1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi spam của box Yên Bái -Lào Cai . Chủ đề : mùa thi ( Trang 90) 1k gold cho bài thứ 1000,người

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi dukickvietnam, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ không còn là một "mặt hàng" mới từ nhiều năm nay, sang mùa thi năm nay, hình thức dịch vụ này vẫn chưa rơi vào trạng thái "rơi tự do" - và như vậy là hoàn toàn trái với dự đoán của nhiều người.
    Tại sao SMS tuyển sinh vẫn đứng vững khi "Internet đã về làng" và các website báo điểm mọc lên "như nấm sau mưa"?
    Yếu tố quan trọng hàng đầu khiến thị trường báo điểm tuyển sinh qua tin nhắn điện thoại di động (SMS) vẫn giữ được "phong độ" của các năm trước chính là nhờ các đơn vị đã "nhấn" vào khâu quảng bá bao gồm marketing, quảng cáo. Hãy thử xem, khi dịch vụ giống nhau, cách thức, thời điểm thực hiện giống nhau, cho kết quả theo nguồn tương đối đồng nhất (các trường ĐH, CĐ hoặc Bộ GD-ĐT) thì nơi nào thực hiện việc tiếp thị, đưa dịch vụ tiếp cận với người sử dụng tốt nhất, nơi đó giành chiến thắng
  2. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi mùa thi lại có phao
    Bạn bè trai gái cứ lao xao
    Thui để mần lưng tao lá chắn
    Mì ngồi phía dưới đọc cho tao. :yim_laugh
    Đang giữa giờ thi cứ thả phao
    Ông thầy giám thị đứng cao cao
    Thấy mầy mần chi mà lúi húi
    Ổng xuống bắt mầy bắt cả phao.
    (còn lại mình tao ngồi thấy sao :yim_star: )
    :yim_laugh :yim_laugh :yim_laugh
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi thi
    Trong đầu chẳng có gì
    Quanh người phao pháo dắt
    Mình còn sợ cái chi???
    Sáng nay em đi thi
    Trời trở lạnh tức thì
    Càng dễ đường phao pháo
    Vững bước vào phòng thi
    Lúc chép xong đề thi
    Ngó quanh chẳng thấy gì
    Vững lòng em mở giấy
    Thấy gì giống thì ghi
    Đúng lúc mải miết ghi
    Xung quanh chẳng biết gi
    Cho đến lúc được hỏi
    Em đang làm cái chi???
    Thế là hỏng mùa thiEm vẫn chẳng biết gì
    Vẫn chẳng được gì hết
    Thôi, về đi cày đi ?
  4. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười hai - mùa thi, mùa lễ giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của hắn. Đúng là những ngày khá bận rộn. Nỗi nhớ nhà đã không còn khiến tôi phải nặng nề nữa vì thế phần nào yên ổn cho tinh thần của tôi. Tôi cuộn tròn trong những ngày tháng cuối năm với biết bao chuyện.
    Đêm noel mừng sinh nhật hắn, cả bọn lại lang thang trên khắp nẻo đường dù trong lòng còn ngổn ngang bài vở. Lần đầu tiên tôi mới có một đêm noel như thế. Lại nhớ về ngày xưa, những ngày cuối năm gia đình tôi phải sống trong mệt mỏi và bế tắc.
    Tháng mười hai - trời về đêm thật lạnh, chợt cảm thấy ấm áp lạ thường từ đôi bàn tay ấy. Thật khó quên. Cái nắm tay ấy như một nút tua trở lại những hình ảnh ngày xưa của tôi và anh. Quen anh hơn một năm trời nhưng chưa lần nào anh chở tôi. Chợt ký ức ùa về xao xác mắt.
    Con đường về nhà tôi đêm ấy không còn hiu quạnh. Những tiếng cười của tôi và hắn làm con đường và lòng tôi khác lạ. Lần đầu tiên có một người con trai đưa tôi về tận nhà. Tôi chợt nhớ về anh mà lòng nặng trĩu. Đêm ấy anh cũng đưa tôi trên con đường lất phất hạt mưa như thế này. Sao giống quá, chênh vênh quá.
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tháng sáu mùa thi,
    cùng chào nhau nhé trong bâng khuâng cuối sân trường.
    Tháng sáu mùa thi,
    phượng hồng như run run thoáng se lạnh.
    Chia tay bạn tôi ơi có nhớ,
    nhớ những ngày ngây thơ áo trắng,
    Và giờ đây bạn thân ơi có nhớ tôi
    Ánh mắt tròn xoe, ngày nào ta đứng đây,
    ngây ngô giữa sân trường.
    Thấm thoát thời gian,
    thẹn thùng đôi chân khi ai kia muốn chung đường.
    Chia tay còn trong tôi nỗi nhớ,
    nhớ ngôi trường hàng cây xanh bóng mát.
    Nhớ thầy cô nhớ bạn tôi những ngày thơ êm đềm
    Chia tay mùa hạ,
    mưa bay trên tà áo ai về
    Chia tay mùa hạ,
    tạ từ áo trắng với ngôi trường xưa
    Xa nhau mùa hạ,
    mai sau ta còn nhớ nhau hoài
    Xa nhau mùa hạ,
    trời còn mưa mãi...
    hay nước mắt tôi....
