1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    BTC kiểu này bỏ của chạy lấy người rồi ...
  2. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình trúng giả sao mai he he
    em đăng ký 1 bài ( đoàn vệ quốc quân ) mong tác giả bài hát này lượng thứ cho cháu nhé chuyển đổi thành ( thằng con bất hiếu)
    mùng tết năm nay con về thăm quê,
    mùng tết năm nay con về thăm nhà
    con đi ô tô qua phà bãi cháy,
    con đi ô tô về tới ông bô.
    bà bô thích quá gọi gà gọi vịt
    ông bô thích quá gọi rượu gọi rượu
    để đãi ông con .......
    ông con ăn song bắt đầu say khướt
    ông con ăn song đòi đánh ông bô
    bà bô thấy thế nhẩy vào
    bị hai cú đá vào đầu vào sườn
    rồi ngã lăn qoay ........
    đi ngay đi ngay cái thằng bất hiếu
    đi nga đi ngay mày cút đi ngay
    thằng con bất hiếua mày về làm gì thằng con bất hiếu mày về làm gì
    mày cút đi ngay ........,
    hết rồi ạ he he em còn bài hay lắm hi vọng được vào vòng trong sẽ đem bài đó lên trình làng hi hi hi
    Được huylai85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 30/07/2006
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    We are always by your side!  [​IMG]
  4. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em còn nhiều bài hay lắm nhưng dạo này hơi bận nên ko post lên được. Để hẹn sau này vậy.
  5. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ở đâu rồi ku, nhiều bài hay nhưng phải tự sáng tác nhé. Ở box GT thấy hoa hậu miutrang rủ mọi người off, chú đi cùng em rồi nhắn hộ anh là chờ anh về nhé
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Đã có 2 ƯCV nặng ký Đâm Chém & Bầm Dập nay lại có thêm NCD & Sobay. Sôi động đến k ngờ
  7. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, thêm nửa tháng!
    Vậy thì Fat ko tham gia vòng 2 được rồi!
    Buồn quá..
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vài hôm, trong một đêm ngồi chat... tự nhiên nội dung câu chuyện khiến mình chợt nảy ra một bài chế... (@xyz : hì hì, xin lỗi nhé, chỉ là tưởng tượng thui mà )
    Bài hát gốc : Vầng trăng cô đơn
    Sáng tác : Ngọc Sơn
    http://music2.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=13&id=1448
    Bài hát chế : Cùng em trăm năm
    Đừng phá, đừng vùi thai nhi, chỉ làm em thêm đớn đau
    Rồi mai đây là mình chia tay, dành đường em kiếm ông chồng
    Vì trót, một lần tây tây, một lần bị em chuốc say
    Anh lỡ, vì mình không đeo, hay chỉ vì muốn ?oấy? em thật hơn
    Em ơi yên tâm, thằng con ta sẽ có cha
    Vì em khôn như ranh, đi lấy ông thật giàu
    Em sung em sướng, lại toàn tham ăn
    Mà không phanh, em nhanh béo quay
    To con như em, chồng em nhanh đau chết thôi
    Ngày mai ông kia ?ođi?, mang hết sao của lạ
    Mang con em té, trở về bên anh
    Và anh sẽ cùng em trăm năm
    -----------------------------
    Bài này là bài dự thi thứ hai của mình nhé !
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 01/08/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Post mãi mới được .. ức thật ... để xem kết quả thế nào đã rồi tính sau
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sao chương trình này lại ... mất hút khỏi GS thế này ... thổi thêm chút gió biển Hải Phòng vào cho nó bùng nửa lên này ..
    Vui vui .. góp cho anh em Thư giãn bài hát nữa ..những bác nào từng là SV xa nhà chắc cũng có vài lần trong tình trạng này .. he he
    Nhạc nguồn : "Nỗi nhớ dịu êm" - Sáng tác : Bảo Chấn
    Nỗi nhớ về ba ...
    Nghe hạt mưa rơi rớt trong đời, tôi ngồi ngóng ba mẹ tôi.
    Đã lâu lắm hơn mấy mươi ngày .. Sao giờ vẫn chưa gửi lên ? Bao nhiêu tiền ăn giờ đã hết rồi, biết sao con sống được đây ?
    Con trông chờ ba với nỗi hi vọng, bóng ba sẽ xuất hiện ngay.
    Ba ơi vì sao ba nỡ quên con, nơi đây con ngóng ba hoài. Quên con thật sao ? sao nỡ quên con, con đói đến bao giờ đây ?
    Ba ở đâu có biết nơi này, con ngồi ngóng ba từng giây .. bụng con giờ đây, cơn đói vơi đầy cứ mong ba đến từng giây.

    he he ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này