1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của Tieungaogiang tôi tuyên bố đầu hàng, bỏ phiếu phố đẹp nhất cho phố Tân Mai, phố tôi đứng thứ nhì
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ! Ông này chơi bờ ưn bưn hỏi hỏi ! Trao giải cái giè! Đúng là thiên vị em Riêu Cua! (Dưng cơ mà chỉ dám vòng vo!)
    P/S: Tưởng "gu" của Ban Rám Khảo thế lào! Hoá ra là thế lày! Được, mai đón xem PHỐ NHÀ CHÁU rồi trao giải ĐẶC BIỆT luôn nhá!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ! Ông này chơi bờ ưn bưn hỏi hỏi ! Trao giải cái giè! Đúng là thiên vị em Riêu Cua! (Dưng cơ mà chỉ dám vòng vo!)
    P/S: Tưởng "gu" của Ban Rám Khảo thế lào! Hoá ra là thế lày! Được, mai đón xem PHỐ NHÀ CHÁU rồi trao giải ĐẶC BIỆT luôn nhá!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà em không đẹp, vâng em có thể khẳng định chắc như cú rằng nó - phố Đại La - không hề đẹp một tẹo nào. Đấy là em nghĩ thế, chứ lão già còn bảo rằng, cái phố gì mà xấu ỉn.
    Phố toàn cây bằng lăng, một thứ cây buồn tẻ và hiu hắt, khi trời mưa, những cánh hoa bằng lăng tím rụng nát trải dài với màu sắc đậm nhạt lẫn lộn trên con đường khiến người ta có cảm giác cuộc sống thật chông chênh. Cái vẻ buồn buồn ko lãng mạn như phố Phan Đình Phùng mà nó buồn như cuộc đời một con người đã trải qua quá nhiều sóng gió. Những cây bàng rợp lá không thể làm phố sôi động, rực rỡ. Giữa phố có chợ, chợ đủ to để đọ với phố Tân Mai, giữa phố có quán Karaoke, đèn màu sáng loà . Nhưng ngay cả chợ ,ngay cả quán Karaoke cũng không đủ ồn ã, khiến phố bớt tẻ nhạt hơn.
    Một con mương đen xì uốn éo, túi nilon, rác rưởi, cả trăm thứ ô uế nổi lềnh phềnh ngay sát mép chợ. Con mương xấu xí ?" và phố xấu xí, chưa có một cặp nào hợp đến thế. Nhìn thấy chúng, chẳng ai tiếc rẻ, chẳng ai nói rằng con phố đẹp thế này mà lại có mương như vậy, hay dòng sông lãng mạn dường kia mà phải nằm trong con phố như thế. Thượng đế sắp đặt chúng cạnh nhau để chúng bớt tủi thân hơn chăng, như một quy luật cuộc sống - nồi nào vung nấy.
    Nhà cửa san sát, nhà nào cũng hẹp, mái tôn lúp xúp. Tiếng ầm ầm của động cơ máy phay máy bào từ các xưởng sản xuất, tiếng xe cộ ngược xuôi? tất cả hoà cùng một nhịp sống theo vòng quay, đều đặn, đều đặn. Hơn 60% dân cư trong phố thuộc tầng lớp lao động phổ thông di cư từ nơi khác tới. Hàng ngày các bà các cô ra chợ buôn thúng bán mẹt từ 4/5 giờ sáng. Mùa đông, khi toàn thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, họ lặng lẽ trong bóng tối, đèn pin loang loáng, người người í ới, tiếng mặc cả thì thào... Khách hàng và người bán không nhìn thấy mặt nhau, họ dùng đèn pin chỉ để soi tiền, hàng hoá. Đông nhưng không vui, tấp nập hối hả nhưng không rộn rã như không khí của những chợ cóc ven đường bình thường. Tất cả đều lặng lẽ đến, lặng lẽ lựa chọn, lặng lẽ bán, rồi tới 6 giờ con phố lại được trả về vẻ yên tĩnh để chào đón một ngày mới như bao ngày đã qua.
    Ngõ vào khúc khuỷu, ngõ nào cũng có 1 lối vào và cả trăm lối ra. Ngõ nọ thông ngõ kia, ngõ hẹp và sâu. Ngày nay do chính sách của Nhà nước, các ngõ đều có đèn cao áp. Còn trước kia, bóng tối, những góc khuất trong từng ngõ trở thành nơi che chở an toàn cho các phần tử dặt dẹo hút hít. Tệ nạn xã hội ko lan tràn trong phố, mà nó từ từ tiến vào theo mức tăng trưởng thu nhập. Các quán nước luôn luôn có ít nhất dăm ông đàn ông hoặc thanh niên ngồi rít thuốc, mắt nhìn xa xăm? Dường như họ ko có việc gì để làm cả, vì lao động chính là đàn bà. Đàn ông thường ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rồi tụ tập bàn chuyện chính trị, chuyện nhà nước, thi thoảng làm vài ván giết thời gian. Thanh niên ngày ngủ, đêm ra đường ghẹo gái, hay túm tụm với đám ca kỹ quán Karaoke.
