1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mời bạn xem lại trang 1, mọi thứ do meonhoc đưa ra đều rất rõ ràng và chặt chẽ.
    Các tác phẩm dự thi đều được theo dõi hàng ngày, tuy nhiên không có sự cổ vũ cũng như chê bai nào trước ngày chấm giải để tạo sự công bằng.
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CẦY TRÊN ĐẤT MÊNH MÔNG!
    (Cháu xin lỗi bác Xuân Hồng, tác giả của Tiếng chày trên sóc BomBo)
    Lời: Huonga19 và _anh_yeu
    Cỏ đầy đồng, ruộng để không, có bao nhiêu người trông
    cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum
    Ruộng bỏ hoang vì người không đến cấy, bé Hương A nào biết lắm người mong
    đồng mênh mông chẳng có nhà nông, khát vọng đêm đêm vì cỏ mọc đầy đồng
    Bố mẹ già giục nàng đi xuất giá, lắm anh ku sẵn có cuốc cày đây
    nhiều anh ku sẵn có đôi bàn tay, sẵn lòng cuốc đất và vặt cỏ ngày ngày (máu nhờ bà con nhờ)
    Ê..... còn nhớ ngày xưa, đồng Hương chưa to, cái bụng không lo, cỏ tranh chẳng nhiều...
    Ê..... được cuốc tự do, đi cấy đồng to, cô nàng Hương A nhớ ơn cầy cuốc
    Nhớ..... nhớ người biết nghĩ, ngày đêm không nghỉ, tìm diệt cỏ úa giải phóng cho ruộng đồng.
    Nay dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ, làm nương phá rẫy, giữ lấy đất em Hương... cầy ruộng nương có thương đồng ruộng, Hương bên bạn là bạn bên mình, cùng đồng tình là cỏ không khô... Tiếng nói ríu ra lời ca trong vắt, nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai ...
    Tiếng cười vui đẩy lùi đêm vắng vẻ, có ai đi về phía cánh đồng hoang,
    Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay... khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng Cày.
    Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi, bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây.
    Người chưa ngơi đã sẵn có người thay, cuốc ruộng chưa xong thì người lại đòi cầy.
    cum cụp cum, cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum
    Cỏ đầy đồng, ruộng để không, có bao nhiêu người trông
    Bài này ko phải của em ạh . Của một bô lão Box Hà Tây . Em post lên hưởng ứng cho nó xôm Mod . Admin đừng oánh em . Tụi nghiệp
  3. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Về bài trả lời của bạn Random Worker, mình xin phản hồi lại như sau:
    1 - Câu trả lời chính thức cho bài hát đầu tiên mình đưa ra vẫn chưa có!
    2 - Tất cả các thứ mèo nhóc đưa ra trang 1 đều rất rõ ràng, nhưng đến trang 4 thì mèo nhóc (sau khi bác nhà quê chân đất gì đó) đã đưa ra câu hỏi: Thu âm rồi đưa lên có được không? Theo mình, hỏi để lấy thêm ý kiến thì cũng tốt thôi, nhưng nên chăng BGK bàn bạc với nhau rồi quyết, nhất là câu hỏi này đã lái những cái rõ ràng ở trang đầu theo một hướng khác (mình xin không quay lại vấn đề thẩm định cái gì, hát hay sáng tác..)
    3 - Một thành viên khác của BGK là dobinhminh, sau đó, tiếp tục đề xuất hát nhạc chế, tự sáng tác thì cộng điểm. Như vậy là tiêu chí cuộc thi lại lệch đi chút nữa. Có thể thấy rằng, BGK đã chưa bàn bạc với nhau kỹ lưỡng. Mình chỉ e hôm sau tiêu chí đánh giá sẽ lại là hát nhạc không chế do người nước ngoài sáng tác (sorry không có ý đả kích)
    Chính vì mấy lí do đó mà mình đưa ra lời nhắc nhở đầu tiên. Còn câu thứ hai thì là do BGK quyết định thôi, động viên hay chê bai là quyền của các bạn, song không nên để mọi thứ cứ thế trôi mà nên có chút gì tác động để cuộc thi thêm nhiệt.
