1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ề ề, mụ ghen ăn tức ợ ợ kia, ai hối lộ vote sao bao giờ nào, nói mà không có bằng chứng à. Phố Tân Mai cũng là phố nhà em đấy mụ ạ.
    Còn lão Phù Chân nữa: lão cũng đúng là cái đồ ghen ăn tức.. tức...tức ị ị ..tức ợ ợ. Bạn dearfrend bạn ấy bỏ phiếu cho phố nhà chúng tớ là quyền của bạn ấy chứ, sao lão cà khịa người ta thế.
    Dearfriend: thankssssssss
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn...Vớ vỉn hết chỗ nói lun...Các vị nhân lúc tớ không vào topic này để trao giải cho nhau chứ ghề...
    Phố tớ là phố đẹp nhứt...Có hàng sao độc nhất vô nhị ở Việt nam này....Trung tâm Phở ở Hà nội này. ..Có bệnh viện Cây Đa Nhà Bò nữa nè......Nói tóm lại...
    Ke ke ke...Ai trao giải thì trao dương mà phố tớ phải là phố đẹp nhứt nè...ke ke ke ke
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn...Vớ vỉn hết chỗ nói lun...Các vị nhân lúc tớ không vào topic này để trao giải cho nhau chứ ghề...
    Phố tớ là phố đẹp nhứt...Có hàng sao độc nhất vô nhị ở Việt nam này....Trung tâm Phở ở Hà nội này. ..Có bệnh viện Cây Đa Nhà Bò nữa nè......Nói tóm lại...
    Ke ke ke...Ai trao giải thì trao dương mà phố tớ phải là phố đẹp nhứt nè...ke ke ke ke
  4. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thích thích là cái phố Tân Mai!
    Ngày xưa cứ nhắc đến Bạch Mai với Hồng Mai là dân tình đã choáng rồi. Giờ lại còn thêm Tân Mai chả Tương Mai. Nói chung là ở bang Ca-li-phoóc-li-Mơ thì qué có phố nào nổi bằng cái phố Tân Mai nhà em á!
    Này nhá, phố nhà em đỉnh chót vót, mà lại hơi bị xả láng nhá. Nhà nào có cống thì nước chảy ra cống. Nhà nào không có cống thì cho chảy ra đường, vừa mát lại vừa đỡ bụi.
    Phố Tân Mai nhà em có dững mấy cái lò võ. Con gái phố em học võ hơi bị nhiều. Thế cho nên cứ "xuống phố chiều nay" là mấy anh giai trung ương cứ gọi là hiền như bánh tráng. (Mà em nói thẳng một câu cho nó vuông, không hiền cũng không được. Cứ thử "bánh đa qua lửa xem", cứ gọi là "tan xe nát dép" ngay). Vậy cho nên đố có cái cảnh mất văn hoá là "trêu gái" ở trên phố nhà em. Dân các làng thấy vậy cũng học tập ghê lắm. Ngay như chị Riêu Cua mãi tận đằng Đuôi Cá Mập cũng mò sang phố nhà em mà học võ đấy. Không tin, cứ thử trêu chị í xem nào!
    Phố nhà em hơi bị "văn hoa sài gòn" nhá! Ci gì cũng ví von như là thơ í! Phê cực! Hôm trước có một chú đi con Sirius lạc vào phố em. Chú cứ lượn qua lượn lại mãi, thế là mấy chị hàng xóm nhà em bảo: "Anh ơi, anh có bán dáng không, anh để lại cho em mấy phân!". Rồi hôm bạn em ra hàng bi-a cũng thế, bạn em mải ngắm mấy anh đẹp giai mà không biết các anh í khó tính. Thế cho nên cái anh đầu bồng bóng lộn nhất hội mới vác cốc trà đá ra nhắc nhở: "Lày, em soi anh kỹ thế, anh sợ lắm. Có nhìn thì cũng đừng nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn chứ. Cứ như là sắp mổ cò bắn anh tới nơi í ! Ngon chưa?
    Dân phố em hơi bị vui tính, có khách đến là cứ muốn giữ lại luôn thôi. Thế cho nên có ai hỏi thăm đường là mọi người sốt sắng cực. Nhưng mà mọi người cũng có tính nhường nhịn. Vậy nên cứ vừa đi vừa hỏi thăm một lúc, thể nào cũng quay trở lại cái chỗ ban đầu.
