1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thiết kế đồ họa về Hoàng Sa và Trường Sa

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thiết kế đồ họa về Hoàng Sa và Trường Sa

    Vừa rồi các chú cũng biết bọn khựa đã tiến thêm một bước nữa trong việc thực hiện dã tâm thôn tính Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phản ứng của Việt Nam - qua lời anh Lê Dũng - vẫn như những lần trước và sẽ vẫn như thế cho đến khi khựa thôn tính nốt Trường Sa.

    Làm đé o gì có chuyện cứ ngậm miệng cho nó tát thế được, chủ nhật vừa rồi (9-12) đã diễn ra biểu tình phản đối khựa ở Hà Nội và tp Hồ Chí Minh. Đó là những tín hiệu tốt của việc người dân đã chủ động phản ứng khi đất nước lâm nguy. Nên nhớ đó mới chỉ là số rất ít người nắm được thông tin qua internet, nếu nhiều người dân được biết tình hình thì anh tin phản ứng sẽ mạnh vô cùng.

    Vậy box kiến trúc sẽ phản ứng thế nào? Trăm nghe không bằng một thấy, anh đề nghị box ta phát động cuộc thi sáng tác hình ảnh cổ động cho chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như phản đối các hành động bành trướng của khựa. Các chú có thể thể hiện dưới dạng tranh cổ động khổ lớn, hoặc in trên áo, in trên quần đùi, bikini, hoặc vẽ trên tường quán café, bar, background máy tính, avatar, hoặc gạt tàn thuốc lá? tùy các chú. Miễn làm sao thông điệp được truyền đi một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

    Giải thưởng chính là cơ hội để các chú thể hiện lòng yêu nước và tài năng, kèm theo sự thán phục của anh em trong nghề.

    Sử dụng hình ảnh chính là thế mạnh của chúng ta, chiến đê các chú, nếu có thể nhân rộng cuộc thi sang các box liên quan đến graphic khác nữa thì càng tốt. Sau đó làm quả triển lãm rồi chọn những bài đoạt giải in lên áo bán lấy tiền ủng hộ Trường Sa...

    Riêng anh rất hân hạnh được mặc áo có tác phẩm của các chú, à cả các bác nữa.
  2. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng không tồi.
    Vote 5*****
    Xin ủng hộ hết mình.
    Phắc cái bọn tàu khựa.
    Nên có 1 thời hạn và địa điểm cụ thể.
    Có thể thống nhất đem các pano ap phich trưng bầy vào 1 sáng CN nào đó trước đại sứ quán TQ chẳng hạn. Chẳng phải hô hào, chẳng phải chứi bới, các tác phẩm đã nói hết suy nghĩ của chúng ta. Thiết nghĩ đó cũng là 1 cách biểu tình văn minh trong hoà bình và khuôn khổ pháp luật.
  3. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    CHƯA KỊP SÁNG TÁC, ST ĐƯỢC 1 BỨC, EM ĐƯA LÊN TRƯỚC
    [​IMG]
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em làm cái panô nhẹ nhàng:
    Trung Hoa, hãy ngừng sự xâm lược!
  5. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thiết thực hơn!
    01 anh Thành lập Cty TNHH thiết kế Kiến trúc Hoàng Sa.
    01 anh Thành lập Cty TNHH thiết kế Kiến trúc Trung Sa.
    01 anh Thành lập Cty TNHH thiết kế Kiến trúc Trường Sa.
    Rồi kéo nhau lên Tây Hồ họp với bác Having-Bath Thành lập liên minh .... Kiến trúc Tam Sa.
    Mỗ tớ biết có 01 anh trên đây chỉ đợi có thế mà sẽ theo để cho ra đời Cty TNHH thiết kế Kiến trúc ...Cần Sa. Chắc chắn ko cạnh tranh với các anh hoạt động ở trên Biển Đông mà sẽ ngả sang tam giác....phía Tây!?
    Được lemox sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 11/12/2007
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là 2 quần đảo trên bản đồ thì k vẽ