    Phố như thế đấy, dường như nó không thể nào theo kịp tốc độ phát triển đô thị mới. Nó cứ trườn chậm rãi, mặc kệ xã hội quay cuồng thế nào, nó như một kẻ bảo thủ cố chấp? có lẽ nó đang chờ một cú hích thật sự.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà em không đẹp, vâng em có thể khẳng định chắc như cú rằng nó - phố Đại La - không hề đẹp một tẹo nào. Đấy là em nghĩ thế, chứ lão già còn bảo rằng, cái phố gì mà xấu ỉn.
    Phố toàn cây bằng lăng, một thứ cây buồn tẻ và hiu hắt, khi trời mưa, những cánh hoa bằng lăng tím rụng nát trải dài với màu sắc đậm nhạt lẫn lộn trên con đường khiến người ta có cảm giác cuộc sống thật chông chênh. Cái vẻ buồn buồn ko lãng mạn như phố Phan Đình Phùng mà nó buồn như cuộc đời một con người đã trải qua quá nhiều sóng gió. Những cây bàng rợp lá không thể làm phố sôi động, rực rỡ. Giữa phố có chợ, chợ đủ to để đọ với phố Tân Mai, giữa phố có quán Karaoke, đèn màu sáng loà . Nhưng ngay cả chợ ,ngay cả quán Karaoke cũng không đủ ồn ã, khiến phố bớt tẻ nhạt hơn.
    Một con mương đen xì uốn éo, túi nilon, rác rưởi, cả trăm thứ ô uế nổi lềnh phềnh ngay sát mép chợ. Con mương xấu xí ?" và phố xấu xí, chưa có một cặp nào hợp đến thế. Nhìn thấy chúng, chẳng ai tiếc rẻ, chẳng ai nói rằng con phố đẹp thế này mà lại có mương như vậy, hay dòng sông lãng mạn dường kia mà phải nằm trong con phố như thế. Thượng đế sắp đặt chúng cạnh nhau để chúng bớt tủi thân hơn chăng, như một quy luật cuộc sống - nồi nào vung nấy.
    Nhà cửa san sát, nhà nào cũng hẹp, mái tôn lúp xúp. Tiếng ầm ầm của động cơ máy phay máy bào từ các xưởng sản xuất, tiếng xe cộ ngược xuôi? tất cả hoà cùng một nhịp sống theo vòng quay, đều đặn, đều đặn. Hơn 60% dân cư trong phố thuộc tầng lớp lao động phổ thông di cư từ nơi khác tới. Hàng ngày các bà các cô ra chợ buôn thúng bán mẹt từ 4/5 giờ sáng. Mùa đông, khi toàn thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, họ lặng lẽ trong bóng tối, đèn pin loang loáng, người người í ới, tiếng mặc cả thì thào... Khách hàng và người bán không nhìn thấy mặt nhau, họ dùng đèn pin chỉ để soi tiền, hàng hoá. Đông nhưng không vui, tấp nập hối hả nhưng không rộn rã như không khí của những chợ cóc ven đường bình thường. Tất cả đều lặng lẽ đến, lặng lẽ lựa chọn, lặng lẽ bán, rồi tới 6 giờ con phố lại được trả về vẻ yên tĩnh để chào đón một ngày mới như bao ngày đã qua.
    Ngõ vào khúc khuỷu, ngõ nào cũng có 1 lối vào và cả trăm lối ra. Ngõ nọ thông ngõ kia, ngõ hẹp và sâu. Ngày nay do chính sách của Nhà nước, các ngõ đều có đèn cao áp. Còn trước kia, bóng tối, những góc khuất trong từng ngõ trở thành nơi che chở an toàn cho các phần tử dặt dẹo hút hít. Tệ nạn xã hội ko lan tràn trong phố, mà nó từ từ tiến vào theo mức tăng trưởng thu nhập. Các quán nước luôn luôn có ít nhất dăm ông đàn ông hoặc thanh niên ngồi rít thuốc, mắt nhìn xa xăm? Dường như họ ko có việc gì để làm cả, vì lao động chính là đàn bà. Đàn ông thường ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rồi tụ tập bàn chuyện chính trị, chuyện nhà nước, thi thoảng làm vài ván giết thời gian. Thanh niên ngày ngủ, đêm ra đường ghẹo gái, hay túm tụm với đám ca kỹ quán Karaoke.
