1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi những câu nói củ chuối nhất, hỡi những ai thích đùa, click here !!! (phần 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hello!, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Vấn đề các bạn nêu ra là do lịch sử để lại :
    Ngày xưa có một chị đi làm đồng về, đến quãng bụi chuối, chị ấy ngó trước ngó sau không thấy ai bèn ngồi xuống pee luôn vào cây chuối. Không ngờ đang lúc cao hứng thì cây chuối đổ lăn kềnh, củ chuối bật lên đập trúng ?o người ?o chị ấy. Vừa tức vừa .... sướng, chị ấy đỏ mặt hét : ?o Đồ củ chuối ?o. Chả hiểu sao 9 tháng 10 ngày sau chị ấy sinh hạ ngay một thằng cu , da thì đen mà lông lá thì bờm xờm, dân làng thấy thế mới gọi nó là ?o thằng củ chuối ?o. Thằng củ chuối này tính tình cực ... chuối, nên nó toàn làm những điều mà dân tình gọi là điều củ chuối.... những điều củ chuối đó lại là khởi nguồn cho những lời nói củ chuối, những ý nghĩ củ chuối, ... vân vân .... Đại loại là thế
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong làng này từng xuất hiện một Cô nàng củ chuối, có lẽ cũng xuất phát từ sự tích trên. ... Hoặc có khi đó chính là khổ chủ.....
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại thì đây là 1 câu chuyện cổ tích Củ Chuối kể về 1 con mụ đàn bà củ chuối đi Tè vào gốc Chuối , và đẻ ra 1 thàng củ chuối , sau bao nhiêu cái củ chuối thì ng` ta truyền miệng nhau cái câu chuyện củ chuối này và biến nó thành 1 câu chuyện thật sự củ chuối , để rồi hôm nay , một anh chàng củ chuối kể lại câu chuyện củ chuối này , và bị 1 đứa củ chuối nó tóm tắt thành 1 bố cục củ chuối với những lời nhận xét Củ Chuối ... Ôi Chuối ...
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chuối!
  4. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    có thế mà cũng phải hỏi Củ chuối tức là củ của cây chuối he he
  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sai bét.
    Chuyện là thía nè.
    Một hôm Cu đi qua một vườn chuối trồng rất nhiều chuối . Cu nhìn thấy có rất nhiều cây không giống các cây khác. Các cây này là những cây có đeo thêm một cái gì đó, Cu đâu có biết đây là buồng chuối. Trên cái gì đó đó lại có nhiều những cái gì đó khác. Cu nhìn và so sánh cái gì đó đó và thấy nó giống cái ấy của CU. Cu rất thắc mắc không biết cái gì đó đó là cái gì mà lại giống cái của Cu đến như vậy. Trong đầu Cu bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi chấm (?). Thắc mắc mãi làm các dấu hỏi chấm nhiều dần lên. Chúng chen chúc nhau trong đầu của Cu. Cuối cùng không còn một chỗ nào để cho các dấu hỏi chấm đó đứng nữa rồi mà Cu vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Và thế là các dấu hỏi chấm chen nhau, chúng đánh nhau, đẩy nhau.... Một dấu hỏi chấm yếu quá không thể chen chân được nên đã bị hất ra ngoài. Nó lơ lửng trên đầu Cu. Cu đi đến đâu nó đi theo đến đó. Còn Cu thì mãi vẫn không trả lời được câu hỏi của chính mình. Mọi người nhìn thấy Cu thì rất đỗi ngạc nhiên "Sao nó lại cứ đội cái dấu hỏi trên đầu thế nhỉ". Nhưng rốt cuộc thì mọi người cũng biết rằng chỉ vì cái gì đó đó của cây chuối mà Cu mới phải đeo dấu hỏi trên đầu như vậy.
    Bây giờ thì các bạn đã biết vì sao Củ Chuối lại được gọi là Củ Chuối rồi chứ.
    Rất đơn giản.
    Củ Chuối là Cu hỏi Chuối.
    Chuối thía chí nị.
  7. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
  8. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ........1 : He he .....khà khà khà
    ........2 : mày có điệu cười có văn hoá fết nhỉ !
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Tui từng nghe 1 truyện hài của Nguyễn Ngọc Ngạn như sau(nhớ ko rõ lắm,nói đại ý lại thui):
    Hôm đó,tại một cuộc liên hoan,tôi có lên phát biểu 1 bài...sau đó,1 quý ông liền gặp trực tiếp tôi và nói là tôi nói dai,nói dài mà nói dở,thà đừng nói cho xong...
    sau đó người dẫn chương trình mới an ủi tôi :"Anh Ngạn,anh đừng để ý ông ta làm gì,ông ấy có biết quái gì đâu...ông ấy nghe người ta nói rồi bắt chước nói lại ấy mà"
  10. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi các cháu học mẫu giáo đi. Cháu nào mà chả biết:
    EM YÊU CHIM, EM MẾN CHIM, VÌ MỖI LẦN CHIM HÓT EM VUI.
    Đúng là tuổi nhỏ tài cao

Chia sẻ trang này