    Phố nhà em á, quán xá hơi bị phong phú luôn. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết trơn á! Khỏi cần phải lượn hồ với lên phố cho nó mất công. Em nói thật, kể mà mấy cái quán đầu phố nhà em mà có được mấy cái ảnh của anh Tieu_Ngao_Giang treo ở bên vách, thêm mấy ngọn nến lung linh... thì cứ gọi là ăn đứt mấy cái máy chém mạn Ca-li-phooc-li-Bươi.
    Híc, nói đến mới quên, lát nữa em về tìm lại mấy cái ảnh ấy của anh Giang còi, em post lên cho mà xem. Thể nào rồi cũng ối chị ùa về phố nhà em mà xin làm râu cho mà xem. Ảnh hơi bị gì đấy!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  5. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thích thích là cái phố Tân Mai!
    Ngày xưa cứ nhắc đến Bạch Mai với Hồng Mai là dân tình đã choáng rồi. Giờ lại còn thêm Tân Mai chả Tương Mai. Nói chung là ở bang Ca-li-phoóc-li-Mơ thì qué có phố nào nổi bằng cái phố Tân Mai nhà em á!
    Này nhá, phố nhà em đỉnh chót vót, mà lại hơi bị xả láng nhá. Nhà nào có cống thì nước chảy ra cống. Nhà nào không có cống thì cho chảy ra đường, vừa mát lại vừa đỡ bụi.
    Phố Tân Mai nhà em có dững mấy cái lò võ. Con gái phố em học võ hơi bị nhiều. Thế cho nên cứ "xuống phố chiều nay" là mấy anh giai trung ương cứ gọi là hiền như bánh tráng. (Mà em nói thẳng một câu cho nó vuông, không hiền cũng không được. Cứ thử "bánh đa qua lửa xem", cứ gọi là "tan xe nát dép" ngay). Vậy cho nên đố có cái cảnh mất văn hoá là "trêu gái" ở trên phố nhà em. Dân các làng thấy vậy cũng học tập ghê lắm. Ngay như chị Riêu Cua mãi tận đằng Đuôi Cá Mập cũng mò sang phố nhà em mà học võ đấy. Không tin, cứ thử trêu chị í xem nào!
    Phố nhà em hơi bị "văn hoa sài gòn" nhá! Ci gì cũng ví von như là thơ í! Phê cực! Hôm trước có một chú đi con Sirius lạc vào phố em. Chú cứ lượn qua lượn lại mãi, thế là mấy chị hàng xóm nhà em bảo: "Anh ơi, anh có bán dáng không, anh để lại cho em mấy phân!". Rồi hôm bạn em ra hàng bi-a cũng thế, bạn em mải ngắm mấy anh đẹp giai mà không biết các anh í khó tính. Thế cho nên cái anh đầu bồng bóng lộn nhất hội mới vác cốc trà đá ra nhắc nhở: "Lày, em soi anh kỹ thế, anh sợ lắm. Có nhìn thì cũng đừng nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn chứ. Cứ như là sắp mổ cò bắn anh tới nơi í ! Ngon chưa?
    Dân phố em hơi bị vui tính, có khách đến là cứ muốn giữ lại luôn thôi. Thế cho nên có ai hỏi thăm đường là mọi người sốt sắng cực. Nhưng mà mọi người cũng có tính nhường nhịn. Vậy nên cứ vừa đi vừa hỏi thăm một lúc, thể nào cũng quay trở lại cái chỗ ban đầu.
    Phố nhà em á, quán xá hơi bị phong phú luôn. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết trơn á! Khỏi cần phải lượn hồ với lên phố cho nó mất công. Em nói thật, kể mà mấy cái quán đầu phố nhà em mà có được mấy cái ảnh của anh Tieu_Ngao_Giang treo ở bên vách, thêm mấy ngọn nến lung linh... thì cứ gọi là ăn đứt mấy cái máy chém mạn Ca-li-phooc-li-Bươi.
    Híc, nói đến mới quên, lát nữa em về tìm lại mấy cái ảnh ấy của anh Giang còi, em post lên cho mà xem. Thể nào rồi cũng ối chị ùa về phố nhà em mà xin làm râu cho mà xem. Ảnh hơi bị gì đấy!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xời! Phố nhà chú này chỉ được mỗi cái đoạn trên thôi, còn lại chán òm! Mà chị nói thật, cứ lấy cái tên phố nhà chú, sau đó rồi chan thêm nước mắm, mắm tôm, nước dùng, nước lèo... rồi thì chén được tuốt!
