1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát ra đời thường gắn với một hoàn cảnh nhất định, cũng như trong SGK văn, mỗi bài chúng ta học đều có phần tác giả - tác phẩm đó thôi. Trình bày hoàn cảnh ra đời sẽ, trước là khiến người xem hiểu thêm vì sao lão này sáng tác cái thứ đó, sau là - trong cuộc thi này - nó gián tiếp khẳng định sáng tác đó là của mình, không đi cóp ở đâu hết . Chính vì vậy, mong BGK bỏ quá cho nếu Trần Mập tôi có hơi dông dài tí tẹo.
    Hồi ấy, nói là hồi nhưng cũng cách đây mấy tháng thôi, mình về nhà thằng bạn ở quê chơi. Ở đấy vui lắm, ngoài mấy thú chơi dân dã ra, thằng ku em bạn còn xách súng cao su đi bắn chim, về mổ, rửa rồi nướng luôn tại sân đãi các anh. Đúng là cuộc đời, ra quán bia ngồi máy lạnh uống bia hơi, ăn chim cút quay béo ngậy thì không khoái, mà ngồi ngoài sân gạch, ăn chim nướng rơm, củi, nhâm nhi ly quốc lủi lại thấy mình là nhất. Ấn tượng ấy còn theo mình về Hà Nội.
    Rồi ít hôm sau, ngồi xem Sao Mai điểm hẹn, thấy rất ngạc nhiên vì Đinh Quang Minh hôm trước vừa làm quả "Đá trông chồng" 9,8 - cao ngất - thì hôm sau chơi phát "Không thể và có thể" có 8,2 - quá thảm. Rồi cuối CT, khi ban thư kí đang làm việc thì Thanh Lam từ bàn Giám Khảo bước xuống chơi luôn bài "Nắng lên". Bản thân mình có nghe nó trong đĩa TL - LMS nhưng chưa để ý lắm, đến khi nghe TL hát sống mới hiểu thế nào là rực lửa, là khao khát, là dữ dội.. (mặc dù bài hát thì ngắn cũn và thực ra chả có ý nghĩa gì, sorry bác Sơn trình iem kòi iem ko hiểu nhạc của bác ).
    Chim nướng và nắng lên, tất cả đã hoà quyện vào nhau để rồi 2 hôm sau, mình cho ra đời bài "Nướng chim". Mình chọn bài hát này để mở màn là vì nó liên quan đến SMĐH - rất gần với cuộc thi này. Bài hát cũng không có gì quá đặc sắc và tất nhiên, cũng ngắn như bài hát gốc vậy, song cũng khá vui tai. Hy vọng rằng những ai từng ngồi xé chim nướng ăn nóng sẽ thấy chút gì quen thuộc.
    Trẻ con thì thích ăn kem
    Sau đây, bài hát của em bắt đầu
    Nướng chim
    Nướng chim ... (à)
    Nướng .. nướng .. nướng .. chim .. (à)
    Nhà em hôm nay có tiếng chim kêu
    Con chim kêu to đáng ghét
    Thằng em trai em có súng cao su
    Thôi, con chim kia xong đời

    Nướng chim .. (à)
    Nướng chim
    Nướng chim lên ... ngon ghê
    Nướng chim ăn ... rất phê
    Ôi, mùi thơm thịt nướng
    Nhai thịt chim thật sướng

    Nướng chim .. (à)
    Nướng chim
    Nướng .. nướng .. nướng .. chim
  2. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Liều quá nhỉ. Các bác có biết là theo công ước Bern thì các bác muốn sao chép, chỉnh sửa, sáng tác lời dựa theo bài hát của các tác giả khác thì fải xin phép và phải được sự đồng ý của tác giả đó ko? Trừ khi đó là dân ca thì ko sao. Em thấy cuộc thi này cũng thú vị thật, nhưng các bác có biết là các bác đang hồn nhiên quá mà vi phạm luật pháp hay ko. Công ước Bern ko được thực hiện nghiêm túc chính từ những việc làm mà các bác nghĩ chỉ là để vui thôi chứ ko có gì nghiêm trọng này đấy.
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Công ước Bern là người nước nào??Sang VN làm gì??
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    sorry, định chèn bài Xì tai ủng hộ bác Fat mà ko xong
    Được Kattyko sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 25/07/2006
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1

