1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... lôi cái này lên chê bai cái nhể
    Đang đi, hắn quay lại bảo: Thấy phố nhà tớ đẹp không? Vừa nói xong thì một cái ổ gà to tướng hiện ra trước mặt khiến chiếc xe yêu quý của mình không kịp tránh, xóc lên xóc xuống đau hết cả xe.
    Hờ hờ, không đẹp bằng Phố Làng của tớ, vì Phố Làng không có ổ gà, đường nhẵn mịn vì mới được đổ một lớp bê tông dày, giờ thì đố ai đào bới lên nhá. "Nhưng phố Tân Mai là đường nhựa, còn Phố Làng đổ bê tông", "Quan trọng gì chuyện đó, miễn là nó không có ổ gà, hờ hờ..."
    Và biết rằng không thể chối cãi một sự thật quá rõ ràng và có phần phũ phàng đối với hắn, hắn gân cổ nói "Thế phố nhà ấy có cây xăng không?". Ối trời, ai lại kể cái cây xăng ra đây thế. Uh thì không có đấy nhưng như thế cũng chẳng sao, dân làng càng yên tâm mà ngủ ngon giấc. Có cây xăng trong phố nhỡ có đứa dở hơi nào mua xăng rồi tiện tay vẩy tàn thuốc lá vào đấy thì có mà cả phố nhốn nháo, nhộn nhạo lên à, lúc đấy có mà chạy quên cả đường về quê mẹ ý chứ.
    Mà sao không kể nốt ngoài cây xăng ra, phố còn có một con lạch nhỏ chảy dọc theo phố cực lãng mạn cùng với những hàng cây bên đường. Chỉ có điều, những hôm trời mát mẻ thì không sao, những hôm trời nắng thì đừng nói một cái khẩu trang chứ 10 cái cũng không thể ngăn nổi mùi "nước hoa Thanh Hương" xông vào mũi. Đã thế nước sông chẳng trong cũng chẳng xanh mà cứ đen xì xì. Các hàng cây thì toàn cành trơ trụi khẳng khiu, chẳng thấy chiếc lá nào. Đấy, thơ mộng thế đấy, lãng mạn thế đấy...

    Landai
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, con Phố làng nhà mụ quá xấu nên mụ cứ nhằng nhẵng chê bai phố nhà thằng bên cạnh, làm hắn tuyên bố gác bút cũng .. không yên tâm.
    Mà cũng phải công nhận là nó xấu thật, nếu bạn đi vào một lần, đố bạn tìm được lối ra. Thời buổi thế kỷ 21, phố xá gì mà cứ như mê trận, phải sáng sủa đàng hoàng lên chứ. Đường đi không có vỉa hè, hai xe máy tránh nhau mà tay lái non thì có bức tường vẫy gọi phía trước, lúc đấy thì mời mọi người sang bệnh viện ở phố Tân Mai bên cạnh nhé.
    Ai đời phố nhà mụ cũng có con sông như phố nhà mình. Thế mà vào mùa nóng, con sông phố nhà mụ con thơm mùi thiên nhiên hơn tất cả những con sông khác trong dự án thoát nước khác của thành phố. Không tin cứ thử mà xem, kể cả mùa lạnh mùi vẫn không kém phần gây ấn tượng.
    Ai đời phố xá gì mà, ngay cạnh Uỷ ban nhân dân, trung tâm của khu phố, chình ình một cái chợ, chình ình một vũng nước mà người ta gọi là giếng đình. Cái mà người ta gọi là giếng đình này thuận tiện lắm nhé, nếu bạn muốn ăn cá, vác cái vợt ra, gợt gợt trên mạt nước một tý, là đủ cá ăn mấy bữa. Cá chết nổi chình ình khắp mặt sông mà, còn về mùi thì .... chẹp chẹp, khỏi nói. Và nếu ăn thử cá, có cần Becberin thì mời mọi người sang tiệm thuốc ở phố Tân Mai bên cạnh nhé.
