1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hôm SN ai đánh rơi tờ 500k ấy nhỉ? gần 1 tuần rồi mà chẳng gặp sweetfa mà nhận lại.
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Quê choa bữa ni cái chi cũng mới, hôm mô về chơi thám thính tình hình rồi mần việc
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi có lỗi, hôm nọ đưa vợ về quê nhưng chỉ ở Đông hà có 15 phút nên không kịp ghé, cáo lỗi cáo lỗi. Sẽ cố gắng trong ngày sớm nhất vậy. Chị em mình sang nhắn tin buôn đê
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin phép các Mod cho em up cái này lên ạ để thỉnh thoảng em còn được đọc lại ạ. Tự dưng hôm nay vào lại được cái nick, xem thông tin cá nhân thấy còn mỗi cái này từ hồi xưa. Đọc lại mấy bài buồn cười vãi chưởng đâm thấy nhớ anh em . Off đê, nhưng mừ thiếu mất con mụ béo với thằng béo, chắc con chúng nó cũng béo nốt.
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Doc lai cai nay ngoi cuoi het ca buoi chieu.
    Thang beo con beo nuoi con vat va gay mon roi, con con chung no thi tren muc coi xuong mot ti...hic hic.
    Nhung ma cong nhan rat nho cac anh em dong doi.
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đang sì trét. Lẩn thẩn thế nào lại gõ mấy chữ PNE để search. Đọc xong thấy đời lại vui phơi phới. Đang tính gửi cho thằng hàng xóm cái link thì đã thấy chình ình bài viết của nó ở đây rồi .
    Tiện đây các Mod cho em nhắn tin phát: Ba hồn 8 vía thằng Giang Kèn, thằng Phù Chẩn... ở đâu thì liên hệ gấp để nhận quà nhá . Bực lắm rồi đấy .

  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thế a ko có quà à, e lại ưu ái cái thằng chân chấm phẩy và thằng hàng tôm hàng cá hơn a hả
    Hôm nào phải kêu gọi mấy đứa trong hội "muôn năm cũ" này ra Nhân cafe ôn cố tri tân cái nhỉ
  8. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. bây giờ e mới biết có trang này.
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, kéo lên cho mọi người đọc thưởng thức nào.
  10. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái topic này của 7x mà xôm thật?choáng ngợp với phố Tân Mai, thấy người ta khoe nhiều quá, em cũng đua đòi buôn chuyện phố nhà em vậy?
    Người ta hay gọi phố, nơi em ở cũng là phố hẳn hoi. Một con phố đâm thẳng cắt đường Nguyễn Trãi ngay cột đèn xanh đèn đỏ.Dân ở đấy không gọi phố vì người ta quen miệng gọi là ?olàng?, thế nên em cũng gọi làng cho theo chủ nghĩa ?o nhập gia tùy tục? vậy!
    Làng nơi em ở được gọi là làng nghề truyền thống, nơi này vẫn tồn tại nhiều thứ văn hóa phồn thực?
    Nói đến đường xá, em đảm bảo rằng đường làng em không còn con đường nào bằng, ổ gà, ổ chuột cứ thi nhau lên xuống, gặp phải mấy anh hố ga hố vịt thì cũng phải chào thua.Ấn tượng còn ít nếu ai đó chỉ đi ngang qua phố nhà em , phải ở lâu thành quen, lại thêm yêu nó.
    Chốc chốc ngang lại có mấy xe xích lô chắn ngang chắn dọc làm tắc đường, người người cứ chửi nhao lên. Ấy các bác đừng lấy làm lạ?
    Làng em là làng đồng nát, chuyên làng nghề, thế mà truyền thống đấy các bác ạ, vui chứ??? Làng truyền thống mà. Cuộc sống vẫn dân dã, cây đa góc đình, với chén nước chè thơm thảo, người người quí mến nhau.
    Em đảm bảo 1 điều rằng ở làng các bác làm sao tình làng xóm nó thâm sâu nghĩa nặng như làng em được.
    Chao ôi! Kể từ ngày nó được ở phố, Phố của Hà Nội hẳn hoi nhé! Em vẫn loáng thoảng nghe đâu đó các bà hàng chợ vẫn chuyện với nhau:
    - Mày có lên Hà Nội chơi không?
    - Hôm qua tao đi Hà Nội vui lắm, công nhận ở phố thích thật.
    Chuyện là thế và chỉ có thể. Cho đến 1 ngày em để ý đến cái phố nhà em, thấy nó cũng có kém phố nào đâu..cũng Trà sữa trân châu, cũng cơm phở, cũng bia hơi?Nếu nó chỉ có thế em cũng chả kể làm gì?
