1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vào đây xem mới giật mình nhớ rằng đã lâu rồi mình ko để ý tới khu phố nhà mình,cái khu phố mà 25 năm qua mình luôn bước trên với biết bao niềm vui của thời học trò và cả những nỗi buồn,nỗi thất vọng trong cuộc mưu sinh...
    Khu phố nhà mình nằm trên một con phố ở ngay trung tâm Hà Nội.Nó bắt đầu từ ngã năm Bạch Mai_Đại Cồ Việt,chạy qua một cái chợ lớn,thẳng tiến tới hồ Gươm.Vâng,đó chính là phố Huế,con phố có cái tên rất ngắn,rất dễ nhớ nhưng thú thật đến giờ mình cũng chưa rõ tại sao nó lại mang tên như vậy.
    Khu phố nhà mình nằm ở đoạn giữa hai phố Nguyễn Du và Trần Xuân Soạn,đoạn có cái chợ Hôm nổi tiếng...bán đắt,có cái quán mỳ vằn thắn Tàu mà tuổi của nó phải gấp đôi tuổi mình,có khu nhà tập thể 96a,nơi từng có rất nhiều văn nghệ sỹ sinh sống (như nhà văn Đồ Phồn,nhạc sỹ Văn Ký,Văn Tí,vợ chồng nhà viết kịch,nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh...)
    Mình vẫn nhớ cái chợ Hôm hồi trước trông nó..bẩn lắm,nhìn bên ngoài trông lụp xụp,nhưng vào trong mới thấy nó rộng vô cùng,bao nhiêu là hàng quán,vô số những ngóc ngách để tụi trẻ con chúng mình chơi trốn tìm.Có hôm mải chơi quá,tối mịt rồi mới mò về,cổng chợ khoá,cả lũ phải treo tường ra,mình móc phải cái đinh rách mất cái quần đùi đẹp nhất,tiếc đến phát khóc lên được.
    Khi trước khu phố nhà mình có đông trẻ con lắm.Mùa hè,cứ sáng ra là cả lũ hò nhau đi tâp thể dục,cả trai lẫn gái đứng chật cả góc phố.Đến đêm chờ bố mẹ ngủ là lại lỉnh xuống đường đá bóng,hò hét ầm ỹ,lúc bị công an đuổi cả lũ bỏ chạy tán loạn,có đứa mất cả dép,cả khoá nhà khóc hu hu..Có những buổi tối mất điện,cả phố tối om,lại rủ nhau ra ngõ Tràng An ngồi hóng mát.Gió thổi lộng,mát đến rợn người,chỉ muốn ngồi mãi đấy.Tán phét chán lại quay sang kể chuyện ma,con bé hàng xóm ngồi cạnh sợ quá tè cả ra quần,về nhà mới biết.
    Bây giờ thay đổi nhiều quá,hai bên đường toàn là cửa hàng,cửa hiệu sang trọng,lúc nào cũng đông nghẹt người,lúc nào cũng ồn ào,ầm ỹ...Nếu có một điều ước,mình ước gì...mà có lẽ chả ước thì hơn,nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn nhớ đến cái ngày xưa,cái ngày mà khu nhà 96a nơi mình ở là một trong những cái nhà cao nhất Hà Nội.Đứng trên sân thượng có thể phóng tầm mắt đi rất xa,cảm thấy xung quanh cái gì cũng nhỏ bé,cũng hèn mọn,tưởng như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới,ở trong trung tâm của vũ trụ, quay cuồng giữa những ý tưởng vĩ đại,mê mẩn với những mộng ước điên rồ chỉ chợt bừng tỉnh lại khi...nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phố_ Không phải là phố trong lòng Hà Nội
    Nó là lạ và cũng có một đặc điểm cực kỳ dễ nhận diện như bất kỳ một con phố nào khác. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa ba_giăng vàng. Tôi rất thích cái tên nghe có vẻ rất Pháp ấy, thứ tiếng tôi đam mê nhưng một chữ bẻ đôi không biết. Mùa hè cả góc phố ấy tràn ngập một màu vàng huyền ảo lẫn trong màu lá xanh thẫm đậm hơn lá phượng ấy. Ngày nào tôi cũng đạp xe đi học qua đó và ngửa cổ lên nhìn mấy lần suýt đâm vào xe đằng trước.