    Ai đời thời buổi xe máy ô tô chạy rình rình, cả khu phố với diện tích hơn 17ha không có lấy một cây xăng nào, nếu đến thăm mụ chẳng may mà hết xăng thì mời mọi người quá bộ sang phố Tân Mai ở bên cạnh nhé.
    Ai đời phố xá gì là nơi khởi điểm của mọi tật xấu, trộm cắp, đành nhau, cờ bạc. Nếu có gì liên quan đến pháp luật, phố nhà mụ cũng không có đồn công an, thôi thì mời mọi người sang đồn công an ở phố Tân Mai bên cạnh trình bày sự việc .
    Ai đời dân số hơn 15.000 người, cả phố chỉ có mỗi một cái trường tiểu học con con bé bằng cái mắt muỗi. Nếu chẳng may, buộc phải định cư ở khu phố nhà mụ, mời gửi con cái sang phố Tân Mai bên cạnh nhé, bên này có một trường cấp 1, một trường cấp 2, là trường điểm cấp thành phố, và cả một trường cấp 3 nữa.



    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, con Phố làng nhà mụ quá xấu nên mụ cứ nhằng nhẵng chê bai phố nhà thằng bên cạnh, làm hắn tuyên bố gác bút cũng .. không yên tâm.
    Mà cũng phải công nhận là nó xấu thật, nếu bạn đi vào một lần, đố bạn tìm được lối ra. Thời buổi thế kỷ 21, phố xá gì mà cứ như mê trận, phải sáng sủa đàng hoàng lên chứ. Đường đi không có vỉa hè, hai xe máy tránh nhau mà tay lái non thì có bức tường vẫy gọi phía trước, lúc đấy thì mời mọi người sang bệnh viện ở phố Tân Mai bên cạnh nhé.
    Ai đời phố nhà mụ cũng có con sông như phố nhà mình. Thế mà vào mùa nóng, con sông phố nhà mụ con thơm mùi thiên nhiên hơn tất cả những con sông khác trong dự án thoát nước khác của thành phố. Không tin cứ thử mà xem, kể cả mùa lạnh mùi vẫn không kém phần gây ấn tượng.
    Ai đời phố xá gì mà, ngay cạnh Uỷ ban nhân dân, trung tâm của khu phố, chình ình một cái chợ, chình ình một vũng nước mà người ta gọi là giếng đình. Cái mà người ta gọi là giếng đình này thuận tiện lắm nhé, nếu bạn muốn ăn cá, vác cái vợt ra, gợt gợt trên mạt nước một tý, là đủ cá ăn mấy bữa. Cá chết nổi chình ình khắp mặt sông mà, còn về mùi thì .... chẹp chẹp, khỏi nói. Và nếu ăn thử cá, có cần Becberin thì mời mọi người sang tiệm thuốc ở phố Tân Mai bên cạnh nhé.
    Ai đời thời buổi xe máy ô tô chạy rình rình, cả khu phố với diện tích hơn 17ha không có lấy một cây xăng nào, nếu đến thăm mụ chẳng may mà hết xăng thì mời mọi người quá bộ sang phố Tân Mai ở bên cạnh nhé.
    Ai đời phố xá gì là nơi khởi điểm của mọi tật xấu, trộm cắp, đành nhau, cờ bạc. Nếu có gì liên quan đến pháp luật, phố nhà mụ cũng không có đồn công an, thôi thì mời mọi người sang đồn công an ở phố Tân Mai bên cạnh trình bày sự việc .
    Ai đời dân số hơn 15.000 người, cả phố chỉ có mỗi một cái trường tiểu học con con bé bằng cái mắt muỗi. Nếu chẳng may, buộc phải định cư ở khu phố nhà mụ, mời gửi con cái sang phố Tân Mai bên cạnh nhé, bên này có một trường cấp 1, một trường cấp 2, là trường điểm cấp thành phố, và cả một trường cấp 3 nữa.



    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Anh à, hay tối nay đưa em về nhé, đưa em về cho biết nhà luôn. Nhà em á, mạn Bưởi - Lạc Long Quân ý mà, gần xừ. Nhé, tối nay đưa em về....
