1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    * *
    * *
    * * *
    *
    Nếu mùa xuân không đến hẳn E cũng không yêu PNE đến thế ,hẳn cái PNE nó cũng chỉ là một con phố bình thường như bao con phố khác nhưng ?
    PNE mùa xuân điệu đà lắm ,xinh đẹp lắm . * Không đánh phấn cũng chẳng ,uống rượu mà khuôn mặt cứ ửng hồng lên rạng rỡ một màu hồng tự nhiên của hoa đào * ?Phố chủ yếu toàn lim già thôi nhưng mỗi khi xuân về tết đến Ðào cứ từ đâu mọc ra tua tủa quanh thân cây * Ðào ngập cả hè ,tràn hết cả xuống cả đường * ? Phố cứ bồng bềnh ngập tràn trong cái sắc hồng lung linh , dịu dàng ấy ? *
    Nàng Xuân rộn ràng gõ cửa khắp nơi * đến PNE vung đũa thần hô câu thần chú ?oTết đến rồi ?o * lập tức Phố biến thành Chợ ,một cái chợ với đúng nghĩa * tức là nơi tập trung những kẻ bán và người mua nhưng * Chợ không hề bẩn thỉu, nhôm nhếch và xô bồ như những cái chợ khác * Có lẽ cũng bởi thứ mà người ta mua bán trong chợ * ko fải thịt ,cá hay rau, quả mà là lại chỉ là Hoa * Chợ thật đẹp ,thật lãng mạn và * thanh tao nhất trong khái niệm chợ -Chợ Hoa-mà ko fải chợ hoa thường đâu nhá Chợ Hoa Xuân hẳn hoi đấy *
    * Thử hỏi trên đời này * có mấy ai không xao xuyến rung động trước(dù chỉ) 1 bông hoa * ? Ðằng này là trước cả một rừng hoa * một chợ hoa * 1 Phố hoa?Ngất ngây và mê ly lắm! * tưởng chừng có thể ngồi ngắm cả ngày không biết chán * (nhưng tất nhiên chả ai dại gì mà làm như vậy cả ) * Hồi nhỏ, hay tụ tập với lũ trẻ trong ngõ * cùng nhau đi xâu vòng hoa * Sẵn hoa đào nở sớm người ta ngắt bớt đi * chất thành từng đống * sẵn dây lạt đầy đường * thế là, loáng một cái cổ đứa nào đứa nấy * cũng lủng lẳng những vòng hoa hồng rực, * rồi còn đem về treo đầy nhà * ?Ngày ấy sao mà vui * ?Giờ không yêu quý và gắn bó với phố nhiều như hồi bé nữa * Chợ giờ cũng thưa dần * nhạt dần sắc đào phai .. * bởi mỗi khi tết đến xuân về người ta mở những cái chợ tương tự ở khắp nơi * .Chợ Hoa PNE chỉ hơn những cái chợ đó ở 2 chữ ?otruyền thống ?o * Chợ giờ cũng chả có mấy hoa đào nở sớm để chất đống nữa bởi có bao nhiêu rụng rơi ít ỏi thì ?những tay mông đào?(tân trang ,cắm ,gắn hoa) những người làm thuốc đã gom lại ,thu lượm hết cả rồi * ..Trong bồng bềnh sắc hồng ấy giờ vắng bóng? * những đứa trẻ đi xâu hoa làm vòng ? * * *[/size=3]
    Nhưng thôi ,không ngồi thở dài kẻo lại thành lẩm cẩm.Dù sao đi chãng nữa thì khi mùa xuân đến PNE vẫn là numberone ?"0 ai có thể chối cãi được *
    * *

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 28/01/2003
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phố thế mới gọi là phố chứ, PNE lên ti vi hẳn hoi nhé, chương trình truyền hình đặc biệt giao thừa hẳn hoi nhé, không tin mọi người quay lại khoảng thời gian từ lúc 5h40 đến 5h45 chiều ngày 30 tết mà xem (phải cố khen nốt sang năm mới tới nơi rồi, nhỉ)

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phố thế mới gọi là phố chứ, PNE lên ti vi hẳn hoi nhé, chương trình truyền hình đặc biệt giao thừa hẳn hoi nhé, không tin mọi người quay lại khoảng thời gian từ lúc 5h40 đến 5h45 chiều ngày 30 tết mà xem (phải cố khen nốt sang năm mới tới nơi rồi, nhỉ)

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phố nhà Varity lên tivi hôm 30 tết, trông cũng ... khá lên nhiều nhỉ? Người cũng người ăn ảnh, phố cũng có phố ăn ảnh có phố không, phố nhà Varity lên tivi chả thấy bụi đâu, khác nhau cứ như là trong nhà với đầu ngõ Chính ra, phố ấy cũng có chỗ lãng mạn. Mùa hè khi mất điện, ngọn nến thắp bên này đường cũng đủ cho trẻ con bên kia đường đọc sách. Và đến ngày rằm trăng sáng vằng vặc trên con đường nhỏ ngoằn nghèo lúc lên cầu lúc xuống cầu, tớ lại tha thẩn nhớ về hôm nào còn đi trên đường lên Sơn la, về đêm trăng sáng vằng vặc như thế, con đường cũng dốc như thế, còn 2 bên đường ... một bên vách đá dựng đứng, bên kia rừng lau sậy rì rào rì rào Con sông Kim Ngưu không thể thiếu được của thành phố cũng ở phố đấy, cộng với bụi tre đầu ngõ làm tớ nhớ thời thơ ấu về thăm quê nội, ôi thân thương quá, cả cái mùi nồng nồng của trâu bò đi cày về phảng phất đâu đây ...