    VD nhé: em mèo nhóc trang trước vào post đúng 1 câu (câu hỏi khá vu vơ). Bạn cũng là BGK mà từ đầu đến h ko nói một lời, chỉ ra mặt khi mình có ý kiến đánh giá BGK kém nhiệt (hờ, nếu mình không nhầm thì thái độ của bài viết cũng khá lạnh lùng, hy vọng đó là tác phong làm việc của bạn chứ ko phải mình bị ác cảm). Mất gì đâu một hai lời hô hào, hoặc BGK chỉ ra mấy bài hát được cóp nhặt để định hướng cho các thí sinh tìm tòi các bài hát có chất lượng.
    Bản thân mình đánh giá cao Chị cả box Trần, mặc dù chị có 1 câu định hướng cuộc thi khác đi nhưng sau đó chị cũng post ngay một bài, ngắn nhưng vui (dù chị đâu có được tham gia). Đó chính là một trong số rất nhiều chiêu tiếp nhiệt cho topic mà BGK có thể làm!
    Bài góp ý có tính chất xây dựng, mong nhận được sự phản hồi bớt lạnh hơn. Thanks
    Trần Mập
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    1 - Câu trả lời chính thức cho bài hát đầu tiên mình đưa ra vẫn chưa có!
    ---> Cái này phải để hết vòng loại mới trả lời đc chứ anh, anh cứ post bài mình định dự thi, khi nào khoá topic chấm điểm sẽ có câu trả lời
    2. Cái này còn phụ thuộc vào "khả năng" của thí sinh, có những người còn ko bít cách post nhạc lên 4rum, em muốn tham khảo ý kiến để luật chơi ko bị gò bó, chứ ra quy định mà áp đặt thì đâu có gì hay đúng ko
    3. Đang trong quá trình hoàn thiện, cuộc thi nào cũng có những khuyết điểm và sửa đổi, nên luật thay đổi là chuyện dĩ nhiên
    4. Cái thứ 4 thì quá sai lầm, anh xem Sao mai điểm hẹn, có thấy cô Mỹ Linh cô ấy bảo: "để chị hát cho vài câu mớm lời em nhé!" ko, thí sinh nó lại quẳng micro vào mẹt cho ý chứ . Khi đã bắt đầu cuộc thi thì chỉ có bài viết của TS, ban GK chỉ việc ngồi chờ, nếu ít sẽ kéo dài hạn chơi để thu thập bài hát
  5. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn em đã trả lời, sau đây anh xin tiếp tục ý kiến. Mong em đọc chậm rãi và tiếp nhận trên tinh thần xây dựng lẫn nhau:
    1 - Bài hát đầu tiên anh đưa ra đáp ứng được đa số các tiêu chí của BGK, tuy nhiên nó không hoàn toàn là một bài hát bởi anh không thể chỉ ra tác giả bài hát gốc. Thêm vào đó, chắc không ai không biết đó là một bài hát có điểm nhạy cảm nhất định. Lo xa nên anh mới hỏi: "Mang bài này đi thi có được hay chăng?". (nếu nó không phù hợp lập tức anh tung ra bài khác liền). Em đang nhầm lẫn với câu hỏi "Bài hát này có qua được vòng 1 hay không?"
    2 - Bản thân anh đã đồng ý với việc hỏi han để lấy ý kiến của em, anh hiểu những gì em định nói nhưng anh chỉ nhắc em đừng để lẫn lộn giữa vấn đề thẩm định khả năng sáng tác và khả năng thanh nhạc thôi.
