1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi sáng tác truyện vô duyên mừng năm mới 2004 ! Giải thưởng trị giá 150.000 VND

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Người đoạt được giải thưởng này chắc phải là người có câu chuyện vừa làm cho độc giả không những tức tối,chửi rủa thậm tệ mà còn phải ôm bụng lăn ra cười nữa ... vẫn chưa thấy được bài nào như thế hết
    Princess
  2. nmucccg-Binh

    nmucccg-Binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể cho mọi người nghe câu chuyện cổ tích sau đây với tựa đề "Hậu Rùa và Thỏ". Chắc hẳn các bạn đều đã nghe qua câu chuyện cuộc đua giữa rùa và thỏ rồi phải không, đó là chuyện của năm một ngàn chín trăm hồi đó. ......
    Hồi tháng 11 năm 2003, thỏ nhớ lại quá khứ đau thương khi chạy thua con rùa ngày xưa nên tức tối lắm, bèn nghĩ cách chạy đua 1 lần nữa với rùa nhằm đoạt lại danh dự ngày xưa đã mất. Để bảo đảm thắng chắc nên thỏ đã mời một bầy lừa để chạy đua cùng với rùa. Quy luật đua vẫn như cũ, chạy 10 vòng bìa rừng, nếu ai đến trước thì thắng.
    Rùa đồng ý với thỏ. Cuộc đua bắt đầu , bầy lừa cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, bầy lừa chạy được 1 vòng, 2 vòng , 3 vòng mà rùa mới chạy được có nửa vòng thôi. Cứ như thế bầy lừa qua mặt con rùa vèo vèo , hết vòng thứ 4, 5, 6 mà chú rùa vẫn hì hục cắm đầu mà chạy mới được vòng thứ 1. Bầy lừa chạy được vòng thứ 7, 8, 9 bỗng nhiên cả bầy đứng khựng lại, chụm đầu vào nhau thì thầm, bàn tán xôn xao chuyện gì đó, trong khi đó thì chú rùa không hề nản lòng, cứ tiếp tục chạy , không để ý gì cả.
    Rùa chạy mãi, chạy mãi cũng được 2 , 3, 4, 5, 6, 7 vòng, thấy bầy lừa không chạy nữa mà xúm nhau lại làm cái gì đó , quái lạ rùa hỏi bầy lừa :" Này các anh sao không chạy tiếp đi mà đứng đó làm gì thế?" Bầy lừa quay ra trả lời : "Chú mày lo mà chạy đi, lộn xộn quá, hỏi gì mà hỏi , đừng có phá tụi tao, để tụi tao yên coi". Rùa ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục chạy tiếp vòng thứ 8, vòng thứ 9 mà bầy lừa vẫn không thèm chạy tiếp. Rùa lại ngoái đầu hỏi bầy lừa "Có chuyện gì thế hả các anh?". Bầy lừa lại mắng :" Để tụi tao yên nghe chưa, đừng có phá tụi tao ! Hừ !" Cuối cùng thì chú rùa chậm chạp vẫn là người chiến thắng trong cuộc thi.
    Thỏ tức tối quá, thấy bầy lừa không chạy nữa làm mình bị thua mất mặt bèn chạy lại hỏi bấy lừa :" Này sao các cậu không chạy đi mà đứng đây 1 lũ làm quái gì thế hả?" .
    Bầy lừa trả lời rằng :" Tụi tao đang đọc truyện cổ tích dự thi sáng tác truyện vô duyên mà, hay quá, làm sao chạy được???"

    Nothing Imposible !!!
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    .......
    Anh yêu em
    Ơ cái anh này vô duyên
    he he
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hổng fải chuyện của mình sáng tác được hông mấy anh chị? Chuyện này nhỏ bạn em lụm ở đâu á, vô duyên thấy ghê luôn:
    vào một buổi sáng nọ trong 1 khu rừng già kia, có 1 con khỉ đang chạy bộ thì thấy một con hươu cao cổ đang hút bồ đà. Con khỉ liền nói: "Anh hươu cao cổ ơi, anh đừng có hút bồ đà, có hại cho sức khỏe lắm. Anh chạy bộ với tui mới tốt nè". Con hươu nghe thấy thỏ nói có lý, liền bỏ điếu bồ đà và chạy theo khỉ.
    Khỉ và hươu đang chạy với nhau, thì chợt thấy một con hà mã đang chích xì ke. Khỉ liền nói: "Trời ơi, chích xì ke có hại cho sức khỏe lắm. Anh chạy bộ với tụi tui đi anh hà mã ơi". Hà mã nghe xong liền bỏ ống chích chạy theo Khỉ và hươu.
    Chạy thêm 1 đoạn nữa, chúng gặp 1 con cọp đang ngồi hút heroin. Khỉ, cũng như những lần trước, liền nói với cọp: "
    Anh cọp ơi đừng hút heroin nữa có hại lắm, anh chạy bộ với tụi tui đi nè". Cọp nghe Khỉ nói xong thì giơ tay đánh vào đầu Khỉ một cái "Bốp". Hươu và Hà mã ngạc nhiên quá liền hỏi: "Trời ơi anh Cọp ơi, Khỉ nói đúng mà, sao anh lại đánh nó?". Cọp vừa phê vừa thủng thẳng nói: "Hai anh điên hay sao mà nghe lời nó? Lần nào nó chơi thuốc lắc xong nó cũng rủ người ta chạy bộ chung hết đó!"
    Hết chuyện ... hì!
    P.S: Em có nói cho người ta nựng hồi nào dzợ anh pickou???
    Don't stop till you reach the top !
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mí người viết cái gì ngắn ngắn thui, nhìn dzô thấy chữ không, lười đọc wá, hic hic...

    You are nobody until somebody loves You
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tham giải thưởng mà lại lười viết , hay là đạo văn mấy cái Truyện cười cực kỳ tâm đắc , đảm bảo sẽ vỡ ruột , có được trao giải : Đạo văn chuyện vô duyên hay nhất và chiếm 1/2 giải thưởng.
  8. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đẹp trời, mặt trời đang từ từ mọc lên đằng Đông, gió hiu hiu thổi, đường phố vắng vẻ chỉ có ba người - ba cô gái:
    Một cô gái có khuôn mặt xinh tươi, tóc dài ngang vai, đi trên một chiếc xe Chali nhỏ nhắn;
    Cô gái thứ hai tóc dài chấm lưng, khuôn mặt nghiêm nghị, ngồi trên một chiếc xe Piaso màu mận chín;
    Cô gái còn lại, tóc ngắn cũn cỡn, áo không có dây, chễm trệ trên chiếc Dylan màu xanh dương;
    Cả ba cô gái, ba phong cánh cùng phóng vèo vèo trên đường
    BA CÔ GÁI CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU CẢ
    Power of love ... is me
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die

Chia sẻ trang này