1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi sáng tác truyện vô duyên mừng năm mới 2004 ! Giải thưởng trị giá 150.000 VND

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi sáng tác truyện vô duyên mừng năm mới 2004 ! Giải thưởng trị giá 150.000 VND

    Dạo này thấy bà con buồn quá, chẳng có gì vui cho lắm, thôi thì tổ chức 1 cuộc thi sáng tác truyện vô duyên cho vui.

    Bài tham gia dự thi phải dưới 100 từ , nội dung tự chọn - dĩ nhiên là phải tuân theo nội quy của TTVNOL.com, hạn chót gửi bài là 23:59 phút ngày 31/12/2003 (căn cứ theo giờ gửi). Đối tượng dự thi : tất cả các thành viên là member của TTVNOL.COM. Một người có thể gửi nhiều truyện khác nhau, không giới hạn số lượng.

    Giải thưởng như sau :
    - Giải nhất : 1 áo thun kỷ niệm của hội khỉ 80SG trị giá 150.000 VND + chữ ký của các chị em phụ nữ 80SG
    - Giải nhì : Được nựng các chị em phụ nữ của 80SG mỗi người 2 cái (babynhan@, cachua@, carrot@, redevil@, cassiechit@, 24h@, xi_xon_chanh_che@, kimchon@, gaunhoibong@ và một số chị em nữa)
    - Giải ba : Được 1 chầu cafe miễn phí dành cho 2 người khác phái.

    Tất cả các bài dự thi gửi vào topic này. Ban giám khảo là những mod của box 80SG (WILLIAM@ + 24h@)

    Hãy nhanh chân lên nào !




    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi bỏ phiếu cho bài viết ở trên.....he he .. đúng là hết truyện vô duyên rồi nên nghĩ ra cái cuộc thi vô duyên...
    Thôi thì ông pickou vô duyên nhất luôn đi... j/k
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ăn gian,thứ nhất là quà tặng do ai tài trợ,thứ 2 là bắt tui làm giám khảo thì không tham dự được
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Í chời ơi anh, cái dzụ này ngộ à nha!!! Nựng gì mà nựng??? Nựng là nựng làm seo ché???

    You are nobody until somebody loves You
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Có tiêu chuẩn cho sự vô duyên?
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần chúng ta offline cafe, mỗi người đóng góp 2000 VND bỏ vào con heo đất, tới cuối năm là đã đủ sở hụi rồi, điều thứ hai nữa là riêng ban giám khảo có bài dự thi vẫn được quyền tham gia nhưng sẽ do mọi người bầu chọn bài nào vô duyên hơn. Cuộc chơi này chủ yếu là vui, góp phần sôi động hào hứng cho box 80SG và cũng có một mục đích nhỏ là chào mừng SEA GAMES 22. Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ nét đẹp truyền thống 80SG là box đoàn kết gắn bó và thân thương nhất nhé. Cứ mỗi năm Tết đến là đi chơi xa, buồn buồn đi chơi gần, hứng sảng thì đi Thanh Đa uýnh bài, nhớ thi đi cafe, còn chán thì ra Nhà thờ Đức Bà ..... vân vân và vân vân..... Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ nhé.
    To Dr Slump : Hey anh bạn già, cảm ơn anh bạn nhé, thâm độc thế mà anh bạn cũng phát hiện ra. hì hì chúc vui vẻ nhé, có lẽ Tết tớ ra HN chuyến nữa đấy .
    To chits: Tiêu chuẩn cho sự vô duyên hả --> vô duyên mà hài hước, vô duyên có văn hoá, đừng có thô thiển , trơ trẽn quá, vô duyên mà hữu duyên.... thí dụ như 24h@ chẳng hạn, vừa xinh mà vừa......dữ nữa hé hé .....

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của em sẽ gửi cuối cùng nha! Bảo đảm không dzô dziên không ăn tiền!
    Đúng gùi, kiếm ngày OFF lại đi! Nhớ pà koong wá!! Tối nào cũng nằm mơ thấy!!! Hic hic...
    Tết hả? Chắc em cũng... Mà thôi, không nói trước nữa, nói trước bước không có wa!

    You are nobody until somebody loves You
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày vô duyên ở một cái xứ sở không biết có vô duyên hay là không nữa, bỗng có một thèn vô duyên hết chuyện để lambèn bày ra một cái trò hết sức vô duyên ấy là sáng tác truyện vô duyên. Vì thấy nó vô duyên nên bà con không vô duyên hổng có chịu vô làm trò vô duyên. Ấy vậy mà vẫn có người làm chuyện vô duyên, đặc trưng là bản nhân . Không biết cái bài vô duyên này có được cái giải vô duyên không nhỉ?

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ý gì đây anh hai.............................?
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chuyện có thiệt 100% nhe
    . . . .Sáng sớm tinh mơ,trời trong nắng đẹp,hai đồng chí trưởng phòng của một công ty kia,dáng vẻ cao ráo,đẹp trai ,hai người gặp nhau trên đường,mừng mừng tủi tủi,ôm hôn nhau thắm thiết,một người cất tiếng hỏi :
    Ăn chưa?
    Người kia suy nghĩ,suy nghĩ,
    À,ỉa rồi
    . . . . . . . .
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    Một phút cho quảng cáo :-))
    www.vietnamlaptops.com

Chia sẻ trang này