1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Phố Tân sờ Mai nhà ta đệp thật, nhất là từ khi mấy anh công an và dân phòng dân đánh dẹp được cái chợ cóc đi, buổi sớm đi làm cũng sướng không bị mấy bà xe thồ chặn trước ngõ.
    PNE cực đẹp, mùa mưa đến nước tràn vào nhà, vào từng ngõ phố cá săn sắt bơi lội tung tăng, tha hồ ngồi thả thuyền, câu cá, mấy bác xe ôm chuyển nghề chèo thuyền đưa mọi người đi làm, mấy bác về hưu ngồi chồm hổm trên ghế đẩu bắn thuốc lào xem "chết cả đê" hê hê vui nhất là mấy nhóc con nghich nước ùm ùm gớm cả năm có mỗi một lần vầy nước ,về nhà ngứa gãi cho nó sướng... nước rút đi ..hì hì hì....cây cối tốt tươi vì đã được bón một loại phân bón cực tốt, chó mèo lợn gà kết thúc chuỗi ngày sung sướng được ngủ trên giường của chủ ...
    Nắng lên từng đàn chim chuyền cành hót líu lo, những tia năng xuyên qua từng tán lá bàng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đâu đay vang lên tiếng rao "bánh mì lóng đây, bánh mì không lóng không lấy tiền lào".....
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ, dân làng ở đâu ra mà lắm thế nhỉ
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ, dân làng ở đâu ra mà lắm thế nhỉ
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép ti toe một tí về con phố nhà em, chứ ko có ý định trành giành tài sản, úi nhầm, tranh giành phần thưởng với ai đâu nhá! Tại thấy cuộc thi hay wá, em cũng mún khoe khoang tí tì ti về phố chỗ em ở (mà trong Sg thì có được gọi là fố ko ạ??). Thui, cứ cho nó be bé là con đường nhà em thôi ha!
    PNE, ko gọi là đường nhà em, bắt đầu từ việc cắt făng con đường NGuyễn Đình Chiểu một chiều dài loằn ngoằn, hun cái chụt đường Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng kiêu kì đỏng đảnh, và té oạch xuống chân đường Điện Biên Phủ suốt đời vẫn one-way. (Xong cái mở đề, phù....).
    ĐNE đầy rẫy các wán cafe lung linh nến, mờ mờ tối để đủ 2 người iu nhau ngồi căng mắt ra để nhìn mặt nhau (nhưng chắc làko thấy rồi), để liếc ngang liếc dọc tình tứ với... người khác vì ko sợ người còn lại lật mánh...
    ĐNE cũng xô bồ TP với hàng mí cái KS mini, đêm đêm bật đèn màu nhấp nháy, nhấp nháy đủ để đau con mắt bên trái, nhức nhức con mắt bên phải mà hỏng được ngủ vì... hỏng đủ xiền vô ngủ.
    ĐNE với cái chợ toạ lạc một cách phi mĩ wan nằm tọt trong bốn bên là nhà, bày bán đủ thứ đồ hàng mà chủ yếu là hàng second-hand chất lượng cao với hàng TQ nhập khẩu ko tem. níu mà có lỡ lạc chân vào hàng wấn áo, các cô pác nên kiếm đường chẩu cho mau níu ko mún bị... chém đứt cổ. Lỡ lạc vào hàng thực fẩm thì nhớ co giò chạy nhanh nếu ko Tào Tháo sẽ hỏi thăm vào ngày hum sau. và nếu... và nếu... --> Túm lại cái chợ fi mĩ wan đó vẫn được em dạo bước hàng ngày, vẫn cắm đầu lựa hàng second-hand, và cuối cùng đau khổ vác về một vài thứ mà biết chắc chằng bao giờ mình dùng đến...
    ĐNE với cái chung cư xấu xí cũng nằm sau lưng một đống nhà lúc nhúc. NÓi lúc nhúc thì cảm thấy xúc fạm mí cái nhà cao cao, nhưng có điều, nó..cực kì cực kì lúc nhúc. Ngay bên cạnh cái nhà to uỳnh 5 tầng, là một cái nhà bé tí tị tì ti với mái tôn, mà cứ mỗi lần trời mưa thì miễn ngủ... Tí tách tí tách đếm mưa rơi, nghe rythum of the rain cũng fê fê...