    Hôm nào phải đi thăm lại mới được
    A Different Beat
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phố nhà Varity lên tivi hôm 30 tết, trông cũng ... khá lên nhiều nhỉ? Người cũng người ăn ảnh, phố cũng có phố ăn ảnh có phố không, phố nhà Varity lên tivi chả thấy bụi đâu, khác nhau cứ như là trong nhà với đầu ngõ Chính ra, phố ấy cũng có chỗ lãng mạn. Mùa hè khi mất điện, ngọn nến thắp bên này đường cũng đủ cho trẻ con bên kia đường đọc sách. Và đến ngày rằm trăng sáng vằng vặc trên con đường nhỏ ngoằn nghèo lúc lên cầu lúc xuống cầu, tớ lại tha thẩn nhớ về hôm nào còn đi trên đường lên Sơn la, về đêm trăng sáng vằng vặc như thế, con đường cũng dốc như thế, còn 2 bên đường ... một bên vách đá dựng đứng, bên kia rừng lau sậy rì rào rì rào Con sông Kim Ngưu không thể thiếu được của thành phố cũng ở phố đấy, cộng với bụi tre đầu ngõ làm tớ nhớ thời thơ ấu về thăm quê nội, ôi thân thương quá, cả cái mùi nồng nồng của trâu bò đi cày về phảng phất đâu đây ...
    Hôm nào phải đi thăm lại mới được
    A Different Beat
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người mình cũng như cảm thấy tuổi thơ đang trở về với mình. Có lẽ mình khác những bạn đã post bài lên trên này ở chỗ, tuổi thơ của mình không thực sự gắn bó một chỗ nào cả, có lẽ là mình chuyển nhà quá nhiều lần:
    1-9 tuổi ở chợ đồng xuân.
    9 - 12 ở Nghĩa đô (thời gian đẹp nhất)
    12 - 23 Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm nằm nghe sóng vỗ tiếng sông hồng thở than
    24-? Đầm trấu.
    Mỗi một nơi đều có những kỷ niệm riêng chính vì thế mong muốn lớn nhất của mình khi về già là có thời gian viết hồi ký về những gì đã qua
    Nightingale
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người mình cũng như cảm thấy tuổi thơ đang trở về với mình. Có lẽ mình khác những bạn đã post bài lên trên này ở chỗ, tuổi thơ của mình không thực sự gắn bó một chỗ nào cả, có lẽ là mình chuyển nhà quá nhiều lần:
    1-9 tuổi ở chợ đồng xuân.
    9 - 12 ở Nghĩa đô (thời gian đẹp nhất)
    12 - 23 Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm nằm nghe sóng vỗ tiếng sông hồng thở than
    24-? Đầm trấu.
    Mỗi một nơi đều có những kỷ niệm riêng chính vì thế mong muốn lớn nhất của mình khi về già là có thời gian viết hồi ký về những gì đã qua
    Nightingale
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    (Chẳng phải là phố nhà em nhưng là cũng là một con đường - một con đường tới trường thì có được dự thi không ạ?)
    Rõ ràng vẫn mảnh đất ấy, vẫn khu vực đấy, thậm chí con đường vẫn ngoằn nghèo giữ nguyên đường nét như cũ nhưng không phải là con đường đó. Không phải là con đường đến trường ngày xưa. Không phải con đường với bao cám dỗ. Không phải con đường với những luống hoa xinh xắn bên đường. Không phải con đường đất để đến mùa mưa suốt ngày bắt ếch ... Rõ ràng vẫn mảnh đất đó, con đường đó, nhưng rõ ràng cũng không phải mà.
