1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    bác nói thế nào chứ e khẳng định là cái đoạn e viết trang trước kia là e tự bịa đấy, bác thấy ở đâu chỉ cái coi!
  2. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Kém nhiệt quá, tình hình là - mình vừa bình luận, vừa sáng tác, vừa biểu diễn, vừa dẫn chương trình - nên vô đối
    Hôm nay đá bóng bị sút trúng mắt trái nên ko tiện hát hò, đành để sang hôm sau vậy!
  3. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào nhưng bịt mắt post bài, thành thử không đọc được kỹ càng các bài viết của các bạn. Nhưng dù sao, tinh thần của mình đang lên rất cao khi thấy nhiều bạn tham gia, dù đa phần là những bài post cho vui, tạo không khí..
    Trước tiên, xin cảm ơn động thái của Mèo nhóc, đúng là em thật đáng yêu, lát nữa anh lại mượn cái tên đẹp của em nhé!
    Sau là xin cảm ơnbạn Kattyko, chả biết bạn post gì nhưng nghe "ủng hộ bác Fat" là thấy khoái rồi . Cảm ơn bác màn hình mỏng LCD đã xử lý "em bé cô tịch" vụ công ước Bơm, bảo vệ cuộc chơi. Hi hi, bài "Đứa bé" em giao toàn quyền bác dàn dựng biểu diễn, em chỉ xin cái tên đồng tác giả thôi, bác cứ cho tên em ra sau, trúng giải chia em 35% là OK .
    Riêng bạn Sói, hoan nghênh bạn đã có tinh thần phản ứng với cái xấu, cái tiêu cực, nhưng mình nghĩ rằng bạn nên mạnh mẽ hơn. Trước tiên, nó thể hiện niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của tác giả đối với đứa con tinh thần của mình - dẫu đứa bé còn gầy gò xanh xao, sau nữa, nó là sự góp sức bảo vệ cuộc chơi chung mà chúng ta đang tham gia.
    Về phần ông bạn "Tinh la mẩy bẩy". Không hiểu ông bạn có ý gì khi anh chị em đang sinh hoạt đông vui mà ông lại vào thốt ra một câu như thế. Đúng là có nhiều bài không phải do người post sáng tác, song họ đều ghi rõ là tham gia cho vui đấy chứ, bên cạnh đó cũng còn có một số người thực sự máu me tranh đấu (trong đó có tôi). Về mặt cá nhân, tôi cảm thấy bị xúc phạm - ở một mức độ nào đó - bởi những gì tôi đưa lên đều là sáng tác của bản thân, do tôi ấp ủ, nghiền ngẫm và gọt dũa. Tôi dám chắc cảm giác của ít nhất 3 người khác cũng tương tự như vậy. Về mặt tập thể, câu nói của ông chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào lòng nhiệt tình và tự trọng của các mem tham gia ở đây. Câu nói của ông không thật ghê gớm, nhưng thân ông làm mod đâu thể thích phát ngôn gì là phát! Ông nghĩ sao nếu cả phòng đang thi đại học, có chú thanh tra giáo dục cắp đít đi vào làm câu: "Cái HĐ thi này toàn bọn dốt nát, rồi chả có ma nào đỗ nổi đâu!". Hay đơn giản hơn, nếu tôi lượn qua mấy trò mọi ng đang chơi trong cái box này, mỗi nơi tôi đều phán một câu xanh lét: "Toàn bọn xyz, abc...".
    Tôi thấy chuyện này chưa có gì nghiêm trọng lắm, nhưng ông nên rút kinh nghiệm và nên có lời xin lỗi công khai đến đông đảo anh chị em thí sinh tham gia sáng tác nhạc tại đây. Nếu thành ý hơn thì góp tí gold (độ 50K ) thêm vào giải thưởng. Hy vọng rằng đó chỉ là một câu buột miệng chứ không phải tác phong khệnh khạng của mod!
    Trần Mập
  4. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Sau đây, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc rất mới của đội trưởng đội xuyên tạc nghệ thuật, nhạc sỹ, ca sỹ, nghệ sỹ nhân dân Trần Mập (mà từ đây trở đi sẽ gọi tắt là Trần Mập)!
    Hờ, không mất tính tổng quát với các đối tượng có tên không dấu, ta giả sử Quê Hương = Thanh Vân.
    Thử tưởng tượng sân khấu Sao hôm điểm hẹn rực rỡ đèn hoa, BGK ngồi một bên rung đùi chấm điểm, khán giả bên dưới vẫy những cánh tay theo tiếng nhạc du dương. Và rồi, từ cánh gà, Trần Mập bước ra, đong đưa tấm thân 3 vòng như 1, miệng lẩm nhẩm đọc đoạn thơ:
    "Tuổi còn thơ, ngày hai chưởng đến b.. (óe ) buổi đến trường
    Yêu Thanh Vân qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo yêu Vân là khổ?
    Tôi mơ màng, khi Vân kiss lên môi ... "
    (dừng 1 phút để những tiếng vỗ tay lắng xuống)
    Kính thưa quý vị cùng toàn thể các bạn, có lẽ, với bất kì ai trong chúng ta ngồi đây (Trần Mập vẫn đang đứng), Thanh Vân là một phần thật thân thương và gần gũi. Thanh Vân - nơi ta chôn rau cắt rốn, Thanh Vân nuôi ta khôn lớn, trưởng thành.
    Từ khi ở "bển" trở về với Thanh Vân, Trần Mập đã được tham gia rất nhiều những chương trình ca nhạc, tạp kỹ từ Nam chí Bắc, nhận được rất nhiều những tình cảm ưu ái, mến mộ mà các bạn đã gửi trao; Trần Mập cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc (tay trái cầm mic, tay phải đưa lên vẫy nhẹ "Vâng, Trần Mập muốn thấy cánh tay của các bạn đưa cao hơn nữa, vâng, thật dễ thương, xin cảm ơn). Và Trần Mập xin hứa, sẽ cố gắng hết sức, đem lời ca tiếng hát của mình đến với tất cả các bạn.
    Hic, giây phút này đây, quả thực Trần Mập cảm thấy hết sức xúc động và .. (giả bộ nghẹn lời, đổi mic qua tay phải, chân đứng bằng vai xoay hai chín độ năm, vẫy nhẹ bằng tay trái với fans). Trần Mập thực sự không biết nói gì hơn là xin gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn một ca khúc hết sức trữ tình và thân thương, bài hát "Thanh Vân". Xin kính mời toàn thể quý anh chị và các bạn cùng lắng nghe (cúi chào)
    Thanh Vân
    .........là một bát phở
    ..................anh ăn, mỗi sáng hàng ngày
    Thanh Vân
    .........là rượu quốc lủi
    ..................anh ngồi, càng uống càng say
    Thanh Vân
    .........là con bò tót
    ..................tuổi thơ, anh thả trên đồng
    Thanh Vân
    .........là con mèo nhỏ
    ..................khoanh tròn, sưởi nắng trong sân
    Thanh Vân
    .........là ... thằng da đỏ
    ..................mình trần đóng khố cung đeo
    Thanh Vân
    .........là .. cô dân tộc
    ..................chân không lội suối trèo đèo
    Thanh Vân
    .........mỗi người chỉ một
    Như là
    .........chỉ một ... dzợ thui
    Thanh Vân
    .........nếu ai chưa thử
    Cũng hơi
    .........phí mất một đời
    (Đoạn hai: "Thanh Vân, nếu ai đã thử. Sẽ không.. hối tiếc .. một đời")
    (Cười, vẫy tay, nhận hoa, nghiêng má để fans (trong đó có 1 em chạy ra từ bàn BGK) hâm mộ kizz, cúi chào, lui vào cánh gà)