    ĐNE với con đường vèo vòng hẻm và hẻm. nó ko đến nỗi hẻm tạp chủng hẻm như đường LÝ Thường Kiệt, nhưng cũng đủ để mướt mồ hôi để tìm nhà (mà ở đây là nhà em!). Hẻm nhà em nó chui tọt vào lòng cái chợ fi mĩ wan mà em đã nhắc đến. Và cứ mỗi sáng, ai mún tìm em, thì cứ dzui lòng gửi xe bên cái khu chung cư xấu mù và dzui lòng cười ngoạc mồm với các cô bán hàng để bình yên chui tọt vào hẻm với đôi chân bê bết bùn... Đã có lần em chỉ bạn em, mày cứ đi đến... rồi rẽ.. rồi rẽ.. rồi ... nó chui tọt wa bên Đường Cao Thắng (ôi đau lòng!)... Túm lại, hẻm nhà em ko fải là mê cung hẻm cộng hẻm, nhưng cũng là đường đi tìm mặt trời của các pác xa wê hương...
    ĐNE, mỗi lần trời mưa to (tầm tầm 2 tiếng trở lên), là lại bắt đầu... ghe với thuyền của tụi trẻ con thi nhau mà lướt. Nước là cứ leo lên đến đầu gối, đủ chui vào ống bô xe máy để mọi người cười cười với nhau cùng nhau ta dắt xe wa nào. mà phải đặc biệt lắm, ĐNE mới được ngập nước. Vì chưng wanh, bốn bên, những đường khác vẫn khô ran. he he... Và ĐNE cứ mỗi lần trời mưa, em lại xắn wần bắt nhợn lội từ trong con hẻm bé tí xíu, wa cái chợ fi mĩ wan và rồi leo lên khu chung cư xấu mù ngồi đó xem... người ta lội nước.
    ĐNE có một cây xăng, mà mỗi lần mún tránh nhau, người ta toàn lao tắt ầm ầm suýt đâm cả vào cây đổ xăng để chạy cho kịp thời đại CN. (em cũng đã mí lần vượt cạn kiểu đó) Thế mà lần nào có đứa nào bên cạnh là em lại ngoạc miệng ra: xời, cái tụi ăn nhìu dư calo chạy cho kịp vào Wc... hê hê...
    ĐNE là đường trung tâm, nổi tiếng uýnh nhau chít bỏ. MỚi rồi còn có vụ chàng nào đó nhảy lầu tự tử nữa chứ. Vì thế nên mọi người cứ yên tâm. Hễ có chuyện gì xảy ra, thì sẽ cứu thương sẽ hụ còi oé oé ngay. Bên cạnh đó là đồn CA cũng mĩ mãn toe toe còi xông fa trận chiến.
    ĐNE lủi một phát wa Q10 , té một phát wa Q5, vù một phát lại đang ở Q1, chạy ti toe tí nữa thì wa Q8, bon chen thì lọt bùng binh rồi vòng vòng vòng thế nào cũng vòng vòng vòng và về ĐNE....
    ĐNE.. còn nhìu nhìu nữa.. để hum sau em post tiếp. Giờ em đi... Má ui, mai còn phải đi học, giờ nì còn online.... ĐNE mở hàng Net wa đêm.. hi hi
    Em biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép ti toe một tí về con phố nhà em, chứ ko có ý định trành giành tài sản, úi nhầm, tranh giành phần thưởng với ai đâu nhá! Tại thấy cuộc thi hay wá, em cũng mún khoe khoang tí tì ti về phố chỗ em ở (mà trong Sg thì có được gọi là fố ko ạ??). Thui, cứ cho nó be bé là con đường nhà em thôi ha!
    PNE, ko gọi là đường nhà em, bắt đầu từ việc cắt făng con đường NGuyễn Đình Chiểu một chiều dài loằn ngoằn, hun cái chụt đường Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng kiêu kì đỏng đảnh, và té oạch xuống chân đường Điện Biên Phủ suốt đời vẫn one-way. (Xong cái mở đề, phù....).
    ĐNE đầy rẫy các wán cafe lung linh nến, mờ mờ tối để đủ 2 người iu nhau ngồi căng mắt ra để nhìn mặt nhau (nhưng chắc làko thấy rồi), để liếc ngang liếc dọc tình tứ với... người khác vì ko sợ người còn lại lật mánh...
    ĐNE cũng xô bồ TP với hàng mí cái KS mini, đêm đêm bật đèn màu nhấp nháy, nhấp nháy đủ để đau con mắt bên trái, nhức nhức con mắt bên phải mà hỏng được ngủ vì... hỏng đủ xiền vô ngủ.
