1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomatter

    nomatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    không thi lại không phải sinh viên
  2. andongth

    andongth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cho các cô các cậu câu này nè, nếu thấy hay quá thì cũng đừng bình chọn nhé, quá ngại.
    "..........................."

    Tham An Dong
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề rượu đê
    1. Anh muốn tắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà
    2.Rừng riềng , biển rượu , nông trường chó
    Một cánh đồng bát ngát rauthơm
    3.Quyết không yêu để lấy tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái chết đến già
    4. Em ơi mồi hết , bình khô rượu
    Đời vắng em rồi , say với ai ?


    ChiDat

    Được sửa chữa bởi - ncd vào 15/04/2002 10:11
    Được sửa chữa bởi - ncd vào 16/04/2002 21:15
    Được sửa chữa bởi - ncd vào 29/04/2002 21:41
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Không hắc lào , không vào xây dựng
    Không có ghẻ , không có thẻ sinh viên
    Sau đây là câu thơ em mới thấy
    Ước gì anh hoá thành giòi
    Mỗi khi em (...) anh ngoi lên nhìn[/size=4]
    Xin lỗi các bác vì em không đăng nguyên cả câu vì sợ bác moderator xoá mất .Chỉ biết rằng trong (...) là một từ gồm 2 âm tiết , đều là 2 nguyên âm , chỉ một hành động rất bình thường của con người

    ChiDat
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Xin bình chọn bác hienlo_83 năm sao ( 5 *)
    1. Gác trọ chênh vênh đời trai trẻ
    Giảng đường khập khễnh tuổi sinh viên
    2.Sao em nỡ vội lấy chồng
    Không chờ , không đợi anh kiếm lá diêu bông
    Chờ người đã mấy năm
    Mà người vẫn bặt tăm

    ChiDat
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Rượu! Ôi 2 tiếng thiêng liêng.-Tôi nghe câu này từ một gã sv đhxd trong lúc gã hoàn toàn tỉnh táo
    giết con trai đi
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Sau đây là chuyên đề " Yêu không được"
    1.Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Sẽ cưới con em để trả thù
    2.Yêu em yêu miệt yêu mài
    Nằm trong quan tài vẫn ngóc ra yêu
    3.Hận kẻ bạc tình chơi rồi bỏ
    Hẹn ngày tái ngộ trả thù xưa


  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đang đêm nhớ em , dậy đi tiểu
    Đứng mãi không ra , thật khó hiểu
    Hay là em ấy đã yêu ta ?
    Sờ mãi mới biết chưa kéo khoá
    Nhưng mà suối đã chảy ra
    Á . . .


  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Anh kể chuyện em nghe
    Kể xong rồi anh phé
    Mặc em sẽ giở quẻ
    Anh bắt đầu em nhé
    Sáng nay anh đến gặp em
    Trông khuôn mặt lo lem
    Chắc em vừa anh kem
    Khiến cho anh chết thèm
    khè khè anh biến thôi
    Gửi tặng lên bờ môi
    Những cái kem tưởng tượng
    Đời mình anh chỉ dám chắc một điều là anh sẽ thất bại khi anh đến với em
    giết con trai đi! đừng để lý trí lấn át lý trí
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Gửi em:Nếu biết trước em sẽ phải đi ***
    Thì hôm qua anh đã chẳng mời em uống nước làm gì

    Nghĩ bụng: phí của
    giết con trai đi! đừng để lý trí lấn át lý trí

Chia sẻ trang này