    Cái này là thông điệp của "liên minh" một số nhóm hacker Việt Nam để lại trên 1 site *.gov của Khựa bị hack, hàng nhẩy k dự thị được
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 12/12/2007
  7. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hịch Hoàng Sa
    "Ta thường nghe: Lê Lai đem mình chết thay, cứu thoát cho Thái Tổ; Quang Ky mặc áo chiến bào, bảo về cho Trung Trực; Hữu Chỉnh lập kế, báo thù cho chủ; Văn Cầu chặt tay để cứu nạn cho nước. Phụng Hiểu một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tôn đánh bại phản loạn Tam Vương; Nguyễn Biểu một bầy tôi xa, miệng mắng Trương Phụ, không chịu khuất phục nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
    Các ngươi vốn dòng văn tướng, chưa tường lịch sử, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Pháp, Mỹ gần đây mà nói: Võ Nguyên Giáp là người thế nào? Hoàng Văn Thái, tham mưu của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem 13 trung đoàn, 1 tiểu đoàn đương đầu với quân Pháp đường đường hơn chục đại đội mà vẫn giành chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt năm châu, khiến cho nhân dân Việt Nam đến nay còn đội ơn sâu, tên tuổi đến nay còn lưu tiếng tốt!
    Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra chẳng phải thời loạn lạc, lớn lên ít gặp buổi gian nan. Ngày nhìn bọn Tàu đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà xuyên tạc lịch sử; đem tấm thân dê chó mà ở lại Hoàng Sa. Ỷ mệnh Hồ Cẩm Đào mà đòi lập Tam Sa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu chí nguyện quân mà lấn biên giới, để vét kiệt đất ta có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu giặc Tàu; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
    Các ngươi ở lâu trong hòa bình, ăn no mặc ấm, cuộc sống không thiếu thứ gì. Miền Trung bão lụt thì Bắc - Nam dốc lòng quyên góp. Miền Bắc thiếu điện, dân chúng lầm than thì Trung - Nam chia sử. Miền Nam sập cầu thì Trung - Bắc tiếc thương... Lúc hoạn nạn thì cùng nhau sẻ chia; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với khu vực chăm lo dân chúng, Châu Á săn sóc cho nhân dân, nào có kém gì?
    Nay các ngươi ngồi nhìn đảo mất mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Nhập trứng gà Tàu bùng phát H5N1 mà không biết tức; lây nhiễm SARS từ bọn Tàu khựa mà không biết căm, thấy hải quân Tàu giết ngư dân ta rồi gán cho cái tiếng là "cướp biển" mà không biết thù. Có kẻ lấy việc đánh người làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo tham ô để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến người mẫu để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò vui thú mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Tàu khựa tràn sang thì xe 5 tỷ không đủ đâm thủng xe tăng của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Building nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; hàng họ lắm không ích gì cho việc quân quốc. Chứng khoán dẫu lắm không mua được đầu giặc; robot tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ tất cả chúng ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những biệt thự của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc lập Tam Sa của Tàu khựa làm nguy; nên lấy vụ thảm sát Thiên An Môn làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt bắn súng, khiến cho ai nấy đều giỏi như Xuân Vinh, mọi người đều tài như Trung Hiếu, có thể bắn trúng Ôn Gia Bảo dưới cửa khuyết, làm tan sọ Tào Cương Xuyên ở Bắc Kinh. Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?
    Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.
    Vì sao vậy? Giặc Tàu khựa với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
    Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta."
    (Phỏng theo Hịch Tướng Sĩ - Trần Hưng Ðạo)
    (Dị khảo: Ruồi_pro)
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
    Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia gồm 10 trung đoàn bộ binh thuộc các đại đoàn bộ binh (304, 308, 312, 316), 1 trung đoàn công binh, 1 trung đoàn pháo binh 105 ly (24 khẩu), 1 trung đoàn pháo binh 75 ly (24 khẩu) và súng cối 120 ly (16 khẩu), 1 trung đoàn cao xạ 24 khẩu 37 ly (367)(sau được tăng thêm một tiểu đoàn 12 khẩu nữa) vốn là phối thuộc của đại đoàn công pháo 351 (công binh ?" pháo binh).
    Lực lượng quân Pháp ở Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh (trong quá trình chiến dịch được tăng viện 4 tiểu đoàn và 2 đại đội lính nhảy dù), 2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly (24 khẩu - sau đợt 1 được tăng thêm 4 khẩu nguyên vẹn và cho đến ngày cuối cùng được thả xuống rất nhiều bộ phận thay thế khác), 1 đại đội pháo 155 ly (4 khẩu), 2 đại đội súng cối 120 ly (20 khẩu), 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng 18 tấn (10 chiếc M-24 của Mỹ), 1 đại đội xe vận tải 200 chiếc, 1 phi đội máy bay gồm 14 chiếc (7 máy bay khu trục, 6 máy bay liên lạc trinh sát, 1 máy bay lên thẳng). Lực lượng này gồm khoảng 16.200 quân được tổ chức thành 3 phân khu...