    ĐNE với cái chợ toạ lạc một cách phi mĩ wan nằm tọt trong bốn bên là nhà, bày bán đủ thứ đồ hàng mà chủ yếu là hàng second-hand chất lượng cao với hàng TQ nhập khẩu ko tem. níu mà có lỡ lạc chân vào hàng wấn áo, các cô pác nên kiếm đường chẩu cho mau níu ko mún bị... chém đứt cổ. Lỡ lạc vào hàng thực fẩm thì nhớ co giò chạy nhanh nếu ko Tào Tháo sẽ hỏi thăm vào ngày hum sau. và nếu... và nếu... --> Túm lại cái chợ fi mĩ wan đó vẫn được em dạo bước hàng ngày, vẫn cắm đầu lựa hàng second-hand, và cuối cùng đau khổ vác về một vài thứ mà biết chắc chằng bao giờ mình dùng đến...
    ĐNE với cái chung cư xấu xí cũng nằm sau lưng một đống nhà lúc nhúc. NÓi lúc nhúc thì cảm thấy xúc fạm mí cái nhà cao cao, nhưng có điều, nó..cực kì cực kì lúc nhúc. Ngay bên cạnh cái nhà to uỳnh 5 tầng, là một cái nhà bé tí tị tì ti với mái tôn, mà cứ mỗi lần trời mưa thì miễn ngủ... Tí tách tí tách đếm mưa rơi, nghe rythum of the rain cũng fê fê...
    ĐNE với con đường vèo vòng hẻm và hẻm. nó ko đến nỗi hẻm tạp chủng hẻm như đường LÝ Thường Kiệt, nhưng cũng đủ để mướt mồ hôi để tìm nhà (mà ở đây là nhà em!). Hẻm nhà em nó chui tọt vào lòng cái chợ fi mĩ wan mà em đã nhắc đến. Và cứ mỗi sáng, ai mún tìm em, thì cứ dzui lòng gửi xe bên cái khu chung cư xấu mù và dzui lòng cười ngoạc mồm với các cô bán hàng để bình yên chui tọt vào hẻm với đôi chân bê bết bùn... Đã có lần em chỉ bạn em, mày cứ đi đến... rồi rẽ.. rồi rẽ.. rồi ... nó chui tọt wa bên Đường Cao Thắng (ôi đau lòng!)... Túm lại, hẻm nhà em ko fải là mê cung hẻm cộng hẻm, nhưng cũng là đường đi tìm mặt trời của các pác xa wê hương...
    ĐNE, mỗi lần trời mưa to (tầm tầm 2 tiếng trở lên), là lại bắt đầu... ghe với thuyền của tụi trẻ con thi nhau mà lướt. Nước là cứ leo lên đến đầu gối, đủ chui vào ống bô xe máy để mọi người cười cười với nhau cùng nhau ta dắt xe wa nào. mà phải đặc biệt lắm, ĐNE mới được ngập nước. Vì chưng wanh, bốn bên, những đường khác vẫn khô ran. he he... Và ĐNE cứ mỗi lần trời mưa, em lại xắn wần bắt nhợn lội từ trong con hẻm bé tí xíu, wa cái chợ fi mĩ wan và rồi leo lên khu chung cư xấu mù ngồi đó xem... người ta lội nước.
    ĐNE có một cây xăng, mà mỗi lần mún tránh nhau, người ta toàn lao tắt ầm ầm suýt đâm cả vào cây đổ xăng để chạy cho kịp thời đại CN. (em cũng đã mí lần vượt cạn kiểu đó) Thế mà lần nào có đứa nào bên cạnh là em lại ngoạc miệng ra: xời, cái tụi ăn nhìu dư calo chạy cho kịp vào Wc... hê hê...
    ĐNE là đường trung tâm, nổi tiếng uýnh nhau chít bỏ. MỚi rồi còn có vụ chàng nào đó nhảy lầu tự tử nữa chứ. Vì thế nên mọi người cứ yên tâm. Hễ có chuyện gì xảy ra, thì sẽ cứu thương sẽ hụ còi oé oé ngay. Bên cạnh đó là đồn CA cũng mĩ mãn toe toe còi xông fa trận chiến.
    ĐNE lủi một phát wa Q10 , té một phát wa Q5, vù một phát lại đang ở Q1, chạy ti toe tí nữa thì wa Q8, bon chen thì lọt bùng binh rồi vòng vòng vòng thế nào cũng vòng vòng vòng và về ĐNE....