    Phố nhà em bé anh nhỉ, đấy là mình còn về muộn, chứ ban ngày thì còn đông phát sợ lên cơ. Thôi, anh cố vượt làm gì, cứ đi chậm lại sau cái xe tải này đi. Dạo này lắm xe chở đất cát lắm anh ạ. Bụi nhờ, để em thò tay lên em bịt mồm cho nhá.
    Đấy, bé tí thế này mà gọi là Lạc Long Quân anh ạ. Cái đường Âu Cơ á, cứ gọi là to gấp bốn ý chứ. Hay người ta đặt tên nhầm anh nhở? Gì ạ? Lạc Long Quân vì là dài á? Ối nỡm cái anh này, chỉ giỏi bậy bạ, em lại chả bấu cho một phát, tím cả tuần giờ.
    Chả có cái cây to nào đâu anh ơi, phố mới mà. Mà thật, cây có mọc lên được thì người ta chắc cũng đốn mất thôi. Không thì lấy đâu ra chỗ để xe máy, với lại chỗ để bày hàng nào, em hỏi anh thế. Em á, em thích cây nào thơm thơm cơ, như ngọc lan, hay hoàng lan cũng được, chỉ cần một cây thôi là thơm lừng cả phố lên.
    Đi quá lên một tẹo thì đường mới rộng và đẹp cơ anh ạ, nhất là cái đoạn Uỷ ban quận ý, người ta trồng nhiều phượng lắm. Rồi thì đến cái đoạn người ta trồng đào, cành đào Tết ý anh. Hay khi nào mình lên đó chơi đi anh đi, chờ gần Tết cho hoa nó nở đã. Chắc đẹp lắm ý anh ạ.
    Thôi thôi, rẽ phải đi anh, vầng, rẽ vào cái dốc to to này ý. Cẩn thận không mải chuyện lại đi quá thì khổ. Cái đường này cũng là phố đấy, phố Võng Thị anh ạ. Úi giời, mới thế này một năm nay thôi, xưa á, đường đất giải gạch cục nhá. Vầng, bây giờ thì khá rồi, lại còn sáng nữa anh ạ.
    Đây nhé, cái khoảng đất vuông vuông có tường bao kia là sân vận động của phường. Anh này, sân vận động đấy, không phải sân phơi quần áo nhà ai đâu, chắc người ta phơi nhờ từ chiều, quên chưa cất ý mà. Cẩn thận anh, tránh cái hàng ngô nướng ra. Úi giời ơi, thơm thế chứ.
    Nhà em là rẽ bên phải, rồi rẽ trái, và lại rẽ trái thêm phát nữa anh ạ. Đấy, cái nhà vàng vàng hàng rào xanh lùn lùn ý mà. Phòng em trên tầng hai, chỗ có hai cửa sổ đấy anh. Em mở cửa sổ xuốt ngày. Mà tiện em hỏi, anh có biết huýt sao hay kêu tắc kè không anh nhỉ?
    Em bảo mà, nhà em có xa đâu. Khiếp, nhưng sao anh đi nhanh thế, mới đấy đã về đến nhà rồi. Ứ ừ, em lại chả muốn về nhà ngay đâu. Hay mình lượn vèo cái ra bờ hồ anh nhé. Thì hồ Tây ý mà, gần lắm anh ạ, đi đi anh. Kè rồi kè rồi, mà em biết bơi anh sợ gì. Người ta còn làm đường rồi cơ, mắc cả đèn nữa, sáng lắm anh ạ. Sao, sáng thì anh chả thích á? Thôi mà đi đi nhá, đi rồi em mua ngô nướng, chúng mình gặm với nhau.....Đi đi anh... Nhé anh....
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Anh à, hay tối nay đưa em về nhé, đưa em về cho biết nhà luôn. Nhà em á, mạn Bưởi - Lạc Long Quân ý mà, gần xừ. Nhé, tối nay đưa em về....