    Nó vốn không phải là phố. Từ khi thành phố quy hoạch lại đô thị thế là nó có một cái tên mới_ rất phố. Nằm gọn trong lòng nó là một dòng sông nhưng không hề êm đềm tí nào. Nó là một trong năm góc thành phố có một dòng sông chảy qua. Một điểm cực kỳ đặc biệt của quê hương!
    Mùa thu se se cái lạnh ban đêm, tôi và bạn đạp xe song song với mùi hoa sữa rất nhẹ. Vì thi thoảng giữa những hàng hoa ba_giăng vàng là cây hoa sữa nho nhỏ như thể để tô điểm cho mùa.
    Phố, rất ngắn hình như chưa đầy 4 km thì phải. Phố mới nên cái gì cũng rất mới có lẽ chỉ trừ những con người sống ở đó. Một phố nhỏ từ quê lên tỉnh theo đúng nghĩa. Ấn tượng với tôi chỉ là màu vàng của hoa, mùi thoang thoảng của hoa sữa, những chiếc lá bé nhỏ như lá me bay khi đông về của hoa ba_giăng. Phố_ con đường của một thời trung học. Mỗi lần về nhà tôi đều đi qua con phố đó vì đấy là con đường duy nhất đưa tôi trở về với ngôi nhà yêu thương của tôi.
    Phố!
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phố_ Không phải là phố trong lòng Hà Nội
    Nó là lạ và cũng có một đặc điểm cực kỳ dễ nhận diện như bất kỳ một con phố nào khác. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa ba_giăng vàng. Tôi rất thích cái tên nghe có vẻ rất Pháp ấy, thứ tiếng tôi đam mê nhưng một chữ bẻ đôi không biết. Mùa hè cả góc phố ấy tràn ngập một màu vàng huyền ảo lẫn trong màu lá xanh thẫm đậm hơn lá phượng ấy. Ngày nào tôi cũng đạp xe đi học qua đó và ngửa cổ lên nhìn mấy lần suýt đâm vào xe đằng trước.
    Nó vốn không phải là phố. Từ khi thành phố quy hoạch lại đô thị thế là nó có một cái tên mới_ rất phố. Nằm gọn trong lòng nó là một dòng sông nhưng không hề êm đềm tí nào. Nó là một trong năm góc thành phố có một dòng sông chảy qua. Một điểm cực kỳ đặc biệt của quê hương!
    Mùa thu se se cái lạnh ban đêm, tôi và bạn đạp xe song song với mùi hoa sữa rất nhẹ. Vì thi thoảng giữa những hàng hoa ba_giăng vàng là cây hoa sữa nho nhỏ như thể để tô điểm cho mùa.
    Phố, rất ngắn hình như chưa đầy 4 km thì phải. Phố mới nên cái gì cũng rất mới có lẽ chỉ trừ những con người sống ở đó. Một phố nhỏ từ quê lên tỉnh theo đúng nghĩa. Ấn tượng với tôi chỉ là màu vàng của hoa, mùi thoang thoảng của hoa sữa, những chiếc lá bé nhỏ như lá me bay khi đông về của hoa ba_giăng. Phố_ con đường của một thời trung học. Mỗi lần về nhà tôi đều đi qua con phố đó vì đấy là con đường duy nhất đưa tôi trở về với ngôi nhà yêu thương của tôi.
    Phố!
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cũng phố nhà Anh, nhưng mà là Anh tớ.... ờ ờ...
