1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thí sinh thì nhiệt, giám khảo thì chả ngó ngàng gì. Hỏi cái câu từ trang 2 mà chả thấy hồi âm
    Còn các mod khác, các bác muốn xài là phải trả phí cho tác giả đấy nhá. Hic, mình chả bít gold làm gì nhưng có mỗi 300 gold thui à.
    Đang có một serie tác phẩm, he he..
  2. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cái này thi hay chay kg hay lắm.Nếu thi ca khúc chế thì phải bắt buộc thâu âm giọng của mình lên mới hay.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thế các thí sinh thấy vụ record xong đưa lên 4rum trình làng có khả thi ko ạ?
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đều đợi ban giám khảo demo thì phải em demo phát cho các thí sinh học tập đê
    Đi ngủ cái đã
  5. CongtuEspana

    CongtuEspana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đốt nhà
    Mẹ đánh em gần chết
    Hôm nay mẹ lên nương
    Hồn của em đốt tiếp

    Nhà của em be bé
    Mà lại cháy thật to
    Cô giáo em tre trẻ
    Dậy em đốt rất hay
    Hương nhà thom mùi khói
    Gỗ ngói rơi ầm ầm
    Cọ và tre cháy hết
    Em biết làm sao đây

  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Có khi nên đổi luật là hát bài hát nhạc chế (nếu tự sáng tác thì cộng thêm điểm)
    Có bài hát này góp vui:
    Hai vậy xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ. OK bật bếp cá vàng cháy đen thui. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ, ngoi lên ngụp xuống, cá vàng chết nhăn răng.
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nè : Huyền Thoại Bách Khoa
    Ai trên đời không sợ, không sợ mẹ cũng sợ cha.Hồi còn nhỏ sợ ma vô bách khoa sợ nợ, lớn lên chắt sợ vợ, mà vợ là vợ ta là ta. Thi hai lần cũng nợ ta tiếp tục lần 3. Bộ qui chế mới ra thi lần 3 là khỏi nợ, thi xong ta tiếp tục nhậu, mà rược là rượu, mà cơm là cơm.
    Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận, bọn nhẩu Mỹ nó sang ta. vì lợi ích quốc gia ta phải đi nhậu với địch, mà nhậu thì nhậu, mà say đừng say.
    Chui vô mùng ngủ với vợ mà nhớ rượu lại dậy đi. Rượu là quí hơn cơm hai lon vun mới được xị ta nhậu đi đừng có dị , mà rượu là rượu, mà bia là bia.
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có bài "Love Story" lời Việt, bác nào biết thì post lên đây cho anh em nhờ phát tớ không nhớ lắm, chỉ biết khởi đầu của nó là: "Nhớ một lần suýt chết, một lần suýt chết vì bố vợ đuổi..."
    Bác nào post được thì cho cảm ơn trước nha
    Được EverMan sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 22/07/2006
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    những đoạn vàng vàng là sưu tầm, hok tính là sáng tác đâu nghen
  10. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Thế mạnh của mình là sáng tác chứ không phải là hát (mặc dù mình hát rất.. hay ). Thêm vào đó, những bài hát của các bạn có nhạc (KaraOK) nên có thể thu âm được, cái bài "Vô tư cùng anh Fúc râu" của mình mới chuối, không biết lấy nhạc đâu nữa . Thêm nữa, câu hỏi "lấy bài đấy đem thi có được không?" chưa nhận được câu trả lời thích đáng.. Tuy nhiên, mình còn một số bài hát nữa tự sáng tác có khả năng tranh chấp, mình vẫn đợi thời cơ thích hợp để trình làng.

    Mình thấy BGK tỏ ra thiếu nhiệt với trò chơi, còn nhiều bạn khác thì bàn ra tán vào muốn thêm thắt luật chơi. Nếu là bài hát nhạc chế không cần "do mình sáng tác và chưa bao h xuất hiện ở 1 diễn đàn nào đó" thì có rất nhiều, lượn qua một vài trang nhạc chế là chép được cả nắm (thực tế là các bạn đã post lên đây không dưới hai chục bài, nhưng ngoài 1 bài của mình, 1 bài mình đồng sáng tác và bài Lý Siđa gì đó thì chưa có gì mới). Còn "thi hát nhạc chế, nếu tự sáng tác thì cộng điểm" thì tiêu chí đã đi khá xa so với luật chơi ban đầu (một bên thẩm định khả năng sáng tác, một bên thẩm định kỹ năng thanh nhạc).. Mình và những đứa con tinh thần chắc chắn chịu thua những bạn có học qua thanh nhạc rồi. Tóm lại, BGK nên cân nhắc kỹ, nếu không thì mời tác giả bản siêu phẩm "Sơn Tinh Thủy Tinh" tới trao giải luôn có phải nhanh không?
    Thu âm bài hát gửi lên cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng trưóc tiên phải thống nhất được với nhau là thẩm định cái gì; nên chăng vòng 1 chỉ là sơ duyệt, sang vòng sau sẽ tổ chức OFF Kara và tác giả hoặc ng được ủy nhiệm sẽ lên trình bày, như vậy khách quan hơn rất rất nhiều..
    Sau những gì đã trình bày, mình thành thật nhắc BGK:
    1 - Các bạn nên bớt tí thời gian nghĩ ngợi, bàn bạc để hoàn thiện luật chơi. Sau đó chốt hạ và công bố thời gian, hạn định, cách thức, quy chế, phần thưởng và các vấn đề liên quan.. Càng chặt chẽ và rõ ràng càng tốt.
    2 - Các bạn nên nhiệt tình hơn nữa để động viên các thí sinh. Mình mới đầu thì rất khoái, giờ bắt đầu cảm thấy bớt lửa khi chả thấy ai quan tâm đến ai.. Mong là sẽ được thấy những nhà tổ chức có trách nhiệm và uy tín!
    Vài "lời quê góp nhặt dông dài", nếu có gì không thuận tai mong các bạn bỏ quá cho. Xin đợi phản hồi.
    Trần Mập.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này