    Phố nhà em bé anh nhỉ, đấy là mình còn về muộn, chứ ban ngày thì còn đông phát sợ lên cơ. Thôi, anh cố vượt làm gì, cứ đi chậm lại sau cái xe tải này đi. Dạo này lắm xe chở đất cát lắm anh ạ. Bụi nhờ, để em thò tay lên em bịt mồm cho nhá.
    Đấy, bé tí thế này mà gọi là Lạc Long Quân anh ạ. Cái đường Âu Cơ á, cứ gọi là to gấp bốn ý chứ. Hay người ta đặt tên nhầm anh nhở? Gì ạ? Lạc Long Quân vì là dài á? Ối nỡm cái anh này, chỉ giỏi bậy bạ, em lại chả bấu cho một phát, tím cả tuần giờ.
    Chả có cái cây to nào đâu anh ơi, phố mới mà. Mà thật, cây có mọc lên được thì người ta chắc cũng đốn mất thôi. Không thì lấy đâu ra chỗ để xe máy, với lại chỗ để bày hàng nào, em hỏi anh thế. Em á, em thích cây nào thơm thơm cơ, như ngọc lan, hay hoàng lan cũng được, chỉ cần một cây thôi là thơm lừng cả phố lên.
    Đi quá lên một tẹo thì đường mới rộng và đẹp cơ anh ạ, nhất là cái đoạn Uỷ ban quận ý, người ta trồng nhiều phượng lắm. Rồi thì đến cái đoạn người ta trồng đào, cành đào Tết ý anh. Hay khi nào mình lên đó chơi đi anh đi, chờ gần Tết cho hoa nó nở đã. Chắc đẹp lắm ý anh ạ.
    Thôi thôi, rẽ phải đi anh, vầng, rẽ vào cái dốc to to này ý. Cẩn thận không mải chuyện lại đi quá thì khổ. Cái đường này cũng là phố đấy, phố Võng Thị anh ạ. Úi giời, mới thế này một năm nay thôi, xưa á, đường đất giải gạch cục nhá. Vầng, bây giờ thì khá rồi, lại còn sáng nữa anh ạ.
    Đây nhé, cái khoảng đất vuông vuông có tường bao kia là sân vận động của phường. Anh này, sân vận động đấy, không phải sân phơi quần áo nhà ai đâu, chắc người ta phơi nhờ từ chiều, quên chưa cất ý mà. Cẩn thận anh, tránh cái hàng ngô nướng ra. Úi giời ơi, thơm thế chứ.
    Nhà em là rẽ bên phải, rồi rẽ trái, và lại rẽ trái thêm phát nữa anh ạ. Đấy, cái nhà vàng vàng hàng rào xanh lùn lùn ý mà. Phòng em trên tầng hai, chỗ có hai cửa sổ đấy anh. Em mở cửa sổ xuốt ngày. Mà tiện em hỏi, anh có biết huýt sao hay kêu tắc kè không anh nhỉ?
    Em bảo mà, nhà em có xa đâu. Khiếp, nhưng sao anh đi nhanh thế, mới đấy đã về đến nhà rồi. Ứ ừ, em lại chả muốn về nhà ngay đâu. Hay mình lượn vèo cái ra bờ hồ anh nhé. Thì hồ Tây ý mà, gần lắm anh ạ, đi đi anh. Kè rồi kè rồi, mà em biết bơi anh sợ gì. Người ta còn làm đường rồi cơ, mắc cả đèn nữa, sáng lắm anh ạ. Sao, sáng thì anh chả thích á? Thôi mà đi đi nhá, đi rồi em mua ngô nướng, chúng mình gặm với nhau.....Đi đi anh... Nhé anh....
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. Greatmuzzy

    Greatmuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    - Bánh mỳ lóng ròn bánh ngọt đeeee.. ê.. Ai bánh mỳ lóng giòn bánh ngọt laaao..ào..
    - ******, im. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn ầm ỹ. Cút ngay.!
    Lọc cọc.. lọc cọc, uỵch.
    - Ái.. anh đi kiểu gì thế?