    3 - Đúng là cái gì cũng cần sửa đổi và hoàn thiện, nhưng anh nghĩ cái đó nên được sửa sau khi mỗi cuộc thi hay mỗi vòng thi kết thúc, trừ những cái chẳng đặng chẳng đừng được thì ta cần "điều chỉnh". Thay đổi luật chơi quá tốc độ sẽ tạo nên nhiều phản ứng không thực sự tốt (anh xin mở ngoặc VD đến loạt penalty Ý - Fáp WC2K6 Fifa đột nhiên ra luật nới rộng cầu môn ra mỗi chiều 1m.., đây chỉ là VD thôi)
    Anh không rõ điểm thứ 4 em nói là gì và sai lầm ở đâu vì anh chỉ đưa ra 3 luận điểm. Bản thân anh không theo dõi vụ Mỹ Linh đòi mớm và có ai ném mic vào mặt ai không. Nhưng theo anh hiểu là em đang ám chỉ những ý kiến của anh muốn BGK có những tác động làm cuộc thi nhiệt lên. Như anh nói, việc chị cả box Trần chỉ là VD, anh không nghĩ BGK nên mớm cho ai cả mà tựu chung lại chỉ nghĩ rằng tác động làm cuộc thi sôi động, hấp dẫn hơn. Còn việc BGK thấy không cần làm gì anh cũng đâu có phản đối.
    Nói gần nói xa chẳng qua nói tiếp, hiện nay anh đang cần gold để đóng góp làm dynamic banner cho F87FC, thế nên anh rất mong muốn chiến thắng, và tất nhiên, mong muốn BGK ổn định luật chơi trong phạm vi nhất định để tập trung sức lực. Vậy mong BGK hết sức tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện mình. Bắt đầu từ mai đên 28 - hạn chót vòng 1, nếu không có gì thay đổi, anh sẽ tung ra 1bài/ngày để nhắm đến số lượng gold hấp dẫn kia (Hè hè, đây cũng là lời nhắn nhủ đến các đối thủ cạnh tranh )
    Cuối cùng, xin được đưa ra một câu hỏi nhỏ để tiện xử lý chiến thuật. Luật chơi các vòng là nối tiếp (vòng sau tiếp tục thẩm định tác phẩm vòng trước) hay không nhất thiết liên quan đến nhau? GS anh có tầm 4 - 5 bài hát muốn đem dự thi, anh phải đưa tất cả ra trong vòng 1 mới được xét ở vòng 2 hay chỉ cần đưa ra 2 - 3 bài là đủ? (Số còn lại có thể ém để các vòng sau tung ra)
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh fatmailer đã đóng góp ý kiến tích cực, BGK sẽ họp bàn và sửa đổi thêm. Về vấn đề bài hát đầu, em nghĩ mọi người nên đọc kỹ luật chơi, nếu thấy vi phạm thì bỏ, còn nếu cứ tiếp tục thì cũng ko sao, sẽ có đánh giá của BGK, giờ em không thể trả lời hết các bạn là có nên gửi bài này bài kia lên đc hay ko? Việc thứ 2 là các vòng thi và số lượng bài, như đã nói là cuộc thi sẽ có nhiều vòng, một TS có thể thắng nhiều vòng nếu sáng tác được nhiều bài hay ---> anh nên gửi 1 bài cho 1 vòng, bài nào anh tâm đắc nhất ấy! Chúc anh vui vẻ!
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Có cầy kéo GOLD thì Topic của F87FC cũng không làm được Banner đâu anh Fat ơi ! Quy định cho bên thị trường là không động đến các chứ màu mè - cũng như Logo đâu
  8. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hehe, F87FC còn một topic bên box Sở thích cơ mà. Cái này thì chắc là được.
    FAT đâu rồi. Cố lên tí là được
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    pót bài dự thi kiếm tiền chơi gái nèo!
    chúng tôi nằm ngổn ngang bên nhau nôn ra đầy áo
    cái cột đèn tưởng nhhư hơi xa mà tớ đang buồn tè
    bạn tôi đang say, nó làm bay mất dép,
    *** hơi đâu tìm kệ xác mày
    còn tôi đang ôm chân thằng cu phía trước
    chắc tôi đang nghĩ là tôi ôm em
    ..................................
    he he hôm nay thế thôi đã, các bác viết tiếp chia tiền thưởng nào bài này dài phết đấy!
    hê quên, đây là bài " đồng đội" nhé!