    Anh chả đón em, thôi thì em tự phóng xe đến nhà anh vậy. Gớm, đi thế này mới thấy nhớ cái ngày xửa ngày xưa... Gớm, nhớ cái thời mới đây mà cứ như là xa lơ xa lắc...
    Phố nhà anh em chả biết nên gọi là phố nào. Láng Hạ, Thái Thịnh, hay Thái Hà, đều là nhà anh cả. Em phóng xe qua Bò tùng xẻo, ngỏng đầu nhòm mà thấy thèm ăn vô kể. Ấy là sáng nay em đã tẩn 2 cái bánh giò rồi đấy. Anh ơi khi nào thì anh lĩnh lương?
    Em đi một mình mà cứ nghĩ đến anh, lại cũng thương cho cái thân mình, bụi đường nhà anh bay rạt rào, khói xe đường nhà anh bay rào rạt. Em lại đưa tay lên bịt mồm, nhưng là mồm em. Ôi em đến là nhớ anh....
    Qua ngã tư TT chiếu bóng quốc gia, thấy cái biển quảng cáo phim Singapore, em bõng thèm ăn chè bo bo cha cha quá thể. Khổ, sao cái bát chè này nó lại tin hỉn đến thế. Nhớ lần nào đi với anh em cũng làm 3 bát mới thấy no.
    Rẽ phải là vào ngõ nhà anh. Ngay đầu là hàng sữa chua và nước mía. Hôm nọ chúng mình ngồi uống nước ở đây, em trông anh dễ thương lạ. Anh mải cười, em uống xong cốc em rồi đành giúp anh uống nốt. Anh có nhớ không?
    Kỷ niệm của chúng mình, trông thế mà nhiều phết. Em phóng với tốc độ 40km/h, ấy vậy mà vẫn kịp nhớ lại khối kỷ niệm về anh. Từ bếp nhà anh toả ra mùi thơm thơm, như là mùi nem ý anh nhỉ.....
    Nỡm ơi, mở cửa em mới!!!!!!!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cũng phố nhà Anh, nhưng mà là Anh tớ.... ờ ờ...
    Anh chả đón em, thôi thì em tự phóng xe đến nhà anh vậy. Gớm, đi thế này mới thấy nhớ cái ngày xửa ngày xưa... Gớm, nhớ cái thời mới đây mà cứ như là xa lơ xa lắc...
    Phố nhà anh em chả biết nên gọi là phố nào. Láng Hạ, Thái Thịnh, hay Thái Hà, đều là nhà anh cả. Em phóng xe qua Bò tùng xẻo, ngỏng đầu nhòm mà thấy thèm ăn vô kể. Ấy là sáng nay em đã tẩn 2 cái bánh giò rồi đấy. Anh ơi khi nào thì anh lĩnh lương?
    Em đi một mình mà cứ nghĩ đến anh, lại cũng thương cho cái thân mình, bụi đường nhà anh bay rạt rào, khói xe đường nhà anh bay rào rạt. Em lại đưa tay lên bịt mồm, nhưng là mồm em. Ôi em đến là nhớ anh....
    Qua ngã tư TT chiếu bóng quốc gia, thấy cái biển quảng cáo phim Singapore, em bõng thèm ăn chè bo bo cha cha quá thể. Khổ, sao cái bát chè này nó lại tin hỉn đến thế. Nhớ lần nào đi với anh em cũng làm 3 bát mới thấy no.
    Rẽ phải là vào ngõ nhà anh. Ngay đầu là hàng sữa chua và nước mía. Hôm nọ chúng mình ngồi uống nước ở đây, em trông anh dễ thương lạ. Anh mải cười, em uống xong cốc em rồi đành giúp anh uống nốt. Anh có nhớ không?
    Kỷ niệm của chúng mình, trông thế mà nhiều phết. Em phóng với tốc độ 40km/h, ấy vậy mà vẫn kịp nhớ lại khối kỷ niệm về anh. Từ bếp nhà anh toả ra mùi thơm thơm, như là mùi nem ý anh nhỉ.....
