1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi spam của box Yên Bái -Lào Cai . Chủ đề : mùa thi ( Trang 90) 1k gold cho bài thứ 1000,người

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi dukickvietnam, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bộ Giáo dục giải thích về 3 bất ngờ trước mùa thi (10/05/2006) ... Ba vấn đề nóng của mùa thi 2006 đã được báo chí đặt ra với ông Ngô Kim Khôi, ...
  2. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm, khi mùa Hè đến, mùa thi đến, hoa Phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời. Khi mùa Hè qua, trên khắp các cành cây, người ta lại thấy hiện ra những quả
  3. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ, sắc hồng của phượng vĩ nơi sân trường gợi nhắc một mùa thi, mọt mùa chia tay của tuổi học trò
  4. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Công đoàn GDVN vận động CB, GV, NV trong ngành ?othực hiện mùa thi nghiêm túc?.
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    CHO MỘT MÙA THI
    Những mái đầu cúi xuống lặng im
    Những gương mặt đăm chiêu suy nghĩ
    Bao kiến thức dần hiện ra trong trí
    Nét chữ mùa thi tròn trịa thẳng hàng
    Phượng ngoài kia đã rực rỡ trên cành
    Những cánh **** khẽ rung theo làn gió
    Điệp khúc ve cất lên bao nhung nhớ
    Một mùa thi đầy khát vọng học trò
    Thương cái nhíu mày đầy vẻ âu lo
    Trang giấy trắng hiện dần bao mơ ước
    Ngoài khung cửa trời trong xanh biêng biếc
    Những cánh chim giang rộng cánh vào đời.
    Có một mùa thi em ở rất xa anh
    Ngọn gió lùa mang bao nhiêu nỗi nhớ
    Phòng thi ngồi một mình em viết mãi
    Hết giờ rồi ... Bài viết nộp cho ai?
    Mưa đông lạnh lòng người ướt át
    Mưa rơi nhiều như nỗi nhớ không nguôi
    Em đo lòng mình bằng giọt nước
    Cốc đã tràn rồi nhưng anh vẫn xa xôi
    Bài thi ướt như lòng người con gái
    Nét chữ nhoè tím cả không gian
    Giấy đã nát làm sao anh dọc?
    Có chút hờn em muốn gởi riêng anh
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội: Cúng bái mùa thi nhộn nhịp ở Văn Miếu

    (Wednesday , 02/05/2007, 12:58)
    (CAO) Vào mùa thi, Văn Miếu Quốc Tử giám nhộn nhịp khác thường. Đa số những người đến viếng là học sinh. Bên trong Văn Miếu, các chàng thi nhau sờ bia rùa, bên ngoài các nàng cùng nhau thắp nhang khấn vái.
    Tại một góc ngã tư đường bên ngoài Văn Miếu, hàng chục bạn trẻ tay nhang tay đèn quy sụp trước đống lửa cầu khấn. Miệng lầm bầm, đầu vái lia lịa. Những gương mặt tuổi học trò ẩn hiện trong ánh lửa đốt hàng mã:


  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Mùa thi 2006: Làm thế nào chống gian lận thi cử? ... Cũng trong mùa thi 2005, gian lận thi cử đã được "lên đời" với những thiết bị công nghệ cao. ...
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Định hướng mùa thi Đại học: Phải hiểu đúng học sinh

    Chúng ta nói: "có nhiều con đường để các em vào đời chứ không nhất thiết cứ phải vào đại học". Nhưng đã ai chỉ ra con đường nào phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh? đối với mỗi em?
    Mấy năm gần đây, cứ đến mùa thi đại học, bài toán định hướng mùa thi lại được đem ra giải rộng rãi trên các diễn đàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có đủ các loại ý kiến từ các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục và sử dụng lao động, các vị phụ huynh học sinh... Nhưng xem ra, càng giải càng rối, đáp án không mấy khả thi. Theo tôi, xảy ra tình trạng đó là do người tư vấn chưa thực sự hiểu đúng học sinh cùng những áp lực mà các em đang gặp phải.

  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Từ hơn 4 năm nay, cứ đến gần mùa thi, các hộ gia đình ở phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) lại sẵn sàng đón tiếp thí sinh về nhà mình ở mà chẳng mảy may có ý định thu tiền trọ. Căn nhà của cụ Hoàng Thị Hồng chỉ vẻn vẹn có 30m2, đồ đạc có giá trị nhất trong nhà có lẽ là chiếc quạt máy cũng đã khá cũ. Thế nhưng, năm nào cụ cũng nhận từ 5-7 thí sinh về nhà ở trọ chỉ với điều kiện phải ngoan, không cà phê, thuốc lá, phải ăn cơm ở nhà mệ (bà)". Nhìn nét mặt ngạc nhiên của chúng tôi về cái sự "phải ăn cơm nhà mệ", cụ giải thích: "Năm đầu tiên mệ đón thí sinh về nhà, có một cậu học sinh người Nghệ An ăn cơm bụi, phải đi cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến kết quả bài thi. Từ đó, mệ kiên quyết ở nhà mệ thi ăn cơm cùng mệ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không phải tiền nong chi hết. Đứa nào mà điểm thi xa quá, mệ cho mang theo một chai nước với chiếc cà-mèn cơm để ăn trưa". Làm nghề bán vé số dạo, những ngày các em vào phòng thi, *****ng tự cho phép mình ''''nghỉ ở nhà để cơm nước cho chúng nó". Xem thí sinh như con cháu trong nhà, mệ chăm chút cho các em từ cốc chè ăn cho mát lúc học khuya đến giờ giấc đi thi...Năm 2003, có đến 4 trong 6 thí sinh ở trọ nhà cụ đều đỗ đại học. Nhiều em sau kỳ thi đại học gửi thư cảm ơn đến gia đình cho các em ở trọ. Những lá thư của các thí sinh được cụ cất giữ rất cẩn thận, là nguồn động viên giúp cụ xua đi mệt nhọc của cái gánh nặng mưu sinh hằng ngày.
  10. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...message
    Nhớ về hạ đó với những message
    Thản nhiên...vô tình. Hạ quên giấc mơ
    Giấc mơ héo úa cần lắm chia sẻ
    Giấc mơ nhạt nhòa cố viết vần thơ
    Nhớ mùa hạ đó niềm vui trọn vẹn
    Nhớ tiếng gọi nhau "bạn thân tôi hỡi"
    Một chút bỡ ngỡ tưởng đã thân quen
    Một chút vui đùa trong những message
    Nhớ mùa hạ đó! mùa sau còn nhớ
    Lời chúc mùa thi gửi đến bạn tôi
    Hái lá học bài ép vào trang vở
    Hái nhánh phượng hồng gửi tặng hạ thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này