    Phố như thế đấy, dường như nó không thể nào theo kịp tốc độ phát triển đô thị mới. Nó cứ trườn chậm rãi, mặc kệ xã hội quay cuồng thế nào, nó như một kẻ bảo thủ cố chấp? có lẽ nó đang chờ một cú hích thật sự.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ét tăng. Lão Var vừa thú nhận là lão ấy chơi ăn gian. Lão ấy cậy quyền Mod, lại còn hối lộ vote sao cho tieungaogiang, TDH và rất rất nhiều người nữa để viết về phố nhà lão ấy. Đề nghị BGK điều tra rõ vụ việc này. Đã thế hắn lại còn vu khống một người dễ thương, có giọng nói dịu dàng và dễ thương là tớ đây nữa. Không thể chấp nhận được. Đề nghị làm rõ, cấp bách lắm rồi ý
    Landai
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ét tăng. Lão Var vừa thú nhận là lão ấy chơi ăn gian. Lão ấy cậy quyền Mod, lại còn hối lộ vote sao cho tieungaogiang, TDH và rất rất nhiều người nữa để viết về phố nhà lão ấy. Đề nghị BGK điều tra rõ vụ việc này. Đã thế hắn lại còn vu khống một người dễ thương, có giọng nói dịu dàng và dễ thương là tớ đây nữa. Không thể chấp nhận được. Đề nghị làm rõ, cấp bách lắm rồi ý
    Landai
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mụ này ghen ăn tức ở, phố nhà mụ xấu quá, định vận động hành lang hả, đừng hòng. Đề nghị TDH TieuNgaoGiang lên tiếng để đảm bảo sự trong sạch cho tớ.
    Phố nhà em
    "Cùng nắm tay nhau, cùng sánh vai nhau, vì hạnh phúc nhân loại"
    Phố nhà em nằm trên trục đường mà nhân loại sẽ cùng nắm tay nhau, cùng bước bên nhau để hướng tới một hạnh phúc, nằm trên trục đường mà trong tháng 12 tới, người dân Hà Nội sẽ cùng hướng tới để chào đón ( đấy là ngày nào cũng nghe ra rả trên đài như thế).
    Không thể nhớ được lần đầu tiên đi qua phố nhà em như thế nào, vì ngày ấy, con phố nhà em chỉ nằm trên con đường giao thông mà tôi thỉnh thoảng hay đi qua để đi chơi hoặc đi công vụ. Và đến một ngày đầu năm đi chơi cùng bạn bè, đi qua phố nhà em, về đến nhà với cái lưng bầm tím, tôi mới bắt đầu hiểu rằng con phố ấy sẽ gắn bó thân thuộc với tôi.
    Gọi nó là con phố cho nó thơ mộng, chứ phố ở đấy to lắm. Nó bắt đầu của con đường cao tốc nối với khu Hoà Lạc.
    Ối xồi, cái gì mà xóc thế này. À , đường phố Hà nội là thế, đang bằng phẳng, thì ta làm cho nó không còn bằng phẳng nữa. Không đào được đường, ừ thôi, ta đổ sơn chất lượng kém lên cho chúng nó đi đường xóc tung cả bụng lên.
    Cái con sông, nó có vẻ giống con sông nhà mình nhỉ. Có lẽ nó nối sang phố nhà mình đây. Nhưng mà nó được kè lại đẹp quá, không phải kè bằng gỗ đâu nhé. Nước sông đã bớt đen xì đi. Chợt nhớ câu truyền miệng của các cụ: " Sông Tô lịch vừa trong vừa mát "
    Từ đầu phố đến ngõ rẽ vào nhà em, có cả thảy 46 cái cây, em nhỉ. Có cái cây bé quá, không được tính, thế mà lại có cái cây đến hai thân chung một gốc, thế mới hay chứ. Hè đến, con phố rực màu đỏ của Hoa Phượng và màu tím của hoa Bằng lăng.
    Phố sao mà bụi thế này. Công truờng đang tập nập đang hiện dần ra trước mắt. Nhà cao tầng mọc lên đủ màu xanh đỏ tím vàng, hoa cả mắt.
    Con đường rẽ sang ngõ nhà em sao lại lắm chú áo xanh đứng vậy. Sắp SeaGame có khác. Thôi thì đi một vòng vậy, qua mấy cái nhà đỏ đỏ xanh xanh ấy, ngắm một tí.
    Lần nào cũng thế, mấy chú xe ôm đầu ngõ đứng nhìn anh với con mắt hằn học. Ừ thì đúng rồi, tự dưng mbọn họ mất một khách mà. 20m, 10m, 5m, đến nơi rồi. Cái hàng cafe kiêm Fast food, mà có ngày anh đã phải ngồi ăn đến 2 cái xúc xích đức vỏ cưng cứng, hai cái bánh mỳ, một cốc sữa tươi hộ em. Có lẽ em chủ quán nhẵn mặt anh rồi.
