1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoc thi Olympia club 1981 va 1984 (da co dap an) !!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi HalfmoonNUCE, 26/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên mở một topic như thế này để nâng cao vốn hiểu biết và cũng là một hình thức đố vui giải trí , mong mọi người hưởng ứng để forum của club 1984 thú vị hơn :) . Tất nhiên sẽ có quà tặng trích từ quĩ hội 1984 :D

    Anh xin bắt đầu trước :

    1.Vật lý : ánh sáng có gây nên áp suất khi chiếu lên bề mặt vật thể không ? Vì sao ? ( giải thích ngắn gọn )
    2.Thiên văn học : Ngôi sao ( hằng tinh ) gần hệ mặt trời nhất cách ta bao xa ? và tên là gì ?
    3.Hoá học : Chất nào là cơ sở cho sự sống ? ( hay chính xác hơn là điều kiện đầu tiên cho sự sống phát sinh )
    4.Địa lý học : Dãy núi cao nhất Thái Dương Hệ đã được phát hiện ( TDH chứ ko phải trái đất ) ? Tên là gì ?
    5.Văn học : tác phẩm "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt " nói về đề tài gì ( cực dễ ) :D
    6.Toán học : Ai là người phát minh ra phương pháp tích phân ?
    7.Triết học : câu nói " một túp lều tranh hai trái tim vàng " của đồng chí nào ?
    8.Lịch sử : Nhà Trần ( nước ta) chiến thắng Nguyên Mông mấy lần ,vào những năm nào ?
    9.Hội 84 : name của ai trong hội 1984 gần gũi với nước Nga nhất .. Hãy viết vài dòng lý giải
    10.Hội 81 : Tớ- Halfmoon đang nghĩ gì khi click vào "Gửi chủ đề mới này " :D

    10 la con số cũng hơi hơi đẹp nên cứ tạm thế đã


    Hear this voice from deep inside
    Its the call of your heart





    Welcome to http://www.club1981.com


    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE on 29/11/2001 08:19
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ờ, phần thưởng giải khúc khích sẽ trích từ quỹ 1984, còn 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba là trích từ quỹ 1981, 84 cứ yên chí mà giả lời
    tớ xin mạn phép giả nhời câu đầu tiên mà cũng là câu gân cúi cùng (số 9 ế )
    Anh munnút tâm ní chiến ghê, chọn cho em đúng câu số 9 (my fav no)
    đó đó, câu giả nhời của tớ cho câu số 9 đó là tên 1 đứa trong hội chắc là bạch dương, bố mẹ nó trước chắc ở bên nga nhìu quá thế nên bị ạnh hượng, thế nên nó bị trêu cho suốt từ năm lớp 6 đến h, từ khi bọn bạn nó học đc chữ Hán Việt [r39)] tội nghiệp con bé, đến bi h nhớn nhớn 1 tí, đi chat chít đặt nick cũng bị bọn bạn nó trêu cho toé khói [r37)]
    hmmm,gd
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Bạch Dương nghĩa tiếng nga là gì
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ trả nhời câu 10 trước đã,mí câu kia khó quá,đợi tìm vở để quay đã hehe
    Câu 10: Halfmoon chắc định âm mưu câu thêm chục bài từ topic này(mỗi bài trả lời cho 1 câu hỏi mờ heheh-->gian vật)
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời câu nữa....Là Leznich(viết thế nào iem ko nhớ chính xác hehe)-->đu'ng quá hoan hô
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  6. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hình như cháu Dế trả lời sai rồi.Đó là Leibniz
    -------------------
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
  7. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ờ mờ trả lời được câu nào thì lĩnh tiền tươi ngay cho câu đó hay là phải đủ 10 câu?
    Tớ trả lời câu 10:
    "Đường truyền internet VN như con rùa,làm ơn nhanh lên cái! Bạn Tào Tháo đã đứng vẫy vẫy ngoài cửa,sắp ập vào rùi..."
    -------------------
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    em ko biết gì hết, đầu hàng , em post bài thế này ko fải là câu đâu, tại vì nhỡ về sau mà có giải dành cho những ng` đã từng tham gia thì sao, thế cho nên, mặc dù rất xấu hổ vì ko giải được câu nào :">, em cũng cố vớt vát một tí, mong anh 1/2 & mọi ng` thông cảm
    jt
  9. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, cho bạn Bom đạt giải câu trả nhời hay nhứt trong hụi Ấy có vẻ am hiểu chuyện này hay sao mà trả nhời nhanh gọn thế!
    --------------------------------------------------------------------------
    Câu 1: hì, iem chưa học tí xíu gì về quang nên mù tịt. Nhưng iem nghĩ là không, còn giải thích thì, hờ, để đi hỏi ai một cái nhờ
    Thôi, đành thử trả lời câu lịch sử vậy: Dạ, nhà Trần nước ta đánh thắng quân Nguyên 3 lần .Thứ tự các năm là 1258, 1285, và 1288 đúng không ạ?
    Câu 5: Hic, chưa đọc thì sao mà biết được đây, hay bác Mun cho em mượn một phát rồi em trả nhời vậy!
    Câu 7 (triết học) hé, câu này là của triết á, em tưởng gặp nó trong cái bài nhạc sến gì của Ngọc Sơn hay sao ấy cơ mà nhể?
    Mấy câu kia để em về nghĩ nốt!!

    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  10. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ cái topic này hay đấy,nhưng em chỉ trả lời được vài câu thôi
    Câu3 : có phải là Côaxécva không ạ?(cái này em chỉ nhớ mang máng,có gì không đúng bỏ quá cho nhé)
    Câu 5:chắc là nói về cách mạng Nga
    Câu 6:Newton và Lebnizt gần như đồng thời tìm ra phương pháp tích phân
    Câu 7:Chế Lan Viên đã từng viết thế trong 1 bài thơ của mình,nhưng ông này là nhà thơ mà,chắc là em sai
    Câu 8: 3 lần vào năm 1257,1285 và 1287( 1287 thì quân Nguyên sang xâm lược nước ta nhưng đến mùa xuân 1288 ta mới giành thắng lợi hoàn toàn)

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

Chia sẻ trang này