    - Ssss.. đau quá. Em có sao không. Chết cha, cong vành rồi em ạ. Mẹ cái phố Hào nam khốn nạn này, suốt ngày đào đường với móc cống, tối thế này thì nhìn thấy cái chó gì cơ chứ. Có sao không em, chả có đèn với đóm gì cả.
    - Em không sao, chỉ bị rách áo thôi. Anh đi như dở hơi ý, cái áo này em mua mất 400 nghìn đấy. Sao khu nhà anh kinh thế, anh nói là nó đẹp lắm cơ mà.
    - Ừ đẹp, theo qui hoạch thì sẽ đẹp, đúng ra là đến năm nay là phải xong hết rồi, thông từ Đê La Thành ra Cát Linh, nhưng bây giờ vẫn chưa làm xong. Chúng nó lấp xong được nửa cái sông Tô lịch này thì vứt đấy. Đất đá lộn xộn, ngổn ngang vãi đái con gà mái. Bây giờ lại đang đào lại để lắp nước, đi không rơi xuống hố là may đấy.
    - Thế bao giờ thì xong hả anh. Nó làm đường xong thì nhà anh lên giá à?
    - Lên giá rồi, cứ có qui hoạch là lên giá hết, em yên tâm đi. Lạ thật, em thấy đằng kia không. Chúng nó điên rồi, lạnh thế này lại đứng ngay cạnh đống rác mà ôm với cả hôn. Đúng là điên thật.
    - Yên tĩnh thật, nhưng em cứ cảm thấy ở đây lành lạnh thế nào ý. Rợn cả người.
    - Ừ, nghe đâu ở đây chết cũng lắm, anh cũng chả để ý. Đây này em thấy không, mấy cái nhà tối om này ngày trước đánh nhau, cãi nhau rất kinh. Hì hì, không biết chúng nó có chặt nhau làm mấy mảnh rồi quăng xác xuống hồ không. Ngày xưa ở đây là sông Tô Lịch em ạ, thối kinh khủng, cứ mùa mưa là lụt, rất nhầy nhụa.
    - Khiếp, anh nói nghe ghê thế, thôi đừng có đùa. Lắm nhà đang xây nhỉ. Ở đây mà cũng có hiệu sửa xe hả anh.
    - Ừ, đóng cửa hết rồi, cả mấy cửa hàng cafe nữa. Ban ngày thì cũng khá, em thấy Nhạc viện Hà nội kia không, trông cũng tươm ra phết, mỗi tội treo đầy khẩu hiệu đỏ choẹt, lại bẩn và nhem nhuốc... từ từ, đi chậm thôi em, ngã bây giờ.
    - Sao nhà anh quanh co và sâu thế. Cái khu Hào nam này sợ thật, ngõ nào cũng sâu thế à?, Anh chỉ cho em nhà rồi tí nữa phải dắt em ra đấy, em sợ lắm. Chắc chắn là sẽ lạc mất thôi. Á, á..... kim tiêm à, chỗ này nhiều kim tiêm thế.
    - Suỵt, nói nhỏ thôi em, bọn nghiện đấy. Chúng nó nghe thấy ra đánh cho 1 phát thì bỏ mẹ. Cách đây mấy tháng có một bà bị chúng nó cầm gậy đánh cho vỡ sọ não. Chỉ lấy có mỗi dây chuyền vàng, lên cơn mà, chịu thôi, cái số nó thế biết làm sao được.
    - Vâng, à nhà anh đây à. Em biết rồi, thôi em phải về đây. Anh mà cũng trồng nhiều cây ở nhà thế cơ à.?
    - Ừ, cho nó đỡ bụi, ban ngày bụi lắm, rất khó chịu, thế mà cũng chả ăn thua. Từ từ rồi anh dẫn ra, chờ anh một chút. Từ từ đã..
    Hic hic.. khu phố nhà em là đẹp nhất.! các bác phải đồng ý thui.!
  7. Greatmuzzy

    Greatmuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    - Bánh mỳ lóng ròn bánh ngọt đeeee.. ê.. Ai bánh mỳ lóng giòn bánh ngọt laaao..ào..