    ĐNE.. còn nhìu nhìu nữa.. để hum sau em post tiếp. Giờ em đi... Má ui, mai còn phải đi học, giờ nì còn online.... ĐNE mở hàng Net wa đêm.. hi hi
    Em biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau
  6. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay, người dân quanh khu Đuôi Cá và mấy xã bên cạnh từ bọn đầu ngựa mặt trâu đến các ông giả bà cả thường hay bắt gặp một thiếu (phụ) nữ cưỡi trên một con xe Xì rì ụt màu xanh đi lại rất chậm rãi vào buổi sáng sớm và chiều tối, có đoi khi là giữa trưa hoặc giữa lúc trời mưa dầm thối đất thối cát. Họ để ý nàng không chỉ vì thế mà còn vì mái tóc óng ả, đen mượt từng sợi, từng sợi to như que tăm của nàng, miệng nàng luôn cười, lúc tươi như hoa thược dược nở, lúc lại chúm chím như chim sẻ ngậm sâu., ánh mắt bồ câu luộc của nàng như xa như gần ngắm nghía những ngôi nhà loang lổ thò thụt, những rãnh nước đặc một màu đen thăm thẳm, những ổ gà, ổ voi, ổ khủng long, ổ hà mã nhiều như châu chấu lướt qua dưới bánh xe Xì rì ụt của nàng.
    Rồi họ cũng nhận ra rằng nàng cũng là một cư dân cũng ở gần cái khu Đuôi Cá này. Có nhiều người thích nhìn trộm nàng lắm, bởi với họ nàng như một làn gió mát giữa buổi trưa tháng Chạp vậy. Có những ông già dù đang giương mục kỉnh đắm đuối nhìn bảng kết quả xổ số cũng phải quay ra dõi theo nàng, có bà già đang ném túi rác ra giữa đường vì mải nhìn nàng mà lại tương vào mấy chàng thanh niên đang ngồi xổm gật gù vì say thuốc ở vệ đường, dù vậy các chàng cũng chẳng quan tâm bởi họ cũng đang mải nhìn theo nàng, khi nàng lướt qua rồi có chàng còn thọc tay vào túi rút ra một bơm kim tiêm mới tinh vẽ xuống đất một hình trái tim có mũi tên xuyên qua, bên dưới là một dòng ghi tên nàng: Công Tằng Tôn Nữ Riêu Cua Lan Lài
    ..................
    Lan Lài vẫn chậm rãi đi, nàng biết thừa là đang có nhiều người ngắm nàng lắm chứ, nhưng nàng chả cần để ý. Mấy tháng nay lòng nàng vui như hoa Lan nở rộ, như hoa Lài toả hương, hôm nay cũng thế, nàng cần gì để ý đến bọn họ kia chứ. Nàng có một niềm vui to lớn khác, một niềm vui mà nàng đã phải đợi biết bao lâu, ngóng chờ mòn mõi: Cái khu Đuôi Cá nhà nàng đã được xếp vào một quận mới của Hà Nội, một Quận hẳn hoi nhá, một Quận to tướng nhá. Sung suớng quá, nàng sẽ không còn là dân chầu rìa nữa, đất nhà nàng sẽ tăng giá hơn, nàng sẽ dễ có chồng hơn. Những chàng hoàng tử ở phố Tân Mai sẽ phải để ý đến nàng hơn, ôi cái phố Tân Mai tươi đẹp mà nàng hằng ao ước được làm dâu ở đó, bây giờ thì phố nhà nàng cũng được vào cùng một quận với khu phố tươi đẹp ấy rồi.
    Ôi cái khu phố Tân Mai
    Phố của những anh chàng đẹp trai
    Dáng người thật khoan thai
    Hiền lành như những chú nai
    Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mai
    .....
    Còn khu nhà ta, khu Đuôi Cá
    Rồi sẽ từng ngày lên giá
    Các chàng sẽ theo ta hàng tá...