    Ờ mà hình chú hay thêm chanh với ớt vào bài vở của chú nhẩy! Chị là chị nhắc nhở đấy nhá! Đừng dại mà tranh mối của nhà chị!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xời! Phố nhà chú này chỉ được mỗi cái đoạn trên thôi, còn lại chán òm! Mà chị nói thật, cứ lấy cái tên phố nhà chú, sau đó rồi chan thêm nước mắm, mắm tôm, nước dùng, nước lèo... rồi thì chén được tuốt!
    Ờ mà hình chú hay thêm chanh với ớt vào bài vở của chú nhẩy! Chị là chị nhắc nhở đấy nhá! Đừng dại mà tranh mối của nhà chị!
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    PNE là phố chính của cả một khu tập thể nhớn, làm gì có phố nào được như thế chứ. Nó như một Hà Nội thu nhỏ: cũng có những 36 con đường xếp theo hình bàn cờ, có đủ cả nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường cấp I, II, III, một bệnh viện, một sân vận động, một cánh đồng mà nếu như trồng trọt chăn nuôi thì dư sức nuôi cả khu nhá, yên tâm nếu bị cấm vận cũng tự cung tự cấp được, mỗi lần Địa chính đến điều tra về đất đai nhà nào cũng khai là công trình phụ có mỗi hai hécta, còn gì nữa nhỉ, một cái chợ, úi giời chợ trên PNE bán tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển, đến tên lửa còn có nữa là, PNE còn có cả một nghĩa địa riêng nữa nhá, rộng cực kỳ, ma nhiều vô biên, thế mới biết PNE có lịch sử lâu đời đến mức nào. Mà PNE á, mọi người quý mến nhau cực kỳ, quan tâm đến nhau dã man luôn, như hôm sinh nhật ông anh quý hoá của em chẳng hạn: mấy ông bạn không biết đường vào, đứng tít ngoài đầu đường, tóm đại một ông đang đi trên hè " có biết nhà thằng MĐ đâu không?" thế mà được dẫn đến tận nơi, mà cái PNE nó có ngắn gì cho cam, dài những hơn một cây số rưỡi, lòng và lòng vòng, dù cho bạn có rẽ 5-6 lần vẫn cứ là PNE, rẽ đường nào cũng vẫn là PNE. Nếu bạn đến PNE một lần, bạn sẽ lạc ngay mà. Nhưng không sao PNE cũng quý khách lắm, đi lòng vòng chừng 3-4 tiếng đồng hồ, bạn sẽ cũng sẽ ra khỏi PNE ngay thôi mà (kể cả bạn muốn hay không).
    PNE được làm lâu lắm rồi, từ khi em còn chưa về ở, thế mà từ ngày ấy nó đã mang một dáng dấp của Hà Nội trong tương lai: PNE cũng có một khu gọi là trung tâm và nhiều khu vệ tinh xung quanh, mà nghe nói có một phố được gọi là Phố Làng ngày xưa cũng thuộc PNE, sau thế nào PNE lại không nhận nữa; mỗi khu vực của PNE được chia cách bởi một con cầu, mà cầu to đàng hoàng, dưới chân cầu dòng nước lững lờ (hay lờ đờ nhỉ)trôi, lãn mạn cực kỳ. Trung tâm PNE là một khu nhà của các cán bộ nhà nước, đủ cả nhé: Chính phủ, Ngân hàng, Ytế, Giáo dục, Công nghiệp, Nông nghiệp .... chính vì thế mà PNE mới phát triển mạnh được chứ: đường cứ sửa lại hỏng, hỏng rồi lại sửa; nhà cửa cứ gọi là mọc lên như nấm, mà nhiều loại nấm lắm nhá: nấm xanh nấm đỏ, nấm to nấm nhỏ, nấm nhớn nấm bé có cả.
    Úi giời PNE nhiều cái để kể lắm, hôm nào em kể tiếp cho các bác nghe, em phải về với PNE đây.