  5. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ! sai quá, sai quá !
    Vô cùng xin lỗi mọi người vì câu nói buột miệng thiếu suy nghĩ của mình ! Mình xin rút lại lời nói và gửi tới tất cả thành viên tại đây lời xin lỗi chân thành nhất !
  6. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng về, lại bị ăn quả vai vào người, đau quá!

    * Hoan hô tinh thần phê bình và tự phê bình của bác "Tỉnh là may đấy". Chúc bác tiếp tục làm tốt công việc của mình!
    * Mèo ơi, cả một bài hát như thế mà không vào cười duyên với anh một cái à. Hic, lạnh lùng quá!
    Suốt cả đời này, biết mấy ai thân
    Nhiều đêm thức giấc, ngỡ mình đang nằm cạnh V..â.. ​
    Ngủ đã, mai hát hò tiếp!
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Tình hình có lẽ pác fét ăn rải rùi ! cóa ai cạnh tranh mấy đâu !
    Cuộc thì nài ít người tham ra oá !
    Thi tiếng hát bt có khi còn coá ngừi tham ra !
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Uh, có lẽ Trần Mập đoạt giải nhất phần nhạc chế rồi.
    Hay ban tổ chức nghiên cứu mở thêm phần nữa là nhạc tự chọn , có khi mọi nguời tham gia lại xôm [:r2)]
  9. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thankiemvdk xin mạn phép múa máy đăng ký 1 bài ... 100% tự chế, về hình thức đến nội dụng dám đảm bảo đủ sức cạnh tranh với tất cả các bác đã đăng ở đây .. ý nghĩa tuyệt vời luôn ...
    Tên bài : " Gameshow đi .. !"
    Đăng ký bản quyền nhạc nguồn : " Season in the Sun "
    Sáng chế : @thankiemvdk
    Gameshow đi .. !
    GS đi anh, người bạn kia ơi !
    Cho Gold vui khi ta lúc lên 0 hoặc 10
    Ba Cây Om chơi, Chẵn đây cùng chơi ...
    Tình Lan mới .. đó hay kì chưa? và Word Cup bóng đá thật vui.
    GS đi em, này cô bé gái !
    Em vui em chơi, tan những ưu tư buồn phiền ...
    Anh luôn bên em, chúc em cười tươi
    Hè đang đến .. vẫn chưa học đâu ! cùng nhau nhé ... Bóng tìm phải không ?
    ĐK :
    Vào GS ta vui chơi, kết bao nhiêu người bạn trong đời
    Để giờ đây những nick lạ, đã trở thành bè bạn bên tôi.
    Vào GS ta vui chơi, kết bao nhiêu người bạn trong đời
    Để giờ đây những nick lạ, đã trở thành bè bạn bên tôi.

    Tặng luôn cả nhà GS .... tác phẩm sau 1 đêm tâm huyết ! Nếu BTC muốn nghe thể hiện thì .. OK luôn
    Được thankiemvdk_no_2 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 27/07/2006
  10. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    he he ..đoạt là đoạt thế nào ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này