    Miệng nàng mải lẩm bẩm mấy câu ấy, trong đầu lại mải nghĩ đến một chàng hoàng tử ở phố Tân Mai, đến lúc nhìn quanh nàng mới thấy mình đã lang thang lên tận phố Hàng Bún. Lan Lài chợt nhớ đã từng nghe có người kể chuyện ở phố này có một thầy bói rất hay tuy thân hình có hơi dị dạng, Chân Phù, Đầu trọc, Mắt toét, phải vào xem một quẻ mới được. Nàng đi dọc cái phố Hàng Bún ầm ầm như ong vỡ tổ để hỏi thăm, khổ nỗi cái dân phố Hàng Bún nghe nàng hỏi mà mặt cứ đần thối ra nhìn nàng chả hiểu gì. Hỏi mãi, nàng mới được mấy đứa trẻ lồi rún, răng sún chỉ cho nhà lão thầy bói, lúc ấy nàng mới biết lão thấy bói chỉ chơi bời giao du với bọn trẻ này thôi, bảo làm sao người ở phố không biết. Một thằng bé người như sợi bún chạy đến cửa một ngôi nhà xấu ỉn, nhìn như cái bếp trấu nhà nàng gọi ầm ĩ:
    - Ê, ê, Phù Chẩn, có một bác gái tìm chú này.
    Lan Lài tức hoa cả mắt, nó lại dám gọi nàng là bác gái mới đau sờ cau chứ. Nàng lôi cái xe máy, dựng chân chống giữa thịch một phát trước cửa, đúng lúc từ trong nhà đi ra một lão chân to chân bé, đầu trọc như củ hành, mắt toét hấp háy chào nàng rròi mời nàng vào nhà. Lão mặc một cái áo 3 lỗ cộc ơi là cộc, đã thế trước ngực còn đính một chùm nho lấp lánh, làm Lan Lài mắt đã hoa lại càng hoa hơn...
    Nàng vừa ngồi xuống lão thấy bói đã phán một tràng:
    - Cô đã từng học võ, cô đang vừa có chuyện rất vui, cô chưa có chồng, muốn hỏi chuyện tình duyên hả?
    Lan Lài cúi đầu ngây người ngạc nhiên, sao lão thấy bói này lại nói đúng thế nhỉ, nàng đâu có biết lão thầy bói trước mặt đang hí hửng lẩm bẩm một mình: "Nhìn tay chân nó to thế kia, lại kéo cái xe dựng chân chống giữa như là kéo cái ghế nhựa thì rõ là học võ rồi, cái mặt nó nhìn hơn hớn đúng là đang có chuyện vui, đã thế trông cũng có vẻ xinh xắn, hiền lành nhưng lại đi xem bói một mình, hơ hơ, chắc là chưa lấy được chồng nên đi xem đường tình duyên đây.."
    Hồi lâu Lan Lài mới nhỏ nhẹ:
    - Đúng là em đang có chuyện vui ạ, thầy nói đúng rồi, nhà em ở cạnh khu Đuôi Cá...
    Nàng chưa nói hết câu, thầy bói Phù Chẩn đã vỗ đánh Bốp một phát vào cái chân phù của mình, nhe hàm răng sún lổm nhổm ra cười khèn khẹt:
    - Đúng rồi, nhà cô vừa được lên quận mới chứ gì. Tôi xem rồi, kiếp trước cô đã phải gõ vỡ hai muơi mốt cái mõ gỗ nên kiếp này mới được may mắn thế đấy. Rồi mấy năm, nữa cô sẽ lấy được chồng thôi, nhưng cô nhớ phải biết kiềm chế đấy nhé, cô rất hay đánh chồng, bắt chồng một tuần 3 buổi nhai mì tôm sống."
    Nghe đến câu cuối thì Lan Lài giận điên người không chịu nổi nữa, nàng trợn mắt lên lườm thấy bói Phù Chẩn, lại thấy lão đang giơ tay quá đầu khấn vái, cái áo cộc có đính chùm nho bị kéo lên để lộ cái rún lồi to như quả trứng chim cút. Nàng tự nhủ, lão thầy bói này chắc cũng chỉ giống như bon trẻ con lúc nãy nàng hỏi đường thôi, không ngồi nghe cái lão đầu có mấu, lưỡi có sụn, chân có mụn này nói năng ba lăng nhăng, bảy lăng nhăng, hăm mốt cái lăng nhăng nữa....
    Dắt xe ra đường Lan Lài vẫn hậm hực lèm bèm chửi lão thầy bói:
    Hừ hừ, cái phố hàng Bún
    Phố của những kẻ lồi rún
    Đầy một hàm răng sún
    Người thì như sợi bún
    ....
