1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nthieunt, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thơ của " BOX " 82!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nào các bác tiến hành đi!
    VD:
    Ước gì em hoá thành cau,
    Còn anh là bẹ,ôm nhau suốt đời.
  2. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác:
    Không có em thì muôn hoa vẫn nở,
    Không có em thì vạn vật vẫn bình thường,
    Không có em thì tui vẫn có người thương,
    Đừng lầm tưởng em la người cao thượng.
    coc cụ!
    hehehe!
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thơ em đây:D
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  4. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Bác Hiếu có nhã hứng ghê , em cũng xin đóng góp một tí :
    aSóng nhỏ
    Em là con sóng nhỏ
    Chợt ùa vào đời anh
    Nhưng rồi cũng thật nhanh
    Tan hoà về biển cả
    Anh là bờ cát sóng nhỏ ơi!
    Mãi chờ em mãi ... mãi chờ thôi!
    Chờ nghe khúc khích cười trong vắt
    Chờ nghe dịu ngọt ấm bờ môi....
    Biển lặng quá! em đâu? con sóng nhỏ?!!!
    Mãi chờ em mãi mãi chờ thôi
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ hình em lên cát
    Hôn chụt 1 phát
    Nhổ ra toàn chua với chát
    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói đi .......dù rằng trong gian dối
    Trao tình nồng dù chỉ vội vàng thôi
    Cất tiếng yêu dù chỉ ở đầu môi...
    Dù tất cả....người sẽ thôi......không oán
    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
    Được sửa chữa bởi - Ringostar vào 03/04/2002 00:07
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bác biết bài thơ này:
    Khi nhớ em vật mình bên chai rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh con gà

    Bài này có vẻ hợp với tinh thần nhậu nhẹt.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  8. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai.........
    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc hay vui vẻ vậy?
    Các bạn thích loại gì?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chìu tất!
    Em ko bít làm thơ, chỉ có mấy câu này thôi, lỡ mà copy lại của bác nào thì bỏ qua nhá!
    Yêu thì khổ, ko iêu thì lỗ
    Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ ...
    Never say never

Chia sẻ trang này