    Nỡm ơi, mở cửa em mới!!!!!!!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không làm thơ,tự nhiên hôm nay lại nổi hứng - vì đọc thấy lời kêu gọi của Varity. Hề, hôm nào phải làm tí chứ nhỉ(beer ý).
    Vâng đây là phố nhà tôi,và cũng có thể là phố của ai đó....
    Phố tôi có những mái nhà
    Mái thò,mái thụt, mái nhô ra.....
    Dang làm tự nhiên mất cảm hứng. Xin mời các bác chấp bút thêm cho hoàn chỉnh.
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không làm thơ,tự nhiên hôm nay lại nổi hứng - vì đọc thấy lời kêu gọi của Varity. Hề, hôm nào phải làm tí chứ nhỉ(beer ý).
    Vâng đây là phố nhà tôi,và cũng có thể là phố của ai đó....
    Phố tôi có những mái nhà
    Mái thò,mái thụt, mái nhô ra.....
    Dang làm tự nhiên mất cảm hứng. Xin mời các bác chấp bút thêm cho hoàn chỉnh.
    Ở đảo xa xôi...tôi ước sao
    Có một ngày người....thương tôi....sẽ đến.
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làng Tân Mai nhà tớ đẹp nhất!!!
    Tớ vào đây viết bài ủng hộ anh trai (cùng) làng Vari ty_xyz của tớ. Không ở cái làng Tân Mai này lâu như anh bạn Var để biết mọi ngõ ngách góc cạnh, nhưng tính thời gian, lần đầu tiên tớ đặt chân đến cái làng này đến giờ cũng gần 8 năm rồi. Lần đấy tớ được 1 trận bơi thoả thích vì nước trong làng ngập đến tay lái cái xe cuốc của tớ. Bây giờ thì hết rồi nhá, không bị ngập như trên phố nhà các ấy nữa đâu. Làng tớ bây giờ nhà to và nhiều chả kém ở trên phố, đường to chả kém đường trên phố và người cũng to chả kém người trên phố...
    Có người cứ bảo làng nhà tớ có nhiều rác, thế tớ hỏi các ấy, ở Hà nội làm gì có phố nào ít rác nào. Tân Mai nhà tớ có nhiều rác chứng tỏ có đông dân, như thế nghĩa là đất lành thì chim, cò, quạ, kền kền đến đậu chứ sao.
    Có người cứ bảo chợ làng Tân Mai nhà tớ có nhiều mùi, thế tớ hỏi các ấy, ở Hà nội làm gì có cái chợ nào mà không có mùi. Chợ làng tớ có nhiều mùi chứng tỏ có nhiều, phong phú các loại đồ ăn thức uống chứ sao. Mà cũng nhờ đã quen với cái những mùi của cái chợ đó mà tớ có thể tỉnh táo và tỉnh bơ trước mùi nước hoa của Admin Big Doremon đấy. Chứ phải như các ấy á, có mà đờ đẫn ra ngay. Mà chợ làng tớ cái gì cũng rẻ cơ, lại chả mấy khi nói thách. Tớ ví dụ: thịt sấn mông mua ở chợ làng tớ chỉ 2.300 đồng 1 lạng, thế mà hôm nọ tiện đường tớ vào cái chợ Hôm ở phố Huế (phố nhà thằng cu IG_**** đấy), một chị bán thịt gọi tớ thế này: "Em ơi, ăn sấn mông của chị đây này, ngon lắm, chị vừa cạo lông rồi đây, ăn của chị đi, 4500 đồng 1 lạng thôi" Nghe sau tớ sợ vãi lúa, chạy không xì khói, ở lại chắc tớ bị bóp phần trên (là cái cổ tớ ấy) để phần dưới của tớ (là cái túi quần ý mà) lòi ra gần chục ngàn cho mấy lạng thịt à.