    Lèm bèm chán, Lan Lài mới thấy nhẹ cả người, nàng lại nghĩ đến niềm vui của mình, nàng lại về cái phố nhà nàng thôi. Từ nay, có chàng nào hỏi: "Nhà em ở đâu?", nmàng sẽ thật dịu dàng mà rằng: "Nhà em ở quận Hoàng Mai ạ, phố nhà em đẹp lắm!"
    --------------------------
    Núi sông quang đãng ngọc quay vê...
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng nay, người dân quanh khu Đuôi Cá và mấy xã bên cạnh từ bọn đầu ngựa mặt trâu đến các ông giả bà cả thường hay bắt gặp một thiếu (phụ) nữ cưỡi trên một con xe Xì rì ụt màu xanh đi lại rất chậm rãi vào buổi sáng sớm và chiều tối, có đoi khi là giữa trưa hoặc giữa lúc trời mưa dầm thối đất thối cát. Họ để ý nàng không chỉ vì thế mà còn vì mái tóc óng ả, đen mượt từng sợi, từng sợi to như que tăm của nàng, miệng nàng luôn cười, lúc tươi như hoa thược dược nở, lúc lại chúm chím như chim sẻ ngậm sâu., ánh mắt bồ câu luộc của nàng như xa như gần ngắm nghía những ngôi nhà loang lổ thò thụt, những rãnh nước đặc một màu đen thăm thẳm, những ổ gà, ổ voi, ổ khủng long, ổ hà mã nhiều như châu chấu lướt qua dưới bánh xe Xì rì ụt của nàng.
    Rồi họ cũng nhận ra rằng nàng cũng là một cư dân cũng ở gần cái khu Đuôi Cá này. Có nhiều người thích nhìn trộm nàng lắm, bởi với họ nàng như một làn gió mát giữa buổi trưa tháng Chạp vậy. Có những ông già dù đang giương mục kỉnh đắm đuối nhìn bảng kết quả xổ số cũng phải quay ra dõi theo nàng, có bà già đang ném túi rác ra giữa đường vì mải nhìn nàng mà lại tương vào mấy chàng thanh niên đang ngồi xổm gật gù vì say thuốc ở vệ đường, dù vậy các chàng cũng chẳng quan tâm bởi họ cũng đang mải nhìn theo nàng, khi nàng lướt qua rồi có chàng còn thọc tay vào túi rút ra một bơm kim tiêm mới tinh vẽ xuống đất một hình trái tim có mũi tên xuyên qua, bên dưới là một dòng ghi tên nàng: Công Tằng Tôn Nữ Riêu Cua Lan Lài
    ..................
    Lan Lài vẫn chậm rãi đi, nàng biết thừa là đang có nhiều người ngắm nàng lắm chứ, nhưng nàng chả cần để ý. Mấy tháng nay lòng nàng vui như hoa Lan nở rộ, như hoa Lài toả hương, hôm nay cũng thế, nàng cần gì để ý đến bọn họ kia chứ. Nàng có một niềm vui to lớn khác, một niềm vui mà nàng đã phải đợi biết bao lâu, ngóng chờ mòn mõi: Cái khu Đuôi Cá nhà nàng đã được xếp vào một quận mới của Hà Nội, một Quận hẳn hoi nhá, một Quận to tướng nhá. Sung suớng quá, nàng sẽ không còn là dân chầu rìa nữa, đất nhà nàng sẽ tăng giá hơn, nàng sẽ dễ có chồng hơn. Những chàng hoàng tử ở phố Tân Mai sẽ phải để ý đến nàng hơn, ôi cái phố Tân Mai tươi đẹp mà nàng hằng ao ước được làm dâu ở đó, bây giờ thì phố nhà nàng cũng được vào cùng một quận với khu phố tươi đẹp ấy rồi.
    Ôi cái khu phố Tân Mai
    Phố của những anh chàng đẹp trai
    Dáng người thật khoan thai
    Hiền lành như những chú nai
    Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mai
    .....
    Còn khu nhà ta, khu Đuôi Cá
    Rồi sẽ từng ngày lên giá
    Các chàng sẽ theo ta hàng tá...