    Đó là con đường đi xuyên qua cánh đồng hoa của hợp tác xã. Đường cấm đấy, không phải là đường đi học của tụi trẻ con đâu. Muốn đi học phải đi qua một cái dốc, rồi đi dọc theo đường Bưởi, lao xuống một cái dốc nữa là đến trường. Nhưng đường đó chẳng đẹp, đường đi học gì mà rải nhựa, toàn xà cừ cao vút, chẳng có gì hấp dẫn cả. Vậy nên, lũ trẻ con mới tìm ra cho mình một con đường mới, nhiều gian truân, thử thách hơn nhưng cũng diệu kỳ, thần bí và đẹp hơn rất nhiều.
    Trước hết, tụi nó phải nhảy qua một mương nước đen ngòm. Với bước chân cẳng sếu bây giờ của thì nhún chân một chút là vượt qua một cách dễ dàng. Nói thế thì nói làm gì nữa nhỉ, thế thì còn gì là khó khăn để đến được thiên đường nữa. Cái lũ trẻ con cấp 1 hồi đó phải nhảy 3 bước xông phi lấy đà mới qua được cái mương nước đó. Có một con bé hồi đó bé tí xiu, không tuần nào không bị tắm dưới mương nước đó ít nhất một lần. Eo ôi kinh.
    Vượt qua mương nước là cả một thế giới khác. Nào hoa này! Hoa trên cánh đồng nở suốt bốn mùa, mùa nào hoa đó. Thích nhất là mùa xuân, nhất là giai đoạn giáp Tết, hoa đủ loại khoe sắc. Cúc vàng rực rỡ, susi bé nhỏ nhưng cũng không chịu kém cạnh khoe sắc vàng. Violet tím huế, violet tím nhạt, violet trắng pha lẫn ngả nghiêng theo bước chân của tụi trẻ. Thược dược kiêu hãnh với nhiều sắc màu, kiêu hãnh với những thân hình to lớn, mập mạp không bị nghả nghiêng theo bước chân. Layon như những tiểu thư khêu các, bao giờ cũng được trồng ở những thửa tốt nhất, được chăm sóc một cách cẩn thận nhất. **** bay rập rờn theo những luống hoa bươm **** nhiều lúc chẳng phân biệt được đâu là cánh **** hồng, đâu là cánh **** trắng lẫn trong những luống hoa... Rành rành trắng muốt thơm ngát, hoa hồng nho nhỏ, chúm chím ... Hoa và **** - chưa đủ đâu, còn có gium, có sâu, có cóc, có ếch và một đống con trùng dưới mặt đất. Tụi trẻ thường bắt sâu để vứt lên mũ nhau, đào giun để ném cho gà, bắt cào cào để xem áo xanh áo đỏ, bắt bọ ngựa để chúng chọi nhau, bắt bọ muỗm để xem hai cái răng nanh đen ngòm, hò nhau đổ nước, đào đất bắt dế ... và bắt "ếch" mỗi khi trời mưa. Thế nhưng, đắm mình trong thế giới của hoa, của côn trùng, tụi trẻ vẩn phải để một mắt, một tai, một phần của thính giác, thị giác để cảnh giác với bảo vệ của hợp tác. Vẫn phải trong tư thế chạy mỗi lần có người hô "bảo vệ". Chạy bán sống bán chết rồi đứng lại vừa thở, vừa cười như nắc nẻ.
    Điểm an toàn tức là điểm cuối cùng của cánh đồng hoa hợp tác, nó được đánh dấu bằng một cây gạo. Vào mùa, hoa nở đỏ chói. Đó cũng la thời điểm tụi nó phải đi học sớm đến đua nhau nhặt nhị hoa, có "cô tiên" đổi mầu mỗi khi tụi nó xoay ngang xoay dọc.
    Chưa hết những điều cám dỗ tụi trẻ vì tụi nó phải vượt qua một cám dỗ chết người nữa : đó là con suối trước cổng trường. Nước đổ xuống từ một cái hồ, qua một cái khe hẹp tạo thành con suối róc rách của tụi nó. Tụi nó xắn quần, lội suốt bắt cá. Cá gì chứ cái loại cá 7 mầu và nòng nọc thì đầy suối. Bắt rồi lại thả, bắt chán tụi con trai lại trèo lên cây sung bên suối hái sung ném xuống và một bữa tiệc sung bắt đầu ... Con suối là nơi tập trung của chúng nó mỗi buổi tan lớp, mỗi giờ thể dục, là nơi chứng kiến, góp phần để lại nhiều vết sẹo trên chân, trên tay tụi trẻ. Cái lũ trẻ đó giờ gặp nhau vẫn cười, "suối" của chúng mình.