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ đường quanh co, ngõ quanh co, thế tớ hỏi các ấy, đường phố nào ở Hà nội mà không phải có chỗ rẽ không, có mà rẽ lia rẽ lịa ý chứ. Còn nữa, khi các ấy đi vào một cái ngõ nào đấy mà cái ngõ lại bị cụt, các ấy phải quay xe ra, vướng víu, thế có tức không? Ở làng Tân Mai tớ không có chuyện ấy đâu nhé, ngõ liền ngõ, ngách thông ngách, chả bao giờ phải mất công quay xe cả.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ nhà cửa xây lôm nhôm, tô vẽ nhiều, (rõ là cái đồ mắt lác ) Tớ hỏi các ấy, ở Hà nội có cái phố nào mà nhà cửa không lôm nhôm nào, toàn kiến trúc Tây Tàu, Ta loạn xà ngầu cả lên đấy còn gì. Nhà ở làng Tân mai tớ khác nhau chẳng qua chủ của chúng có nhiều phong cách, không phong cách nào giống phong cách nào, thế thì cuộc sống mới thêm sinh động và cuốn hút chứ.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ dễ mất cắp, lắm người nghiện. Thế các ấy thử nghĩ mà xem, ở Hà nội ngày nào, chỗ nào chẳng có ăn cắp. Giữa cái thời buổi thiên tai lũ lụt bất thình lình, kẻ giàu thì giàu ú ụ, người nghèo thì thêm nghèo, đói quá ở đâu chả có người đi ăn cắp. Giữa cái thời buổi dân chúng, cán bộ, công an đổ xô đi buôn thuốc phiện thì ở đâu chả có người nghiện. Làng Tân Mai nhà tớ thực ra có ít người nghiện lắm, chẳng qua cái bọn ăn cắp nghiện ngập ở đâu đâu thấy tớ và Vari ty_xyz và dân làng tớ hiền, ngõ ngách đường đi trong làng tớ có nhiều lối đi nên chúng nó đổ về đấy thôi. Được cái làng Tân Mai chúng tớ lại mở rộng vòng tay yêu thương với chúng nó. Nhưng mà gặp phải dân bản địa như tớ và Vari ty_xyz á, cái bọn nghiện mới 1, 2 năm nhìn thấy mặt mũi, thân hình chúng tớ chả chào chúng tớ như chào đại ca luôn. Tớ ví dụ: hôm nọ tớ đi có việc về khuya, gần về đến nhà thì có 2 thằng mặt mũi trắng bệch vì thèm thuốc vồ lấy tớ: "Em ơi, còn không, cho bọn anh hai gói" Tớ bảo: "Không có, ông vào trong kia kìa" Hai thằng không nghe cứ năn nỉ tớ: "Thôi, anh nhìn mày là anh biết rồi, để cho anh 2 gói đi, anh xin mày đấy, tiền đây..". Tớ nghĩ bụng, ****** mà xấu trai giống chúng mày thế à, cho mỗi thằng phát đạp giờ, nghĩ thế nhưng mồm tớ lại bảo chúng nó: "Khổ quá, đã bảo dek có, vào trong kia mới có, tôi còn đang phải đi xin đây này" Thế chúng nó mới chịu đi, cúp mắt chả thèm nhìn tớ. Hic..
    Làng Tân mai nhà tớ có đủ cả 3 trường cấp I,II,III. Bọn học sinh trường cấp III làng tớ có nhiều đứa nghệ sĩ cực, tóc chúng nó cứ xanh đỏ tím vàng như các ca sĩ nhé. Bọn học sinh cấp II thì tớ thấy chúng nó sống tình cảm lắm, đi học toàn thấy 1 trai đèo 1 gái, ôn nhau chặt dã man. Còn bọn nhóc học sinh cấp I thì năng khiếu cực, tớ đơn cử: chúng nó mà hát Người ta nói thì Ưng Hoàng Phúc sợ vãi linh hồn luôn.
