1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tạm ngừng hoạt động vì minh zà và cú zà đang rất bận

Chủ đề trong 'Game Show' bởi meonhocdangyeu, 19/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ANh Thắng tham gia cho nó vui đê Em ủng hộ anh 1 chân nào
  2. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 thời oai hùng sv, có bài này mời các bác ( dựa theo bài " Đoàn vệ quốc quân ". Cháu vô cùng xin lỗi tác giả bài hát)

    Thằng bé sinh viên
    Thằng bé sinh viên 1 lần đi thi, từ sáng đến trưa chẳng được chữ nào. Đi thi, đi thi 2 thằng một dãy. Đi thi, đi thì 1 dãy 2 thằng. Mày quay bên trái mặt thầy cười cười, mày quay bên phải mặt thầy hằm hằm, lại phải quay lên.
    Thằng bé sinh viên tiếp tục đi thi. Tờ giấy phô tô găm đầy túi quần. Đi thi, đi thi 5 ngàn 1 môn. Đi thi, đi thi 1 môn 5 ngàn. Mày quay bên trái mặt thầy cười cười, mày quay bên phải mặt thầy hằm hằm. Ấy thế mới cay.
    PS: Đây là dựa theo qui chế trong trường của tớ, khi đi thi lại phải đóng lệ phí 5K. /1 môn
  3. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bài nữa. Bài này dựa theo bài " Mùa xuân trên tp HCM". ( Chẳng biết có đúng tên ko nữa )
    Mùa xuân này mẹ lên Giao Thông, có ghé vào thăm Đường Bộ A. Trông xa xa đã thấy thằng con, xanh xao, ốm yếu gầy còm.
    Ngày xưa, ba mẹ nói mày có nghe đâu con. Bây giờ mới biết thân, cơm ăn ngày 2 nghìn mà tiền tiêu mỗi tháng dăm nghìn. Về mau con thân yêu ơi sung sướng gì mà đi Giao Thông, mau lên con thu xếp hành trang, mau mau, theo má lên tàu.
    Về quê, 2 sào lúa mày cứ chăm cho tao. Cơm ăn chẳng lo gì mà tiền tiêu cũng có dăm triệu. Về vui bên nương ao sâu, ba má mày tìm cho nàng dâu. Mau lên con cho má thằng cu, cho tao lên chức ông bà.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thấy pác sờbậy post toàn bài SV...làm em nhớ lại một thời quá khứ bi tráng, hào hùng, oanh liệt....
    Hâm nóng cho cuộc thi, em xin post trường ca 5-10-15-20, một bản trường ca lưu truyền trong mọi lứa SV, tác giả là lớp lớp thế hệ SV truyền khẩu cho nhau mãi mãi....

    5 ?" 10 ?" 15 ?" 20 !