    PHỐ TÂN MAI ĐẸP NHỨT CÁC BÁC NHẨY​
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  9. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    PNE là phố chính của cả một khu tập thể nhớn, làm gì có phố nào được như thế chứ. Nó như một Hà Nội thu nhỏ: cũng có những 36 con đường xếp theo hình bàn cờ, có đủ cả nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường cấp I, II, III, một bệnh viện, một sân vận động, một cánh đồng mà nếu như trồng trọt chăn nuôi thì dư sức nuôi cả khu nhá, yên tâm nếu bị cấm vận cũng tự cung tự cấp được, mỗi lần Địa chính đến điều tra về đất đai nhà nào cũng khai là công trình phụ có mỗi hai hécta, còn gì nữa nhỉ, một cái chợ, úi giời chợ trên PNE bán tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển, đến tên lửa còn có nữa là, PNE còn có cả một nghĩa địa riêng nữa nhá, rộng cực kỳ, ma nhiều vô biên, thế mới biết PNE có lịch sử lâu đời đến mức nào. Mà PNE á, mọi người quý mến nhau cực kỳ, quan tâm đến nhau dã man luôn, như hôm sinh nhật ông anh quý hoá của em chẳng hạn: mấy ông bạn không biết đường vào, đứng tít ngoài đầu đường, tóm đại một ông đang đi trên hè " có biết nhà thằng MĐ đâu không?" thế mà được dẫn đến tận nơi, mà cái PNE nó có ngắn gì cho cam, dài những hơn một cây số rưỡi, lòng và lòng vòng, dù cho bạn có rẽ 5-6 lần vẫn cứ là PNE, rẽ đường nào cũng vẫn là PNE. Nếu bạn đến PNE một lần, bạn sẽ lạc ngay mà. Nhưng không sao PNE cũng quý khách lắm, đi lòng vòng chừng 3-4 tiếng đồng hồ, bạn sẽ cũng sẽ ra khỏi PNE ngay thôi mà (kể cả bạn muốn hay không).
    PNE được làm lâu lắm rồi, từ khi em còn chưa về ở, thế mà từ ngày ấy nó đã mang một dáng dấp của Hà Nội trong tương lai: PNE cũng có một khu gọi là trung tâm và nhiều khu vệ tinh xung quanh, mà nghe nói có một phố được gọi là Phố Làng ngày xưa cũng thuộc PNE, sau thế nào PNE lại không nhận nữa; mỗi khu vực của PNE được chia cách bởi một con cầu, mà cầu to đàng hoàng, dưới chân cầu dòng nước lững lờ (hay lờ đờ nhỉ)trôi, lãn mạn cực kỳ. Trung tâm PNE là một khu nhà của các cán bộ nhà nước, đủ cả nhé: Chính phủ, Ngân hàng, Ytế, Giáo dục, Công nghiệp, Nông nghiệp .... chính vì thế mà PNE mới phát triển mạnh được chứ: đường cứ sửa lại hỏng, hỏng rồi lại sửa; nhà cửa cứ gọi là mọc lên như nấm, mà nhiều loại nấm lắm nhá: nấm xanh nấm đỏ, nấm to nấm nhỏ, nấm nhớn nấm bé có cả.
    Úi giời PNE nhiều cái để kể lắm, hôm nào em kể tiếp cho các bác nghe, em phải về với PNE đây.
    PHỐ TÂN MAI ĐẸP NHỨT CÁC BÁC NHẨY​
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Phố Tân sờ Mai nhà ta đệp thật, nhất là từ khi mấy anh công an và dân phòng dân đánh dẹp được cái chợ cóc đi, buổi sớm đi làm cũng sướng không bị mấy bà xe thồ chặn trước ngõ.
    PNE cực đẹp, mùa mưa đến nước tràn vào nhà, vào từng ngõ phố cá săn sắt bơi lội tung tăng, tha hồ ngồi thả thuyền, câu cá, mấy bác xe ôm chuyển nghề chèo thuyền đưa mọi người đi làm, mấy bác về hưu ngồi chồm hổm trên ghế đẩu bắn thuốc lào xem "chết cả đê" hê hê vui nhất là mấy nhóc con nghich nước ùm ùm gớm cả năm có mỗi một lần vầy nước ,về nhà ngứa gãi cho nó sướng... nước rút đi ..hì hì hì....cây cối tốt tươi vì đã được bón một loại phân bón cực tốt, chó mèo lợn gà kết thúc chuỗi ngày sung sướng được ngủ trên giường của chủ ...
    Nắng lên từng đàn chim chuyền cành hót líu lo, những tia năng xuyên qua từng tán lá bàng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đâu đay vang lên tiếng rao "bánh mì lóng đây, bánh mì không lóng không lấy tiền lào".....

Chia sẻ trang này