    Bênh viện làng tớ thì có ít bác sĩ và y tá thôi, chả là thế này, trước đây thì cũng có nhiều lắm nhưng mà dân làng tớ sức khoẻ rất tốt hay sao ấy, thành ra bác sĩ chả có việc làm, họ chuyển nghề gần hết. Những người còn lại bây giờ cứ phải ngóng đến đợt tiêm phòng chó dại, mèo dại thì mới biết thế nào là bận bịu
    Thôi, tớ tạm dừng ở đây đã, tớ phải lên Hà nội có tí việc đây, gặp các ấy sau...
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Làng Tân Mai nhà tớ đẹp nhất!!!
    Tớ vào đây viết bài ủng hộ anh trai (cùng) làng Vari ty_xyz của tớ. Không ở cái làng Tân Mai này lâu như anh bạn Var để biết mọi ngõ ngách góc cạnh, nhưng tính thời gian, lần đầu tiên tớ đặt chân đến cái làng này đến giờ cũng gần 8 năm rồi. Lần đấy tớ được 1 trận bơi thoả thích vì nước trong làng ngập đến tay lái cái xe cuốc của tớ. Bây giờ thì hết rồi nhá, không bị ngập như trên phố nhà các ấy nữa đâu. Làng tớ bây giờ nhà to và nhiều chả kém ở trên phố, đường to chả kém đường trên phố và người cũng to chả kém người trên phố...
    Có người cứ bảo làng nhà tớ có nhiều rác, thế tớ hỏi các ấy, ở Hà nội làm gì có phố nào ít rác nào. Tân Mai nhà tớ có nhiều rác chứng tỏ có đông dân, như thế nghĩa là đất lành thì chim, cò, quạ, kền kền đến đậu chứ sao.
    Có người cứ bảo chợ làng Tân Mai nhà tớ có nhiều mùi, thế tớ hỏi các ấy, ở Hà nội làm gì có cái chợ nào mà không có mùi. Chợ làng tớ có nhiều mùi chứng tỏ có nhiều, phong phú các loại đồ ăn thức uống chứ sao. Mà cũng nhờ đã quen với cái những mùi của cái chợ đó mà tớ có thể tỉnh táo và tỉnh bơ trước mùi nước hoa của Admin Big Doremon đấy. Chứ phải như các ấy á, có mà đờ đẫn ra ngay. Mà chợ làng tớ cái gì cũng rẻ cơ, lại chả mấy khi nói thách. Tớ ví dụ: thịt sấn mông mua ở chợ làng tớ chỉ 2.300 đồng 1 lạng, thế mà hôm nọ tiện đường tớ vào cái chợ Hôm ở phố Huế (phố nhà thằng cu IG_**** đấy), một chị bán thịt gọi tớ thế này: "Em ơi, ăn sấn mông của chị đây này, ngon lắm, chị vừa cạo lông rồi đây, ăn của chị đi, 4500 đồng 1 lạng thôi" Nghe sau tớ sợ vãi lúa, chạy không xì khói, ở lại chắc tớ bị bóp phần trên (là cái cổ tớ ấy) để phần dưới của tớ (là cái túi quần ý mà) lòi ra gần chục ngàn cho mấy lạng thịt à.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ đường quanh co, ngõ quanh co, thế tớ hỏi các ấy, đường phố nào ở Hà nội mà không phải có chỗ rẽ không, có mà rẽ lia rẽ lịa ý chứ. Còn nữa, khi các ấy đi vào một cái ngõ nào đấy mà cái ngõ lại bị cụt, các ấy phải quay xe ra, vướng víu, thế có tức không? Ở làng Tân Mai tớ không có chuyện ấy đâu nhé, ngõ liền ngõ, ngách thông ngách, chả bao giờ phải mất công quay xe cả.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ nhà cửa xây lôm nhôm, tô vẽ nhiều, (rõ là cái đồ mắt lác ) Tớ hỏi các ấy, ở Hà nội có cái phố nào mà nhà cửa không lôm nhôm nào, toàn kiến trúc Tây Tàu, Ta loạn xà ngầu cả lên đấy còn gì. Nhà ở làng Tân mai tớ khác nhau chẳng qua chủ của chúng có nhiều phong cách, không phong cách nào giống phong cách nào, thế thì cuộc sống mới thêm sinh động và cuốn hút chứ.