    Rõ ràng đường đầy cám dỗ đó à đây? Vậy mà chẳng thấy hoa, chẳng thấy cào cào, châu chấu ... chẳng thấy cây gạo ... chẳng thấy đường đất trơn lầy ... tất cả được thay bằng nhà, nhà, nhà ... Nhà 1 tầng, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, 4 tầng san sát, đường được rải nhựa từ đầu đến cuối, lại còn một xưởng làm bia suốt ngày gây ô nhiễm môi trường nữa chứ. Quá tệ. Trẻ con bây giờ quá thiệt thòi. Tụi nó có nhiều đồ chơi, nhiều quần áo ... nhiều thứ hơn, nhưng tụi nó đâu còn có được những khoảnh khắc như tụi mình???

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    (Chẳng phải là phố nhà em nhưng là cũng là một con đường - một con đường tới trường thì có được dự thi không ạ?)
    Rõ ràng vẫn mảnh đất ấy, vẫn khu vực đấy, thậm chí con đường vẫn ngoằn nghèo giữ nguyên đường nét như cũ nhưng không phải là con đường đó. Không phải là con đường đến trường ngày xưa. Không phải con đường với bao cám dỗ. Không phải con đường với những luống hoa xinh xắn bên đường. Không phải con đường đất để đến mùa mưa suốt ngày bắt ếch ... Rõ ràng vẫn mảnh đất đó, con đường đó, nhưng rõ ràng cũng không phải mà.
    Đó là con đường đi xuyên qua cánh đồng hoa của hợp tác xã. Đường cấm đấy, không phải là đường đi học của tụi trẻ con đâu. Muốn đi học phải đi qua một cái dốc, rồi đi dọc theo đường Bưởi, lao xuống một cái dốc nữa là đến trường. Nhưng đường đó chẳng đẹp, đường đi học gì mà rải nhựa, toàn xà cừ cao vút, chẳng có gì hấp dẫn cả. Vậy nên, lũ trẻ con mới tìm ra cho mình một con đường mới, nhiều gian truân, thử thách hơn nhưng cũng diệu kỳ, thần bí và đẹp hơn rất nhiều.
    Trước hết, tụi nó phải nhảy qua một mương nước đen ngòm. Với bước chân cẳng sếu bây giờ của thì nhún chân một chút là vượt qua một cách dễ dàng. Nói thế thì nói làm gì nữa nhỉ, thế thì còn gì là khó khăn để đến được thiên đường nữa. Cái lũ trẻ con cấp 1 hồi đó phải nhảy 3 bước xông phi lấy đà mới qua được cái mương nước đó. Có một con bé hồi đó bé tí xiu, không tuần nào không bị tắm dưới mương nước đó ít nhất một lần. Eo ôi kinh.
    Vượt qua mương nước là cả một thế giới khác. Nào hoa này! Hoa trên cánh đồng nở suốt bốn mùa, mùa nào hoa đó. Thích nhất là mùa xuân, nhất là giai đoạn giáp Tết, hoa đủ loại khoe sắc. Cúc vàng rực rỡ, susi bé nhỏ nhưng cũng không chịu kém cạnh khoe sắc vàng. Violet tím huế, violet tím nhạt, violet trắng pha lẫn ngả nghiêng theo bước chân của tụi trẻ. Thược dược kiêu hãnh với nhiều sắc màu, kiêu hãnh với những thân hình to lớn, mập mạp không bị nghả nghiêng theo bước chân. Layon như những tiểu thư khêu các, bao giờ cũng được trồng ở những thửa tốt nhất, được chăm sóc một cách cẩn thận nhất. **** bay rập rờn theo những luống hoa bươm **** nhiều lúc chẳng phân biệt được đâu là cánh **** hồng, đâu là cánh **** trắng lẫn trong những luống hoa... Rành rành trắng muốt thơm ngát, hoa hồng nho nhỏ, chúm chím ... Hoa và **** - chưa đủ đâu, còn có gium, có sâu, có cóc, có ếch và một đống con trùng dưới mặt đất. Tụi trẻ thường bắt sâu để vứt lên mũ nhau, đào giun để ném cho gà, bắt cào cào để xem áo xanh áo đỏ, bắt bọ ngựa để chúng chọi nhau, bắt bọ muỗm để xem hai cái răng nanh đen ngòm, hò nhau đổ nước, đào đất bắt dế ... và bắt "ếch" mỗi khi trời mưa. Thế nhưng, đắm mình trong thế giới của hoa, của côn trùng, tụi trẻ vẩn phải để một mắt, một tai, một phần của thính giác, thị giác để cảnh giác với bảo vệ của hợp tác. Vẫn phải trong tư thế chạy mỗi lần có người hô "bảo vệ". Chạy bán sống bán chết rồi đứng lại vừa thở, vừa cười như nắc nẻ.