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 24/07/2006
  10. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Post một bài để sang trang mới, xoá đi những vết tích của cuộc tranh luận, tập trung chuyên môn.

    Trước tiên, xin cảm ơn mèo nhóc, thái độ thân thiện của em làm anh cảm thấy được động viên rất nhiều. Anh cũng sẽ cố gắng không làm cuộc thi của em mất nhiệt.
    Sau nữa, xin cảm ơn anh R9 đã vào post bài ủng hộ. Ngoài ra Fat cũng biết rằng có rất nhiều anh chị em F87FC cùng F87 fans club đã nghe lời kêu gọi của Fat vào động viên, song chưa cần phải post bài. Tất cả những điều đó thực sự là nguồn cảm hứng lớn lao để Fat vững bước "gặt vàng". Fat chỉ sợ banner mới sẽ có trước khi Fat rinh giải thôi!
    Sở dĩ Fat nói mạnh miệng như thế bởi cho đến giờ phút này, Fat chưa nhìn thấy những đối thủ nặng kí có khả năng cạnh tranh với mình. Fat đã đưa bài hát "vô tư cùng anh Fúc râu" lên chào hàng, lại có một bản đồng sáng tác nên lợi thế khá lớn. Điểm mặt các anh tài thì mới đa số là hàng thửa (tức là chép lại bản nhạc chế ở đâu đó), chỉ có vài đối sau:
    - Bản "Lý Sida" của một bạn SV TN. Hè hè, bài của bạn khá thuận nhạc, nhưng giai điệu dân ca nhẹ nhàng đã làm giảm tính chiến đấu của bài hát. Ngày xưa mình đi SV TN, cũng dịp 27/7 này, để gọi anh chị em trong đội dậy ra Nghĩa trang liệt sỹ dọn dẹp, 6h30'' sáng mình đã hét vào tai mọi người: "Các anh em mau dậy ra nghĩa trang" (mắt nai ơi xin đừng đi..). He he, đó là một bài hát rất sôi động, tiếc là mình chưa hoàn thiện!
    - Bản "Tiếng chày" của bé Siêu chổng Hà Đanh (Mai Mai ai lớp diu): Bài hát này rất thuận nhạc, vui tai. Nó nói về chị Hương A nào đó với những phần khá nhạy cảm xong lại không hề thô một tẹo nào. Rất xứng đáng để lọt vào vòng trong. Tiếc là tác giả thực của nó không ra mặt, lại thêm cái tên Hương A quá đặc biệt - hơi xa lạ - mà Siêu chổng, vì tôn trọng tác giả, không tiện đổi đi. Phải tay anh là anh đổi qua Thanh Vân rồi đó . Túm lại, nó vẫn còn những hạn chế nhất định!
    - Bản "Đồng đội - say" của bạn Sói mới post lên đây. Rất khó để bạn qua được sự kiểm định của BGK với một bài hát có nôn, tè và đ*o. Thêm nữa, mình không bao h nghĩ mình có thể say đến độ ôm chân một ai đó và ngỡ là ôm bạn gái được, không thể yêu một cách bô nhếch như thế. Chính vì vậy, mình buộc lòng phải xếp bài của bạn xuống chiếu dưới . Nếu bạn còn theo dõi cuộc thi này, sang vòng sau mình sẽ công bố một bài đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của mình, viết về chuyện vệ sinh mà lại vô cùng nghệ thuật
    Khua môi múa mép tí, trước là tạo không khí sôi động, sau là biểu dương lực lượng. Hê hê, ít phút nữa tắm xong, mình sẽ gửi đến quý anh chị và các bạn một sáng tác của mình trên nền nhạc Lê Minh Sơn. Đợi nha!
    @ Chiều nay mới nghe mấy nhóc hàng xóm hát bài này, mến tặng chị Trẩn box Cà:
    "Bình Minh lên có con chim .. non, hoà tiếng hót, véo .. "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này