    Có người cứ bảo làng Tân Mai nhà tớ dễ mất cắp, lắm người nghiện. Thế các ấy thử nghĩ mà xem, ở Hà nội ngày nào, chỗ nào chẳng có ăn cắp. Giữa cái thời buổi thiên tai lũ lụt bất thình lình, kẻ giàu thì giàu ú ụ, người nghèo thì thêm nghèo, đói quá ở đâu chả có người đi ăn cắp. Giữa cái thời buổi dân chúng, cán bộ, công an đổ xô đi buôn thuốc phiện thì ở đâu chả có người nghiện. Làng Tân Mai nhà tớ thực ra có ít người nghiện lắm, chẳng qua cái bọn ăn cắp nghiện ngập ở đâu đâu thấy tớ và Vari ty_xyz và dân làng tớ hiền, ngõ ngách đường đi trong làng tớ có nhiều lối đi nên chúng nó đổ về đấy thôi. Được cái làng Tân Mai chúng tớ lại mở rộng vòng tay yêu thương với chúng nó. Nhưng mà gặp phải dân bản địa như tớ và Vari ty_xyz á, cái bọn nghiện mới 1, 2 năm nhìn thấy mặt mũi, thân hình chúng tớ chả chào chúng tớ như chào đại ca luôn. Tớ ví dụ: hôm nọ tớ đi có việc về khuya, gần về đến nhà thì có 2 thằng mặt mũi trắng bệch vì thèm thuốc vồ lấy tớ: "Em ơi, còn không, cho bọn anh hai gói" Tớ bảo: "Không có, ông vào trong kia kìa" Hai thằng không nghe cứ năn nỉ tớ: "Thôi, anh nhìn mày là anh biết rồi, để cho anh 2 gói đi, anh xin mày đấy, tiền đây..". Tớ nghĩ bụng, ****** mà xấu trai giống chúng mày thế à, cho mỗi thằng phát đạp giờ, nghĩ thế nhưng mồm tớ lại bảo chúng nó: "Khổ quá, đã bảo dek có, vào trong kia mới có, tôi còn đang phải đi xin đây này" Thế chúng nó mới chịu đi, cúp mắt chả thèm nhìn tớ. Hic..
    Làng Tân mai nhà tớ có đủ cả 3 trường cấp I,II,III. Bọn học sinh trường cấp III làng tớ có nhiều đứa nghệ sĩ cực, tóc chúng nó cứ xanh đỏ tím vàng như các ca sĩ nhé. Bọn học sinh cấp II thì tớ thấy chúng nó sống tình cảm lắm, đi học toàn thấy 1 trai đèo 1 gái, ôn nhau chặt dã man. Còn bọn nhóc học sinh cấp I thì năng khiếu cực, tớ đơn cử: chúng nó mà hát Người ta nói thì Ưng Hoàng Phúc sợ vãi linh hồn luôn.
    Bênh viện làng tớ thì có ít bác sĩ và y tá thôi, chả là thế này, trước đây thì cũng có nhiều lắm nhưng mà dân làng tớ sức khoẻ rất tốt hay sao ấy, thành ra bác sĩ chả có việc làm, họ chuyển nghề gần hết. Những người còn lại bây giờ cứ phải ngóng đến đợt tiêm phòng chó dại, mèo dại thì mới biết thế nào là bận bịu
    Thôi, tớ tạm dừng ở đây đã, tớ phải lên Hà nội có tí việc đây, gặp các ấy sau...
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của Tieungaogiang tôi tuyên bố đầu hàng, bỏ phiếu phố đẹp nhất cho phố Tân Mai, phố tôi đứng thứ nhì
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này