1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi spam của box Yên Bái -Lào Cai . Chủ đề : mùa thi ( Trang 90) 1k gold cho bài thứ 1000,người

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi dukickvietnam, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0





    Tiếp tục "Tư vấn mùa thi" tại Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang
    Từ 28-30.3, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra tại 3 tỉnh miền Tây với sự tham gia của đại diện trên 30 trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

    Xem tiếp...



    Tiếp tục "Tư vấn mùa thi" tại Bạc Liêu, Hậu Giang và Kiên Giang
    Từ 28-30.3, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra tại 3 tỉnh miền Tây với sự tham gia của đại diện trên 30 trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.


  2. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    CHIA TAY MÙA PHƯỢNG VĨ
    Sầu đong đầy từng trang nhật ký,
    Mùa tan trường đôi ngả chia ly,
    Em ra đi mắt xanh còn thắm,
    Anh trở về mơ mộng trầm ngâm.
    Buồn nâng niu bài thơ trong vở,
    Mùa thi về, anh mãi rong chơi,
    Viết cho em vài câu tình ái
    Để em say, quên phút học bài.
    Ve nếu còn ru mùa hạ trắng,
    Ru dùm ta giọt nắng trên ngàn,
    Ru dùm em đường chiều xa vắng,
    Ru dùm người hạnh phúc miên man.
    Chia tay nhau mùa hoa phượng vĩ,
    Em có còn thương nhớ người đi,
    Anh sẽ còn yêu hoài tri kỷ,
    Chép vào dòng lưu bút tên Kim.
    January 19th 2005
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tuyển sinh 2007
    Thứ Sáu, 30/03/2007, 07:28 (GMT+7)
    Mùa thi, mùa... đổi trường!

    Hàng ngàn học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Cần Thơ ngày 26-3-2007. Chọn trường nào, ngành nào là điều các bạn luôn quan tâm - Ảnh: T.T.D.
    TT - Mùa thi ĐH, không chỉ có hàng triệu học sinh cuối cấp phấp phỏng mà còn có cả những sinh viên đã ?oyên vị? trên ghế giảng đường. Họ muốn một lần nữa ?othiết kế lại tương lai?...


  4. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT MÙA THI
    Những mái đầu cúi xuống lặng im
    Những gương mặt đăm chiêu suy nghĩ
    Bao kiến thức dần hiện ra trong trí
    Nét chữ mùa thi tròn trịa thẳng hàng
    Phượng ngoài kia đã rực rỡ trên cành
    Những cánh **** khẽ rung theo làn gió
    Điệp khúc ve cất lên bao nhung nhớ
    Một mùa thi đầy khát vọng học trò
    Thương cái nhíu mày đầy vẻ âu lo
    Trang giấy trắng hiện dần bao mơ ước
    Ngoài khung cửa trời trong xanh biêng biếc
    Những cánh chim giang rộng cánh vào đời.
    Có một mùa thi em ở rất xa anh
    Ngọn gió lùa mang bao nhiêu nỗi nhớ
    Phòng thi ngồi một mình em viết mãi
    Hết giờ rồi ... Bài viết nộp cho ai?
    Mưa đông lạnh lòng người ướt át
    Mưa rơi nhiều như nỗi nhớ không nguôi
    Em đo lòng mình bằng giọt nước
    Cốc đã tràn rồi nhưng anh vẫn xa xôi
    Bài thi ướt như lòng người con gái
    Nét chữ nhoè tím cả không gian
    Giấy đã nát làm sao anh dọc?
    Có chút hờn em muốn gởi riêng anh
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Về sư phạm với anh
    Hạnh Lê ( Văn 1A- K56)
    Trời thủ đô mùa này khát lắm những cơn mưa
    Anh muốn đưa em về thăm sư phạm
    Sân trường bây giờ vẫn màu xanh hy vọng
    Nhưng thầy cô giờ tóc trắng đi rồi?
    Sinh nhật trường mình tròn 55 tuổi
    Ta đã qua những tháng ngày nông nổi
    Và trở về khi chớm 55
    Em hãy về sư phạm với anh đi
    Ngắm cảnh trường mình lớn lên cùng nắng gió
    Sân trường bây giờ vắng màu phượng đỏ
    Nhưng hương hoa sữa thơm mát đến mê hồn
    Em hãy về sư phạm với anh đi
    Nhớ lại những mùa thi bọn mình thức trắng
    Nhớ lại những phút giây thầm lặng
    Ta đi bên nhau chẳng nói câu gì
    Em hãy về sư phạm vớ anh đi
    Sân trường bây giờ không còn bụi đỏ
    Em có nhớ những lối mòn nho nhỏ
    Dẫn vào trường giờ đã hoá bê tông
    Em có về sư phạm với anh không?
    Ký túc xá bây giờ khang trang lắm!
    Em có nhớ con đường bên sân bóng
    Hoa sữa nồng nàn, sắc trắng muôn nơi
    Em hãy về cùng anh đi em
    Không chỉ để nhìn, để ngắm, để xem
    Trường mình đổi mới
    Em có biết bao năm rồi mong đợi
    Một lần về thăm lại thầy cô
    Bao đêm rồi em đi trong mơ
    Được một lần về thăm trường cũ
    Anh nhớ lắm!
    Những người thầy tháng năm tận tuỵ
    Những người cô trăn trở suốt mùa thi
    Em hãy về sư phạm với anh đi!
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    Hà Nội là những cánh thư
    Của bạn bè mà chưa hề gặp mặt
    Hà Nội là lời của bài hát
    Một chiều xa ai đó thì thầm
    Hà Nội lặng lẽ những mùa thiTừ quê xa ta về trọ học
    Hà Nội là liêu xiêu quán cóc
    Những vỉa hè ngập lá thu rơi
    Hà Nội là nỗi nhớ đầy vơi
    Của những kẻ lần đầu xa quê cũ
    Đêm suy tư ánh đèn đường trăn trở
    Tiếng còi tài thê thiết giữa màn đêm
    Hà Nội ơi chao chát giữa êm đềm
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hè về từ tháng sáu
    Hè về từ tháng sáu
    Bụi phấn lặng lờ rơi
    Mắt em chừng vời vợi
    Giảng đường rồi xa xôi .
    Hè về từ tháng sáu
    Sân trường lất phất mưa
    Bâng khuâng hồn hai đứa
    Bơ vơ gió cuối mùa .
    Hè về từ tháng sáu
    Náo nức một mùa thi Lặng trao chùm phượng vĩ
    Áo trắng ngày em đi .
    Hè về từ tháng sáu
    Mực tím dần phôi pha
    Ngậm ngùi lên hoa lá
    Nẻo xưa nắng nhạt nhòa .
    (Tập thơ Hoa Sứ Trắng ?" NXB Đà Nẵng 1997)
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    mọi người rút kinh nghiệm để không vấp phải khi mùa thi đang tới gần ...
    hông ít thí sinh hồn nhiên viết "Tô Hoài mất năm 2002", trong khi nhà văn vẫn khoẻ mạnh. Nhân vật Bá Kiến (tác phẩm Chí Phèo) bị nhầm sang nhân vật Thống lý Pá Tra (tác phẩm Vợ chồng A Phủ). Không làm được bài, một thí sinh đã viết "lời lỗi hẹn" trên giấy, gặp lại các thày vào mùa thi năm sau.
    > Bội thực điểm 0 môn Lịch sử
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1