    Điểm an toàn tức là điểm cuối cùng của cánh đồng hoa hợp tác, nó được đánh dấu bằng một cây gạo. Vào mùa, hoa nở đỏ chói. Đó cũng la thời điểm tụi nó phải đi học sớm đến đua nhau nhặt nhị hoa, có "cô tiên" đổi mầu mỗi khi tụi nó xoay ngang xoay dọc.
    Chưa hết những điều cám dỗ tụi trẻ vì tụi nó phải vượt qua một cám dỗ chết người nữa : đó là con suối trước cổng trường. Nước đổ xuống từ một cái hồ, qua một cái khe hẹp tạo thành con suối róc rách của tụi nó. Tụi nó xắn quần, lội suốt bắt cá. Cá gì chứ cái loại cá 7 mầu và nòng nọc thì đầy suối. Bắt rồi lại thả, bắt chán tụi con trai lại trèo lên cây sung bên suối hái sung ném xuống và một bữa tiệc sung bắt đầu ... Con suối là nơi tập trung của chúng nó mỗi buổi tan lớp, mỗi giờ thể dục, là nơi chứng kiến, góp phần để lại nhiều vết sẹo trên chân, trên tay tụi trẻ. Cái lũ trẻ đó giờ gặp nhau vẫn cười, "suối" của chúng mình.
    Rõ ràng đường đầy cám dỗ đó à đây? Vậy mà chẳng thấy hoa, chẳng thấy cào cào, châu chấu ... chẳng thấy cây gạo ... chẳng thấy đường đất trơn lầy ... tất cả được thay bằng nhà, nhà, nhà ... Nhà 1 tầng, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, 4 tầng san sát, đường được rải nhựa từ đầu đến cuối, lại còn một xưởng làm bia suốt ngày gây ô nhiễm môi trường nữa chứ. Quá tệ. Trẻ con bây giờ quá thiệt thòi. Tụi nó có nhiều đồ chơi, nhiều quần áo ... nhiều thứ hơn, nhưng tụi nó đâu còn có được những khoảnh khắc như tụi mình???

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà em xấu ỉn, phố nhà em đầy bụi, phố nhà em hay tắc đường, phố nhà em ba chấm và ba chấm.
    Em chưa bao giờ nghĩ là phố nhà em đẹp, đẹp gì cái phố ấy, cây cối chẳng có gì ngoài mấy cây bàng còm, lá trụi lủi và thâm xì. Mãi ở đầu phố mới có một cây hoa sữa bé tẹo, hương thơm chẳng đủ làm mềm mại cái đoạn vỉa hè ngắn ngủn dưới chân.
    Phố mà đến là lắm ngõ, toàn ngõ ngoằn ngoèo và sâu hun hút, chứa bên trong không biết bao nhiêu là nghiện ngập, xì ke, ghê chết.. Điển hình là ngõ nhà em này
    Phố nhà em lại còn hay lụt, mấy ông Giao thông công chính đào phố nhà em bao nhiêu lần mà nước mùa mưa vẫn cứ tràn vào ống bô xe máy của mẹ em, làm mẹ em phải dắt bộ thương ơi là thương.
    Ngày thường, phố nhà em chẳng bao giờ có cảnh hai anh chị đi qua chầm chập để ngắm nhìn xung quanh, họ toàn hối hả như là bắt buộc, bực chết đi được. Họ chỉ đi chậm khi tắc đường thôi
    Lắm lúc cứ nghĩ là nếu mình có thể thì mình sẽ làm cho phố nhà mình khác đi, để mọi người cho dù không có việc gì cũng muốn đi qua một lúc như là vẫn hay lượn trên phố Phan Đình Phùng ấy. Nhưng mà, đến bao giờ nhỉ???
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea

Chia sẻ trang này