    Nào bấm chuông, mở cửa cho anh đi nào...rồi chúng mình cùng nắm tay nhau, cùng sánh vai nhau, vì hạnh phúc nhân loại
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/09/2003
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mụ này ghen ăn tức ở, phố nhà mụ xấu quá, định vận động hành lang hả, đừng hòng. Đề nghị TDH TieuNgaoGiang lên tiếng để đảm bảo sự trong sạch cho tớ.
    Phố nhà em
    "Cùng nắm tay nhau, cùng sánh vai nhau, vì hạnh phúc nhân loại"
    Phố nhà em nằm trên trục đường mà nhân loại sẽ cùng nắm tay nhau, cùng bước bên nhau để hướng tới một hạnh phúc, nằm trên trục đường mà trong tháng 12 tới, người dân Hà Nội sẽ cùng hướng tới để chào đón ( đấy là ngày nào cũng nghe ra rả trên đài như thế).
    Không thể nhớ được lần đầu tiên đi qua phố nhà em như thế nào, vì ngày ấy, con phố nhà em chỉ nằm trên con đường giao thông mà tôi thỉnh thoảng hay đi qua để đi chơi hoặc đi công vụ. Và đến một ngày đầu năm đi chơi cùng bạn bè, đi qua phố nhà em, về đến nhà với cái lưng bầm tím, tôi mới bắt đầu hiểu rằng con phố ấy sẽ gắn bó thân thuộc với tôi.
    Gọi nó là con phố cho nó thơ mộng, chứ phố ở đấy to lắm. Nó bắt đầu của con đường cao tốc nối với khu Hoà Lạc.
    Ối xồi, cái gì mà xóc thế này. À , đường phố Hà nội là thế, đang bằng phẳng, thì ta làm cho nó không còn bằng phẳng nữa. Không đào được đường, ừ thôi, ta đổ sơn chất lượng kém lên cho chúng nó đi đường xóc tung cả bụng lên.
    Cái con sông, nó có vẻ giống con sông nhà mình nhỉ. Có lẽ nó nối sang phố nhà mình đây. Nhưng mà nó được kè lại đẹp quá, không phải kè bằng gỗ đâu nhé. Nước sông đã bớt đen xì đi. Chợt nhớ câu truyền miệng của các cụ: " Sông Tô lịch vừa trong vừa mát "
    Từ đầu phố đến ngõ rẽ vào nhà em, có cả thảy 46 cái cây, em nhỉ. Có cái cây bé quá, không được tính, thế mà lại có cái cây đến hai thân chung một gốc, thế mới hay chứ. Hè đến, con phố rực màu đỏ của Hoa Phượng và màu tím của hoa Bằng lăng.
    Phố sao mà bụi thế này. Công truờng đang tập nập đang hiện dần ra trước mắt. Nhà cao tầng mọc lên đủ màu xanh đỏ tím vàng, hoa cả mắt.
    Con đường rẽ sang ngõ nhà em sao lại lắm chú áo xanh đứng vậy. Sắp SeaGame có khác. Thôi thì đi một vòng vậy, qua mấy cái nhà đỏ đỏ xanh xanh ấy, ngắm một tí.
    Lần nào cũng thế, mấy chú xe ôm đầu ngõ đứng nhìn anh với con mắt hằn học. Ừ thì đúng rồi, tự dưng mbọn họ mất một khách mà. 20m, 10m, 5m, đến nơi rồi. Cái hàng cafe kiêm Fast food, mà có ngày anh đã phải ngồi ăn đến 2 cái xúc xích đức vỏ cưng cứng, hai cái bánh mỳ, một cốc sữa tươi hộ em. Có lẽ em chủ quán nhẵn mặt anh rồi.
    Nào bấm chuông, mở cửa cho anh đi nào...rồi chúng mình cùng nắm tay nhau, cùng sánh vai nhau, vì hạnh phúc nhân loại
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/09/2003
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ề ề, mụ ghen ăn tức ợ ợ kia, ai hối lộ vote sao bao giờ nào, nói mà không có bằng chứng à. Phố Tân Mai cũng là phố nhà em đấy mụ ạ.
    Còn lão Phù Chân nữa: lão cũng đúng là cái đồ ghen ăn tức.. tức...tức ị ị ..tức ợ ợ. Bạn dearfrend bạn ấy bỏ phiếu cho phố nhà chúng tớ là quyền của bạn ấy chứ, sao lão cà khịa người ta thế.
    Dearfriend: thankssssssss
    ------------------------
    Bán buôn những nỗi buồn, vun vén từng niềm vui..
     

Chia sẻ trang này