1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thiết kế kiến trúc TTVNOL lần I với chủ đề: Thiết kế nhà diện tích nhỏ , Tổng kết cuộc thi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế gởi từ Hà Nội vào HCMC có được không aquarius? Mình chưa chắc có thể ra Hà Nội vào cận Tết được.
  2. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh HH hỏi thăm, tình hình là anh BoBlue đã gửi quà tặng qua đường bưu điện. Nhưng h này chắc nó đang trên 1 chuyến bay nào đó, đường xá xa xôi nên chưa có mặt tại VN. Chắc 1 vài ngày nữa
  3. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa nhận đc phần thưởng là 2 quyển sách cho giải 2 và 3 của anh Goblue chiều qua. Đã liên hệ với anh un_co để lấy sách rồi (tạp chí Architectural record tháng 8/2005) Thanks anh Goblue!
  4. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh pm cho chú un_co nhưng chắc mấy hôm nay chú un_co không vào mạng. Vậy nhờ chú nào báo lại cho un_co thông tin sau đây:

    Anh đã liên hệ với bên nhà sách Infostones, họ cho biết đã chuyển sách ngay hôm anh mua (ngày 20-11) theo địa chỉ trường mà chú un_co đã pm cho anh. Vậy chú lên khoa xem có ai cầm hộ không và báo lại cho anh biết .
    Anh chờ tin chú.
    Được A_Y_A sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 30/11/2005
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác Hóng Hớt là giờ này các bác khác cũng lo hoặc vợ con, hoặc tiền nong, hoặc những ý tưởng, nên cũng chả bác khỉ nào gửi chữ kí cho em vào email98K3@yahoo để khắc vào cái cup cho bác, chứ em khắc chắc ko quá 5'', và cũng có thể nhờ mấy em xinh tươi VN E-lai vác vào tận nhà cho bác ở Sài gòn, chứ cái quả giải nhất của bác thì đố cha nào dám cãi rồi, và bác cũng PM cho em cái tên bác, em xin lỗi là cũng chưa được biết quý danh bác. Và bác muốn chuyển quà khi nào thì bác nhắn em phát nhá, đề cái quả cup ở nhà mãi cũng ngại...
    ------------------------------------------
  6. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    aquarius1902,
    Nhờ bạn viết tên tôi là đuợc rồi: Trần Huỳnh (goblue)
    Cảm ơn bạn nhé
  7. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận được sách của bác GoBlue và chiều nay ra bưu điện lấy nốt cuốn của bác A_Y_A gửi.
    Rất cảm ơn các bác!
  8. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sweet muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm đến ngôi nhà nhỏ của Sweet, và cũng muốn gửi một món quà nhỏ là một cuốn sách văn học tới anh Hot heart - người thắng cuộc. Cuộc thi này bắt đầu từ câu hỏi của Sweet về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà Sweet ở với kích thước và hiện trạng như thế thực ra đã được xây, có kts thiết kế hăn hoi và nói chung là .... ổn lắm. Nhưng tình cờ có cuộc thi này thì cũng tốt, để mọi người biết " ai là ai", cũng có dịp cho các bạn sv chưa ra trường tập bảo vệ mình trước những lời phản biện. Trước sau Sweet vẫn tôn trọng và mong muốn được hợp tác với mọi người trong công việc hiện tại cũng như tương lai. Nếu trò đùa không cố ý của Sweet có làm ai đó bực mình thì Sweet xin lỗi. Nói thêm, Sweet làm về phân tích tài chính, 23 tuổi và chơi Đế Chế rất giỏi!!!
    to Hot heart: anh vui lòng Pm cho xin cái địa chỉ. Sweet muốn gởi tới anh một tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần, không biết anh có thích tác giả này không?
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Gởi sweetest_eyes,
    Trước hết xin cảm ơn bạn vì có vài lời sau cuộc thi với tư cách là người chủ nhà.
    Thứ hai, tôi xin có đôi lời chân thành với bạn. Thật ra, tôi đã biết tính "ảo" của cái đề bài này thông qua quá trình trao đổi với bạn ở ngay giai đoạn đầu của cuộc thi. Tôi chỉ xem vai chủ nhà của bạn như là một cái cớ để chúng tôi tổ chức cuộc thi này. Mục đích và thu hoạch của cá nhân tôi qua cuộc thi này thì tôi đã trình bày ở bài phản hồi ngay sau khi các giải thưởng được công bố. Vì vậy tôi không quan trọng lắm bạn là ai, có phải là chủ nhà hay không, hoặc căn nhà đã được xây hay chưa.
    Chúng tôi tham gia cuộc thi này, mỗi người có thể có những mục tiêu khác nhau, nhưng quy chung lại, chúng tôi đều có thái độ làm việc nghiêm túc. Chính vì vậy, đối với chúng tôi, cuộc thi đã kết thúc thành công. Còn đối với sweetest_eyes thì sao? Cuộc thi này thật sự có ý nghĩa gì đối với bạn ngoại trừ một "trò đùa không cố ý" mà bạn nói ở bài trên?
    Nếu sweetest_eyes thực sự thấy cuộc thi này là có ích cho mình hoặc cho ngôi nhà của mình thì tôi sẽ rất vui vẻ mà nhận quà của bạn. Còn nếu trường hợp ngược lại xảy ra thì tôi nghĩ không cần miễn cưỡng.
    Cảm ơn và xin lỗi...
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 07/12/2005
  10. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Gởi Hot heart:
    Anh không cần phải cảm ơn ai cũng như không cần phải xin lỗi ai cả. Bởi vì cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp, và tất cả chúng ta đều " được". Các anh có cơ hội thể hiện mình là ai, có cơ hội học tập từ những lời khen và chê của đồng nghiệp, ... còn tôi, tôi còn được nhiều hơn, tôi được sự vui vẻ và càng thêm hài lòng về ngôi nhà mình đang ở. Như vậy chả tốt hay sao?
    Như anh đã nói, diễn đàn này là ảo, nhưng chúng ta là những con người có thật. Có gia đình, công việc, và ... cuộc sống ảo này cũng là một phần thú vị trong cuộc sông của ta. Thế nên tôi trân trọng nó. Tôi nói những điều trên bởi tôi cảm thấy mình đã làm anh hot heart bức xúc, và tôi muốn nói rằng anh không cần phải như vậy.
    Thân

Chia sẻ trang này