    Avernis này anh không khoái lắm
    Nhưng babétnhè anh phóng như điên
    Này em ơi, có thấy anh liều không, có thấy anh liều không
    Ba số 5000 anh không dám hút
    Thuốc lào 500 anh hút cho em xem
    Này em ơi, có thấy anh giàu không, có thấy anh giàu không
    Cô em đẫy đà anh đây cũng thích
    Cô kia lắm tiền anh thích hơn em ơi
    Này em ơi, có thấy anh liều không, có thấy anh liều không
    Con gái chưa chồng anh không dám tán
    Con gái ế chồng anh tán cho luôn hai cô
    Này em ơi, có thấy anh tài không, có thấy anh tài không
    Hoa khôi á hậu anh không dám cưới
    Bạn gái chí phèo anh cưới luôn hai cô
    Này em ơi, có thấy anh tài không, có thấy anh tài không
    Ông bô có nhà anh không dám tới
    Ông bô vắng nhà anh tới hai ba đêm
    Này em ơi, có thấy anh liều không, có thấy anh liều không
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 5-10-15-20
    Ai ơi cố kiếm nhiều tiền
    Ăn chơi đánh chén để dành cho con
    Ai ơi chớ có rượu chè
    Đến khi quá chén dễ thành đám ma
    Ai ơi đề đóm làm gì
    Đến khi chót lỡ có mà ra đê
    Ai ơi chớ lấy vợ gầy
    Đêm nằm ôm vợ tưởng là ôm cây
    Ai ơi chớ lấy vợ phì
    Đêm nằm ôm nó tưởng là ôm phi
    Ai ơi chớ lấy vợ già
    Đêm nằm ôm vợ tưởng là ôm ma
    Ai ơi chớ lấy vợ què
    Đến khi nó chết quan tài so le
    Ai ơi chớ lấy vợ gù
    Đến khi vợ chết quan tài chữ U
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 3-10 là đúng 30
    Anh sinh ra mang kiếp anh là con trai
    Là con trai anh dã phải trồng cây si
    Em sinh ra duyên kiếp rơi vào tay anh
    Vào tay anh em chớ đừng ăn năn
    Ta yêu nhau anh muốn ở gần bên em
    Gần bên nhau em muốn nhiều hơn anh
    Yêu em, anh dắt em vào bụi lau
    Vào bụi lau 2 chúng mình bên nhau
    Yêu em, anh dắt em vào bụi tre
    Vào bụi tre chúng mình tò tí te
    Yêu em, anh dắt em vào ca bin
    Vào ca bin em bấm còi bim bim
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 5-10-15-20
    Yêu em, anh sẽ chiều theo em
    Chiều theo em anh chắc là em phê
    Yêu em, anh dắt em lên bờ đê
    Lên bờ đê anh biến em thành con dê
    Yêu em, anh dắt em vào công viên
    Vào công viên anh biến em thành con điên
    Yêu em, anh dắt em về nhà anh
    Về nhà anh, hai đứa mình như tranh
    Yêu em, anh dắt em lên tầng 2
    Lên tầng 2, chúng mình cùng lai rai
    Yêu em, anh dắt em lên tầng 3
    Lên tần ba, chúng mình cùng ba hoa
    Yêu em, anh dắt em lên tầng tư
    Lên tầng tư, hai đứa mình vô tư
    Yêu em, anh dắt em lên tầng năm
    Lên tầng năm, hai đứa mình cùng ngắm trăng
    Anh yêu em, anh dắt em lên tầng trên
    Lên tầng trên, anh sẽ nằm lên trên
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 3-10 là đúng 30
    Vợ béo thì mặc vợ béo
    Nhưng mà béo quá thì ta ôm đùi
    Vợ cao thì mặc vợ cao
    Nếu mà cao quá thì ta hôn cằm
    Vợ đen thì mặc vợ đen
    Nếu mà đen quá thì ta tắt đèn
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 5-10-15-20
    Chiếc giường có 9 cái chân
    Bốn chân dưới đất, năm chân trên giường
    Đêm nằm thấy có 4 chân
    Sáng ra mới thấy chỉ còn 3 chân
    Sư già đi với 4 cô
    Đêm nằm mới biết hoá sư chưa già
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 3-10 là đúng 30
    Ước gì em hoá buồng cau
    Còn anh là bẹ bao em suốt đời
    Ước gì em hoá đĩa xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên trên
    Ước gì em hoá con trâu
    Anh là con đỉa anh bâu lên đùi
    5-10-15-20 5-10-15-20
    5-10-15-20 5-10-15-20
    Đời sinh viên khổ lắm bạn ơi
    Nhưng ai cũng muốn làm thằng sinh viên
    Là sinh viên phải biết hát, biết em
    Là sinh viên phải hát được 5-10
  5. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến 5- 10-15-20 lại nhớ đến bài này
    5-10-15-20
    5-10-15-20
    Ba cô đi lễ lên chùa
    Có cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    Sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc thành sư trọc đầu
    5-10-15-20
    5-10-15-20
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Quả này dễ NCD ăn giải rồi quá
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    hị hị....những tuyệt tác trên là em sưu tầm thui, chớ trình em làm sao mà chế ra nổi...
    Nhận thấy các bạn đã bắt đầu hào hứng với cuộc thi này, em xin kiến nghị với Ban tổ chức là cho kéo dài vòng 1 đến hết tuần sau , tức là ngày 04-08. ...
    Tuần sau em sẽ rảnh hơn chút, sẽ thách thức với 2 ứng cử viên nặng kí vào thời điểm này là Trần Mập và Thần kiếm....
  8. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    BGK đâu nhở, tệ quá!
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Oài, Chảnh ơi, vụ này chị chỉ là "làng thơ" của các bác ấy thôi chứ cỡ chị sao sáng tác nổi lời bài này !
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    BTC xin thông báo: hạn gửi bài sẽ được kéo dài tới 00:00 ngày 15/8. Chúc các bạn dzui dzẻ [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này