    Mực Tím 783
    Ra ngày 18.5.07


    Mực Tím Đặc Biệt tháng 5
    Ra ngày 8.5.07





    | Thời sự | Tuổi chúng mình | Bí mật cuộc sống | Bạn trang lứa |
    | Quốc tế | Phóng sự ảnh | Trắc nghiệm | Phóng sự - Tư liệu |
    | Tâm sự | Pháp luật | Bình luận | Làm báo cùng MTO |


    Xem bói mùa thi (MTO 5 - 4/5/2007)


    Nghe đứa em nói ở quận 10 có ông thầy bói hay lắm, các bạn tuổi teen đến xem rất nhiều, tôi tức tốc tới đó liền.
    Buổi trưa, trời nắng chang chang, tới nhà ?othầy? còn nóng hơn. Một cái phòng bé tẹo như lỗ mũi, gần hai chục con người chen chúc nhau, hơn một nửa trong số đó còn mặc đồng phục đi học.

  10. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    CHỐNG TIÊU CỰC MÙA THI 2007 - HÃY HIẾN KẾ CHO BỘ TRƯỞNG
    Phúc đáp Trích dẫn
    Tôi muốn mở diễn đàn mini này, kính mong tất cả thành viên, đặc biệt những thầy cô đang trực tiếp giảng dạy hãy CÙNG NHAU HIẾN KẾ CHO BỘ TRƯỞNG nhân mùa thi này,
    Chắc rằng, Bộ Trưởng không có nhiều thời gian nên rất mong mọi người nếu hiến kế thì xin nêu ngắn gọn.
    Phần tôi, xin Bộ Trưởng vui lòng để mắt một vài ý tưởng sau:
    Trước ngày thi, Bộ GD hãy cho thiết lập và công bố một số đường dây điện thoại nóng cùng tên những người chịu trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản ánh ( Để mọi người, đặc biệt các giám khảo có thể yên tâm hoàn toàn về thông tin của mình không bị rò rỉ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cá nhân trực máy)
    Không ít các đoàn thanh tra uỷ quyền của Bộ, hàng năm đi làm thi một cách quấy quá, nếu không nói là thiếu trách nhiệm, năm nay tăng cường thêm đội ngũ giáo viên các trường ĐH và CĐ, xin Bộ Trưởng trước ngày thi hãy gửi thư kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là các giám khảo, trao cho họ một nhiệm vụ là giám sát lại các đoàn thanh tra chắc chắn, sự vô trách nhiệm sẽ giảm đáng kể.
    Năm nay, cần cải tiến lại khâu chấm thi. Vì có 3 môn thi trắc nghiệm và kết quả của 3 môn này là tương đối chính xác. Hãy để cho các môn thi còn lại chấm trước, khi bắt đầu chấm vòng 2 mới cho chấm các môn trắc nghiệm.Lí do là các môn trắc nghiệm chấm không mất nhiều thời gian, vả lại cứ như thông lệ hằng năm, mỗi lần chấm xong vòng 1 là có tổng hợp báo cáo nhanh cho Bộ nên các Hội đồng chấm thường có những động thái yêu cầu giám khảo nâng điểm cho vòng 2 (Mặc dù có khi tỉ lệ TN đã ca)


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này