    - ******, im. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn ầm ỹ. Cút ngay.!
    Lọc cọc.. lọc cọc, uỵch.
    - Ái.. anh đi kiểu gì thế?
    - Ssss.. đau quá. Em có sao không. Chết cha, cong vành rồi em ạ. Mẹ cái phố Hào nam khốn nạn này, suốt ngày đào đường với móc cống, tối thế này thì nhìn thấy cái chó gì cơ chứ. Có sao không em, chả có đèn với đóm gì cả.
    - Em không sao, chỉ bị rách áo thôi. Anh đi như dở hơi ý, cái áo này em mua mất 400 nghìn đấy. Sao khu nhà anh kinh thế, anh nói là nó đẹp lắm cơ mà.
    - Ừ đẹp, theo qui hoạch thì sẽ đẹp, đúng ra là đến năm nay là phải xong hết rồi, thông từ Đê La Thành ra Cát Linh, nhưng bây giờ vẫn chưa làm xong. Chúng nó lấp xong được nửa cái sông Tô lịch này thì vứt đấy. Đất đá lộn xộn, ngổn ngang vãi đái con gà mái. Bây giờ lại đang đào lại để lắp nước, đi không rơi xuống hố là may đấy.
    - Thế bao giờ thì xong hả anh. Nó làm đường xong thì nhà anh lên giá à?
    - Lên giá rồi, cứ có qui hoạch là lên giá hết, em yên tâm đi. Lạ thật, em thấy đằng kia không. Chúng nó điên rồi, lạnh thế này lại đứng ngay cạnh đống rác mà ôm với cả hôn. Đúng là điên thật.
    - Yên tĩnh thật, nhưng em cứ cảm thấy ở đây lành lạnh thế nào ý. Rợn cả người.
    - Ừ, nghe đâu ở đây chết cũng lắm, anh cũng chả để ý. Đây này em thấy không, mấy cái nhà tối om này ngày trước đánh nhau, cãi nhau rất kinh. Hì hì, không biết chúng nó có chặt nhau làm mấy mảnh rồi quăng xác xuống hồ không. Ngày xưa ở đây là sông Tô Lịch em ạ, thối kinh khủng, cứ mùa mưa là lụt, rất nhầy nhụa.
    - Khiếp, anh nói nghe ghê thế, thôi đừng có đùa. Lắm nhà đang xây nhỉ. Ở đây mà cũng có hiệu sửa xe hả anh.
    - Ừ, đóng cửa hết rồi, cả mấy cửa hàng cafe nữa. Ban ngày thì cũng khá, em thấy Nhạc viện Hà nội kia không, trông cũng tươm ra phết, mỗi tội treo đầy khẩu hiệu đỏ choẹt, lại bẩn và nhem nhuốc... từ từ, đi chậm thôi em, ngã bây giờ.
    - Sao nhà anh quanh co và sâu thế. Cái khu Hào nam này sợ thật, ngõ nào cũng sâu thế à?, Anh chỉ cho em nhà rồi tí nữa phải dắt em ra đấy, em sợ lắm. Chắc chắn là sẽ lạc mất thôi. Á, á..... kim tiêm à, chỗ này nhiều kim tiêm thế.
    - Suỵt, nói nhỏ thôi em, bọn nghiện đấy. Chúng nó nghe thấy ra đánh cho 1 phát thì bỏ mẹ. Cách đây mấy tháng có một bà bị chúng nó cầm gậy đánh cho vỡ sọ não. Chỉ lấy có mỗi dây chuyền vàng, lên cơn mà, chịu thôi, cái số nó thế biết làm sao được.
    - Vâng, à nhà anh đây à. Em biết rồi, thôi em phải về đây. Anh mà cũng trồng nhiều cây ở nhà thế cơ à.?
    - Ừ, cho nó đỡ bụi, ban ngày bụi lắm, rất khó chịu, thế mà cũng chả ăn thua. Từ từ rồi anh dẫn ra, chờ anh một chút. Từ từ đã..
    Hic hic.. khu phố nhà em là đẹp nhất.! các bác phải đồng ý thui.!