    (Một số sử liệu khác không hoàn toàn thống nhất về chi tiết nhưng không lớn)
    Vậy xin thưa với người viết "hịch" là:
    - Với 16 tiểu đoàn, Pháp có lượng bộ binh tương đương hơn 1,5 sư đoàn. Tỷ lệ sư đoàn công/thủ trong chiến dịch là 4/1,5 - là tỷ lệ được các quân sự gia coi là ngang nhau trong chiến tranh thông thường (tuy nhiên tuỳ trận đánh, để đảm bảo chiến thắng, có những trận tỷ lệ quân 2 bên là 8/1 - Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp) Tuy ít quân hơn, nhưng Pháp có những đơn vị lê dương cực kỳ thiện chiến, từng giành nhiều thắng lợi trong WWII. Toàn bộ bộ binh Pháp được trang bị hoàn hảo, trong khi ********* chỉ sư 308 là có thể ngang hàng về trang bị.
    - Pháo binh tương đương (Pháp hơn 1 đại đội 155, ********* hơn 1 trung đoàn sơn pháo 75)
    - Pháp hơn về xe tăng.
    - Pháp hơn về không quân (có cả Mỹ tham gia đấy ạ)
    Với tương quan như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là nhờ trí và dũng, đé0 phải do biển người nhé! Người viết "hịch" chớ đem cái giọng mỉa mai mà bôi nhọ lịch sử như thế!
    P/s: May không post bên box "Lịch sử - Văn hoá" đấy....
    Được KtsDzi sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 13/12/2007
  9. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác Dzi chắc hiểu nhầm ý này rồi, ý câu này là ca ngợi các vị ấy chứ ko phải mỉa mai, bội nhọ gì đâu
  10. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Các KTS ơi, bên http://*******.org/diendan có cái ý tưởng này, bác nào ko sợ đứt tay (ko gõ đc bàn phím) thì tham gia nè.
    " Hãy chiến đấu hết mình trên mọi mặt trận để ngăn bước tiến công của Tầu kựa. Theo tôi ta nên đưa ra khoảng 10 người nòng cốt sẽ lên phương án đầy đủ rồi 3 ngày thu thập ý kiến phản hồi từ các anh em trên toàn diễn đàn và các anh em khác về phương án đó. nhằm thực hiện việc đi quyên Góp chữ KÝ bằng MÁU của chính mình , theo tôi là nên đóng quỹ mua 100 tờ A0. Trên tờ mặt có một câu nhận định HS và TS là máu của VN là một phần ko thể tách rời (nội dung của câu này như thế nào sẽ thu thập ý kiến của toàn anh em), rồi phía dưới chúng ta sẽ thực hiện việc ký tên bằng máu cửa các thành viên của diễn đàn và các thanh niên VN trên toàn quốc nhiều nhất có thể. Rồi chúng ta sẽ làm lễ rước bức chữ ký đó qua các đường phố của Hanoi, saiGon, đà nẵng.........MỜI NHÀ BÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐẾN QUAY PHIM CHỤP ẢNH.
    LỢI ÍCH:
    SỬ DỤNG MÁU SẼ CÓ TIẾNG NÓI TỐT HƠN VÀ THU ĐƯỢC NHIỀU SỰ QUAN TÂM HƠN CỦA QUỐC TẾ VÀ CÔNG LUẬN. thể hiện khí thế hào hùng của cha anh trước khi ra trận "

Chia sẻ trang này