    Miệng nàng mải lẩm bẩm mấy câu ấy, trong đầu lại mải nghĩ đến một chàng hoàng tử ở phố Tân Mai, đến lúc nhìn quanh nàng mới thấy mình đã lang thang lên tận phố Hàng Bún. Lan Lài chợt nhớ đã từng nghe có người kể chuyện ở phố này có một thầy bói rất hay tuy thân hình có hơi dị dạng, Chân Phù, Đầu trọc, Mắt toét, phải vào xem một quẻ mới được. Nàng đi dọc cái phố Hàng Bún ầm ầm như ong vỡ tổ để hỏi thăm, khổ nỗi cái dân phố Hàng Bún nghe nàng hỏi mà mặt cứ đần thối ra nhìn nàng chả hiểu gì. Hỏi mãi, nàng mới được mấy đứa trẻ lồi rún, răng sún chỉ cho nhà lão thầy bói, lúc ấy nàng mới biết lão thấy bói chỉ chơi bời giao du với bọn trẻ này thôi, bảo làm sao người ở phố không biết. Một thằng bé người như sợi bún chạy đến cửa một ngôi nhà xấu ỉn, nhìn như cái bếp trấu nhà nàng gọi ầm ĩ:
    - Ê, ê, Phù Chẩn, có một bác gái tìm chú này.
    Lan Lài tức hoa cả mắt, nó lại dám gọi nàng là bác gái mới đau sờ cau chứ. Nàng lôi cái xe máy, dựng chân chống giữa thịch một phát trước cửa, đúng lúc từ trong nhà đi ra một lão chân to chân bé, đầu trọc như củ hành, mắt toét hấp háy chào nàng rròi mời nàng vào nhà. Lão mặc một cái áo 3 lỗ cộc ơi là cộc, đã thế trước ngực còn đính một chùm nho lấp lánh, làm Lan Lài mắt đã hoa lại càng hoa hơn...
    Nàng vừa ngồi xuống lão thấy bói đã phán một tràng:
    - Cô đã từng học võ, cô đang vừa có chuyện rất vui, cô chưa có chồng, muốn hỏi chuyện tình duyên hả?
    Lan Lài cúi đầu ngây người ngạc nhiên, sao lão thấy bói này lại nói đúng thế nhỉ, nàng đâu có biết lão thầy bói trước mặt đang hí hửng lẩm bẩm một mình: "Nhìn tay chân nó to thế kia, lại kéo cái xe dựng chân chống giữa như là kéo cái ghế nhựa thì rõ là học võ rồi, cái mặt nó nhìn hơn hớn đúng là đang có chuyện vui, đã thế trông cũng có vẻ xinh xắn, hiền lành nhưng lại đi xem bói một mình, hơ hơ, chắc là chưa lấy được chồng nên đi xem đường tình duyên đây.."
    Hồi lâu Lan Lài mới nhỏ nhẹ:
    - Đúng là em đang có chuyện vui ạ, thầy nói đúng rồi, nhà em ở cạnh khu Đuôi Cá...
    Nàng chưa nói hết câu, thầy bói Phù Chẩn đã vỗ đánh Bốp một phát vào cái chân phù của mình, nhe hàm răng sún lổm nhổm ra cười khèn khẹt:
    - Đúng rồi, nhà cô vừa được lên quận mới chứ gì. Tôi xem rồi, kiếp trước cô đã phải gõ vỡ hai muơi mốt cái mõ gỗ nên kiếp này mới được may mắn thế đấy. Rồi mấy năm, nữa cô sẽ lấy được chồng thôi, nhưng cô nhớ phải biết kiềm chế đấy nhé, cô rất hay đánh chồng, bắt chồng một tuần 3 buổi nhai mì tôm sống."
    Nghe đến câu cuối thì Lan Lài giận điên người không chịu nổi nữa, nàng trợn mắt lên lườm thấy bói Phù Chẩn, lại thấy lão đang giơ tay quá đầu khấn vái, cái áo cộc có đính chùm nho bị kéo lên để lộ cái rún lồi to như quả trứng chim cút. Nàng tự nhủ, lão thầy bói này chắc cũng chỉ giống như bon trẻ con lúc nãy nàng hỏi đường thôi, không ngồi nghe cái lão đầu có mấu, lưỡi có sụn, chân có mụn này nói năng ba lăng nhăng, bảy lăng nhăng, hăm mốt cái lăng nhăng nữa....
    Dắt xe ra đường Lan Lài vẫn hậm hực lèm bèm chửi lão thầy bói:
    Hừ hừ, cái phố hàng Bún
    Phố của những kẻ lồi rún
    Đầy một hàm răng sún
    Người thì như sợi bún
    ....
