.. wish you busy in work.. Funy in life.. lucky in game.. money in pocket and Strong...... in bed
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    HAY HO GÌ CÁI TRÒ ĐÙN BỰA SANG NHAU
    Em thấy câu này đỉnh nhất!
    Don't dream it. Live it!
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 05/02/2003
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống để mà chết...vậy mà cứ fải sống đẹp....tức cười....
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  6. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tại một WC của khu nọ người ta thấy có một câu thơ như sau:
    Thả cho đúng lỗ
    Bỏ giấy vào bồ
    Giật hát hai ô (H2O - nước)
    Một hôm có một người nọ đi vào khu WC, khi anh ta ra khỏi đấy, trên tường của nhà vệ sinh thấy xuất hiện thêm hai câu thơ sau:
    Thả cho đúng lỗ mới cao
    Thả chưa đúng lỗ ấy là còn non.
    Hôm sau nữa người ta lại thấy thêm hai câu thơ nữa:
    Còn non thì mặc còn non
    ****** cứ thả làm gì được nhau.
    Bẵng đi một thời gian trên bức tường của WC lại có thêm câu thơ:
    Còn non thì hãy lên đồi
    Luyện cho thành thục hãy về nơi đây
    Rồi lại một câu thơ nữa
    Rặt là một chuyện trẻ con
    Có mỗi cái lỗ cũng non với già
    Từ ngày đó trở đi trên tường của WC không thấy thêm câu thơ nào nữa
  7. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục nữa đây:
    Ở một trường đại học, mỗi lần đi dọn nhà xí công cộng, bác lao công cú lắm vì anh em sinh viên thường ỉa đái tưng bừng, vô tổ chức. Bác mới đề lên tường hai câu thơ có tính chất khuyên răn:
    Thi nhau ném trúng mới tài
    Ai ném ra ngoài kỹ thuật còn non!
    Hôm sau có thằng (hoặc con) sinh viên chua thêm hai câu:
    Còn non thì mặc còn non
    Ném trật vài hòn thì đã làm sao?
    Bác lao công mới chửi:
    Làm sao là nghĩa thế nào?
    Ném trật không vào là mất vệ sinh!
    Thằng (hoặc con) sinh viên tuyên bố:
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
    Trình độ trung bình chỉ có thế thôi!
    Kết thúc:
    Thế thôi thì đi lên đồi
    Ỉa đái xong rồi thì hãy về đây!
  8. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ây da,mấy bác có quả thơ kinh dị vật,nhưng mà được cái thực tế.Mấy nường nào mà vô phúc thò chân vào đây thì chắc là chạy mất cả dép thôi.Ai mà ngờ là có mấy chú lại con đi sưu tập thơ trong W.C chứ.Chắc mấy bác vào đấy ngồi lâu quá không có việc gì làm nên chép thơ ra cho anh em đọc.Cám ơn 2 bác đã cho em mở rộng tầm nhìn nhé(Nói thật,lần đầu tiên em nghe thơ mà bị sặc nước đấy 2 bác ạ)
    [Hikki_0903246691
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Gặp cô thiếu nữ bên buồng tiêu
    Nhường cô "đi " trước thế là yêu !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
    Được toannt sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 19/04/2003
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nhận được thư em trên đường ra hố xí
    Nước mắt chưa rơi nước ... dưới đã trào
    ...

    the mirror has two faces

Chia sẻ trang này