    Em về đọc lại công ước Bern đi...
    cái đoạn vàng vàng của em đúng nhưng em cố tình cắt đi vế đầu là "....Những tác phẩm nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận hoặc biểu diễn phục vụ đại trà cho đại bộ phận công chúng dựa trên việc sao chép chỉnh sửa...."
    Mấy bài này bọn anh tự chế , tự hát cho nhau nghe chớ hok phải ra ngoài biểu diễn thu tiền bán vé nhá.
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhóc xin thay mặt bạn TC cám ơn sự ủng hộ của các mem, nhất là những góp ý kịp thời và ''tâm huyết" của bạn fatmailer, thực ra Mèo cũng mún được tham gia chơi lắm, nhưng giữ vai trò ban Bánh khảo nên ko dám.... giờ các bác tạo cơ hội thế lày em cũng xin góp vui vài bài, gọi là relax để các bác sảng khoái, tiếp tục sự nghiệp sáng tác bất hủ
    Bài của em cũng chơi luôn nhạc bác Lê Minh Sơn cho mấu, em vừa mới ứng khẩu lúc đang dịch cái menu món ăn (hic, khó nhăn cả răng )
    Bài nì em cóc đặt đc tên, hì !
    Thằng Cường sứt, trưa hè nóng bức, vứt em xuống giếng, tập bơi
    Thằng Hiệp Kim (con bà Kim), mắt tin hin, mặt ngu như heo
    Một hôm hai thằng, rủ em ra đồng, rủ em đi giăng câu, chăn trâu
    Liếc mắt sang thằng Cường, thấy nó say sưa?.nhìn em
    Ngượng ngùng em quay đi, nào ngờ nhịp tim em, thình thịch thình thịch, em phê cu Cường
    Trời cho em xinh gái
    Trời cho em duyên
    Một mình em nức tiếng, một vùng quê em
    Zai làng mình làng bên
    Ra vào nhà nườm nượp, thích ghê (ối...a...)?? hẹ hẹ
    Rồi em có thằng cu, mà ko hay thằng bố (bố nó í), là tên nào?.hại em

    tớ xuyên tạc, cấm áp dụng vào chính chủ nhá
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Post bài hâm nóng cuộc thi....
    Đây là siêu phẩm của một cậu SV học ĐHKHTN trình bày tại SV 96'', không biết cao nhân này có tham gia TTVN hok nhỉ ?
    CHUYỆN ANH SINH VIÊN
    (HÁT VỀ ANH - NS : Thế Hiển)
    Một ba lô, anh khoác trên vai
    Vòng qua ga, tìm lối về nhà.
    Dòng người chen ngang, ngao ngán anh ra đường quốc lộ.
    Ngồi chờ xe quen, nhưng không có xe nào đến cả
    (Vì tiền không mang nên anh đành quốc bộ)
    Này em yêu, em có hay chăng
    Đời sinh viên, anh đâu có nhiều tiền
    và kìa một xe ca, đang lăn bánh trên đường quốc lộ
    và người lơ xe đang vẫy gọi mọi người lên xe:
    - Đưa hai mươi nghìn đây!
    - Dạ thưa bác, cháu không có tiền.
    - Ô hay chưa thằng kia, không có tiền thì mày xuống xe!!
    - Báo cáo bác em xin. Bố cháu ốm phải về, mong các bác tha cho, 1 lần thôi!!
    - Không lôi thôi thằng kia! Tiền không có lại còn lắm mồm.Lên xe đi bà con, ai có tiền thì ngồi ghế trên.
    Bao nhiêu nỗi van xin đã nói hết thành lời, nhưng bác không cho, đành chịu thôi !
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em đâu có biết
    Bố mẹ là ninja
    Ông bà là tướng cướp
    Giết người thành chuyên gia
    Cảnh sát đến bắt
    Bố mẹ cầm ak
    Ông bà cầm 4-6 xuyên tường từ trong ra
    Cảnh sat chết hết cả nhà ngồi liên hoan
    Còn em ngồi dưới bếp ngỡ ra mình là công an
    (nghe mấy ku em hát nên đem lên cho vui)
  9. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Tòan bài ko phải do người post chế !
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chỉnh lí chút vàng vàng : Ngồi chờ xe ca, ko có nên anh đành quốc bộ. Bài này của Tùng John, tham gia SV96 đây mà. Hôm đó Tự Nhiên thi , có cả Truờng Y, mình vẫn nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này