    Lèm bèm chán, Lan Lài mới thấy nhẹ cả người, nàng lại nghĩ đến niềm vui của mình, nàng lại về cái phố nhà nàng thôi. Từ nay, có chàng nào hỏi: "Nhà em ở đâu?", nmàng sẽ thật dịu dàng mà rằng: "Nhà em ở quận Hoàng Mai ạ, phố nhà em đẹp lắm!"
    --------------------------
    Núi sông quang đãng ngọc quay vê...
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ vietnamnet TV đưa tin " Nhân mấy ngày lễ lớn, phong trào đua xe nở rộ. Năm nay, thay vì thi đấu trong các khu phố trung tâm, dân tổ lái đua cả ở những vùng ngoại thành, VÍ DỤ LÀ ĐƯỜNG PHẠM HÙNG, PHẠM VĂN ĐỒNG...."
    Xư nó, nhà em đấy, PHỐ NHÀ EM, trân trọng giới thiệu, phố PHẠM HÙNG!!!!!!!
    Phố nhà em dài, to, rộng. Chuyện, bên trái là Trung tâm hội nghị quốc gia rộng hàng mấy héc ta, bên phải là nhà chúng em mà lị. Về sau mà trung tâm này xây xong, từ nhà em bắc ống nhòm là nhìn thấy cả đại biểu quốc hội đang ngoáy mũi chứ chả chơi. Sắp thành trung tâm thành phố đến nơi rồi mà nó cứ bảo ngoại thành.
    Ờ, nữa, ngay đầu phố là Big C, người ra vào nườm nượp, riêng tiền gửi xe ngày đã thu bộn tiền. Thế là tương lai phố nhà em còn thành trung tâm kinh tế nữa đấy.
    Mặc kệ trăm cái xe tải chạy xình xịch cả ngày, mặt phố nhà em vẫn láng bóng. Ừ, thì cũng hơi hơi bùi bụi, nhưng giờ thì khỏi thò tay bịt mồm nhé, mua khẩu trang rồi. Mà nếu có quên khẩu trang thì mồm thằng nào thằng đấy bịt. Em chả lấy thế làm phiền lắm.
    Từ hôm dọn về đây ở khu nhà em đã có 2 người chết. Chúng nó cứ bảo do chúng em oánh nhau ném bát đĩa lung tung. Điêu lòi tĩ! Toàn đi bộ qua đường xe chẹt chết đấy chứ. Thôi thì em thương tiếc mà trộm nghĩ rằng họ cũng già rồi, nhà cửa thì chật trội, mà có người chết thì quan tài mới bán được chứ. Tóm lại là không phải lỗi tại phố nhà em!
    Phố nhà em đặc biệt gần gũi với thiên nhiên, xu hướng mới của thế giới đấy nhé. Đứng từ trên nhà em mà nhìn xuống sẽ thấy bao la những cánh đồng. Ôi, cảnh vật mới yên bình làm sao. Em thề, thỉnh thoảng còn thấy cò bay nữa đấy.
    Ai sáng ra đi làm sớm thì không thấy, chứ muồn muộn tí sẽ gặp cả đàn bò mấy trăm con lang thang gặm cỏ khắp đường. Thế là tinh thần tăng gia sản xuất, tốt chứ xấu xa gì. Ừ thôi được rồi, công nhận là *** hơi nhiều, nhưng mà thế thì cỏ mới tốt, rồi bò ăn bò mới béo, rồi lại ị ra nhiều ***, rồi cỏ lại xanh...rồi lại.... ặc ặc, mệt quá...
    Kết luận: khởi động lại cuộc thi PNE, PNE Phạm Hùng là đẹp nhất.
    (Giỏi thì nhảy vào đi, phe này giờ có 2 người cùng một phố rồi nhá, đêk sợ )
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi mình xây cái nhà tỉ mấy,to vật vã ở gần công viên Tuổi trẻ,chưa thấy đứa nào khoe nhà lộ như con bé này.Xời,nhà chung cư bé tẹo,lại ở tận đẩu tận đâu,chưa gì đã tí tởn.Có giỏi sang Pháp mà xây nhà
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Minh " đen " ơi ( xin lỗi cho Hss gọi biệt danh ngày còn học ở Kiến trúc nhé, xem thử có nhận ra ai không ), tổ chức cuộc thi gì mà kéo dài từ năm 02 đến năm 06 thế, lúc nào thì hết hạn để Hss "nịnh " tiếp khu Phố Tân Mai cái . Hơn 10 năm rồi không biết cái chợ làm tắc đường vào nhà Minh vẫn thế không nhỉ ?

Chia sẻ trang này