  8. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Ai cũng đòi nhất thế này thì ai nhì ? Thi cử kiểu gì thế này nhất thì được cái giải gì ?Ai là nhà tài trợ ????
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ Ai cũng đòi nhất thế này thì ai nhì ? Thi cử kiểu gì thế này nhất thì được cái giải gì ?Ai là nhà tài trợ ????
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    * *
    * *
    * * *
    *
    Nếu mùa xuân không đến hẳn E cũng không yêu PNE đến thế ,hẳn cái PNE nó cũng chỉ là một con phố bình thường như bao con phố khác nhưng ?
    PNE mùa xuân điệu đà lắm ,xinh đẹp lắm . * Không đánh phấn cũng chẳng ,uống rượu mà khuôn mặt cứ ửng hồng lên rạng rỡ một màu hồng tự nhiên của hoa đào * ?Phố chủ yếu toàn lim già thôi nhưng mỗi khi xuân về tết đến Ðào cứ từ đâu mọc ra tua tủa quanh thân cây * Ðào ngập cả hè ,tràn hết cả xuống cả đường * ? Phố cứ bồng bềnh ngập tràn trong cái sắc hồng lung linh , dịu dàng ấy ? *
    Nàng Xuân rộn ràng gõ cửa khắp nơi * đến PNE vung đũa thần hô câu thần chú ?oTết đến rồi ?o * lập tức Phố biến thành Chợ ,một cái chợ với đúng nghĩa * tức là nơi tập trung những kẻ bán và người mua nhưng * Chợ không hề bẩn thỉu, nhôm nhếch và xô bồ như những cái chợ khác * Có lẽ cũng bởi thứ mà người ta mua bán trong chợ * ko fải thịt ,cá hay rau, quả mà là lại chỉ là Hoa * Chợ thật đẹp ,thật lãng mạn và * thanh tao nhất trong khái niệm chợ -Chợ Hoa-mà ko fải chợ hoa thường đâu nhá Chợ Hoa Xuân hẳn hoi đấy *
    * Thử hỏi trên đời này * có mấy ai không xao xuyến rung động trước(dù chỉ) 1 bông hoa * ? Ðằng này là trước cả một rừng hoa * một chợ hoa * 1 Phố hoa?Ngất ngây và mê ly lắm! * tưởng chừng có thể ngồi ngắm cả ngày không biết chán * (nhưng tất nhiên chả ai dại gì mà làm như vậy cả ) * Hồi nhỏ, hay tụ tập với lũ trẻ trong ngõ * cùng nhau đi xâu vòng hoa * Sẵn hoa đào nở sớm người ta ngắt bớt đi * chất thành từng đống * sẵn dây lạt đầy đường * thế là, loáng một cái cổ đứa nào đứa nấy * cũng lủng lẳng những vòng hoa hồng rực, * rồi còn đem về treo đầy nhà * ?Ngày ấy sao mà vui * ?Giờ không yêu quý và gắn bó với phố nhiều như hồi bé nữa * Chợ giờ cũng thưa dần * nhạt dần sắc đào phai .. * bởi mỗi khi tết đến xuân về người ta mở những cái chợ tương tự ở khắp nơi * .Chợ Hoa PNE chỉ hơn những cái chợ đó ở 2 chữ ?otruyền thống ?o * Chợ giờ cũng chả có mấy hoa đào nở sớm để chất đống nữa bởi có bao nhiêu rụng rơi ít ỏi thì ?những tay mông đào?(tân trang ,cắm ,gắn hoa) những người làm thuốc đã gom lại ,thu lượm hết cả rồi * ..Trong bồng bềnh sắc hồng ấy giờ vắng bóng? * những đứa trẻ đi xâu hoa làm vòng ? * * *[/size=3]
    Nhưng thôi ,không ngồi thở dài kẻo lại thành lẩm cẩm.Dù sao đi chãng nữa thì khi mùa xuân đến PNE vẫn là numberone ?"0 ai có thể chối cãi được *
    * *

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 28/01/2003

Chia sẻ trang này