  6. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học viên thân mến!
    Lại một mùa nắng nữa đang về và điều đó cũng có nghĩa là một mùa thi nữa đang đến gần... rất gần với mỗi chúng ta. Trung tâm biết rằng quãng thời gian này rất quan trọng đối với các bạn, đặc biệt là những bạn đang ấp ủ trong mình khát khao được học tập dưới một trường ĐH hay CĐ nào đó.
    Luôn đồng hành bên những lo lắng của bạn trước kỳ thi, với mong muốn động viên- khích lệ tinh thần học tập của các bạn học viên một cách thiết thực nhất, Trung tâm DacaoTCP sẽ cấp học bổng hỗ trợ cho các bạn thi ĐH, CĐ và THCN năm 2005. Các mức học bổng 700.000đ, 500.000đ và 300.000đ sẽ được trao cho những bạn trúng tuyển trong mùa tuyển sinh này.
    Đặc biệt đối với các bạn là Hội viên chính thức của Hội khuyến học Đa cao, ngoài số học bổng hưởng trực tiếp trên các bạn còn được cộng thêm 100 điểm vào tài khoản điểm cá nhân hiện có của mình.
    Quy định cụ thể về việc cấp học bổng này có dán công khai tại bảng tin của Hội khuyến học, các bạn nhớ tham khảo thêm nhé và hãy nhanh chân đến đăng ký hưởng trợ cấp học bổng tại phòng Giáo vụ của Trung tâm.
    Trung tâm xin chúc tất cả các bạn một mùa thi đầy thành công!
  7. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    HT cũng đùa với lechilinh chút thôi. Dạo này phải làm niên luận, thuyết trình.... đến không có thời gian về quê nữa đó.
    Cũng sắp đến mùa thi rồi HT xin chúc Chí Linh cùng tất cả mọi người một mùa thi thành công rực
  8. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhà tâm lý Nguyễn Hữu Hoàn - viện Tâm lý học đã nói: Những đôi bạn trẻ yêu nhau 3 năm cấp 3, những đôi yêu nhau 4 năm đại học đều phải vượt qua một bước ngoặt: kỳ thi đại học hoặc thời điểm tốt nghiệp ra trường. Đó là 2 thay đổi mang tính quyết định với sự nghiệp của một bạn trẻ. Khi chưa bước đến nó hoặc đã đi qua nó, người ta có thể nói nó đâu có quan trọng bằng tình yêu. Nhưng khi đối mặt với nó, bản năng của một bạn trẻ là gác tình cảm trai gái sang một bên. Nó là quan trọng số một. Ai đảm bảo 100% cô ấy sẽ tiếp tục yêu bạn khi bạn trượt đại học mà cô ấy thì đỗ? Nếu ra trường, cô ấy đã có chỗ làm còn bạn vẫn lông bông, liệu có thể còn một tình yêu lãng mạn, không lo toan nữa không? Cho nên nhiều bạn trẻ hỏi tôi: Vì sao mùa thi, mùa tốt nghiệp thường đi kèm với những cuộc chia tay tình yêu? Sự thực vì thời điểm đó, tâm lý các bạn không còn yên ổn để chỉ nghĩ đến một tình yêu đẹp như trước đó nữa. Các bạn phải đối mặt với sự thay đổi quyết định, và một trong 2 bạn đương nhiên sẽ sốc, nếu chưa chuẩn bị trước.
    Duy nhất có một cách vượt qua mùa hoang mang: đó là biết cảm thông. Cho dù các bạn đã yêu nhau 5,7 năm, thì thời điểm này cũng là một trong những lúc 2 người cần nương tựa vào nhau nhiều nhất. Chỉ cần một người không chịu hiểu, không chịu đối mặt với những thay đổi, tình yêu dù đẹp mấy cũng sẽ như bong bóng vỡ tan...
  9. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có mùa thi mỗi lúc một gần
    Tớ muốn viết nhiều, nhiều nữa nhưng thôi, có lẽ điều tớ cần nói ấy cũng biết hết rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta vĩnh viễn rời xa thời học trò tươi đẹp, tự nhiên tớ ghét thời gian quá chừng. Tớ muốn nó quay lại nhưng nó cứ trôi vùn vụt?
    Tớ chúc ấy thi đỗ vào trường đại học mà ấy mơ ước, luôn sống vui vẻ yêu đời và luôn nhớ về tớ nhé!
  10. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CHIA TAY MÙA PHƯỢNG VĨ
    Sầu đong đầy từng trang nhật ký,
    Mùa tan trường đôi ngả chia ly,
    Em ra đi mắt xanh còn thắm,
    Anh trở về mơ mộng trầm ngâm.
    Buồn nâng niu bài thơ trong vở,
    Mùa thi về, anh mãi rong chơi,
    Viết cho em vài câu tình ái
    Để em say, quên phút học bài.
    Ve nếu còn ru mùa hạ trắng,
    Ru dùm ta giọt nắng trên ngàn,
    Ru dùm em đường chiều xa vắng,
    Ru dùm người hạnh phúc miên man.
    Chia tay nhau mùa hoa phượng vĩ,
    Em có còn thương nhớ người đi,
    Anh sẽ còn yêu hoài tri kỷ,
    Chép vào dòng lưu bút tên Kim.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này