    Được cái các cụ bảo quả cấm có sai ?o buôn có bạn, bán có phường?, ấy thế mà đúng thật, phố nhà em nhan nhản tiệm ?oCầm đồ?,? quán cắt tóc, ép tóc thẳng đơ?? quán lớn quán bé cứ adua a tòng thi nhau mọc.
    Ngày xưa cái phố hoa nổi tiếng? Phùng Khoang? nó cũng chả làm ảnh hưởng gì đến phố nhà em, nhưng dạo này em còn thấy phố nhà em cũng chi chít ?o Nhà nghỉ?.Phải nói là phố em theo rất nhanh về chu trình tiến hóa của vòng quay xã hội, điều đó em cũng thấy mừng lắm, cũng thấy tự hào thay.
    Em có cái tật đi đường thì thích nhìn gái đẹp, ngắm gái xinh, zai đẹp thì càng tốt, thích lắm ạ?nhưng cũng thành thói quen, cũng có tật hay nhìn đường, nhìn biển số, nhìn số nhà?.
    Phố Phạm Ngọc Thạch em ấn tượng lắm, nào là hàng, nào là quán cứ thi đua nhau mọc như trẩy hội, em và bạn em vẫn gọi cái phố ấy là ?ophố triumph?, phố của chị em phụ nữ.
    Phố Tân Mai cũng may mắn được ở mấy lần rồi ạ, em thấy phố Tân Mai quả là đẹp, đẹp từ quang cảnh đến đường xá.Nếu xét về thế ?oRừng thiêng nước độc? ạ!
    Mỗi con phố để lại cho em 1 ấn tượng, 1 cái nhìn tổng thể và khách quan?Nhưng em vẫn thấy yêu phố nhà em hơn?và nhất là cái trận lụt lịch sử làm cho em càng khó xa nó hơn nữa?
    Nghĩ lại mà thấy mình có nhiều kỉ niệm với nó, đi dọc đường nào là xe 1,5 tấn chở sắt vụn, nào là chai nhựa?Nhà nào nhà nấy thì to oạch, sân nào sân nấy thì đựng đầy cả 1 bãi chiến trường?.Ngày mưa thì khỏi nói, cứ thế nước đen nước vàng cứ thi nhau chảy.Nhất là đợt lũ ấy, nước dâng đến đầu gối, đen ngòm, thum thủm đủ thể loại nào là chuột, nào là nước cống, nào là vỏ chai?cứ thi nhau nổi lềnh phềnh trên mặt nước.Eo ơi! Nghĩ mà thấy kinh dị thật.Ngày nắng cũng chả kém, mùi mùi cứ bốc lên và phả vào mặt, nào là mùi thuốc nhuộm, mùi nhựa, mùi của những thứ bốc lên từ dưới mương?.Đặc biệt phố nhà em rất ít bụi nhưng không khí thì chả trong lành?
    Nhắc đến vụ nước nôi thì vui lắm,ngày đông thì chả sao??? Đứa nào mà chả lười tắm ,may ra tuần tắm 1 lần cũng gọi là sạch sẽ rồi?Ngày hè thì thôi rồi, nước cứ nhỏ giọt như cái kiểu hồi xưa đi hứng nước ở kí túc xá ấy, nước thì cứ vàng vàng, cặn cặn.Đôi khi em cũng thấy nước trong lắm, nhưng lại có ba cái thứ con gì ngọ ngậy ấy?.sáng ra mắt nhắm mắt mở thì ai để ý?Ấy thế mà da dẻ cứ gọi là mượt mà mỏng mịn chả ai bằng đâu^^?các bác không tin cứ sờ thử xem.
    Thấy sắp xa hà Nội, em lại càng yêu thêm phố nhà em hơn?cả làng cứ gọi là truyền thống, từ đứa bé đến người già, lô đề, bài bạc là chuyện bình thường?ở quê các cụ già thì thường an nhàn với tuổi của mình, nhưng ra ngoài này thì thấy lạ lắm?cụ già hơn 80 tuổi vẫn kéo xe đi bán hàng rong, vẫn đánh lô đánh đề hàng ngày.Có hôm em được nghe lõm chuyện của 1 cụ bà kêu rằng ?o hôm qua tao không đánh 59 tiếc thật, mà đánh thì đánh phải trên 10 điểm chứ đánh 1, 2 điểm ăn chả ?oĐậm bạc??, nghĩ buồn cười thật?
    Phố nhà em là vậy, con người vẫn nét sống cũ, vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông.Dù có cờ bạc, lô đề kiểu gì đi chăng nữa thì phố nhà em vẫn thuộc khu phố văn hóa của Hà Nội?
    Nếu có dịp, các bác ghé qua phố nhà em chiêm ngưỡng?Phố Triều Khúc xì tin!!!

Chia sẻ trang này